Các con thương mến!
Cô mời các con xem hình dưới đây:

Trong hình các con thấy đội quân màu xanh và màu đỏ. Đây là thành phố của đội quân màu xanh, nhưng đội quân màu đỏ đã tới đây vì muốn cướp lấy thành phố này nên đội quân màu xanh cần phải xông ra để chiến đấu với đội màu đỏ, để bảo vệ thành phố, không cho đội màu đỏ được cướp lấy thành phố của mình.
Cô đố các con biết mỗi người tin Chúa có phải là một người lính không?
Câu trả lời là “Có!” Mỗi chúng ta chính là một người lính của Chúa.
Ở trong hình trên thì các con thấy những người lính ở đội màu xanh chiến đấu với đội màu đỏ để bảo vệ thành phố của mình. Không cho đội màu đỏ chiếm lấy thành phố. Vậy còn mình là con dân Chúa, mình chiến đấu với điều gì và chiến đấu để làm gì (để bảo vệ điều gì)?
Câu trả lời: Chúng ta chiến đấu với những sự cám dỗ (cũng là chiến đấu với ma quỷ) để không phạm tội để mình cứ mãi được làm con của Chúa.
Ví dụ: Bạn nhỏ trong hình dưới đây đang nhân danh Chúa truyền cho sự cám dỗ không vâng lời cha mẹ và những tà linh đem đến sự cám dỗ đó phải lui ra khỏi bạn.

Như vậy thì bạn đang chiến đấu với sự cám dỗ để bạn không phạm tội không vâng lời cha mẹ.
Sau đó bạn đã đi để làm ngay theo lời ba mẹ bạn nói.

Vậy là bạn đã chiến đấu rất giỏi và chiến thắng sự cám dỗ rồi. Vì bạn nhân danh Chúa xong bạn liền đi làm ngay. Nếu như mình nhân danh Chúa nhưng mình lại không chịu đi làm ngay thì mình đã không chiến đấu tốt và bị phạm tội rồi (không vâng lời ngay cũng là sự phạm tội không hết lòng kính trọng và vâng lời ba mẹ.)
Mời các con xem hình sau:

Các con thấy người lính khi đi đánh trận thì cần phải mang nhiều thứ trên thân thể để bảo vệ mình và để tấn công kẻ thù.
Ví dụ như cái thuẫn (còn gọi là cái khiên) là để che, để đỡ. Khi kẻ thù chém vào mình thì người lính đưa cái thuẫn ra đỡ, không cho kẻ thù có thể chém được vào trong người của mình. Còn cái gươm thì để đánh lại kẻ thù.
Những thứ mà người lính mang trên người để đi chiến đấu gọi là các khí giới.
Con dân Chúa là người lính thì cũng luôn cần mang lấy các khí giới để chiến đấu với những sự cám dỗ. Nhưng con dân Chúa chiến đấu với ma quỷ, chiến đấu với những sự cám dỗ nên các khí giới của người tin Chúa thì khác với các khí giới của những người lính bình thường.
Trong Thánh Kinh, sách Ê-phê-sô chương 6, câu 10,11,13 lời Chúa có dạy như thế này:
“Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của Ma Quỷ.”
và:
“Hãy lấy và dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để cho trong ngày khốn khổ, các anh chị em có thể chống nghịch lại, và làm hết mọi sự để đứng vững.”
Chúa dạy chúng ta “Hãy lấy và dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời” để có thể chống nghịch lại kẻ thù để đứng vững, “đứng vững” ở đây là đứng vững trong đức tin, trong địa vị làm con của Chúa.
Nếu chúng ta luôn biết lấy và dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời thì dù ma quỷ tấn công mạnh như thế nào, sự cám dỗ mạnh như thế nào thì chúng ta cũng thắng được hết.
Vậy thời gian tới đây, cô và các con sẽ cùng học cách lấy và dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời để mình chống lại kẻ thù và đứng vững, để mình cứ mãi được làm con của Chúa nhé!
Câu hỏi giúp ghi nhớ bài:
1. Mỗi người tin Chúa có phải là một người lính không?
(Đáp án: Có)
2. Người tin Chúa là người lính để chiến đấu với điều gì?
(Đáp án: Chiến đấu với những sự cám dỗ, với ma quỷ.)
3. Người tin Chúa chiến đấu để làm gì?
(Đáp án: Để cứ mãi được làm con của Chúa.)
4. Con dân Chúa phải làm gì để có thể chống lại những sự cám dỗ và tấn công của ma quỷ?
(Đáp án: Phải lấy và dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời.)
5. Con dân Chúa lấy và dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời để làm gì?
(Đáp án: Để luôn chiến thắng mọi sự cám dỗ, tấn công của ma quỷ, kể cả khi ma quỷ tấn công cám dỗ rất mạnh. Để mình cứ mãi được làm con của Chúa.)