Câu gốc: “Vậy, hãy đứng! Thắt lưng của các anh chị em trong lẽ thật” (Ê-phê-sô 6:14a).
Các con thân mến!
Theo các con thì trong hình sau, những người lính đứng và những người lính ngồi ngủ gật thì ai là những người sẵn sàng chiến đấu với kẻ thù?

Tất nhiên là những người lính đang đứng rồi phải không?
Sẵn sàng để chiến đấu thì phải đứng, cầm sẵn vũ khí, khi kẻ thù tấn công thì mình liền chống đỡ ngay và cũng đánh lại kẻ thù. Nếu ngồi ngủ gật, kẻ thù xông vào đâm mình thì mình đâu có thấy mà đỡ và tránh, cũng không đánh lại họ được đúng không? Như vậy thì dễ bị chết.
“Vậy, hãy đứng! Thắt lưng của các anh chị em trong lẽ thật”
Trong câu gốc mà các con học, Lời Chúa dạy “Hãy đứng” tức là Chúa dạy mình hãy luôn sẵn sàng để chiến đấu với ma quỷ, vì lúc nào nó cũng muốn cám dỗ mình hết. Lúc các con chơi, đi học, ăn uống, ở nhà hay ra ngoài thì ma quỷ cũng đều muốn tấn công các con. Và ngay cả trong khi các con ngủ thì ma quỷ cũng cám dỗ, tấn công mình trong giấc mơ nữa.

Trong Thánh Kinh có ví ma quỷ “như sư tử rống”:
“Hãy tỉnh thức và cảnh giác! Kẻ thù nghịch các anh chị em là Ma Quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh các anh chị em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.” (I Phi-e-rơ 5:8).
Thế nên mình lúc nào cũng phải cẩn thận để ý hết, kẻo mình bị cám dỗ mà không biết. Tức là lúc nào cũng phải để ý để vâng lời ba mẹ, yêu thương anh chị và em của mình cùng các bạn và mọi người.
Hỏi: Vậy Lời Chúa dạy “Hãy đứng” nghĩa là gì nào?
Trả lời: “Hãy đứng” nghĩa là hãy luôn sẵn sàng chiến đấu với cám dỗ.
Hỏi: Vì sao phải luôn sẵn sàng chiến đấu với cám dỗ?
Trả lời: Vì ma quỷ lúc nào cũng muốn cám dỗ mình phạm tội.
Hỏi: Thế lúc ăn thì các con có thể bị cám dỗ những điều gì?
Trả lời: Cám dỗ tham lam, giành đồ ăn, ăn miếng to quá, ngồi không nghiêm túc…
Cần phải:

Khi chơi với em, với anh chị, với các bạn thì có thể bị cám dỗ điều gì?
Trả lời: Cám dỗ không chia sẻ với nhau, lỡ bị làm đau hoặc bị làm hỏng đồ thì không tha thứ mà giận hờn, đánh nhau, giành nhau, cãi nhau, chọc ghẹo nhau, mải chơi quá ba mẹ nói đi làm việc khác thì không chịu đi…
Cần phải:

Khí giới thứ nhất trong các khí giới mà Đức Chúa Trời ban cho con cái của Ngài đó là: Lẽ Thật, được biểu tượng bằng cái thắt lưng, và được đánh số 1 trong hình.

Giống như người lính trong hình đã lấy cái thắt lưng để thắt quanh bụng của họ thì Lời Chúa dạy mình là “Thắt lưng của các anh chị em trong lẽ thật”, tức là lấy lẽ thật mà thắt chặt quanh mình.
Lẽ thật là gì và thắt như thế nào thì các con sẽ được học sau.
Nguyện Chúa ban cho các con sự khôn sáng và giúp các con ngày càng hiểu biết lẽ thật và sống đúng theo lẽ thật càng hơn!
Ban Chăm Sóc Ấu Nhi
Đồng Thị Nghĩa