Khí Giới Thứ Nhất: Thắt Lưng Lẽ Thật

Câu gốc: “Vậy, hãy đứng! Thắt lưng của các anh chị em trong lẽ thật” (Ê-phê-sô 6:14a).

Các con hãy xem trong hình. Cả nhà ngồi quây quần lại để ăn cơm với nhau mà không có cơm thì có ăn được không? Tất nhiên là không rồi phải không?

Mình muốn ăn cơm thì phải có cơm mới ăn được. Vậy muốn thắt lưng trong lẽ thật thì phải có gì?

Trả lời: Có lẽ thật.

Lẽ thật là những điều Chúa dạy cho mình biết qua Thánh Kinh.

Vì Chúa dạy mình lẽ thật qua Thánh Kinh nên muốn có lẽ thật thì phải học Thánh Kinh.

Ở nhà các con thường được học Thánh Kinh như thế nào?

Cách để hiện nay các con học Thánh Kinh là:

1. Đọc Thánh Kinh hoặc nhờ ba mẹ đọc cho mình.

2. Nghe ba mẹ dạy về Thánh Kinh.

3. Nhóm Ấu Nhi, khi nhóm thì tập trung lắng nghe các cô giảng. Khi các cô cho các con tập kể các chuyện, đọc thơ, hát thì các con chăm chỉ tập theo sự hướng dẫn của các cô. Vì các câu chuyện, bài thơ, bài hát được viết theo Thánh Kinh nên khi các con học chúng thì các con cũng hiểu các lẽ thật.

Nếu các con tự đọc Thánh Kinh được thì các con hãy tự đọc, như vậy rất tốt cho các con. Nếu không đọc được thì các con nhờ ba mẹ đọc cho mình nghe.

Trước khi đọc hoặc nghe Thánh Kinh thì các con nên cầu nguyện với Chúa như thế này:

“Kính lạy Chúa! Bây giờ con đọc Lời Chúa. Con xin Chúa dạy dỗ con để con hiểu biết về Lời Ngài! Con cảm tạ ơn Ngài. A-men!”

[Nếu không phải mình tự đọc mà là nghe Thánh Kinh thì con cầu nguyện như vậy nhưng thay từ “đọc” bằng từ “nghe”]

Ngày nào các con cũng đều cần đọc hoặc nghe Thánh Kinh hết. Nếu ban ngày không đọc, nghe được thì đọc, nghe vào buổi tối trước khi ngủ. Nghe ba mẹ dạy, giải thích cho mình Lời Chúa.

Các con cần trung tín nhóm Ấu Nhi hàng tuần để được học về lẽ thật. Khi ngồi nhóm Ấu Nhi thì các con ngồi thật nghiêm túc, lắng nghe cô giảng để các con hiểu. Nếu không lắng nghe, không tập trung thì làm sao mình hiểu được cô dạy lẽ thật gì, đúng không nào?

Ví dụ về sự không tập trung: ngồi nghe cô giảng mà cứ ngó qua cửa sổ xem bên ngoài.

Hoặc là thấy ai đó trong nhà nói chuyện với nhau thì mình lại chú ý đến chuyện đó và nói xen vào.

Nghe giảng, nhìn vào màn hình mà tâm trí không tập trung, lại nghĩ về đồ ăn, về những lúc đi chơi…

Nghe cô giảng các con không hiểu thì hỏi lại cô hoặc ba mẹ. Đọc hoặc nghe Thánh Kinh không hiểu thì con cầu nguyện xin Chúa giúp cho mình hiểu, và có thể nhờ ba mẹ giải thích cho mình.

Trên đây là cách có lẽ thật. Bây giờ mình có lẽ thật rồi thì phải lấy lẽ thật thắt lưng mình. Tức là mình phải làm theo lẽ thật.

Chú lính trong hình có thắt lưng mà chú để dưới đất, không thắt lên người chú thì chiếc thắt lưng đó đâu có ích cho chú đâu.

Nếu mình hiểu lẽ thật rồi mà không làm theo lẽ thật thì lẽ thật không có ích cho mình. Như thế là mình chưa thắt lưng trong lẽ thật rồi.

Ví dụ, trong Lời Chúa dạy là:

“Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, vì điều đó là công chính.” (Ê-phê-sô 6:1).

Như vậy lẽ thật mình học được qua câu Thánh Kinh này là: người làm con cần vâng phục theo những điều ba mẹ nói nếu mà ba mẹ nói không sai Lời Chúa, việc con cái vâng phục cha mẹ là sự công chính.

Lẽ thật Chúa dạy như vậy là mình cần phải là theo. Nếu như ba mẹ kêu các con nói dối hoặc ăn cục huyết… là những điều sai Lời Chúa thì các con mới không làm. Còn lại thì các con luôn phải vâng lời ba mẹ.

Các con xem hình bạn nhỏ dưới đây. Mẹ nói không sai Lời Chúa mà bạn không chịu vâng lời, cứ đòi làm theo ý của mình, mẹ không đồng ý thì bạn tức giận khóc to lên, khóc nhiều. Thế là bạn bị khó thở quá. Thở không nổi. Cơ thể rất mệt.

Đối với các bạn khỏe mạnh thì việc khó thở này không nguy hiểm, nhưng với một số bạn có bệnh về đường thở hoặc bệnh về tim thì việc khó thở này có thể dẫn đến sự nguy hiểm lắm!

Đó. Các con có thấy là khi mình không vâng theo lẽ thật, tức là mình không lấy lẽ thật thắt lưng thì mình phải chịu khổ chưa?

Nếu biết vâng theo lẽ thật thì chỉ cần khi ba mẹ nói thì dù mình không thích như vậy mình cũng cứ vui lòng vâng lời ba mẹ thì mình đâu có bị tức giận khó chịu trong lòng, đâu có bị mệt, khó thở, đâu có bị nguy hiểm.

Ví dụ như bạn nhỏ trong hình dưới đây. Nếu bạn vâng theo lời mẹ. Không lấy dao dùng thì bạn đâu có bị đứt tay đâu.

Lời Chúa cũng dạy mình yêu thương, chia sẻ với nhau. Nhưng hai bạn trong hình dưới đây không làm như vậy. Ai cũng muốn giành hết quả táo về mình, không chịu chia sẻ. Thế là bị tức giận, bực mình trong lòng.

Mặc dù bạn gái giành được trái táo để ăn một mình, nhưng bạn đâu có được vui vẻ đâu.

Nếu như các bạn làm theo Lời Chúa. Chia sẻ với nhau. Thì hai bạn đã cùng thấy vui rồi. Hoặc khi một bạn thấy bạn kia muốn giành cả quả, không chịu chia thì bạn này nên nhường cho bạn kia luôn. Khi bạn nhớ tới lời Chúa dạy là cần nhường nhịn nhau, hòa thuận với nhau nên bạn nhường cho bạn kia thì nhất định bạn sẽ được Chúa ban phước cho. Vì vậy khi nhường thì có vẻ như bị thiệt nhưng thực ra sẽ không bị thiệt, vì Chúa ban phước cho mình rất nhiều.

Chúa là Đấng Toàn Năng, Ngài biết rõ điều gì là tốt nhất. Chúa là Đấng rất yêu thương mình, Chúa biết làm thế nào sẽ giúp cho mình sống vui vẻ hạnh phúc nhất. Vì thế mình cứ làm đúng y theo Lời Chúa dạy thì những điều tốt đẹp, phước hạnh sẽ đến với mình. Còn nếu mình không chịu làm theo Lời Chúa dạy thì chắc chắn sẽ có hậu quả không tốt.

Vậy khi các con đã được biết Lời Chúa dạy mình làm điều gì thì các con hãy vâng theo nhé! Mình chia sẻ, nhường nhịn thì trước mắt có vẻ cũng thiệt một ít, nhưng cuối cùng mình sẽ không thiệt đâu, vì Chúa ban phước lại cho mình rất nhiều. Mình vâng lời ba mẹ thì chính mình và ba mẹ đều được vui.

Câu Hỏi:

1. Làm sao để mình có lẽ thật?

Trả lời: Cần học Thánh Kinh.

2. Khi có lẽ thật rồi thì làm sao để “thắt lưng trong lẽ thật”?

Trả lời: Cần làm theo lẽ thật, tức là làm theo Lời Chúa.

Chia sẻ:

Bài Viết Liên Quan

Ca-in và A-bên

Ca-in và A-bên Loài người ở với Ê-vaSinh người con cả tên là Ca-inRồi họ sinh tiếp A-bênCa-in làm ruộng,