Con Lưu Giữ Lời Ngài
Hoàng Thị Hồng
08/10/2025
Theo nhạc điệu: Em Đi Giữa Biển Vàng
của Bùi Đình Thảo
“Nếu các ngươi cứ ở lại trong Lời của Ta, các ngươi thật là những môn đồ của Ta. Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ giải phóng các ngươi.” (Giăng 8:31-32).
Con lưu giữ Lời Ngài
sâu trong tim, con hằng canh thức
Sức sống mới trong Lời Cha
đầy linh năng và mầu nhiệm
làm biến cải cuộc đời con
Con lưu giữ Lời Ngài
Nghe trong tim ân tình chan chứa
Chân lý Chúa gieo niềm tin
đến mọi người ơn cứu rỗi
cho muôn người hưởng tự do
của Chúa Trời ban ân điển, phước thay!
của Chúa Trời ban ân điển, phước thay!
(Hát bốn lần)
Của Chúa Trời ban ân điển, thánh thay!