Câu gốc: “Hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời.”
Cô xin kể cho các con nghe một câu chuyện ngụ ngôn. Chuyện ngụ ngôn là chuyện không có thật. Chỉ dùng để nói đến một điều nào đó.
Chủ Nhật, bạn A được nghỉ học, thời tiết thật đẹp nên bố muốn đưa bạn A đi chơi. Bố biết một nơi rất đẹp, có đầy hoa cỏ. Bố nói cho A nghe và A rất hào hứng.

Bố chở A trên một chiếc ô tô.

Sau một quãng đường dài, bố cho xe dừng lại bên một bờ suối.
Bố nói:
“Chúng ta sẽ dừng ở đây và đi bộ cho vui. Mình sẽ đi qua khúc suối này, chỗ này nước rất nông, đi qua được dễ dàng.”
[Chú thích: “nước nông” là chỗ mực nước thấp, an toàn để đi qua. Trái lại với “nước nông” là “nước sâu”, chỗ nước sâu thì không nên đi qua vì có thể nguy hiểm.]
Bạn A nhìn xuống suối chỗ bố chỉ, thì bạn phát hiện ra có mấy con cua dưới nước. Lúc ấy, bố cũng nói với bạn rằng “Khúc suối này thường có nhiều cua lắm!”
Bạn A nhìn thấy và nghe nói có cua nhiều thì bạn sợ, bạn nói:
“Thôi mình chơi ở bên này suối đi bố! Con sợ bị cua kẹp lắm, con cũng sợ trượt ngã nữa, ở nhà những lúc nền nhà ướt mà con không để ý thì con hay bị trượt ngã, chỗ này có nhiều nước thế này con sợ trượt lắm, con không dám qua đâu, với lại lúc này con cũng không thích bị ướt chân ạ!”

Lúc đó, bố của bạn liền động viên bạn:
“Con đừng lo, bố có đem theo ủng đây. Chúng ta chỉ cần đeo ủng vào thì đi qua suối sẽ không bị ướt, mình sẽ tránh cua ra nhưng lỡ có đụng vào con nào thì nó sẽ không kẹp chân mình được đâu. Vì mình đã có ủng cơ mà. Đeo ủng vào đi chắc chân, đỡ bị trượt hơn đi dép. Và con chỉ cần nắm chặt tay bố thì dù con có trượt cũng sẽ không ngã được. Bố cũng nắm tay con cơ mà!”
Bạn A nghe vậy thì bạn hoàn toàn yên tâm, vì bạn tin vào bố, bố chưa bao giờ nói dối bạn và bố luôn yêu thương bạn nên bạn biết là chỉ cần nghe và làm đúng theo lời bố thì sẽ không có gì phải sợ nữa. Thế là bạn đeo ủng vào và nắm tay bố, vui vẻ đi qua suối, cũng có lúc trượt một cái, nhưng vì tay hai bố con nắm chặt nhau nên bạn cũng không bị ngã.

Đi qua suối một lát thì bạn A và bố đã đến được một nơi rất đẹp với đầy hoa, ở đó cũng có gió rất mát nữa.

Các con thân mến!
Bạn nhỏ trong câu chuyện khi nghe bố nói cần đi qua suối thì bạn lại sợ cua kẹp, sợ trượt ngã. Thành ra bạn không muốn qua mà lại rủ bố chơi ở bên này thôi. Khi đó bố đã an ủi bạn rằng không sao, chỉ cần bạn đeo đôi ủng bố cho và hai bố con nắm chặt tay nhau thì bạn sẽ không ngã được và không bị cua kẹp chân, bố muốn giúp cho bạn đừng lo lắng sợ hãi gì.
Tương tự như thế, trong đời sống này, có nhiều chuyện chúng ta không hiểu và chúng ta cũng có những điểm yếu nữa, ví dụ như là có tính nhút nhát, hoặc là nhiều lúc bị kẻ thù là ma quỷ tấn công… nên chúng ta hay sợ điều này, điều khác. Không hoàn toàn muốn làm theo điều Chúa dạy. Ví dụ, khi lỡ làm hư hỏng đồ, lỡ làm em bị đau thì lại sợ khi phải nói với ba mẹ. Hoặc khi lên lớp, cô giáo bảo các con nặn một hình tượng con vật thì các con sợ phải từ chối cô. Chúa biết trước điều đó, biết trước có nhiều lúc mình sẽ sợ nên Ngài đã dành sẵn những lời trong Thánh Kinh để an ủi, khích lệ chúng ta. Ví dụ như câu gốc mà các con học tuần vừa rồi chính là một lời Chúa dùng để an ủi và nhắc nhở mình.
“Hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời.”
Các con có thể hiểu câu gốc này như là lời Chúa phán với mình như sau:
“Con yêu thương của Cha ơi! Con hãy cứ mạnh dạn mà làm theo mọi lời Cha đã dạy con trong Thánh Kinh nhé! Con đừng sợ rằng mình không làm được, vì có Cha luôn ở bên con mà, Cha là toàn năng, Cha sẽ ban sức của Cha cho con để con làm được mọi sự con cần làm. Cha là Đấng cai quản, tể trị mọi sự, Cha không cho phép thì không có một điều xấu nào có thể xảy ra với con hết. Con cứ yên tâm đi! Con hãy hết lòng tin cậy vào Cha mà mang lấy mọi khí giới của Cha ban cho con mà chiến đấu với ma quỷ. Con chắc chắn sẽ thắng! Vì Cha ở với con mà!”
Vì vậy khi có điều gì mà khiến các con sợ thì các con hãy mạnh mẽ lên, đọc lên câu Thánh Kinh này, cầu nguyện với Chúa rồi cứ làm theo Lời Chúa với lòng tin chắc rằng mình làm được thì các con nhất định sẽ làm được việc cần làm.
Có một câu Thánh Kinh khác mà các con từng học, cũng có thể dùng khi mình cảm thấy sợ hãi, đó là:
“Hãy mạnh mẽ và can đảm, chớ run sợ cũng chớ ngã lòng. Vì Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi vẫn ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi.” (Giô-suê 1:9).
Người bố trong câu chuyện chuẩn bị sẵn đôi ủng cho con mình vì biết con cần nó và khi dùng nó sẽ an toàn, không bị ướt khi đi qua suối. Ông cũng lấy tay mình nắm chặt tay con để con không trượt ngã. Cũng như vậy, Đức Chúa Trời luôn ở cùng chúng ta và Ngài ban cho chúng ta những khí giới của Ngài để khi chúng ta lấy và dùng thì chúng ta sẽ được bình an, vui vẻ và làm được theo mọi điều Ngài dạy chúng ta trong Thánh Kinh.
Các con hãy xem. Khi cậu bé làm theo lời bố, cùng bố đi qua suối thì cậu đã đến được một nơi thật đẹp để chơi và ngắm nhìn. Khi chúng ta vâng lời Chúa kèm theo việc dùng mọi khí giới của Chúa thì chúng ta sẽ nhận được rất nhiều những phước hạnh trong đời sống của mình. Chúng ta sẽ làm theo được Lời Chúa dạy một cách dễ dàng, vui vẻ.
Bây giờ các con hãy xem câu chuyện về bạn B.

Bố bạn B cũng biết nơi đầy hoa này và muốn đưa bạn B đến đó chơi.

Khi đi qua suối, thì dù bố đã khuyên nhưng bạn cứ không chịu đeo ủng với nắm tay bố. Bạn đòi tự đi qua. Bố cũng có nói với bạn là bạn còn nhỏ lắm, chưa đi qua suối lần nào mà đá ở dưới suối thì thường có rêu bám vào nên dễ trơn trượt hơn đá ở trên cạn. Với lại dễ đụng vào cua. Nhưng bạn vẫn không chịu, bạn tự đi qua, kết quả là bạn bị trượt ngã rất đau. Sau đó bạn mới chịu để bố dắt qua suối, nhưng bạn không mang ủng nên bạn cũng bị trượt mấy lần.
Qua hình ảnh bạn B không chịu mang ủng và không chịu nắm tay bố nên bị ngã đau, cô muốn giúp các con hiểu rằng nếu mình không mang đủ các khí giới của Chúa hoặc mang quá ít thì mình sẽ không làm theo Lời Chúa được, hoặc mình mang không đủ thì cũng có khi mình vẫn làm được theo Lời Chúa nhưng sẽ khó khăn cho mình hơn. Giống như bạn nhỏ chỉ nắm tay nhưng không đeo ủng thì vẫn trượt nhiều lần vậy.
Vậy có phải mình rất cần lấy và dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời không? Thế thì từ nay khi mình học về một khí giới nào thì mình phải chăm chỉ áp dụng nhé!
Bài học cần ghi nhớ: Mình cần mang đủ mọi khí giới của Đức Chúa Trời để mình có thể dễ dàng làm theo Lời Chúa dạy. Nếu mình không mang đủ thì sẽ gặp khó khăn khi làm theo Lời Chúa.