Nô-ê đóng tàu theo ý Chúa

Loài người bắt đầu thêm nhiều trên mặt đất. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thấy sự gian ác của loài người rất nhiều trên đất, tất cả những ý tưởng của lòng họ chỉ là gian ác luôn. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đau buồn vì đã dựng nên loài người trên mặt đất, và Ngài buồn rầu trong lòng.

Nhưng Nô-ê tìm được ân điển trong mắt của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Nô-ê, trong thế hệ của ông, là một người công chính và toàn vẹn. Nô-ê cùng đi với Đức Chúa Trời. Nô-ê sinh ba con trai là Sem, Cham, và Gia-phết.

Thiên Chúa phán với Nô-ê: 
Sự cuối cùng của mọi xác thịt đã đến trước Ta; vì mặt đất đầy dẫy sự hung ác bởi chúng nó. Vậy, Ta sẽ hủy diệt chúng nó cùng đất. Ngươi hãy đóng một chiếc tàu bằng cây gô-phe. Ngươi sẽ làm nhiều phòng trong tàu, rồi trét chai bề trong lẫn bề ngoài.

Vậy, ngươi hãy làm thế này: 
Bề dài tàu ba trăm cu-bít, bề ngang năm mươi cu-bít, bề cao ba mươi cu-bít. Ngươi sẽ làm một cửa sổ cho tàu, bề cao một cu-bít, và cửa của tàu thì ngươi sẽ làm bên hông. Ngươi sẽ làm một tầng dưới, một tầng giữa, và một tầng trên. Còn Ta đây, Ta sẽ đem nước lụt khắp trên đất, để hủy diệt mọi xác thịt nào ở dưới trời có hơi thở của sự sống. Mọi vật trên đất sẽ chết. Nhưng Ta sẽ lập giao ước của Ta với ngươi, rồi ngươi sẽ vào trong tàu; ngươi và các con trai của ngươi, vợ của ngươi và các vợ của các con trai ngươi. Mỗi một vật sống của mọi xác thịt, ngươi hãy mang vào trong tàu mỗi loại một cặp, để được sống với ngươi. Chúng sẽ có đực và cái, trống và mái. Loài chim tùy theo loại, loài súc vật tùy theo loại, loài côn trùng tùy theo loại, mỗi loại hai con, sẽ đến với ngươi để được sống. Và ngươi hãy lấy cho ngươi mọi thứ ăn được để ăn. Ngươi sẽ thu thập chúng làm lương thực cho ngươi và các loài đó.

Vậy, Nô-ê làm theo mọi điều Thiên Chúa đã truyền lệnh cho ông. Ông đã làm.

Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Nô-ê: 
Ngươi và cả nhà ngươi hãy vào trong tàu, vì Ta thấy ngươi là công chính trước Ta trong thế hệ này. Về mỗi loại súc vật thanh sạch, ngươi hãy đem theo bảy cặp, đực và cái; còn loại súc vật nào không thanh sạch thì hai con, đực và cái. Về những loại chim trời, cũng bảy cặp, trống và mái, để giữ cho giống được sống ở trên khắp mặt đất. Vì bảy ngày nữa, Ta sẽ làm mưa trên đất bốn mươi ngày và bốn mươi đêm. Ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất mọi vật sống mà Ta đã dựng nên.

Và Nô-ê đã làm theo mọi điều mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã truyền lệnh cho ông. Rồi, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đóng cửa tàu cho ông.

Cơn lụt xảy ra. Mỗi vật sống trên mặt đất đều bị hủy diệt. Từ loài người cho đến loài súc vật, loài côn trùng, cùng loài chim trời, đều bị hủy diệt khỏi đất. Chỉ còn Nô-ê và các loài ở trong tàu với ông mà thôi. Nước cứ dâng trên đất một trăm năm mươi ngày.

Thiên Chúa nhớ đến Nô-ê cùng mọi vật sống trong tàu. Thiên Chúa khiến một trận gió thổi ngang qua trên đất, thì nước dừng lại. Đến tháng thứ bảy, ngày mười bảy, chiếc tàu tấp trên rặng Núi A-ra-rát. Nước cứ từ từ hạ xuống cho đến tháng thứ mười. Ngày một tháng đó, các đỉnh núi mới lộ ra.

Được bốn mươi ngày, Nô-ê mở cửa sổ tàu mà ông đã làm, thả một con quạ ra. Nó bay đi, bay lại cho đến khi nước rút khô khỏi đất.

Ông cũng thả một con bồ câu ra, để xem thử nước đã rút khỏi mặt đất chưa. 

Nhưng bồ câu chẳng tìm được nơi nào đáp chân, nên nó quay về tàu cùng ông, vì nước còn khắp cả trên mặt đất. Ông đưa tay bắt lấy nó và đem nó vào tàu với mình.

Ông chờ thêm bảy ngày nữa, ông lại thả bồ câu ra khỏi tàu. Buổi chiều, bồ câu về cùng ông, và này, trong mỏ nó tha một lá ô-li-ve mới được bứt ra. Nô-ê biết rằng, nước đã rút khỏi đất.

Ông chờ thêm bảy ngày nữa và thả bồ câu ra; nhưng nó chẳng trở về cùng ông nữa.

Vào năm sáu trăm lẻ một của đời Nô-ê, ngày một, tháng thứ nhất, nước đã rút khỏi đất. Nô-ê mở mui tàu mà nhìn. Này, mặt đất đã khô. Đến tháng thứ hai, ngày hai mươi bảy, đất đã khô hẳn.

Thiên Chúa phán với Nô-ê rằng:
Hãy ra khỏi tàu, ngươi, vợ ngươi, các con trai ngươi, và các vợ của các con trai ngươi. Hãy thả ra với ngươi mọi vật sống của mọi xác thịt đã ở cùng ngươi: nào chim, nào súc vật, nào côn trùng bò trên đất, để cho chúng tràn ra khắp đất, sinh sản và thêm nhiều trên đất.

Vậy, Nô-ê làm theo mọi lời Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán.

Nô-ê lập một bàn thờ cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Ông bắt các súc vật thanh sạch, các con chim thanh sạch, dâng làm của lễ thiêu trên bàn thờ. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ngửi mùi thơm và Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán trong lòng Ngài: Vì loài người mà Ta sẽ chẳng rủa sả đất nữa, bởi sự suy tưởng của lòng loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ. Ta cũng sẽ chẳng đánh hại các vật sống như Ta đã làm.

Thiên Chúa ban phước cho Nô-ê cùng các con trai của ông. Các loài vật có sự sống như chim trời, cá biển, thú vật… đều làm đồ ăn cho loài người. Thiên Chúa ban cầu vồng làm dấu hiệu về sự giao ước mà Thiên Chúa lập giữa Thiên Chúa và loài người, cùng mọi linh hồn sống ở với loài ngươi, trải qua các đời mãi mãi. Giao ước còn gọi là lời hứa, Chúa lập một lời hứa là Ngài sẽ không bao giờ làm ra một cơn nước lụt lớn như vậy để hủy diệt đất nữa.

Câu hỏi:

  1. Vì sao Thiên Chúa dùng Cơn Nước Lụt để hủy diệt thế gian?
  2. Vì sao Thiên Chúa chọn ông Nô-ê để đóng một chiếc tàu?
  3. Ông Nô-ê có mấy con trai và mấy con dâu?
  4. Khi Cơn Nước Lụt xảy ra thì có mấy người được cứu?
  5. Ông Nô-ê thả chim bồ câu mấy lần? Mỗi lần có gì khác nhau?
  6. Trước Cơn Nước Lụt, loài người có được ăn thịt của thú vật, cá biển và chim bay trên trời không?
  7. Chúa ban cầu vồng cho thế gian để làm gì?

Chia sẻ:

Bài Viết Liên Quan

Thơ Ngắn về Nô-ê

Loài người sinh thêm nhiềuCàng làm điều tội lỗiNô-ê thì lánh tộiCông chính giữa thế gian Bởi tội lỗi ngập