YouTube: https://youtu.be/BgAedLGgmPA
Tải xuống:
https://od.lk/f/NV8xNzIxNTM3NThf
Tải xuống:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/06-toitimchua-buithithuy
Tôi Tìm Chúa
Bùi Thị Thùy
Tôi tên là Bùi Thị Thùy, sinh năm 1973.
Trong gia đình tôi có chín chị em, nhà thì nghèo lúc nhỏ tôi không biết tại sao nhà mình không làm bàn thờ như người ta, thì ra ba mẹ tôi không tin đạo nào hết. Khi tôi qua nước ngoài, tôi và mẹ tôi bắt đầu nghe người ta chỉ phải mua tượng Quan Âm về thờ sẽ được phù hộ và được phước. Thế là hai mẹ con tôi làm theo như lời người ta chỉ dẫn. Ngày tháng trôi qua, gia đình tôi cuộc sống không bình an. Tôi nóng tính, hung dữ, tôi là người vô thần, trước kia tôi không biết Chúa, tôi sống trong tội lỗi. Bản chất của tôi là người trộm cắp, tham lam, hay nói dối chửi thề, hay kêu Trời. Từ khi tôi tin Chúa, những điều đó tôi không còn nữa. Có nhiều người nói Chúa cho tôi nhưng tôi cứ từ chối không tin, đến khi có hai em trai đã biết Chúa trước tôi rồi về nói Chúa cho tôi biết, lúc đó tôi biết tôi là tội nhân.
Cảm tạ Chúa! Thật là phước hạnh được Chúa Ngài tiếp nhận con, cho con được làm con của Chúa! Từ khi biết Chúa cuộc sống của tôi thật phước hạnh và bình an, lúc chưa biết Chúa tôi hay sợ ma, hay sợ chết. Giờ tôi biết Chúa rồi tôi không còn lo sợ những điều đó nữa, vì tôi biết hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Tôi tin Chúa cũng khoảng mười năm rồi, Chúa dẫn dắt tôi biết đến chú Huỳnh Christian Timothy qua bài giảng “Nếu Bạn Bị Bỏ Lại”. Tôi biết đến Hội Thánh Chân Thật của Chúa qua bài giảng của người chăn là chú Tim. Lúc đó tôi cảm tạ Chúa còn thương xót tôi, cho tôi còn biết đến Ngài. Tôi biết tôi là người có tội, chỉ có Chúa mới cứu được linh hồn mỗi người nếu chúng ta tin nhận Chúa Jesus Christ là Cứu Chúa của mình, thì mình mới được tha thứ những tội lỗi mà mình đã làm ra trong cuộc đời này.
“…Để ai tin nơi Ngài thì không bị hư mất, nhưng được sự sống vĩnh cửu. Vì Ðức Chúa Trời đã yêu thế gian đến nỗi Ngài đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nơi Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh cửu. Vì Đức Chúa Trời đã sai Con của Ngài vào trong thế gian, chẳng phải để định tội thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.” (Giăng 3:15-17).
Trong cuộc đời mỗi người chúng ta từ khi sinh ra, dù ở trong hoàn cảnh nào, dư dật hay khó nghèo, địa vị cao sang hay thấp hèn, mạnh khỏe hay bệnh tật thì tất cả chúng ta đều có chung một điều đó là sự đau khổ bất an. Những sự đau khổ bất an đó theo chúng ta ngay từ giây phút khi chúng ta cất tiếng khóc chào đời. Thêm một điều nữa đó là sự chết đang chờ mỗi người trong chúng ta. Thánh Kinh cho biết, ấy là bởi hậu quả của tội lỗi. Thánh Kinh còn cho biết, mỗi người chúng ta sau khi qua đời sẽ phải đối diện trước tòa án của Đức Chúa Trời, để chịu sự phán xét mỗi tội lỗi và mỗi việc làm mà mình đã làm ra trong cuộc đời này, khi còn sống trong xác thịt này. Thế gian rồi sẽ qua đi, đời người ngắn ngủi, hãy tìm kiếm Chúa là Đức Chúa Trời, để được làm con cái của Ngài. Xin Chúa mở mắt mở lòng cho những ai tìm kiếm Ngài. Phước cho những ai được Đức Chúa Trời tha những tội lỗi của mình. Trong Thánh Kinh có nói: “Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12). Ước mong quý ông bà anh chị em nào đang đọc những dòng chữ này mà chưa THẬT SỰ TIN NHẬN Chúa, thì hãy đến với Chúa để được sự tha tội, được sự cứu rỗi.
Kính gửi đến ai đọc qua bài viết này: Nếu bạn đọc muốn tin nhận Chúa là Cứu Chúa cuộc đời mình, thì xin bạn đọc câu cầu nguyện sau đây:
Kính lạy Đức Chúa Trời, con là người có tội! Con thật lòng hối tiếc về những tội lỗi con đã phạm trong đời. Con tin rằng Đức Chúa Jesus đã giáng thế làm người, chịu chết để đền tội cho con. Con tin rằng Đức Chúa Jesus đã sống lại để ban cho con sự sống đời đời. Con xin tiếp nhận sự tha thứ của Chúa. Xin Chúa ngự vào lòng con, làm chủ đời con và ban cho con quyền năng chiến thắng mọi cám dỗ, mọi tội lỗi. Xin Chúa dạy cho con hiểu biết về Chúa càng hơn. Từ nay, con xin sống trong sự yêu thương, dẫn dắt của Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép đời đời duy thuộc Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thị Thùy (1973)
11/02/2022