YouTube: https://youtu.be/Cd6OC5F3J-I
Tải xuống:
https://od.lk/f/NV8xNzIxNTM3OTRf
Tải xuống:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/07-chuadattoitimdensusongvinhcuu-hoangdungtri
Chúa Dắt Tôi Tìm Đến Sự Sống Vĩnh Cửu
Hoàng Dũng Trí
Tôi xin kính chào quý ông bà anh chị em!
Tôi là Hoàng Dũng Trí, tôi vốn được sinh ra trong một gia đình làm nông nghèo khó. Gia đình tôi có tất cả là sáu anh chị em và tôi là con trai kế út. Từ nhỏ tôi lớn lên được sự chăm sóc của mẹ và dì, còn ba tôi vì hoàn cảnh chính trị ba tôi là một người lính trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nên đã vượt biên qua Thái Lan để tị nạn, lúc đó tôi còn rất nhỏ, tôi chỉ biết là ba đi xa thôi, ba tôi đi được mấy năm thì được trả về lại Việt Nam, lúc đó tôi học khoảng lớp hai, ba. Ở lại được một, hai năm thì ba lại đi qua Mỹ theo diện HO gì đó. Khi ở Thái Lan về ba có đem theo về một số sách và khi qua Mỹ thì không đem theo được nhiều nên ba đã để lại, do mẹ tôi không biết chữ nên mẹ tôi đã đem cất vào bao và cho vào tủ. Năm tôi học lớp ba, do tôi còn nhỏ tính tình hay hiếu động nên hay tìm kiếm đồ để chơi và tôi đã tìm thấy một số cuốn sách mà ba tôi để lại, được mẹ tôi đã cất trong tủ, đó là những cuốn sách nói về Phật Giáo. Tôi đã đọc và tìm hiểu xem trong đó nói những gì và cuộc đời tôi đã thay đổi từ đó. Tôi suy nghĩ về những câu chuyện tâm linh và những sự đau khổ sống chết luân hồi và tôi cảm nhận được cuộc sống của tôi cũng đau khổ.
Ba tôi qua Mỹ thì mất liên lạc vì thời đó không có điện thoại di động và cũng không có mạng Internet. Ngày qua ngày tôi lớn lên thiếu tình thương của ba, chỉ được mẹ và dì cùng anh chị chăm sóc. Lớn lên tôi học đến cấp ba, năm tôi học đến lớp mười, tôi học được gần hai tháng thì nghỉ học do hoàn cảnh gia đình khó khăn, để phụ giúp cho mẹ việc làm nông. Trong khi phụ việc làm nông thì tôi có phụ anh rể là chồng của chị tôi để sửa xe gắn máy. Trong thời gian rảnh tôi đã đọc và tìm hiểu những cuốn sách nói về những câu chuyện Phật Giáo và nó cứ lôi cuốn tôi. Tôi suy nghĩ sao cuộc đời lại khổ quá vậy? Cứ đau khổ: sống rồi chết cứ luân hồi, làm ác chết thì về với âm phủ bị đầy đọa, còn làm lành thì được luân hồi. Trong đầu tôi cứ suy nghĩ về việc sau này nếu mẹ tôi chết thì sao, mẹ tôi có bị giống như những gì trong kinh Phật nói không hay là phải về địa ngục chịu tội. Tôi đã ăn chay niệm Phật cầu xin. Mỗi Tết thì tôi đi chùa cầu xin bình an cho gia đình, mẹ và mọi người. Sau một thời gian tôi học và phụ việc sửa xe với anh rể thì tôi cũng biết nghề và tôi đã rời gia đình đi làm thêm một thời gian để nâng cao tay nghề của mình. Tôi đã về Bình Dương để làm thì gặp một ông chủ cũng thờ đạo Phật cứ mỗi tháng đến ngày mười bốn là ông chủ đi chùa và cũng chở tôi đi. Sau khi làm nghề tại đó một thời gian, tôi về nhà và lập gia đình. Trước khi lập gia đình, thì bố vợ tôi đã mua cho vợ tôi một căn nhà, vợ tôi thì buôn bán tạp hóa, sẵn có nhà ngay mặt đường thì thuận tiện cho tôi mở tiệm sửa chữa xe gắn máy. Trong nhà lúc đó sẵn có bàn thờ Ông Địa, Thần Tài và nơi đây toàn là những hộ gia đình người Huế sinh sống, họ thường cúng bái rất nhiều, tôi cũng đã tập cầu khẩn và cúng bái theo họ. Sau một thời gian làm việc thì tôi cũng có thu nhập ổn định và vợ tôi cũng mang thai và sinh cho tôi đứa con trai đầu lòng. Tôi thấy vợ buôn bán cực nhọc và lại nơi đây chỉ bán trước trả sau là nhiều và kể cả sửa xe cũng vậy nên tôi đã cho vợ nghỉ buôn bán tạp hóa chỉ còn sửa xe.
Sau khi đứa con trai đầu lòng của tôi được sinh ra thì sau vài ngày nó cứ khóc đêm và ngủ ngày, rồi bệnh, tôi sợ và nghe người này chỉ người kia chỉ phải cúng kiếng thì mới hết. Tôi cũng làm theo, đi coi thầy và ông thầy nói về cúng thì sẽ hết, tôi làm theo và được như vậy. Nhưng chỉ được vài ngày thì bị lại và phải đi xem thầy tiếp. Tôi thấy con bị bệnh thì xót ruột xót gan, đi tìm đủ thứ nào là xương khỉ nào là dâu rừng chỉ để muốn cho con không bị bệnh. Trong khi làm xe thì cũng gặp khách này khách nọ, và tôi đã gặp ông chú hay đi chùa và ông ấy đã rủ tôi theo ông để đi chùa cầu bình an và tôi cũng đi được vài lần. Đặc biệt là được những nhà tu dạy ngồi thiền tịnh tâm, nhưng tôi ngồi thì buồn ngủ và nó rất đau đớn cơ thể vì phải ngồi xếp bằng, kéo hai chân chéo lên, nghĩ đến thôi thì cũng sợ. Trong tuần tôi làm xe thì tôi nghỉ vào Chủ Nhật để cùng ông chú đi ngồi thiền tại ngôi chùa cách đó khoảng ba mươi cây số và thời gian đó tôi đã u mê đắm chìm vào việc tu hành tại gia và cũng suy nghĩ việc bỏ nhà đi tu một nơi xa để không ai biết đến. Lúc đó vợ tôi đang mang bầu đứa con gái thứ hai. Không biết sao tôi lại cứ thấy buồn trong lòng mà lại cứ nghĩ phải đi xa để tu trong một ngôi chùa nào đó, tôi chỉ kể cho mẹ và dì nghe, khi nghe thì hai người đều khóc.
Thời gian này mạng xã hội thì nhiều và Internet chỗ nào cũng có và tôi đã liên lạc được với ba tôi ở Mỹ qua mạng xã hội Facebook sau bao nhiêu ngày tháng năm ba đã không liên lạc được, và tôi đã tâm sự cùng ba. Tôi nói: Ba ơi con rất buồn và đau khổ con không biết phải làm sao, con như một người vô tâm. Con suy nghĩ ngày xưa ba ra đi thì con hiện giờ cũng sống tốt, chắc con ra đi rồi con của con sau này cũng sống tốt như con phải không ba? Con định bỏ nhà đi tu về một nơi nào đó để cho con và con cái của con sau này không phải khổ và cũng sẽ cứu được sự chết nơi địa ngục. Con đã đọc hết một số cuốn sách ba để lại và thực hành những gì chép ở trong. Lúc đó ba tôi nói với tôi rất nhẹ nhàng: Con ơi, con hãy gom những cuốn sách đó và đốt hết đi, vì ba đã chọn sai con đường. Con đường mà ba đi kiếm bình yên không phải nơi đó, không phải là thờ Phật Thích Ca, mà là thờ phượng Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa. Ngài đã tạo nên muôn vật trên trái đất này, kể cả mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, con người và muôn vật có linh hồn sống trên trái đất chúng ta đang ở. Ba lại nói tiếp: Ba lấy ví dụ cho con nghe, tất cả mọi vật trên đời này do đâu mà có, như chiếc xe, đôi dép, cái nồi cái chén, v.v.? Lúc đó tôi trả lời do con người làm ra và tạo ra. Ba lại nói vậy những thứ đó do con người làm ra thì mới có, vậy con người và muôn vật cũng phải có người tạo ra thì mới có được. Vậy đúc kết lại cho con hiểu đó là THIÊN CHÚA là Đấng Toàn Năng chỉ có một và đã tạo ra loài người! Ba lại nói tiếp: Không phải ba nói suông đâu, vì có câu “Nói phải có sách mách phải có chứng” và ba đã chỉ cho tôi tìm hiểu về Thánh Kinh và Thánh Kinh sẽ xác nhận về sự thật mà ba đang nói. Lúc đó cũng đã khuya tôi và ba đã kết thúc cuộc gọi thoại.
Sáng hôm sau khi tôi thức dậy làm việc thì trong đầu tôi suy nghĩ về những điều mà tối qua ba tôi đã nói về Thiên Chúa, tôi cũng chưa tin. Hằng ngày, sau khi làm xong việc thì mỗi tối tôi đều ngồi thiền nhưng trong đầu lại suy nghĩ về Chúa. Người tôi cảm thấy rất khó chịu không như những lúc trước. Một tối, tôi lại liên lạc gặp ba và nói chuyện. Ba lại nói và hướng dẫn tôi về Thánh Kinh. Ba đã gửi cho tôi địa chỉ một trang web, trong đó nói tóm tắt câu chuyện trong Thánh Kinh. Qua hôm sau tôi bắt đầu đọc và tìm hiểu câu chuyện và bị lôi cuốn vào đó. Nội dung kể và tường thuật về việc Thiên Chúa sáng tạo muôn vật, Cơn Nước Lụt và sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus đã khiến tôi phải suy nghĩ về Thiên Chúa nhưng tôi vẫn chưa tin. Hằng tuần tôi vẫn đi chùa và ngồi thiền nhưng thời gian không được lâu như mình mong đợi và ước muốn. Vì tôi cùng con trai tôi bị bệnh, tôi thì bị viêm họng nặng do tôi làm nghề sửa chữa xe máy và sơn xe. Tôi phải đi viện và cắt bỏ amidan, còn con trai thì bệnh ban trắng phải đi cắt lễ. Những tai vạ cứ ập lên gia đình tôi, vợ tôi cũng bị ma quỷ đánh phá tấn công, phải cúng bái thì mới hết. Có lần tôi cúng mà không hết vì bị hai đến ba lần tôi lại hỏi ông thầy vì sao lại không hết như những lần trước? Ông ấy trả lời do cháu cúng mà không kêu cầu người khuất mặt và không nói họ về ăn mà chỉ đứng đó lạy rồi đi vào nên cúng không hết. Tôi lại hỏi tiếp vậy cháu phải làm sao? Ông thầy đó nói: Thôi cháu về đi tối nay chú cúng rồi xin cho. Đúng thật như vậy ba hôm sau thì vợ tôi hết bệnh. Sau vài tuần tôi đang sửa xe, bỗng nhiên đang ngồi thì bị đau lưng dữ dội và tôi phải nhờ người chở đi tới ông thầy đó để chữa bệnh. Tới đó vào khoảng gần sáu giờ tối. Ông ấy đã ra ngoài trời thắp nhang và lẩm bẩm cầu khẩn gì đó và vào nhà ngậm rượu và phun vào lưng để chữa bệnh cho tôi. Ông nói: Cháu ngồi sửa xe mà người âm tới sửa mà cháu không sửa, nên nó đá vào lưng. Nghe xong tôi sợ quá, tôi nghĩ mình người thường mắt thịt sao mà thấy được người âm mà sửa xe, sau khi tôi về và ba hôm sau cũng đi vào chữa thêm hai lần thì hết. Về nhà tôi suy nghĩ sao những tai vạ luôn đến với tôi, tôi rất sợ. Bỗng nhiên có một người đến sửa xe bảo cứ mỗi tháng cúng ở ngã ba và cúng cô hồn thì không bị, nhưng cũng có người nói nếu cháu càng cúng thì ma quỷ càng đến nhiều và không ăn đủ thì nó cũng đánh phá, tôi nghe tôi lại càng sợ.
Sau một thời gian tôi lại liên lạc và điện thoại qua mạng Internet gặp ba và nói chuyện. Tôi cũng kể những sự việc đã xảy ra với tôi và gia đình. Ba lại nói và khuyên bảo tôi: Con hãy thờ phượng Thiên Chúa và cầu xin Ngài thì Ngài che chở cho con, ngoài ra không ai có thể làm được và cho con sự bình an. Ba nói, người đời, người ta giàu có, cái gì cũng có nhưng lại không có sự bình an, chỉ có bình an là quan trọng nhất. Ở Mỹ tuy ba không có thu nhập bằng những người khác nhưng có Chúa lúc nào ba cũng được bình an, tin và thờ phượng Ngài. Ba tôi đã gửi cho tôi một địa chỉ trang web mới là https://timhieuthanhkinh.com mà ba tìm hiểu và nghe Thánh Kinh. Ba nói, ba đi tìm kiếm Chúa tìm kiếm sự thật, sự bình an. Ba đưa dẫn tôi tới một người giảng mới, ba nói: Chú này giảng về lẽ thật của Lời Chúa. Đó là chú Tim Huỳnh, qua bao nhiêu người ba tìm kiếm ba chỉ thấy có một mình chú là giảng thật với Lời Chúa, giảng theo Thánh Kinh và được dịch sát nghĩa. Lúc đó tôi cũng chưa biết về Thánh Kinh Tin Lành, chỉ đọc sách qua đường link trước mà ba đã gửi. Ba lại nói ba tin Chúa và ba tìm gặp Chúa, tìm gặp được Lẽ Thật. Ba đã giải thích và kể về Thánh Kinh Tin Lành rất nhiều. Ba đã giải thích cho tôi một số câu Thánh Kinh sau:
Ma-thi-ơ 7:7-11
7 Hãy xin, các ngươi sẽ được ban cho. Hãy tìm, các ngươi sẽ gặp. Hãy gõ cửa và nó sẽ mở ra cho các ngươi.
8 Bởi vì, bất cứ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở.
9 Trong các ngươi có ai là người khi con trai mình xin bánh, mà cho nó đá chăng?
10 Hay là nếu nó xin cá, mà cho nó rắn chăng?
11 Vậy, nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình những sự tốt, thì Cha các ngươi, Đấng ở trên trời, lại chẳng ban những sự tốt cho những ai xin Ngài sao?
Lần đầu tôi mới nghe thì cũng lạ và chưa biết như thế nào. Tôi đã tìm hiểu và đọc nghe những bài giảng trên trang web ba cho. Tôi cũng được ba giới thiệu nghe các bài giảng của chú Tim qua chương trình YouTube Phát Thanh Tìm Hiểu Tin Lành. Tôi đã tìm kiếm lẽ thật vì có quá nhiều sự việc xảy ra với tôi từ bệnh tật và sự phá phách của ma quỷ, tôi đã tin nhận Chúa! Tôi đi tìm kiếm Chúa, Chúa đã tìm kiếm tôi. Tôi tìm gặp được Ngài sau những việc tôi trải qua, tôi quyết tâm từ bỏ tất cả việc ngồi thiền và đạo Phật. Tôi chấm dứt không đi chùa và những việc liên quan. Tôi vào Facebook tìm kiếm chú Tim Huỳnh chứ tôi không biết dùng email để liên lạc. Ba tôi đã chỉ cho tôi dùng ứng dụng Paltalk để nghe bài giảng hằng ngày trên phòng Phát Thanh Tìm Hiểu Tin Lành. Tôi có cơ hội gặp được cô Mai trên phòng Paltalk đó, lúc đó tôi chưa biết về Thứ Bảy là ngày Sa-bát và cũng chưa biết về phòng Giảng Thánh Kinh. Tôi được cô Mai hỏi thăm về tôi: Con bao nhiêu tuổi, ở đâu và con có tin Chúa không và sao con biết phòng Phát Thanh Tìm Hiểu Tin Lành này? Lúc đó tôi trả lời: Con ở Bình Phước và con tuổi dần. Cô Mai mới nói con cái của Chúa không được lấy tên con thú làm tuổi của mình trong mười hai con giáp của bên đạo Phật và đó là mê tín. Tôi trò chuyện cùng cô và cô đã dẫn dắt tôi đến với Hội Thánh Chân Thật của Chúa. Cô nói: Cô sẽ lên thăm gia đình con. Sau một thời gian vào dịp tôi và vợ tôi có về Sài Gòn thăm người thân và tôi đã liên lạc gặp cô. Lúc đó cô hẹn tôi ra quán nước giải khát để gặp và tôi đã gặp được cô Mai cùng anh Ngọc Tú và Thu Hương. Chúng tôi trò chuyện và cô nói anh Ngọc Tú và Thu Hương gửi tặng cho tôi một máy nghe và thẻ nhớ lưu các bài giảng của chú Tim Huỳnh. Lần đầu tiếp xúc với cô, tôi như được gặp một người thân trong gia đình bị thất lạc lâu năm, gặp lại tình cảm rất gần, dường như không phải người xa lạ. Sau khi gặp gỡ cô xong thì hôm sau tôi về quê và kể cho mẹ tôi nghe, tôi đưa cho mẹ thẻ nhớ và máy nghe những bài giảng của chú Tim Huỳnh. Sau một thời gian thì mẹ tôi đã tin nhận Chúa. (Ba tôi cũng đã từng nói nếu con tin Chúa thì đầu tiên con phải nói cho người thân trong gia đình và những người lân cận biết về Chúa, về Thánh Kinh, về sự chết của Đức Chúa Jesus trên cây thập tự để chuộc tội cho thế gian.)
Sau tất cả những việc không hay xảy ra với tôi thì tôi đã nhận được những ơn phước Chúa ban cho tôi, gia đình tôi, khi tôi tiếp nhận tình yêu và lẽ thật đến từ Thiên Chúa. Sau khi tôi đi cắt amidan về tôi vẫn bị viêm họng và cũng không hết, tôi nhớ lúc tôi bị tái phát nặng, vòm cổ sưng to đến nỗi uống nước cũng khó khăn thì vợ tôi đã đi mua thuốc cho tôi uống để điều trị. Thì vào khoảng hai giờ chiều, lúc tôi cố ăn chút cơm để có sức chiều uống thuốc, trước khi ăn thì tôi cầu xin Chúa thánh hóa thức ăn chữa lành bệnh cho tôi. Lời cầu xin dâng lên Chúa của tôi như sau: Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời, con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn trên đời sống của chúng con về những việc đã xảy ra trên đời sống của chúng con, xin Chúa hãy thương xót và thánh hóa thức ăn của con hôm nay được thánh sạch để bồi bổ cơ thể của con, xin Chúa cũng thánh hóa thức ăn của con để làm liều thuốc chữa trị cho cơ thể của con bằng cách siêu nhiên. Con cảm tạ ơn Chúa và con hết lòng thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Thật mầu nhiệm! Chúa đã thương xót và ban ơn chữa lành cho tôi bằng cách siêu nhiên, sau khi ăn xong bữa ăn đó tới chiều căn bệnh của tôi đã hoàn toàn hết. Tôi hết đau cổ và ăn uống lại bình thường, căn bệnh viêm họng của tôi đã hoàn toàn biến mất cho đến bây giờ. Cảm tạ ơn Chúa với những việc Ngài đã ban ơn trên đời sống của gia đình tôi. Tôi còn nhớ rất rõ Chúa đã ban ơn trên công việc làm của tôi. Một hôm tôi làm xe máy, tôi ráp máy thì bỗng nhiên con ốc trong bộ phận máy do tôi không cẩn thận đã làm nó bị hư. Tôi tìm quanh trong tiệm mà không thấy và trời cũng tối, khách ngồi chờ lâu vì trong hãng xe máy Yamaha phụ tùng trong máy rất hiếm vào thời điểm đó. Tôi lại nhớ lời của ba tôi thường hay nói trong Thánh Kinh, sách Ma-thi-ơ 7:7: “Hãy xin, các ngươi sẽ được ban cho. Hãy tìm, các ngươi sẽ gặp. Hãy gõ cửa và nó sẽ mở ra cho các ngươi.” Tôi đã vào trong nhà và cầu nguyện cầu xin Chúa, cầu nguyện xong tôi ra và tìm lại, thật mầu nhiệm Chúa đã nhận lời cầu xin của tôi, tôi đã tìm gặp con ốc giống kích cỡ như vậy tuy không phải ốc của hãng xe nhưng nó có thể sử dụng và lắp ráp sử dụng an toàn cho bộ phận máy. Cảm tạ ơn Chúa thật nhiều, tôi đã cảm nhận được tình yêu thương của Ngài ban cho tôi. Vì Ngài luôn quan phòng thành tín và chăm sóc, luôn sắm sẵn mọi sự cho chúng tôi, và cho những ai hết lòng đến với Ngài. Cảm tạ ơn Chúa! Trong những ngày tôi đọc và học Thánh Kinh và tìm hiểu nghe những bài giảng của chú Tim Huỳnh, tôi đã biết được các điều răn của Thiên Chúa:
Điều răn của Đức Chúa Trời được chép trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17:
1 Và Thiên Chúa đã phán mọi lời này, phán rằng:
2 Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, Đấng đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, ra khỏi nhà nô lệ.
3 Trước mặt Ta, ngươi sẽ không có các thần khác.
4 Ngươi sẽ không làm tượng chạm và bất cứ hình dạng nào trong các tầng trời cao, và bất cứ hình dạng nào trong đất thấp, và bất cứ hình dạng nào trong nước dưới đất.
5 Ngươi sẽ không thờ lạy chúng nó. Ngươi sẽ không hầu việc chúng nó. Vì Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, là Thần hay ghen, phạt tội của tổ phụ trên các con cháu đến các đời thứ ba và đến các đời thứ tư, cho những kẻ ghét Ta;
6 và làm ơn đến nhiều ngàn đời cho những ai yêu Ta và giữ các điều răn của Ta.
7 Ngươi sẽ không lấy danh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi mà làm ra vô ích, vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu chẳng kể vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm ra vô ích.
8 Hãy nhớ đến ngày Sa-bát để thánh hóa nó.
9 Ngươi sẽ lao động và làm hết công việc của mình trong sáu ngày;
10 nhưng ngày Thứ Bảy là ngày Sa-bát của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi. Ngươi sẽ không làm công việc gì: ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, và súc vật của ngươi, và khách ở trong các cửa của ngươi.
11 Vì trong sáu ngày, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu dựng nên các tầng trời và trái đất, biển và muôn vật. Ngài nghỉ vào ngày Thứ Bảy. Vậy nên, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ban phước cho ngày Sa-bát và thánh hóa nó.
12 Hãy hiếu kính cha của ngươi và mẹ của ngươi, để những ngày của ngươi được dài ra trên vùng đất mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, ban cho.
13 Ngươi sẽ không phạm tội giết người.
14 Ngươi sẽ không ngoại tình.
15 Ngươi sẽ không trộm cắp.
16 Ngươi sẽ không nói chứng dối, nghịch kẻ lân cận của ngươi.
17 Ngươi sẽ không tham muốn nhà kẻ lân cận của ngươi. Ngươi sẽ không tham muốn vợ kẻ lân cận của ngươi, hoặc tôi trai, hoặc tớ gái, hoặc bò, hoặc lừa, hoặc bất cứ điều gì thuộc về kẻ lân cận của ngươi.
Điều răn của Đức Chúa Jesus Christ được chép trong sách Giăng 13:34:
“Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, ấy là: Các ngươi hãy yêu lẫn nhau. Như Ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy.”
Điều răn của Đức Thánh Linh được chép trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 15:29a:
“Hãy kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạt, và tránh sự tà dâm.”
Tôi đã được chú Tim Huỳnh giảng dạy về các điều răn và điều răn thứ tư đó là ngày Sa-bát tôi được nghỉ ngơi sau những ngày lao động mệt mỏi. Thân thể nghỉ ngơi và học Lời của Chúa qua phòng Giảng Thánh Kinh do người chăn là chú Tim Huỳnh giảng dạy. Sau một thời gian tôi đã email với chú Tim Huỳnh và chú đã email lại cho tôi, hướng dẫn tôi đọc và nghe “Những Bài Cần Đọc và Nghe Trước” trên trang web https://timhieuthanhkinh.com và cho mẹ tôi và chị tôi cùng đọc và nghe. Thời gian năm 2019 tôi đã có thêm con trai thứ ba, sau khi sinh thì con tôi bị bệnh lồi cuống rốn, cuống rốn dài khoảng 3 cm. Tôi sợ và đã cho con đi bác sĩ để khám và điều trị nhưng không hết. Lúc đó tôi đã trình bày sự việc của con tôi lên cùng Hội Thánh. Được Hội Thánh cầu thay dâng trình lên Chúa sự việc của con tôi. Chú Tim Huỳnh đã cầu nguyện và chỉ dẫn tận tình cách chữa trị cho chúng tôi. Chú Tim đã nói: “Con tìm mua dầu olive nguyên chất để bôi lên để chữa trị”, chú dặn dò rất kỹ: “Khi bôi lên con cầu nguyện dâng trình sự việc của con lên Chúa và cầu xin Chúa thánh hoá dầu olive để chữa trị cho em bé được hết bệnh bằng cách siêu nhiên”. Và Chúa đã ban ơn và chữa lành cho con của tôi bằng phép lạ. Cảm tạ ơn Chúa! Tôi cảm tạ ơn Chúa đã quan phòng và ban ơn cho chúng tôi có được người chăn trung tín ngay lành đã hết lòng chăm sóc cho chúng tôi từ những việc nhỏ. A-men!
Cảm tạ ơn Chúa vì tình yêu của Ngài mà Ngài luôn ban ơn và quan phòng trên đời sống của chúng con!
Lời cuối trong lời chứng của tôi hôm nay: Tôi ước mong nếu quý ông bà anh chị em nào đọc được lời chia sẻ làm chứng hôm nay của tôi cũng được Chúa chạm vào lòng và tìm đến Chúa, với tình yêu và lẽ thật, để được Chúa tha tội, để được sống đời đời trong Vương Quốc của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Hoàng Dũng Trí (1986)
11/03/2022