13 Vì Tình Yêu Vô Đối của Thiên Chúa

286 lượt xem


YouTube: https://youtu.be/1kGeJHYiggM


Tải xuống:
https://od.lk/f/NV8xNzIxNTQwMTlf


Tải xuống:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/13-vitinhyeuvodoicuathienchua-dangthaihoc

 

Vì Tình Yêu Vô Đối của Thiên Chúa

Đặng Thái Học

Tôi được sinh ra trong gia đình Công Giáo truyền thống, đến hết hai năm đầu đời, được cha mẹ nuôi dưỡng trong gia đình ông bà nội. Khi tôi được tròn hai tuổi, cha tôi bị chết trong cuộc giao tranh giữa bên việt minh và quân thực dân Pháp vào năm 1953. Sau đó, ông bà ngoại đón mẹ tôi, trong khi bà đang mang thai em trai tôi được ít tháng, chị gái tôi được năm tuổi, và tôi, cùng bồng bế nhau về nương dựa bên ông bà.

Ký ức về tuổi ấu thơ cùng tiếng chuông nhà thờ mỗi buổi sớm mai, ngân nga rơi nhẹ lúc chiều tà giữa vùng làng quê êm đềm, và cùng những tiếng cầu kinh của cả gia đình vào mỗi sáng sớm, trầm bổng, thiết tha vào mỗi đêm vẫn luôn hiện lên trong tâm trí tôi. Bên cạnh đó, ông bà, cô bác trong gia đình còn dạy đọc kinh, nói về Chúa Ki-tô cho chị em chúng tôi. Đến năm bắt đầu đi học, thì tôi cũng buộc phải học giáo lý Công Giáo, song song với học ở trường. Bởi vậy mà Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời và những bài kinh cầu hằng ngày đã in sâu vào lòng tôi, như một bài học thuộc lòng vậy.

Lớn lên cùng sự dạy dỗ theo hệ thống giáo lý Công Giáo, mà chủ yếu là từ những sách do giáo hội viết ra, trong đó cũng có xen vào ít câu Thánh Kinh, còn chủ yếu là được chú thích bởi các sách do giáo phận ở mỗi địa phương phát hành, trên cơ sở cho phép của giáo quyền cấp trên. Trong tuổi thiếu nhi, là thời điểm học giáo lý để bước vào “xưng tội lần đầu” trước vị linh mục quản nhiệm giáo xứ. Điều tôi nhớ nhất, là học, tập duyệt, chuẩn bị cho “Chịu Mình Thánh – Rước Lễ lần đầu”, phải học thuộc câu hỏi: Khi lên chịu lễ phải làm thế nào? Trả lời: Khi lên chịu lễ phải làm bốn sự này: Phải đi nghiêm trang, chẳng nên trông ngang trông ngửa – Phải quỳ xuống, một tay cầm khăn đưa ngang cổ, một tay cầm khăn đưa ra ngoài cho bằng phẳng – Miệng thì mở ra cho vừa phải, lưỡi thì đưa ra khỏi hàm răng dưới – Khi thầy cả đưa “mình thánh Đức Chúa Jesus” vào miệng rồi, thì ngậm miệng lại và nuốt đi. Về cách này, phải tuyệt đối tuân theo: không được để mình thánh (bánh không men) chạm vào răng, chỉ dùng lưỡi đưa vào họng rồi từ từ nuốt vào. Rồi tiếp đến là chịu phép “thêm sức…” Đây chỉ là những hình thức, còn ý nghĩa về Tiệc Thánh do Đức Chúa Jesus Christ phán truyền và các nghi thức khác thì không được giảng dạy theo Thánh Kinh.

Theo truyền thống gia đình, đến khi đi ra ngoài xã hội, tôi vẫn luôn mang trong lòng sự trung tín đọc kinh hằng ngày, giữa dòng đời hối hả theo xu thế thời đại. Rồi không biết từ lúc nào, sự sốt sắng đọc kinh đó cũng phai nhạt dần theo năm tháng, mặc dù trong lòng vẫn luôn tin vào sự hiện hữu của Thiên Chúa, vẫn cầu nguyện với Chúa mỗi khi có nan đề. Vì không hiểu biết Lời Chúa, nên tôi chỉ coi Chúa như một vị thần, khi nào cần đến sự trợ giúp thì trình lên thần ấy lời cầu xin mà thôi.

Sống tại Cộng Hòa Séc, mỗi khi đi đến các vùng ngoại ô, tận mắt tôi chứng kiến những nhà thờ Công Giáo cổ kính đã bị biến dạng, trở thành những vũ trường dành cho giới trẻ tụ tập vui chơi, giải trí. Từ đó, có một câu hỏi cứ hiện ra trong lòng tôi, rằng: Đây là một đất nước văn minh, phát triển mà người ta đã từ bỏ sự thờ phượng tại các nhà thờ. Rồi một hôm, tôi đến giao lưu với một tổ chức tôn giáo, tiếng Séc gọi là “Beseda” – Chủ đề hội thảo: Về ông Jan Hus (John Huss), là một linh mục Công Giáo, triết gia, nhà cải cách tôn giáo người Séc, giáo sư Đại Học Charles Praha vào gần cuối thế kỷ 14. Qua buổi giao lưu đó, kèm theo những tài liệu nói về tấm gương một anh hùng đức tin, ông Hus đã trả giá bằng cái chết thảm thương, do giáo quyền Công Giáo trao cho thế quyền hành quyết bằng hình thức: Đặt ông ngồi trên đống củi, rồi hỏa thiêu, vì sự trung tín bảo vệ chân lý Thánh Kinh cho đến chết. Qua sự kiện này, tôi đã được thức tỉnh tâm linh, vì họ đã đối xử với ông Hus cách hèn hạ, sau khi không còn có lý luận Thần học nào khác để thuyết phục ông ra khỏi chân lý của Thánh Kinh. Cảm tạ ơn Thiên Chúa! Bởi sự kiện đó, tôi đã hiểu được giá trị của lời Chúa trong Thánh Kinh là thế nào, và bắt đầu đọc Thánh Kinh qua tiếng Séc, dù không hiểu được nhiều. Tiếp đến, do ảnh hưởng từ những hội truyền giáo: Mormon, Chứng Nhân Giê-hô-va… đến Tin Lành truyền thống, phần lớn họ đến từ Hoa Kỳ, vào Châu Âu. Tôi đã tìm hiểu, đối chiếu với Thánh Kinh, và cũng vẫn không thỏa lòng, vì nhận thấy những người truyền giáo này, họ chỉ là những người làm thuê, hưởng thụ theo sản phẩm, chú nhắm về số lượng người tin Chúa, để báo cáo lên cấp trên, còn về đời sống của họ cũng không có gì đáng tin theo.

Hiểu được lý do ông Jan Hus bị hỏa thiêu vào gần cuối thế kỷ 14 như vậy, đã khiến tôi tiếp tục tìm hiểu về nguồn gốc của Tin Lành, do ông Martin Luther, là một nhà Thần học người Đức, tu sĩ dòng Augustinô, và là nhà cải cách tôn giáo, vào thế kỷ 16. Thần học theo quan điểm của ông Martin Luther đã thách thức thẩm quyền của giáo hoàng khi rao giảng niềm xác tín rằng, Thánh Kinh là nguồn vô ngộ duy nhất của thẩm quyền tôn giáo, và địa vị tư tế được dành cho tất cả tín hữu. Từ đó, những thành kiến về Tin Lành đã hình thành trong tôi từ nhiều năm trước, cũng phai mờ dần trong tâm trí, bởi ánh sáng của Lời Chúa soi dẫn.

Sau biến cố gia đình, tôi từ Châu Âu trở về Việt Nam với hai bàn tay trắng, phải ở lại Việt Nam vì hộ chiếu và các giấy tờ khác đã bị người nhà lấy trộm, trong khi tôi đã định cư ở Cộng Hòa Séc. Tôi không có hộ khẩu, chưa làm CMND tại Việt Nam. Cảm nhận lúc đó tôi chẳng khác gì một người bị quăng xuống một hoang đảo, vô vọng. Đang lúc sống trong cảnh cùng cực, có người bạn đưa tôi đi tìm hiểu về Phật Giáo. Quả thật là tôi bị cuốn hút vào những lời lẽ của người giảng, và mua gom sách về đọc, tìm kiếm sự bình an, cùng dự phần vào sự mê tín dị đoan ở nhiều nơi, gọi là du lịch tâm linh.

Rồi bỗng một hôm, qua điện thoại, tôi nhận được tin người bạn từ Sài Gòn ra Hà Nội làm việc. Gặp được nhau, chúng tôi cùng vào quán cà phê ngồi hàn huyên, trước mắt tôi hiện lên dòng chữ trên trần nhà: In God We Trust! Thấy cô chủ quán niềm nở đón tiếp, tôi hỏi cô thì được cô vui vẻ trả lời, rằng gia đình cô tin Chúa, theo Giáo Hội Tin Lành truyền thống, rồi cô gọi người bác từ trên gác xuống tiếp chuyện chúng tôi. Ông đã trao cho chúng tôi mấy tài liệu chứng đạo Tin Lành, trong đó có cuốn sách Chân Giả Luận đã phô-tô lại nhiều lần. Tôi về nhà đọc đi đọc lại ba lần và cảm thấy rất hay. Rồi sau ít ngày, ông qua nhà tôi thăm, trao cho tôi tờ giấy mời tham dự truyền giảng Tin Lành. Trong lúc tôi đã hiểu, Giáo Hội Công Giáo không thờ phượng Thiên Chúa cách trọn vẹn, bằng chính Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, được chép trong Thánh Kinh, và vẫn còn có sự nghi hoặc về đạo Tin Lành tại Việt Nam, nhưng tôi vẫn quyết định đến tham dự truyền giảng tại nhà thờ số 2, Ngõ Trạm, Hà Nội. Cuối buổi truyền giảng, tôi đứng lên tin nhận Chúa, sau lời ăn năn, xưng tội của mình trước Chúa. Tiếp theo là bước vào khóa học giáo lý căn bản, với 13 bài giảng, trong vòng ba tháng. Khi kết quả thi giáo lý căn bản hoàn thành, hơn ba tháng sau, tôi nhận phép báp-tem tại nhà thờ đó.

Từ đó, tôi miệt mài học Thánh Kinh, đi nhóm thờ phượng Chúa vào mỗi sáng sớm Chủ Nhật, tham dự trong nhóm trung niên với tấm lòng nhiệt huyết. Vào thời điểm đó, tôi đã làm chứng về Chúa cho vợ tôi nhiều lần, nhưng cô luôn từ chối, nói rằng: Tín ngưỡng của ai thì người ấy theo, kể cả Hoàng Anh, khi lớn lên nó sẽ tự quyết định, chứ không nên lôi kéo, ép buộc con. Vợ tôi đã cứng lòng, đến nỗi không thể cầm quyển Thánh Kinh để đọc, dù chỉ một câu. Tuy vậy, tôi vẫn kiên nhẫn trong sự cầu nguyện, xin Chúa ban ơn thương xót, trói buộc quyền lực của sự tối tăm, làm mềm lòng cho vợ tôi nhận biết lẽ thật, để kíp ăn năn, tin nhận Chúa.

Nhân lúc mẹ tôi bị ốm, tôi đưa vợ và con trai về quê ở để chăm sóc bà, còn tôi thì trở lại Hà Nội với công việc kiếm sống. Tôi có để lại quyển Thánh Kinh – Bản Dịch Truyền Thống, dặn vợ tôi đọc, vì đây là cuốn sách rất quan trọng, như một người Pháp đã nói: “Thánh Kinh là tài sản quý giá nhất đối với loài người.” Ngoài việc chăm sóc mẹ tôi, con trai của chúng tôi ở quê nhà, hằng ngày, vợ tôi đã đọc Thánh Kinh, theo sự hướng dẫn của tôi. Dù mỗi người ở một nơi, nhưng tôi luôn cầu nguyện, xin Chúa đoái thương, mở lòng cho cô sớm nhận biết Lời Ngài. Ban đầu, vì tò mò nên vợ tôi đã đọc thử Thánh Kinh, nhưng rồi càng đọc thì cô càng say mê và sau gần một năm sống ở quê nhà, vợ tôi đã đọc hầu hết các sách trong phần Cựu Ước. Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cảm động lòng vợ tôi để cô tìm kiếm Lời Hằng Sống của Ngài, qua đó mà được hiểu biết về Ngài.

Sau gần một năm ở quê nhà, vợ tôi muốn trở về Hà Nội để được tuyên xưng đức tin, học giáo lý, và tiếp nhận phép báp-tem theo nghi thức giáo hội, để được cứu. Tôi vui mừng cảm tạ Chúa, và hướng dẫn cho vợ tôi cầu nguyện, ăn năn tội, tin nhận Chúa. Hiểu được ý muốn của vợ tôi, tôi đã đưa vợ, con về Hà Nội, đưa cô đến với khóa học giáo lý căn bản tại Giáo Hội CMA, số 2 Ngõ Trạm, Hà Nội. Tiếp đến là chương trình học giáo lý căn bản trong ba tháng, rồi nhận lễ báp-tem tại đó. Từ đây, gia đình chúng tôi cùng thờ phượng Chúa trong giáo hội bằng cả tấm lòng, dù lúc đó, gia đình chúng tôi sống trong cảnh khó khăn về vật chất, cả nhà chỉ sống bằng số tiền thu nhập từ nguồn dạy tiếng Séc và các công việc khác của tôi, nhưng tràn đầy tình yêu thương, nâng đỡ lẫn nhau. Tuy vậy, chúng tôi vẫn thường đi xe buýt hoặc đi bộ đến nhà thờ dự lễ và các sinh hoạt tâm linh.

Như thường lệ, vào mỗi sáng Chủ Nhật, chúng tôi đi thờ phượng Chúa. Nhưng một hôm, cảm thấy trong lòng bồn chồn, bất an cách dữ dội, chúng tôi quyết định bỏ buổi nhóm. Tôi nói với vợ là: Nơi thờ phượng Chúa tại nhà thờ hôm nay có vấn đề không lành. Thì đúng như Chúa đã cảm động lòng tôi từ buổi sáng, và vài giờ sau, tôi nhận được tin từ người dự lễ tại nhà thờ, báo rằng: Trong khi dự lễ, đã xảy ra cuộc ẩu đả, cãi lộn nhau giữa những người trong ban chấp sự của Hội Thánh, đến nỗi họ đã gọi người nhà ra để sẵn sàng đọ sức tại đó. Sẵn mang trong lòng về sự trống trải nơi Giáo Hội Tin Lành, suy nghĩ về một số tín lý như phép báp-tem, người đã tin nhận Chúa thì nắm chắc sự cứu rỗi, vì đã được ghi vào Sách Sự Sống đời đời… Và qua sự kiện xảy ra trong nhà thờ, chúng tôi không còn thiết tha đi nhóm như trước đây.

Nhìn lại thời gian tin Chúa nơi Giáo Hội Tin Lành, đời sống tâm linh của tôi thật yếu đuối, có thể nói rằng tôi ở trong tình trạng gần chết, bởi vì tôi không được ăn nuốt Lời Chúa – linh lương nuôi dưỡng linh hồn đời đời. Thật như Lời Chúa phán:

Vậy, Ngài hạ ngươi xuống, làm cho ngươi bị đói, rồi cho ngươi ăn ma-na mà ngươi chẳng biết, các tổ phụ của ngươi cũng chẳng biết, để khiến ngươi biết rằng, loài người sẽ sống chẳng phải chỉ nhờ bánh, nhưng loài người sẽ sống nhờ mỗi một lời ra từ miệng của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:3).

“Nhưng Ngài đã phán, đã trả lời: Đã được chép rằng, loài người sẽ sống chẳng phải chỉ nhờ bánh nhưng nhờ mỗi một lời phán ra từ miệng của Thiên Chúa.” (Ma-thi-ơ 4:4).

“Đức Chúa Jesus đáp lời nó, phán: Có chép rằng, loài người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh nhưng nhờ mỗi một lời phán của Thiên Chúa.” (Lu-ca 4:4).

Sinh hoạt trong Giáo Hội Tin Lành CMA, chúng tôi nhận thấy họ cũng không hơn gì Giáo Hội Công Giáo, chỉ khác một điểm là không thờ hình tượng, nhưng họ cũng không giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy (điều răn thứ tư trong Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời) được chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11. Nội bộ lãnh đạo trong giáo hội luôn chia rẽ, phao tin xấu lẫn nhau, mục sư quản nhiệm không chấp nhận sự lãnh đạo của tổng hội… dẫn đến việc bỏ ra ngoài, tìm nơi nhóm riêng với tên gọi Hội Thánh Mới. Và trong mối quan hệ giữa anh chị em cũng thể hiện rõ sự phân biệt đẳng cấp, những ai có vẻ hình thức bề ngoài sang trọng thì coi thường những người sống giản dị, khiêm nhường, làm thiếu đi sự hiệp một trong cùng một Đức Thánh Linh. Suy ngẫm về Lẽ Thật của Thiên Chúa, đối chiếu với nếp sống của những tín hữu mang danh Ngài trong nhiều giáo hội, thì họ chỉ là những người thờ phượng Chúa theo hình thức, chưa được ở trong sự cứu rỗi. Như Lời phán của Đức Chúa Jesus Christ, rằng:

Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ giải phóng các ngươi.” (Giăng 8:32).

Từ khi Lời Chúa được thấm sâu trong lòng, những thắc mắc, nghi ngờ từ những lời rao giảng của Giáo Hội Công Giáo về Tin Lành trong tôi đã được sáng tỏ. Giáo Hội Công Giáo cho rằng: Tin Lành là đạo “Phản Thệ”, họ cũng thờ phượng Chúa giống như Công Giáo, nhưng chỉ khác một điểm: Tin Lành không tin bà Ma-ri trọn đời đồng trinh, nên không thờ bà, nhưng theo Lẽ Thật của Chúa đã bày tỏ:

Ông Giô-sép “không hề ăn ở với nàng; cho đến khi nàng sinh con trai đầu lòng của nàng, thì ông gọi tên Ngài là JESUS.” (Ma-thi-ơ 1:25).

“Có phải là con người thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Ma-ri, và các em trai ruột của người là Gia-cơ, Giô-sê, Si-môn, và Giu-đe chăng? Các em gái người đều ở giữa chúng ta chăng? Từ khi nào mà người được mọi điều như vậy?” (Ma-thi-ơ 13:55-56).

Giáo lý về bà Ma-ri đồng công cứu chuộc với Đức Chúa Jesus Christ là trái nghịch Thánh Kinh. Vì Đức Chúa Jesus là Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng Toàn Năng, Ngài đã bằng lòng đi vào trong thế gian, mang thân xác con người, chịu chết một lần đủ cả để cứu toàn thể nhân loại ra khỏi quyền lực của tội lỗi. Duy Chúa, Đấng Toàn Năng mới có đủ năng quyền để cứu chuộc nhân loại thoát khỏi sự chết đời đời, quyền lực, và hậu quả của tội lỗi, và Ngài là Đấng Trung Bảo giữa loài người và Đức Chúa Cha.

Đức Chúa Jesus phán với ông: Ta là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống. Không ai đến cùng Cha nếu chẳng bởi Ta.” (Giăng 14:6).

“Đấng không cần mỗi ngày dâng sinh tế như các thầy tế lễ thượng phẩm, trước vì những tội của chính họ, sau vì những tội của dân chúng. Vì Ngài đã làm việc đó một lần đủ cả, khi dâng chính mình Ngài.” (Hê-bơ-rơ 7:27).

“Trong ý muốn ấy, chúng ta được làm cho nên thánh bởi sự dâng thân thể của Đức Chúa Jesus Christ một lần đủ cả.” (Hê-bơ-rơ 10:10).

Lời Chúa cũng khẳng định:

“Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12).

Ở trong Giáo Hội Công Giáo, danh xưng giáo hoàng là Đức Thánh Cha, tổng giám mục là Đức Tổng, giám mục là Đức Cha, các linh mục là Cha đều trái nghịch Lời Chúa, là phạm thượng. Phúc Âm của Đức Chúa Jesus đã răn dạy rõ trong sách Ma-thi-ơ 23:8-10:

“Nhưng các ngươi đừng chịu ai gọi mình là Ra-bi; vì các ngươi chỉ có một Thầy, là Đấng Christ, và tất cả các ngươi là anh chị em cùng Cha. Cũng đừng gọi người nào trên đất là cha của các ngươi; vì các ngươi chỉ có một Cha, là Đấng ở trên trời. Cũng đừng chịu ai gọi mình là Thầy; vì các ngươi chỉ có một Thầy, là Đấng Christ.”

Giáo Hội Tin Lành cũng không giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy theo Thánh Kinh, và nhiều nghi thức, nhiều điều không đúng với Lời Chúa.

Tất cả giáo lý đến từ loài người đều sai trật, nhưng chỉ có Lời Chúa (Duy Thánh Kinh) mới có trọn năng lực soi dẫn chúng ta bước đi theo Chúa cách trọn vẹn:

“Chúa phán: Vì dân này tới gần với miệng của nó. Với môi của nó chúng tôn kính Ta mà lòng của nó thì cách xa Ta. Sự chúng nó kính sợ Ta được dạy bởi điều răn của loài người.” (Ê-sai 29:13).

“Nhưng chúng thờ lạy Ta cách vô ích, giảng dạy giáo lý về các điều răn của loài người.” (Ma-thi-ơ 15:9).

Lời phán của Đức Chúa Jesus trong sách Mác 7:7-9 cũng dạy rằng:

“Chúng nó thờ lạy Ta cách vô ích, giảng dạy giáo lý về các điều răn của loài người. Các ngươi bỏ đi điều răn của Đức Chúa Trời để giữ lời truyền khẩu của loài người, như rửa những nồi và những chén cùng các việc khác giống như vậy mà các ngươi làm. Ngài cũng phán với họ rằng: Các ngươi bỏ hẳn điều răn của Đức Chúa Trời, để giữ theo lời truyền khẩu của mình.”

Và còn nhiều điều mà chỉ bởi Lời Hằng Sống của Thiên Chúa được chép trong Thánh Kinh đã, đang, và sẽ mở đường cho tôi từng ngày bước đi trong Lẽ Thật của Ngài. Đức Chúa Jesus đã hoàn thành sứ mệnh cứu rỗi toàn nhân loại, và Ngài đã lập thành Hội Thánh của Ngài trên thế gian này, để con dân chân thật của Chúa sống theo tiêu chuẩn Lời Ngài. Nhưng tiếc thay, loài người đã lập ra những giáo hội, giáo phái với các hình thức thờ phượng khác nhau, không hoàn toàn dựa trên nền tảng của Thánh Kinh. Như có chép:

“Có một con đường dường như chính đáng cho loài người; nhưng cuối cùng là những nẻo của sự chết.” (Châm Ngôn 16:25).

Ở vị trí giữa ngã ba đường, lúc đó, gia đình tôi có ý định sẽ thờ phượng Chúa tại nhà riêng, theo Ma-thi-ơ 18:20, Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47, thì vào cuối năm 2012 được người giới thiệu chúng tôi vào trang web do Pastor Tim Huỳnh phụ trách. Được đọc, nghe các bài giảng của ông trong sự soi sáng của Đức Thánh Linh, gia đình chúng tôi đã vui mừng tiếp nhận, dành nhiều thời gian nghe chương trình “Phát Thanh Tìm Hiểu Tin Lành”. Thật, cảm tạ ơn Thiên Chúa, vì tình yêu vô đối của Ngài đã bao phủ chúng tôi, soi dẫn chúng tôi, làm động lực, tiếp sức cho chúng tôi vững bước theo “Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống” của Đức Chúa Jesus Christ đã chỉ ra.

Từ đó, chúng tôi không còn phải tìm kiếm bất cứ một giáo hội, giáo phái nào hết, vì Chúa chỉ lập Hội Thánh của Ngài, chứ không lập nên các giáo hội, giáo phái, như thực trạng trên thế giới đã và đang hình thành những sự biến tấu, bẻ cong Lời Chúa, với mục đích đề cao giáo lý đến từ loài người. Chúng tôi chỉ thờ phượng Thiên Chúa theo lời Ngài răn dạy trong Thánh Kinh, và xác quyết rằng:

“…Chúng ta thà vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục loài người.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 5:29).

Chân lý cứu rỗi của Thiên Chúa, là: Duy Đức Tin, Duy Ân Điển, và Duy Thánh Kinh. Đối chiếu với Lẽ Thật – Thánh Kinh tôi hiểu rõ sự sai trật của các giáo hội, giáo phái mang danh Chúa, cụ thể một số điều trong Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời.

Giáo Hội Công Giáo dạy các tín hữu về Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời như sau:

  1. Điều răn nhất: Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.
  2. Điều răn nhì: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.
  3. Điều răn ba: Giữ ngày Chủ Nhật.
  4. Điều răn bốn: Thảo kính cha mẹ.
  5. Điều răn năm: Chớ giết người.
  6. Điều răn sáu: Chớ làm sự dâm dục.
  7. Điều răn bảy: Chớ lấy của người.
  8. Điều răn tám: Chớ làm chứng dối.
  9. Điều răn chín: Chớ muốn vợ chồng người.
  10. Điều răn mười: Chớ tham của người.

Họ cũng không coi trọng Điều Răn Mới của Đức Chúa Jesus Christ (Giăng 13:34), và Điều Răn Nên Thánh của Đức Thánh Linh (Công Vụ Các Sứ Đồ 15:29).

Ngoài ra, còn nhiều sai trật mà các giáo hội, giáo phái mang danh Chúa đang dẫn dắt con dân Chúa không đúng với Lẽ Thật của Ngài. Lời Đức Chúa Jesus Christ đã phán, giúp tôi nhận biết rõ bổn phận của mình, phải làm gì, để được thuộc về những người mà Thiên Chúa tìm kiếm:

“Nhưng giờ đến và là bây giờ, khi những người thờ phượng thật sẽ thờ phượng Đức Cha trong thần trí và trong lẽ thật. Vì Đức Cha tìm kiếm những người thờ phượng Ngài như vậy.” (Giăng 4:23).

Bước đi trong Lẽ Thật của Thiên Chúa, tôi hoàn toàn thỏa lòng, không còn vướng bận gì về các nghi thức thờ phượng Ngài do loài người đặt ra. Vì Thánh Kinh – Lời Hằng Sống của Thiên Chúa có đầy trọn năng lực, đáp ứng mọi nhu cầu thuộc linh và thuộc thể cho những ai tin theo Lời Ngài.

“Cuốn Sách Luật Pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng.” (Giô-suê 1:8).

“Cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công chính, [hà hơi = ban sự sống; thần cảm]” (II Ti-mô-thê 3:16).

“Hãy biết rõ điều này: Trước hết, chẳng có lời tiên tri nào trong Thánh Kinh được giải nghĩa theo ý riêng. Vì chẳng bao giờ có lời tiên tri nào đến bởi ý của một người nào, nhưng các người thánh của Thiên Chúa đã cảm động bởi thánh linh mà nói ra.” (II Phi-e-rơ 1:20-21).

Suy ngẫm về quãng đời đã qua, tôi đã đi dông dài, tìm kiếm chân lý cứu rỗi của Chúa bằng sức riêng, tin theo những giáo huấn của giáo hội mang danh Chúa cách thụ động. Như có chép:

“Bấy giờ chúng nó sẽ đi dông dài từ biển này đến biển khác, từ phương bắc đến phương đông; chạy đi đây đi đó để tìm lời Đấng Tự Hữu Hằng Hữu mà không tìm được.” (A-mốt 8:12).

“Thiên Chúa ta sẽ bỏ chúng nó, vì chúng nó không nghe Ngài; và chúng nó sẽ đi dông dài trong các nước.” (Ô-sê 9:17).

“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với dân này như vầy: Chúng nó ưa đi dông dài, chẳng ngăn cấm chân mình, nên Đấng Tự Hữu Hằng Hữu chẳng nhận lấy chúng nó. Bây giờ Ngài nhớ đến sự hung ác chúng nó và thăm phạt tội lỗi.” (Giê-rê-mi 14:10).

Lời Chúa là vô cùng cao trọng, và Chúa hứa ban ơn cho những ai sống theo Lời Ngài:

“Tôi sẽ thờ lạy hướng về Đền Thánh của Ngài và tôn vinh danh của Ngài, vì sự từ ái và sự chân thật của Ngài, vì Ngài đã tôn cao Lời của Ngài hơn cả danh của Ngài.” (Thi Thiên 138:2).

“Đức Chúa Jesus đáp lời, phán với ông: Nếu ai yêu Ta, người ấy sẽ vâng giữ những lời của Ta. Cha Ta sẽ yêu người ấy. Chúng Ta sẽ đến với người ấy và làm ra chỗ ở của Chúng Ta với người ấy. Còn kẻ nào chẳng yêu mến Ta, thì không vâng giữ lời Ta; và lời các ngươi nghe đó, chẳng phải bởi Ta, nhưng bởi Cha, là Đấng đã sai Ta đến.” (Giăng 14:23-24).

Thi Thiên 119 câu 11 và 105 cũng dạy rõ:

Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (11).

Lời Ngài là ngọn đèn cho chân tôi, và ánh sáng cho đường lối tôi.” (105).

Như vậy, nếu những ai không thờ phượng Thiên Chúa bằng chính Lời Hằng Sống của Ngài răn dạy, thì những người ấy vẫn đang đi trong sự tối tăm, chẳng khác gì một người bị mù. Trên thế giới ngày nay, có biết bao người mang danh Chúa vẫn thờ ơ với Lời Hằng Sống của Ngài, đến nỗi có một vị giáo hoàng Công Giáo đã phải thốt lên lời kêu gọi: “Các giáo hội ở mọi nơi hãy mở rộng đường cho con dân Chúa đi vào với Thánh Kinh, vì người nào không biết Thánh Kinh cùng đồng nghĩa với sự không biết Đức Ki-tô.” Thế mà, chính người kêu gọi con dân Chúa, được mệnh danh là “Đấng Vô Ngộ” và những người mang danh Chúa trong hầu hết các giáo hội, giáo phái vẫn bỏ qua lời kêu gọi đó, vẫn trung tín bước theo những giáo lý đến từ loài người. Tôi lấy làm lạ về điều này! Lời Đức Chúa Jesus Christ đã phán:

“Hãy mặc họ! Họ là những kẻ mù làm người dẫn đưa những kẻ mù. Nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù, cả hai sẽ cùng ngã xuống hố.” (Ma-thi-ơ 15:14).

Giờ đây, trong khi viết bài này, lòng tôi cảm nhận sự kinh khiếp về những tội lỗi mình đã làm nên trong quá khứ, cả một thời gian dài sống nhởn nhơ trong tội lỗi, tham lam, bất chính, vui thú với thành quả “tham lợi của mình bằng mọi hình thức”. Đó là những năm tháng tuổi trẻ học tập và làm việc tại Âu Châu, với cảm xúc dâng tràn lòng biết ơn Thiên Chúa vì tình yêu vô đối của Ngài đã bao dung, nâng đỡ tôi, vì tôi đã đáng phải chịu phạt chết đời đời, mà tôi không hề biết. Chúa đã ban cho tôi cơ hội, đưa dẫn tôi đến với Hội Thánh Chân Thật của Ngài. Thật đơn giản để hiểu rằng: “Hội Thánh sống theo tiêu chuẩn của Lời Chúa.”

Trên bước đường trở về với Hội Thánh Chân Thật, gia đình tôi luôn phải đối diện với những nghịch cảnh từ chính những người thân của mình, bạn bè trong các giáo hội, giáo phái mang danh Chúa. Họ cho rằng, chúng tôi theo tà giáo, nhưng họ không định nghĩa được chính xác, thế nào là tà giáo. Và đến ngay các cơ quan hữu trách về tôn giáo trong hệ thống chính quyền Việt Nam, đang ra sức chấn chỉnh, loại trừ cái “gọi là tà giáo” ra khỏi các giáo hội, giáo phái mang danh Chúa, nhưng họ chưa nhận ra thực trạng giáo lý thờ phượng Thiên Chúa của các tổ chức tôn giáo mang danh Chúa cách trọn vẹn trên nền tảng của Thánh Kinh.

Nguyện rằng, Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, Đấng Toàn Năng sẽ ban ơn thương xót, dẫn dắt những ai đang lầm lạc trong các giáo hội, giáo phái mang danh Chúa, hãy trở về với lẽ thật được bày tỏ trong Thánh Kinh, để được ơn khôn sáng, hiểu biết để hết lòng sống theo Lời Hằng Sống của Ngài!

Chúa đã cho tôi nhận biết về tình yêu vô đối của Ngài, nhắc nhớ lòng tôi về sự báo đáp lại những gì tôi đã được Ngài ban tặng một cách vô vị lợi. Tôi ước ao rằng, những ai chưa biết đến Thiên Chúa, hãy hạ mình, tìm kiếm Ngài, để được sự sống đời đời! Như Lời của Đức Chúa Jesus phán:

“Hãy xin, các ngươi sẽ được ban cho. Hãy tìm, các ngươi sẽ gặp. Hãy gõ cửa và nó sẽ mở ra cho các ngươi. (Ma-thi-ơ 7:7).

“Ta lại nói với các ngươi: Hãy xin, sẽ ban cho; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. (Lu-ca 11:9).

Và những ai đang sống xa rời Lời Chúa, hãy đến với những trang web sau đây, để được tìm hiểu, đối chiếu với lời Chúa trong Thánh Kinh, sẽ biết chắc được mình phải làm gì trong địa vị làm con dân chân thật của Chúa, sẽ đi về đâu sau những ngày còn lại trên đất này. A-men!

https://timhieutinlanh.com

https://timhieuthanhkinh.com

https://kytanthe.net

Kính thưa quý bạn đọc! Nếu quý vị cảm thấy có điều gì không vui khi đọc những lời tâm tình, làm chứng trên đây, thì xin hãy khoan nhẫn, cảm thông, và hãy chịu đựng, đọc lại Thánh Kinh, thì chắc rằng, sự khó chịu đó sẽ được giải tỏa. Xin cảm ơn quý vị!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Đặng Thái Học (1951)
25/03/2022

Để lại một bình luận