YouTube: https://youtu.be/ZAh0NwQdq30
Tải xuống:
https://od.lk/f/NV8xNzIxNTQ0ODRf
Tải xuống:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/16-dangchualongbieton-nguyenthingocquynh
Dâng Chúa Lòng Biết Ơn
Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
Kính lạy Cha từ ái đời đời, cảm tạ ơn Chúa đã cho con có mặt trên đất này, cảm tạ Chúa đã nhận con làm con Chúa, và cho con được tiếp nhận Lẽ Thật của Chúa với một niềm tin rất đơn sơ, rằng Thánh Kinh là Lời của Chúa, Chúa dạy sao thì con phải tin và làm theo như vậy.
Với một tấm lòng rất đơn sơ như vậy, nên khi tôi được một người quen làm chứng về Chúa và giới thiệu cho tôi về phòng nhóm và các trang web bài giảng của chú Tim, thì tôi rất sốt sắng tìm hiểu. Tôi ra tiệm sách mua quyển Thánh Kinh Công Giáo, Thánh Kinh Tin Lành nữa, để tra xét xem những gì người đó nói có đúng trong Thánh Kinh không. Với tấm lòng như thế, nên tôi đã tiếp nhận Lẽ Thật một cách vui vẻ và rời bỏ Giáo Hội Công Giáo để đi theo Lẽ Thật. Vì trong Thánh Kinh dạy phải giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy, trong khi đó Giáo Hội Công Giáo dạy giữ ngày Chủ Nhật mà rõ ràng trong Thánh Kinh Công Giáo phần chú thích có ghi Chủ Nhật là ngày Thứ Nhất trong tuần. Thánh Kinh dạy không được làm tượng, thờ lạy thần tượng mà trong khi đó Công Giáo họ tạc đầy tượng. Trước đây tôi rất sùng tín bà Ma-ri, tôi hay đi hành hương rồi lúc cầu nguyện thì lấy tay sờ sờ cái tượng rồi chà chà vào người để được phước như cách người Công Giáo hay làm. Tôi là một người rất sùng đạo Công Giáo, nhưng khi biết được lẽ thật trong Thánh Kinh Chúa dạy như vậy thì tôi tiếp nhận ngay, trước đó tôi chẳng bao giờ tìm đọc Mười Điều Răn gốc trong Thánh Kinh của Chúa cả, vì khi đi nhà thờ, Giáo Hội Công Giáo dạy sao thì tôi nghe vậy thôi.
Trước khi về với Lẽ Thật của Chúa thì tôi sống một cuộc sống rất ư là bình thường: Chăm chỉ học tập, đi làm, mặc dù cuộc sống cũng có lúc khó khăn nhưng tôi đều xoay sở được. Nhưng từ khi tiếp nhận Lẽ Thật của Chúa, cuộc sống tôi hoàn toàn thay đổi. Gia đình trách móc vì sao tôi bỏ Công Giáo. Mẹ đau buồn, khóc lóc, chị tôi giận không thèm nói chuyện. Tôi nghỉ công việc đang làm vì phải đi làm ngày Sa-bát, và bị thất nghiệp gần một tháng rưỡi. Tôi chia tay với bạn trai sau sáu năm quen nhau và chuẩn bị cưới, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Lúc đó, tôi mới theo Chúa, đức tin còn yếu, mặc dù tôi đã quyết định tin theo Lẽ Thật của Chúa nhưng tôi vẫn còn vấp phạm rất nhiều. Tôi rơi vào trạng thái bị trầm cảm, không dám chết nhưng cũng không thích sống.
Mỗi lần nghe bài giảng của chú Tim tôi sợ lắm, vì chú giảng Lời Chúa quá đúng. Thế là tôi đi đến nhà thờ Tin Lành, mong tìm một “Chúa” nào đó không khó như Chúa mà chú Tim dạy. Nhưng tôi nhận ra rằng, nhà thờ Tin Lành mà tôi đến họ sống chỉ bằng hình thức bên ngoài. Suốt một buổi tôi đi nhóm họ chỉ kêu gọi dâng hiến để Chúa mở ơn phước từ trời đổ xuống cho những người dâng hiến nhiều. Việc dạy Lời Chúa của họ rất qua loa, không sâu sắc.
Nhưng rồi tôi cũng đã quyết định bỏ Chúa, làm theo ý muốn riêng của tôi là sẽ kết hôn với bạn tôi, mặc dù tôi được chú Tim nói chuyện qua Skype để khuyên dạy, cầu nguyện cho tôi, nhưng tôi vẫn làm theo ý riêng. Khoảng vài ngày sau khi đưa ra quyết định nhanh chóng về quê bạn trai để làm thủ tục đăng ký kết hôn, và tôi chỉ báo cho gia đình tôi biết sau khi đã hoàn tất thủ tục. Khi đăng ký xong, trên đường trở về Sài Gòn, tôi được Chúa cáo trách dữ dội. Lòng tôi bất an, lúc nào tôi cũng sống trong nỗi lo sợ kinh khủng, vì tôi biết chắc một điều là nếu Chúa cất tôi đi, tôi sẽ không được về với Chúa. Cảm tạ Chúa! Tôi không chịu nổi được sự cáo trách nữa, sau vài ngày sống trong nỗi sợ hãi, tôi đã từ bỏ hết mọi thứ để được quay về với Chúa.
Lòng tôi hiểu rằng, chỉ có Chúa là quan trọng nhất, ngoài Chúa ra không gì hơn Chúa được. Và tôi hiểu rằng, chú Tim là người giảng dạy đúng Lời Chúa, là con đường đúng đắn nhất dẫn tôi về với Chúa. Tôi xin được nhóm lại với Hội Thánh Sài Gòn sau một khoảng thời gian bỏ nhóm. Khi được thông công, gặp gỡ anh chị em, trong tôi lúc nào cũng muốn được đi nhóm gặp các cô chú anh chị em trong Hội Thánh. Lòng tôi chỉ thích đi nhóm với Hội Thánh chứ không bao giờ thích nhóm một mình, mặc dù đường đi nhóm có xa đến đâu tôi cũng sẽ đi theo Hội Thánh, đi theo anh chị em của mình.
Cảm tạ Chúa! Lòng tôi được sự bình an trở lại. Chúa ban cho tôi một công việc tốt hơn những gì tôi mong đợi. Chúa cho tôi một chỗ ở trọ an toàn, sạch sẽ, và giá rất rẻ. Gia đình tôi cũng hàn gắn lại tình thương với tôi. Tôi biết tôi vẫn chưa được trọn vẹn hoàn toàn với Chúa. Sống ở thế gian này có nhiều thứ để cho tôi rơi vào bẫy rập của ma quỷ và bị vấp phạm. Nhưng tôi luôn với một tấm lòng hạ mình, suy xét bản thân. Đôi khi tôi nghĩ tôi không làm được, nhưng tôi luôn xin Chúa ban sức và bước đi, vì tôi tin rằng, chỉ cần tấm lòng tôi luôn muốn sống đẹp ý Chúa thì Chúa sẽ ban sức để tôi làm được mọi sự. Ngày qua ngày, tôi học từ anh chị em mình, học Lời Chúa, suy xét lòng tôi, sửa đổi nếu tôi sai, thì Chúa sẽ biến đổi tôi từ từ. Chúa sẽ ban lại cho tôi nhiều thứ vượt trên mong đợi. Chúa đã có chương trình tốt đẹp cho mỗi người. Tôi chỉ cần bước đi trong thánh ý Ngài thì Chúa sẽ làm thành mọi chuyện.
Quả thật là như vậy, khi quay về với Lẽ Thật của Chúa lòng tôi luôn mong ước Chúa ban cho tôi một người chồng tin kính Chúa, đồng thời tôi cũng hay cầu nguyện vui với Chúa rằng: Chúa ơi, con rất thích chăm sóc sức khỏe, rất thích uống thực phẩm chức năng, Chúa ban cho con một người chồng giống vậy nghe Chúa. Và công việc Chúa làm thật lạ lùng, vào một ngày kia tôi tình cờ lướt Facebook và thấy anh Thanh là người anh em trong Chúa của tôi dâng lời cảm tạ Chúa trên Facebook vì đã giữ gìn gia đình anh được an toàn trước cơn bão lớn tại nơi anh đang sống ở Mỹ. Tôi đã lướt qua bài đăng ấy và không hỏi thăm anh, vì tôi và anh chỉ sinh hoạt chung vào Sa-bát chứ bình thường chúng tôi rất hiếm khi nói chuyện riêng, nhưng Chúa đã cáo trách trong lòng tôi rằng: “Là anh em trong Chúa với nhau, sao anh em gặp khó khăn mà không hỏi thăm”. Thế là tôi nhắn tin trên Facebook hỏi thăm anh và kể từ ngày hôm đó chúng tôi nói chuyện qua lại với nhau. Cảm tạ Chúa đặt để trong lòng tôi cảm xúc vui khi nói chuyện với anh; mặc dù khoảng một năm trước đó tôi có nhóm chung với anh một lần khi anh về Việt Nam, ấn tượng anh trong lòng tôi không có gì đặc biệt, nhìn anh cứ như ông cụ non từ cách ăn mặc đến cách nói chuyện. Do tôi mới quay về với Chúa nên tiêu chuẩn chọn bạn trai của tôi vẫn rất theo suy nghĩ của người thế gian. Cứ như vậy tôi và anh Thanh trao đổi trò chuyện qua lại với nhau hằng ngày, tự nhiên lòng tôi có suy nghĩ muốn làm vợ anh và tôi đã nói cho anh biết suy nghĩ đó. Khi anh nghe lời tôi bày tỏ, anh cũng chỉ bảo rằng để anh cầu nguyện với Chúa rồi mới trả lời tôi; chúng tôi vẫn trò chuyện bình thường, thì sau khoảng một tháng hơn anh cũng ngỏ lời với tôi. Cảm tạ Chúa đã kết hiệp chúng tôi lại với nhau, anh cũng rất thích chăm sóc sức khỏe và thích uống thực phẩm chức năng giống tôi, mỗi lần nghĩ tới điều này là tôi hay cười thầm và biết ơn Chúa. Khoảng một năm hơn sau, anh về Việt Nam tổ chức đám cưới với tôi và một năm hơn sau đó nữa thì thủ tục bảo lãnh hoàn tất và Chúa cho tôi được đoàn tụ với anh trên đất Mỹ sau bao tháng ngày xa cách. Chúa yêu thương ban ơn cho chồng tôi mua được nhà và vợ chồng chúng tôi sống riêng với nhau từ lúc tôi qua Mỹ. Sau 2 tháng qua Mỹ thì Chúa ban ơn cho tôi có bầu và Chúa ban ơn cho vợ chồng tôi có được một bé gái xinh xắn thông minh đáng yêu. Thật chúng tôi cảm tạ ơn Chúa vô cùng vì sự ban cho của Ngài trên đời sống chúng tôi, mặc dù chúng tôi đôi lúc trong cuộc sống cũng có những lúc quan điểm bất đồng nhưng chúng tôi được phước hơn rất nhiều so với những cặp vợ chồng ngoài thế gian kia vì cả hai chúng tôi đều kính sợ Chúa. Khi có bất cứ mâu thuẫn gì thì chúng tôi biết đặt Chúa trên hết, chúng tôi dựa trên tiêu chuẩn Lời Chúa để giải quyết mâu thuẫn thì sau đó mọi việc lại bình thường trở lại, ai có lỗi thì xin lỗi, ai sai thì sửa sai. Điều đó thật tuyệt vời biết bao, vì những cặp vợ chồng không có Chúa họ phải đau khổ tuyệt vọng vì những tính xấu không chịu sửa của người kia, hay những mâu thuẫn giữa gia đình với nhà chồng, nhà vợ dẫn đến họ phải ly dị hay sống cam chịu trong đau khổ.
Tôi cũng luôn xin Chúa rằng, xin Chúa luôn cho tôi biết đặt Chúa trên hết mọi sự, xin cho tôi luôn bước đi theo Chúa đến hết đời sống này. Nếu lòng tôi có đi rời xa Chúa thì xin Chúa cáo trách tôi, để tôi ăn năn sửa đổi. Lòng tôi nguyện theo Chúa đến hơi thở cuối cùng. Chúa ơi!
Tôi cảm tạ Chúa đã đưa dẫn bạn đến đọc bài tâm tình của tôi hôm nay, nguyện xin Chúa soi dẫn để bạn có được một tấm lòng đơn sơ trong việc tìm kiếm Lẽ Thật và tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ làm Cứu Chúa của đời mình.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (1987)
01/04/2022