27 Được Trở Nên Công Cụ của Ngài

137 lượt xem


YouTube: https://youtu.be/K6tKjK1weo4


Tải xuống:
https://od.lk/f/NV8xNzIxNTQ5NTRf


Tải xuống:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/27-duoctronencongcucuangai-vuthithu

 

Được Trở Nên Công Cụ của Ngài

Vũ Thị Thư

Sự Thành Tín của Chúa Rất Lớn

Được sinh ra trong một gia đình không tin Chúa, nhưng từ khi còn nhỏ tôi đã là một đứa trẻ có nhiều suy nghĩ về nhân tình thế thái và sống nội tâm. Lòng tôi hướng về sự thiện và suy nghĩ về cuộc đời. Nhiều khi tôi ngắm những ngôi sao trên bầu trời và nghĩ đến ông Trời, tôi tin có một Đấng Tạo Hóa. Nhìn thấy mấy bạn học cùng lớp tin Chúa trong nhà thờ Công Giáo, tôi cũng muốn được tin Chúa như các bạn, tôi tin có Chúa Trời, tôi tin có Đấng Tạo Hóa.

Ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình tôi chỉ biết cảm tạ ơn Chúa không thôi, vì quả thật Chúa luôn có những chương trình hoàn hảo cho mỗi người từ khi người ấy chưa sinh ra. Chúa biết ai có tấm lòng tìm kiếm Ngài và Ngài không bao giờ quay lưng hay không cho họ cơ hội và đối với tôi, Ngài cũng vậy.

Khu vực chúng tôi sinh sống không có nhà thờ Tin Lành, chỉ có nhà thờ Công Giáo. Những năm 90 của thế kỷ trước, nhiều người sau khi vượt biên mong được đến nước thứ ba nhưng không thành, phải sống tại các trại tị nạn tập trung của xứ Hương Cảng, họ hồi hương và mang theo Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa Cứu Thế Jesus về nước, trong đó có gia đình của cô ruột tôi. Gia đình cô tôi có cô con gái lớn của cô tin Chúa trong thời gian sống tại trại cấm Hong Kong.

Khi về lại Việt Nam em họ tôi đã đi nhóm tại các điểm nhóm tư gia, cùng những người hồi hương về cùng đợt. Tôi thì không biết gì cho đến một ngày, khi em ấy đi lễ, tôi muốn đi chơi với em, em ấy dặn tôi là: “Nếu chị đi đến đó chị phải ngồi trật tự, không được làm ồn nhé!”. Em tôi hơn tôi sáu tuổi, lúc đó tôi mới có 13 tuổi đang học lớp bảy, nên em ấy căn dặn tôi như một đứa trẻ.

Sau hai lần đi lễ thì tôi đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa mà không thắc mắc gì, với một đức tin đơn sơ nhưng tôi biết chắc chắn về sự tiếp nhận Chúa của mình. Dù tin Chúa khi tôi là tuổi thiếu niên, gặp nhiều sự bắt bớ từ bố ruột của mình và những sự thắc mắc của những người xung quanh, nhưng tôi vẫn một mực giữ vững đức tin mình nơi Chúa. Nhiều khi tôi phải trốn nhà để đi dự nhóm, có mấy lần bị ăn đòn, nhiều khi bị mắng chửi, bị ghét vì tin Chúa, nhưng càng trong sự khó khăn tôi càng quyết tin nơi Ngài và càng mạnh mẽ.

Tôi tin Chúa nhưng tôi không quan tâm hay để ý gì đến các vấn đề giáo phái hay giáo hội, chỉ đơn giản là tin Chúa trong Thánh Kinh. Sống hay làm việc tại đâu tôi lại tìm đến điểm nhóm thờ phượng Chúa tại đó mà không để ý chỗ đó thuộc giáo phái nào. Dù tôi rất muốn sống theo Lời Chúa, cố gắng giữ điều răn hay sự dâng hiến, nhưng đời sống tôi vẫn đầy dẫy những vi phạm, tội lỗi. Tôi không dám chắc chắn về việc mình có được Chúa cứu hay không, nếu Chúa trở lại tôi có được Chúa cất lên hay không, vì tôi biết tôi vẫn thường xuyên phạm tội và ở tuổi thanh niên thì tôi sống trong tội lỗi, nhưng lòng tôi đầy sự day dứt và cáo trách, tôi không hề thấy vui vẻ khi sống trong tội.

Tuy vậy Chúa vẫn nhẫn nại chờ đợi tôi ăn năn quay bước trở lại con đường sự sống của Ngài dành sẵn cho tôi. Sau vài lần phạm tội trọng với Chúa, tôi đã cầu nguyện ăn năn tội, khóc lóc nài xin Chúa thương xót tha thứ cho tôi, xin Ngài đừng lìa bỏ tôi, xin Chúa thương xót tôi cho đến cuối cùng, và tôi hứa với Ngài là sau này tôi sẽ dâng đời sống mình để hầu việc Ngài. Lúc đó tôi còn sinh hoạt trong giáo hội, tôi nghĩ hầu việc Chúa thì như là làm giáo sĩ, truyền đạo hay người phục vụ Chúa trong giáo hội, tuy tôi chưa biết chính xác tôi sẽ làm gì, nhưng tôi luôn nhớ lời hứa của mình với Chúa và day dứt khi chưa trả được sự hứa nguyện của mình.

Rồi đến thời điểm năm 2011 khi tôi muốn dứt ra khỏi đời sống tội lỗi, tôi muốn “vùng dậy khỏi đám người chết”. Tôi quyết tâm từ bỏ tất cả và lìa khỏi thành phố Hạ Long để đi vào Sài Gòn tìm việc làm. Tôi không muốn sống trong môi trường cám dỗ nữa và từ đó tôi thấy Chúa có những chương trình cho tôi. Chúa cho tôi được nhận vào làm trong công ty may với vị trí phiên dịch cho chủ quản là người Trung Quốc bộ phận MK-sơ đồ và phòng Cắt, dù tiếng Trung của tôi thời điểm đó còn rất non yếu. Tôi được cho ở trong ký túc xá của chuyên gia nước ngoài, được bao ăn bao ở, và sau một năm thì tiếng Trung của tôi đã tiến bộ lên khá nhiều. Trước đó nhiều năm tôi có học sáu tháng tiếng Trung, tuy thời gian học ít, nhưng tôi cảm tạ Chúa là Chúa ban cho tôi năng khiếu tiếng Trung nên tôi tiếp thu tốt hơn nhiều bạn trong lớp. Nhưng để giao tiếp sâu, đi vào chuyên ngành thì tôi không biết nhiều, gọi như chỉ giao tiếp đơn giản thôi. Sau này tôi nhận biết khoảng thời gian làm việc này Chúa đang chuẩn bị tôi cho một mục đích của Ngài, Ngài giúp tôi ôn luyện lại tiếng Trung.

Sau hai tháng thử việc và một năm hợp đồng trong Sài Gòn, khoảng giữa năm 2012 Chúa lại cho tôi quay về Quảng Ninh (quê hương tôi) làm việc trong một văn phòng chi nhánh mới mở của người Đài Loan. Khoảng thời gian làm việc ở đó không được lâu, có khoảng hai tháng trước khi tôi nghỉ việc thì do sếp về nước, anh nhân sự thì vào Sài Gòn, công việc tạm thời gián đoạn chưa triển khai được, lúc đó tôi đi làm chỉ có một mình tôi trong văn phòng, chủ yếu ngồi trông nhà là chính nên tôi ngồi nghe bài giảng trên mạng, Chúa đưa tôi biết đến các bài giảng của chú Huỳnh Christian Timothy, những lẽ thật lần đầu tiên tôi biết đến khiến tôi thực sự bị sốc, như: sự thật về Christmas, hiện tượng nói tiếng lạ… mà tôi nhớ lại thời gian tôi nghe bài giảng của chú Tim, tôi rất hay bị tà linh tấn công. Khi tôi đi làm tôi mở nghe bài giảng, đến giờ nghỉ trưa, chợp mắt một tí là lại bị tà linh tấn công. Tôi phải kêu cầu Chúa cứu tôi và nhân danh Chúa đuổi quỷ nhiều lần, tôi thử mấy lần rồi, lần nào cũng vậy, đến nỗi tôi không dám ngủ trưa tại văn phòng công ty. Nhưng giờ nghĩ lại tôi nghĩ không biết có phải do ma quỷ không muốn tôi nghe đến các bài giảng của chú Tim, không muốn tôi bật bài giảng không?

Thời gian làm việc ở đó tôi quen chồng tôi và chúng tôi kết hôn vào cuối năm 2012, đến đầu năm 2013 thì tôi theo chồng lên Hà Nội sinh sống. Mấy buổi đầu tôi nhóm ở nhóm tư gia thuộc Giáo Hội Báp-tít, nhưng lòng tôi cảm thấy không muốn đến đó, rồi sau tôi liên lạc được với chú Tim, và mấy anh chị em trong Hội Thánh của Chúa để tham gia nhóm cùng Hội Thánh trên ứng dụng Paltalk, rồi tôi đến nhóm cùng với các anh chị em tại Hà Nội.

Thời gian trôi qua bằng nhiều sự xảy ra trong Hội Thánh mà Chúa biến đổi tôi, thức tỉnh tôi, khiến tôi ngày càng yêu Chúa, yêu Hội Thánh và ý thức sâu sắc đây chính là Hội Thánh Chân Thật, và chú Tim là người chăn thật mà Chúa dùng dẫn dắt dạy dỗ Lời Ngài cho dân tộc Việt Nam. Tất nhiên tôi vẫn không quên lời hứa của mình với Ngài, và khi đến thời điểm thì Ngài bắt đầu dùng tôi cho mục đích của Ngài.

Khi Hội Thánh Chúa tại Móng Cái có ý tưởng dịch các bài giảng Kỳ Tận Thế sang tiếng Trung, tôi đã có sự nôn nao thôi thúc trong lòng và có lòng mong muốn tham gia, nhưng tôi chỉ nghĩ là phụ giúp hoặc động viên tinh thần mọi người là chính, chứ trình độ tiếng Trung của tôi thì làm được gì đâu, mà Hà Nội và Móng Cái xa nhau đến khoảng 350 km, nên tôi cũng không biết có tham gia được gì không. Đến khoảng tháng 8 năm 2017 Chúa cho gia đình tôi lần đầu tiên được đi ra Móng Cái thăm Hội Thánh tại Móng Cái, trong lần đầu tiên ra đó, khi lần đầu ngồi tham gia dịch cùng với mọi người, tôi đã có cảm nhận ngay đây chính là việc mà Chúa muốn tôi làm, và tôi thực sự yêu thích sự hầu việc Chúa qua việc dịch bài giảng. Thời điểm ban đầu, khi đó các con của tôi còn nhỏ, lại dịch bằng điện thoại, em Trinh gửi lên Zalo mỗi ngày hoặc hai đến ba ngày một đoạn ngắn cho mọi người dịch, tôi bận rộn nhưng lại để lòng cho việc dịch, nên có khi tôi phải tranh thủ những lúc vừa nằm dỗ cho con ngủ, một tay cầm điện thoại dịch bài nhưng tôi thực sự rất vui mừng mỗi khi dịch được xong một đoạn.

Rồi cũng có những biến cố đã xảy ra mà việc dịch bị ngưng trệ lại suốt khoảng nửa năm, mấy bài dịch đầu tiên bị mất hết, việc dịch cũng khó so với khả năng của mọi người, nên có lúc tổ phiên dịch thấy nản lòng và muốn cầu nguyện để hỏi Chúa xem việc này nên tiếp tục hay dừng lại, nhưng tôi cảm nhận rất rõ Chúa muốn tôi làm việc này ngay từ ban đầu, nên sau một hồi cầu hỏi ý Chúa thì tổ phiên dịch quyết định vẫn tiếp tục. Tổ phiên dịch như bước sang giai đoạn mới, giai đoạn làm lại từ đầu, rồi Chúa mở đường, đến thời điểm vào khoảng giữa năm 2018, anh Hải tặng cho tôi một cái máy tính cũ của công ty anh, vừa có được máy thì tôi bắt đầu tranh thủ dịch bằng laptop, và tôi đã tận dụng tranh thủ thời gian ngồi dịch liền bốn bài đầu tiên, khi tôi báo cho mọi người thì mọi người đều rất vui mừng cảm tạ Chúa. Sau khi kiểm tra và đăng được những bài đầu tiên lên trang web, cảm giác của chúng tôi thật vui sướng, và thấy như giấc mơ bắt đầu thành hiện thực vậy. Cảm tạ ơn Chúa, vì khi làm bằng sức Chúa, dưới sự dẫn dắt của Chúa thì dù ít người nhưng Chúa sẽ ban ơn để mọi việc được suôn sẻ và hoàn thành.

Càng ngày mục vụ dịch được Chúa sắp xếp, từ nhân sự đến nhiệm vụ của mỗi người, khiến cho mọi việc được phối hợp nhịp nhàng và ổn định. Qua quá trình dịch thì Lời Ngài và sự giảng dạy của Chúa qua các bài giảng của người chăn thực sự biến đổi tôi, thánh hóa tôi, và tôi nhận thức được ngày Chúa đến đã rất gần. Sự thôi thúc trong lòng tôi ngày càng lớn, và tôi cảm thấy được tầm quan trọng của việc này, tôi cảm nhận thời gian đã cận kề, nên vợ chồng chúng tôi đã cầu nguyện bàn bạc với nhau trong quyết định là sau khi cho các con tôi đi nhà trẻ thì tôi sẽ tập trung thời gian cho việc dịch sách, để các bài giảng về Kỳ Tận Thế sẽ sớm hoàn thành trước khi Chúa trở lại, như vậy tôi vừa có thể hầu việc Chúa vừa đưa đón các con đi học, chăm sóc gia đình và nội trợ.

Từ khi quyết định sẽ dành thời gian để hầu việc Chúa qua việc dịch bài giảng thì có nhiều sự thử thách xảy đến với tôi, chắc chắn là ma quỷ sẽ bằng cách này hay cách khác để ngăn chặn việc này, vì nó biết được mức độ ảnh hưởng từ mục vụ này đến sự cứu rỗi linh hồn của hàng tỉ người Trung Quốc, nhưng tôi luôn nhớ lời dặn dò của người chăn:

“Chắc chắn ma quỷ sẽ tìm cách quấy phá con, nhưng chỉ vài lần rồi nó sẽ lui đi, nếu con vẫn giữ vững đức tin về sự kêu gọi của con. Chúa sẽ bảo vệ và mở đường cho con trong mọi sự.”

Cho nên tôi đã sẵn sàng tư thế, chuẩn bị tinh thần cho những thử thách sắp đến, mà trung tín với nhiệm vụ Chúa giao, dù khó khăn thử thách nào thì tôi cũng sẽ nhìn lên Chúa, nhắm đến đích cuối cùng mà chạy… Cảm tạ Chúa luôn thêm sức mở đường cho chúng tôi, nên dù bất kỳ điều gì xảy ra thì tôi cũng chỉ càng thêm xác quyết và càng tin rằng mục vụ dịch bài giảng sang tiếng Trung này là bởi ý Chúa, và Chúa kêu gọi tôi. Niềm tin xác quyết đó khiến cho tôi thêm mạnh mẽ và chỉ có cái chết thân thể này mới khiến tôi dừng lại. Tôi còn sống ngày nào cho đến ngày Chúa tái lâm đón Hội Thánh, thì tôi sẽ tiếp tục hầu việc Chúa qua mục vụ dịch các bài giảng của người chăn sang tiếng Trung. Cảm tạ Chúa rèn tập tôi được lớn mạnh lên trong đức tin qua mỗi sự thử thách.

Thực sự ban đầu chúng tôi không nghĩ được tầm quan trọng của mục vụ đúng với mức độ của nó, mà chủ yếu nghĩ đến những lợi ích cho bản thân trong khi dịch thì được học hỏi Lời Ngài, học biết lẽ thật. Nhưng được sự khích lệ động viên của người chăn, và càng suy nghĩ về nó tôi mới càng thấy tổ phiên dịch chúng tôi quá được phước khi Chúa dùng để dịch những bài giảng đúng với lẽ thật của người chăn sang tiếng Trung. Và qua quá trình dịch có khi tôi phải tham khảo cách dùng từ bên các trang mạng bên Trung Quốc Đài Loan thì thấy đại đa số các trang mạng mang danh Chúa, họ sử dụng danh từ Thượng Đế để gọi Chúa, nên có lẽ những bài giảng đúng với Lời Chúa như những bài giảng của chú Tim là vô cùng hiếm hoi, trong khi dân số nói tiếng Trung lại lên đến hàng tỉ người. Từ sự ý thức đó mà tôi cũng cẩn thận hơn trong khi dịch bài. Hãy thử nghĩ xem dân tộc Việt Nam có khoảng 90 triệu dân và có một người chăn chân thật giảng dạy Lời Chúa đúng lẽ thật, chúng ta đã thấy phước hạnh không sao kể hết rồi, mà nay những bài giảng đó mà được dịch sang ngôn ngữ tiếng Trung thì những bài giảng đó sẽ là cơ hội cho hơn 1,4 tỉ người được biết đến lẽ thật của Lời Chúa, chưa kể là cộng đồng những người nói tiếng Trung trên toàn thế giới nữa.

Cảm tạ ơn Chúa đã ban ân huệ lớn lao này cho Hội Thánh của Ngài tại Việt Nam, cảm tạ Chúa đã chọn dùng những người tài hèn sức mọn, những con người nhỏ bé với trình độ thấp kém ở thế gian này để làm một công việc lớn lao vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi:

“Vì có chép: Ta sẽ hủy phá sự khôn sáng của người khôn sáng, tiêu trừ trí khôn của người thông minh. [Ê-sai 29:14; Thi Thiên 33:10] Người khôn sáng ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận của đời này ở đâu? Chẳng phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn sáng của thế gian này ra ngu dại? Vì rằng, trong sự khôn sáng của Đức Chúa Trời, thế gian bởi sự khôn sáng của nó chẳng biết Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vui dùng sự bị xem là ngu dại của sự rao giảng Tin Lành để cứu những người tin.” (I Cô-rinh-tô 1:19-21).

I Cô-rinh-tô 1:25-31

25 Bởi vì sự ngu dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn của loài người; và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh mẽ hơn của loài người.

26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy xem xét sự kêu gọi của các anh chị em, rằng không có nhiều người khôn sáng theo xác thịt, chẳng có nhiều người quyền thế, chẳng có nhiều người sang trọng.

27 Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những người dại của thế gian để làm hổ thẹn những người khôn sáng; Đức Chúa Trời đã chọn những người yếu của thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh;

28 Đức Chúa Trời đã chọn những người hèn hạ của thế gian, những người bị khinh chê, cùng những người không có gì để làm cho những người có mọi sự ra không có;

29 để chẳng xác thịt nào khoe mình trước sự hiện diện của Ngài.

30 Bởi Ngài mà các anh chị em ở trong Đấng Christ Jesus, Đấng ra từ Thiên Chúa đã được làm thành sự khôn sáng, sự công chính, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta;

31 để cho, như đã chép: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa! [Giê-rê-mi 9:24; II Cô-rinh-tô 10:17]

Và quả thật chúng tôi chẳng có gì để khoe, ngoài khoe về ân điển lớn lao, sự thương xót của Ngài ban cho chúng tôi. Tôi kinh nghiệm được sự đi lại dẫn dắt của Chúa, hôm nào mà tôi phạm tội gì đó, hoặc khi tôi bực mình với con cái, hay chuyện gì đó là tôi cũng không làm việc được, tôi phải dừng lại ăn năn tội xong thì tôi mới làm tiếp được. Mỗi khi ngồi vào dịch bài là tôi đều cầu nguyện để xin Chúa dẫn dắt đồng hành và giúp đỡ tôi, và cảm tạ Đức Thánh Linh vì Ngài là giáo sư hướng dẫn chúng tôi trong mục vụ này. Ngay cả cô Mơ và em Thủy cũng luôn được sự dẫn dắt ban ơn của Chúa trong phần việc của mình trong mục vụ này và nhận thức sự vùa giúp của Chúa, thật cảm tạ ơn Chúa!

Tôi cũng cảm tạ Chúa vì thời gian qua, thử thách về kinh tế, bệnh tật liên tục xảy đến với gia đình tôi. Những chi phí dồn dập đến dồn vào cùng một lúc. Chúng tôi chỉ biết cầu nguyện dâng trình lên Chúa và chờ đợi sự giải cứu, phép lạ của Chúa như mọi lần. Nhưng thật lạ là lần này Chúa không giải cứu qua công việc của chồng tôi hay làm phép lạ như trước đây, vì nhiều lần trước đây Chúa hay giải cứu khó khăn của chúng tôi qua công việc của chồng tôi. Cứ khi cần tiền trang trải cuộc sống thì Chúa cho khách quen gọi cho chồng tôi, mà lần này thì không, thu nhập của chồng tôi là rất ít, trong khi các khoản phải chi phí lại nhiều đột biến… Đến ngày nộp tiền nhà chúng tôi cũng không có, mà phải xin hoãn lại, rồi tiền đóng ở lớp cho các con tôi cũng phải chậm lại… nhưng tôi vẫn chờ đợi sự Chúa làm phép lạ. Thời gian đó có lúc tôi có sự lo lắng, tôi lại nhân danh Chúa để xua đuổi sự lo lắng và mở các bài giảng đức tin nghe. Những ngày đó trên chương trình Phát Thanh Tìm Hiểu Tin Lành cũng toàn những bài giảng nói về đức tin và tình yêu của Chúa. Rồi bài mà tôi đang dịch thì có đoạn nói về sự bình an của Chúa. Chúa lại cảm động cô Mơ làm chứng tâm tình, chú Tim thì khích lệ, kêu gọi Hội Thánh tiếp trợ cho tôi. Tất cả những điều đó khích lệ tinh thần tôi rất nhiều. Rồi khi đến thời điểm Chúa đã dùng Hội Thánh, cảm động lòng anh chị em tiếp trợ cho tôi vượt qua khó khăn lúc đó. Cảm tạ ơn Chúa, tôi cảm ơn Hội Thánh vô cùng, và rồi tôi đã hiểu được tại sao lần này Chúa không chu cấp qua công việc của chồng tôi hay qua phép lạ, mà bởi vì “Chúa muốn cho có nhiều anh chị em được phước nên Ngài dùng họ để tiếp trợ tôi.” (trích từ email của người chăn).

Tôi cũng cảm tạ Chúa đã nhậm lời cầu xin của tôi mà ban cho tôi một chiếc máy tính tốt để cho tôi dùng, sự nhậm lời của Chúa cũng vượt quá điều mà tôi cầu xin và suy tưởng. Trước đây khi chiếc máy tôi đang dùng, mỗi khi nó bị một vấn đề hỏng hóc nào đó tôi đều cầu nguyện xin Chúa giữ gìn máy tính này đến khi nào Chúa tái lâm, không thì xin Chúa cho tôi một chiếc máy tốt để dùng ổn định đến ngày Chúa trở lại. Đến cuối tháng Tám thì chiếc máy tôi đang dùng nó lại hỏng bàn phím, dù hồi đầu tháng Năm tôi đã thay bàn phím một lần rồi, lần này nó cháy cả cục sạc và nhiều khi bị mất loa, lúc được lúc không. Và để công việc không bị gián đoạn ngày nào thì chồng tôi mua cho tôi một cái máy cũ giá rẻ khác để dùng, vì khả năng tài chính hạn hẹp nên chúng tôi chỉ có thể mua cái máy với cấu hình thấp và đời cũ nên chạy hơi chậm. Dù vậy tôi vẫn luôn thỏa lòng với mọi thứ Chúa ban, đối với tôi thì chỉ cần có máy dùng để dịch đã là tốt rồi.

Cảm tạ Chúa, Chúa muốn điều tốt hơn cho tôi, nên Ngài cảm động chú Tim để chú nhắn cho Ngọc Tú mua cho tôi một cái máy tính khác để dùng. Và Ngọc Tú thì lại rất am hiểu máy tính, Ngọc Tú đã tìm mua cho tôi một cái máy có cấu hình rất tốt. Thật Chúa đã sắm sẵn mọi sự cho tôi để tôi được yên tâm mà hầu việc Chúa.

Vừa trải qua một giai đoạn thiếu thốn khó khăn xong, vậy mà Chúa lại ban cho tôi những ơn phước liên tiếp, và ban cho tôi phương tiện tốt để tôi hầu việc nhà Ngài. Thực sự điều đó đã khiến tôi cảm thấy thật cảm động và choáng ngợp với tình yêu ân điển lớn lao Chúa ban cho tôi dù tôi không hề xứng đáng, tôi thực sự biết ơn Chúa và biết ơn Hội Thánh vô cùng. Tôi tự nhắc nhở bản thân từ nay phải hết lòng mà hầu việc Chúa, trung tín với Chúa, dù điều gì xảy ra cũng không được sờn lòng. Ngoài ra những lời tâm tình của Phao-lô trong II Cô-rinh-tô 11:23-28 cũng khích lệ tôi rất nhiều, dù sao tôi chưa phải chịu một điều gì như Phao-lô từng trải qua:

23 Họ là những người hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Tôi dại dột nói, tôi hơn nhiều trong những sự lao động; hơn nhiều trong những sự đòn roi quá mức; hơn nhiều trong những nhà tù; hơn nhiều những lần trong sự chết.

24 Năm lần tôi đã nhận đòn bởi những người Do-thái, thiếu một roi đầy bốn chục.

25 Ba lần tôi đã bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã chịu trong biển sâu một ngày một đêm.

26 Những cuộc hành trình thường xuyên nguy vì sông nước; nguy vì trộm cướp; nguy bởi dân mình; nguy bởi dân ngoại; nguy trong thành phố; nguy trong đồng vắng; nguy trong biển; nguy giữa những anh chị em giả dối,

27 trong sự lao động và sự khó nhọc, trong sự tỉnh thức. Thường xuyên ở trong sự đói và sự khát. Thường xuyên ở trong sự lạnh và sự lõa lồ.

28 Ngoài những sự bên ngoài, những sự chống nghịch tôi suốt ngày, còn sự lo lắng về hết thảy các Hội Thánh.

Cầu xin Chúa giúp tôi bảo quản sử dụng tốt chiếc máy tính của Chúa giao cho tôi, cũng là tài sản của Hội Thánh, để làm lợi cho công việc của nhà Ngài.

Tôi cảm ơn cô chú Tim luôn khích lệ động viên chúng tôi, cầu thay cho chúng tôi, làm tấm gương cho chúng tôi noi theo trong nếp sống thánh khiết và đầy lòng yêu thương đối với con dân Chúa. Dù ở xa xôi nhưng tôi cảm thấy cô chú thật gần bên tôi, bởi tình yêu thương ấm áp, sự quan tâm và bởi sự kết nối đặc biệt của Chúa Thánh Linh.

Tôi cảm ơn cô Mơ và em Thủy đã luôn đồng hành, khích lệ, giúp đỡ tôi. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho ba người chúng ta luôn yêu thương hiệp một trong mục vụ này, xin Chúa ban ơn thêm sức cho cô và em trong những chặng đường dài phía trước.

Tôi cảm ơn các cô chú anh chị em đã tiếp trợ giúp đỡ tôi thời gian vừa qua. Sự tiếp trợ, cầu thay, chúc phước của mọi người chính là sự đồng công với chúng tôi trong mục vụ, nguyện ơn phước Chúa đổ lại cách dư dật trên đời sống của các cô chú anh chị em.

Tôi cũng gửi lời cảm ơn đến chồng tôi vì dù cuộc sống tôi khó khăn nợ nần, nhưng chồng tôi đã luôn khích lệ ủng hộ để tôi hầu việc Chúa, thay vì đi làm kiếm sống. Cảm tạ Chúa biến đổi chồng tôi để chồng tôi ngày càng có đức tin vào sự quan phòng chăm sóc của Ngài trên gia đình chúng tôi.

Ơn Phước Tuôn Tràn!

Từ khi quyết tâm sống đời sống mới, hết lòng bước đi theo Lời Chúa, theo ý muốn Chúa, thì cuộc đời tôi thực sự bước sang một trang mới, với ơn phước Chúa tuôn đổ trên đời sống tôi. Tôi kinh nghiệm được thế nào là sống bởi đức tin, tôi kinh nghiệm được sự vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài, sự đáp lời của Ngài đối với những điều mà lòng tôi ước ao, và Ngài cũng chẳng từ chối sự gì mà môi miệng tôi cầu xin. Tôi được Chúa biến đổi và tôi luôn tin cậy nơi Ngài. Trong Ngài tôi luôn được vui thỏa bình an, một sự bình an mà thế gian chẳng thể nào có được. Những sự sắm sẵn của Ngài dành cho tôi và gia đình tôi, từng nhu cầu từ nhỏ đến lớn đều được Ngài chăm lo cung ứng, quả là trong Thiên Chúa không còn nhu cầu, như lời bài hát của người chăn đã viết.

Chúa ban ơn trên mục vụ dịch bài giảng, Chúa ban thưởng cho tôi ngay từ đời này, Chúa ban cho tôi một nơi ở ổn định và như lòng tôi ao ước từ lâu trong những ngày cuối cùng trước khi Chúa trở lại đón Hội Thánh. Ngài ban cho tôi có được ba đứa con dễ thương và chúng tin yêu Chúa từ khi chúng còn thơ ấu, Chúa ban thưởng cho tôi có được một đứa con gái xinh xắn thông minh sau khi Chúa cho tôi có hai con trai.

Ngài dẫn dắt trên công việc của chồng tôi, dù chúng tôi đang sống trong thời kỳ dịch bệnh đi lại khó khăn và nhiều người bị mất việc làm, đồng tiền bị mất giá, nhưng chúng tôi vẫn đủ ăn đủ mặc, đủ những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống và một gia đình hạnh phúc.

Nhưng sự hiện diện và ở cùng của Ngài trên đời sống tôi khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, điều đó cho tôi tin rằng tôi sẽ được Chúa cất lên khi Ngài trở lại đón Hội Thánh, hoặc nếu Chúa cho tôi về với Chúa trước theo cách thông thường thì tôi cũng tin rằng Ngài sẽ đón tôi. Chứ không phải như thời gian trước đây, khi còn sống trong tội và theo ý riêng, tôi luôn sợ bị bỏ lại, và nếu lúc đó tôi có bị bỏ lại thì tôi biết tôi chẳng hề có gì trách cứ được Ngài, vì việc của tôi làm xứng với hình phạt tôi sẽ phải nhận.

Kính thưa quý ông bà anh chị em là những người sẽ đọc được bài tâm tình chia sẻ này, tôi hy vọng rằng thời điểm mà quý ông bà anh chị em đọc được bài chia sẻ này thì Hội Thánh vẫn còn trên đất, Chúa vẫn chưa đón Hội Thánh đi. Cho dù Chúa đã trở lại đón Hội Thánh, và anh chị em đang sống trong cảnh khó khăn bởi những hoạn nạn tai ương của thời kỳ bảy năm đại nạn, tôi mong quý ông bà anh chị em hãy hết lòng tin cậy Chúa, sống theo mọi lời dạy dỗ của Ngài trong Thánh Kinh, hết lòng tìm kiếm Ngài, thì anh chị em sẽ gặp được Ngài. Cho dù có phải trả giá bằng mạng sống của mình thì cũng hãy trung tín giữ vững đức tin mình nơi Chúa cho đến cuối cùng, bởi sự hy sinh của anh chị em chẳng đáng gì so với sự Đức Chúa Jesus Christ đã chịu chết để đền tội cho các anh chị em, càng không đáng gì so với những điều anh chị em sẽ nhận nơi vinh quang thiên đàng trong Vương Quốc Đời Đời của Ngài. Nguyện Chúa Jesus mau đến và làm thành lời hứa của Ngài đối với Hội Thánh của Ngài trong sách Giăng 14:3:

“Khi Ta đã đi và đã sắm sẵn chỗ cho các ngươi, Ta sẽ trở lại và sẽ đem các ngươi đến với Ta, để Ta ở đâu, các ngươi cũng ở đó.”

Và trong Giăng 12:26:

“Nếu ai hầu việc Ta thì phải theo Ta, và Ta ở đâu, thì người hầu việc Ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc Ta thì Cha sẽ tôn quý người.”

Cảm tạ ơn Chúa đã cho tôi được dự phần trong sự hầu việc Ngài, được trở nên một công cụ trong tay Ngài, dù tôi thật hèn mọn và không xứng đáng. Nguyện mọi vinh quang quyền thế cùng mọi lời chúc tụng đều duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu từ nay cho đến đời đời vô cùng. Nguyện tất cả những người sẽ đọc quyển sách này đều sẽ được ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Vũ Thị Thư (1984)
13/03/2022

Để lại một bình luận