YouTube: https://youtu.be/1JJhxu-PeSE
Tải xuống:
https://od.lk/f/NV8xNzIxNTQ5NTVf
Tải xuống:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/28-tinhyeuluonovoimoinguoi-lethiduoc
Tình Yêu Luôn Ở Với Mọi Người
Lê Thị Được
Tôi được sinh ra trong một gia đình có truyền thống thờ cúng ông bà tổ tiên. Từ nhỏ, xung quanh nơi tôi ở có rất nhiều người theo đạo Công Giáo, nhưng không có ai rao giảng về Chúa cho tôi cả. Tôi chỉ biết người ta theo Chúa, nhưng tôi không tìm hiểu về Chúa. Thời gian cứ thế trôi, và đúng như Lời Chúa có chép “mọi việc dưới trời có kỳ định”.
Truyền Đạo 3:1-8
1 Mọi sự đều có mùa; mọi việc dưới trời có kỳ định.
2 Có kỳ sinh ra, và có kỳ chết; có kỳ trồng, và có kỳ nhổ vật đã trồng;
3 có kỳ giết, và có kỳ chữa lành; có kỳ phá dỡ, và có kỳ xây cất;
4 có kỳ khóc, và có kỳ cười; có kỳ than vãn, và có kỳ nhảy múa;
5 có kỳ ném đá, và có kỳ nhóm đá lại; có kỳ ôm ấp, và có kỳ chẳng ôm ấp;
6 có kỳ tìm, và có kỳ mất; có kỳ giữ lấy, và có kỳ ném bỏ;
7 có kỳ xé rách, và có kỳ may; có kỳ nín lặng, có kỳ nói ra;
8 có kỳ yêu, có kỳ ghét; có kỳ đánh giặc, và có kỳ hòa bình.
Đến thời điểm, tôi được một người chị họ nói về Chúa cho tôi. Lúc đó tôi cũng chưa có lòng tin Chúa, nhưng tôi vẫn cứ theo hướng dẫn của chị mà xưng nhận đức tin vào Chúa rồi làm phép báp-tem. Tôi tin Chúa cho chị vui và tôi cũng tin là chị muốn điều tốt cho tôi nên tôi cứ làm theo hướng dẫn của chị. Kể cả việc đọc Thánh Kinh, tôi cũng đọc để cho chị vui chứ lòng tôi không muốn tìm hiểu.
Có lẽ chị cũng nhận thấy tôi không được khôn ngoan như người khác nên chị nói với tôi: “Muốn khôn ngoan thì đọc Thi Thiên, Châm Ngôn trong Thánh Kinh cho nhiều.” Câu “Châm Ngôn” dấy lên trong lòng tôi, khiến tôi chú ý, vì từ nhỏ tôi rất thích đọc những câu châm ngôn của thế gian. Tôi mở Thánh Kinh sách Châm Ngôn ra đọc thì tôi không thấy hay gì hết. Nhưng vì tôi tin chị muốn điều tốt cho tôi nên tôi cứ đọc. Lúc đó tôi hiểu được vài từ cơ bản: “A-men” là tin, “Ha-lê-lu-gia” là ngợi khen Chúa. Tôi đi đâu hay làm gì cũng nói “Ha-lê-lu-gia” trong đầu, và tôi viết ra giấy chữ “Ha-lê-lu-gia” từ trang này đến trang khác, vì tôi nghĩ như thế là điều tốt.
Cho đến một ngày, khi tôi đang bối rối với những suy nghĩ về những sự việc xảy ra trong đời sống của mình, tôi không biết phải làm thế nào. Bao nhiêu suy nghĩ cứ tràn ngập trong tâm trí tôi khiến tôi mệt mỏi. Và tôi nhận thấy những điều khiến tôi đang suy nghĩ cũng chỉ là hư không, chẳng có ích lợi gì. Tôi bỗng nhớ đến lời của Chúa trong Thánh Kinh mà tôi đã đọc: “Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, hết thảy đều hư không.” (Truyền Đạo 1:2). Tôi nhận ra Lời của Chúa thật chính xác, tôi liền tin vào Lời Chúa và tin vào Ngài, tôi muốn phó thác mọi sự trong đời sống của mình lên Chúa. Cảm tạ Chúa, ngay khi lòng tôi tin vào Chúa thì bao nhiêu những sự mệt mỏi trong tôi biến mất, tôi thấy lòng mình rất bình an, nhẹ nhàng.
Cảm tạ Chúa vì khi theo Chúa tôi có một cuộc sống phước hạnh. Chúa đã biến đổi tôi nên một con người mới. Trước đây tôi thường làm cho gia đình phiền lòng, bởi vì tôi không biết thỏa lòng với những gì mình có. Tôi sống theo vật chất, tôi mua hết món hàng này đến món hàng khác, hết mốt này đến mốt khác, mốt gì mới tôi đều muốn có, có khi tôi không cần đến mà tôi vẫn cứ mua và mua. Về khuôn mặt và cơ thể của tôi: Tôi nâng mũi cho cao hơn dù cho mọi người nói mũi thật của tôi cao rồi, tôi xăm hình vào cơ thể vì tôi nghĩ nó đẹp nhưng tôi đâu biết những điều đó không đúng với Lời Chúa. Nhưng khi tôi về với Chúa, tôi biết thỏa lòng với những gì mình có, tôi biết làm những điều đúng Lời Chúa, tôi ngoan hơn và khiến cho gia đình được vui lòng.
Dù vậy, nếu mọi người hỏi tôi: “Theo Chúa có mệt không?” thì tôi nói “Có!” Ấy là khi những suy nghĩ thế gian cứ bộn bề trong lòng tôi làm cho tâm linh tôi mệt, là khi tôi không biết nương cậy và phó thác đời sống của mình cho Chúa. Còn những lúc chân tôi bén theo bước Chúa thì dù bề ngoài tôi có đổ nát, nhưng tâm linh tôi cứ tươi mới ngày qua ngày, luôn vui thỏa hạnh phúc trong tình yêu của Chúa.
Cảm tạ Chúa vì Ngài luôn ở cùng tôi. Khi tôi mới mở tiệm làm tóc, dù kinh nghiệm chưa có, nhưng Chúa cho tôi có nhiều khách. Mặc dù có một số khách tỏ ra khó chịu, không vui với tôi vì ngày Thứ Bảy họ đi dự tiệc nhiều và cần làm đẹp, thì tôi lại nghỉ để giữ ngày Sa-bát của Chúa, nên không làm cho họ. Nhưng dù vậy, Chúa vẫn ban cho tôi có nhiều khách, qua đó tôi có thu nhập ổn định.
Thời gian tôi có nhiều khách, bận rộn quá, lòng tôi cũng muốn ít khách để tôi có nhiều thời gian học Lời Chúa và làm những việc trong nhà Chúa. Tôi thầm cầu xin Chúa cho ít khách lại. Cảm tạ Chúa đã đáp lời cầu xin của tôi, sau đó khách hàng ít lại, tôi có nhiều thời gian để học Lời Chúa, tôi cảm thấy rất vui, vui hơn là khi tôi có nhiều khách. Tôi cũng cảm tạ Chúa, mặc dù khách ít hơn và thu nhập của tôi giảm, nhưng Chúa lại cảm động lòng những chị gái của tôi cho tôi tiền, như vậy, tôi vừa có được thời gian học Lời Chúa mà vừa có số tiền dư dật hơn cả khi tôi đông khách.
Nếu bạn đang đọc được bài viết của tôi, tôi có một lời nhắn gửi đến bạn: Bạn hãy đến với Lời của Chúa là Thánh Kinh và tìm kiếm lẽ thật trong đó như là tìm kiếm bửu vật ẩn bí. Qua đó, bạn sẽ nhận biết được tình yêu của Chúa; biết rằng tình yêu ấy luôn dành sẵn, chờ bạn đón lấy; bạn sẽ được kinh nghiệm rằng Lời của Chúa là chân thật. Nguyện rằng bạn cũng sẽ đến với tình yêu của Chúa và được sống một đời sống mới phước hạnh như điều tôi đã và đang kinh nghiệm.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Thị Được (1994)
03/04/2022