![]()
Câu Gốc:
“Họ hát bài ca của Môi-se, tôi tớ của Đức Chúa Trời, và bài ca của Chiên Con, rằng: “Vĩ đại và lạ lùng thay những việc Ngài làm! Lạy Chúa! Đức Chúa Trời; Đấng Toàn Năng, công chính và chân thật trong các đường lối của Ngài; Vua của những thánh đồ.” (Khải Huyền 15:3).
Thánh Kinh Tham Khảo: Khải Huyền 15:1-4.
Câu Hỏi Thảo Luận:
1. Những người hát bài ca chiến thắng AntiChrist họ là ai? Vì sao những người thắng con thú lại hát “bài ca của Môi-se và Chiên Con”? Sự kết hợp này nói lên điều gì về kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa?
2. Theo các anh chị em, “vĩ đại và lạ lùng thay những việc Ngài làm!” là những việc gì? Trên bước đường theo Chúa, các anh chị em kinh nghiệm như thế nào về một Đức Chúa Trời vĩ đại và lạ lùng bởi những việc Ngài đã làm trên đời sống của mình?
3. Hình ảnh những người thắng AntiChrist hát bài ca của Môi-se và của Chiên Con gợi lên cho các anh chị em điều gì? Vì sao?
4. Khi nào Chúa muốn chúng ta tôn vinh Ngài?
5. Theo các anh chị em, như thế nào là “công chính và chân thật trong các đường lối của Ngài”?
6. Các anh chị em học được điều gì từ những người đã thắng hơn con thú và tượng của nó, đã thắng hơn dấu của nó, đã thắng hơn con số của tên nó?
7. Trước sự bách hại của Antichrist mà các thánh đồ đã đứng vững đức tin thì hiện nay điều gì trong đời sống hiện tại có thể khiến người tin Chúa khó đứng vững trong đức tin?





Users Today : 1
Users This Year : 1213
Total Users : 18331
Views Today : 1
Views This Year : 1619
Total views : 28590
Who's Online : 0
One Reply to “Bài Ca của Những Người Thắng AntiChrist”