Bước Đi Trong Ánh Sáng

52 lượt xem

Câu Gốc:

“Lúc trước các anh chị em là tối tăm, nhưng bây giờ là sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như con cái của sự sáng láng.” (Ê-phê-sô 5:8).

Thánh Kinh Tham Khảo: Ê-phê-sô 5:1-21.

Câu Hỏi Thảo Luận:

1. Bước đi trong sự sáng láng có phải là đọc, suy ngẫm Lời Chúa và cẩn thận làm theo không? Vì sao? Chúng ta đã bước đi như con cái của sự sáng láng như thế nào? Anh chị em đã nhận được ích lợi gì, khi bước đi như con cái của sự sáng?

2. Anh chị em hiểu như thế nào là “con cái của sự sáng”? Điều gì giúp chúng ta nhận ra mình đang sống trong ánh sáng của Chúa, chứ không chỉ mang danh là con dân Chúa?

3. Bây giờ anh chị em đã nhận sự sáng láng trong Chúa rồi. Vậy, anh chị em đã chiếu ra sự sáng láng ấy cho người khác được thấy chưa? Ví dụ một vài điều? Điều gì khiến chúng ta dễ bị kéo trở lại sự tối tăm khi đã là con cái của sự sáng? Khi đó chúng ta sẽ phải làm gì?

4. Theo các anh chị em, điều gì khiến chúng ta khó bước đi trong ánh sáng? Chúng ta cần phải làm gì để đời sống cứ luôn bước đi trong sự sáng?  Việc con dân Chúa bước đi trong ánh sáng có khi làm cho người đang sống trong sự tối tăm cảm thấy khó chịu không? Vì sao?

One Reply to “Bước Đi Trong Ánh Sáng”

Để lại một bình luận