![]()
Câu Gốc:
“Tê-ken là ngươi đã bị cân trên cái cân, và thấy kém thiếu.” (Đa-ni-ên 5:27).
Thánh Kinh Tham Khảo: Đa-ni-ên 5.
Câu Hỏi Thảo Luận:
1. Là con dân Chúa, để không rơi vào sự kiêu ngạo như Vua Bên-xát-sa thì chúng ta cần phải làm gì?
2.Theo anh chị em, câu: “Cân trên cái cân” mang tính chất gì?
3. Theo anh chị em, trên bước đường theo Chúa, sự Đức Chúa Trời đặt sự kiêu ngạo của chúng ta lên cân đo lường được thể hiện qua các sự gì?
4. Anh chị em thấy việc “bị cân trên cân, thấy kém thiếu” là như thế nào? Ngày nay, làm sao chúng ta nhận biết rằng Chúa đang cân chúng ta?
5. Theo anh chị em, Vua Bên-xát-sa có nhận ra tội kiêu ngạo của mình và ăn năn không, sau khi được nghe Đa-ni-ên giải nghĩa, nói rõ về tội kiêu ngạo của vua và tiên tri trước về kết cuộc cuộc đời của ông và Đế Quốc Canh-đê suy sụp?
6. Tại sao Vua Bên-xát-sa lại mang những khí mạnh trong Đền Thờ tại Giê-ru-sa-lem ra mà uống rượu và tôn vinh các thần tượng của mình?
7. Vì sao kẻ kiêu ngạo bị Đức Chúa Trời đưa lên cân đo lường?
8. Anh chị em có suy nghĩ gì về hình ảnh của Vua Bên-xát-sa trong câu 6? Từ đó, các anh chị em rút ra được bài học gì cho bản thân mình?





Users Today : 1
Users This Year : 1213
Total Users : 18331
Views Today : 1
Views This Year : 1619
Total views : 28590
Who's Online : 0
One Reply to “Đức Chúa Trời Đặt Kẻ Kiêu Ngạo Lên Cân Đo Lường”