Câu Gốc:
“Đa-ni-ên quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, nên cầu xin người làm đầu hoạn quan để đừng bắt mình phải tự làm ô uế.” (Đa-ni-ên 1:8).
Thánh Kinh Tham Khảo: Đa-ni-ên 1:1-16.
Câu Hỏi Thảo Luận:
1. Theo các anh chị em, đồ ngon ô uế của thế gian hiện nay là gì? Chúng ta đã phản ứng thế nào với những đồ ngon ô uế đó?
2. Theo các anh chị em, do đâu mà Đa-ni-ên tin rằng chỉ cần ăn rau uống nước thì ông và các bạn của ông vẫn khỏe mạnh bình thường?
3. Các anh chị em có đang “quyết định trong lòng” như Đa-ni-ên về một điều gì đó để sống đẹp lòng Chúa, dù quyết định đó có thể khiến cho chúng ta phải trả giá hay là chịu thiệt?
4. Giữa thế gian đầy tội lỗi và gian ác chúng ta phải làm thế nào để đứng vững mà không rơi vào sự cám dỗ?
5. Theo các anh chị em, vì sao Đa-ni-ên lại quyết định trong lòng là không chịu làm theo kế hoạch của vua? Những khó khăn và lợi ích đem lại là gì?
6. Các anh chị em hiểu như thế nào là tự làm ô uế chính mình?
7. Các anh chị em thấy gì trước sự quyết định và hành động của Đa-ni-ên trong câu gốc?
8. Theo anh chị em, tại sao “đồ ngon vua ăn và rượu vua uống” được coi là sự uế đối với Đa-ni-ên và các bạn của ông?
9. Vì sao Chúa lại để cho con dân Chúa sống trong thế gian đầy ô uế như hiện nay?