Lời Cầu Nguyện của A-gu-rơ

32 lượt xem

Câu Gốc:

“Tôi có xin Ngài hai điều. Xin chớ từ chối tôi trước khi tôi chết. Xin đem xa khỏi tôi sự tàn hại và những lời dối trá. Chớ cho tôi sự nghèo khổ hoặc sự giàu sang, nhưng xé cho tôi phần bánh đủ dùng. Kẻo khi no đủ, tôi chối bỏ Ngài mà nói rằng: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là ai? Hoặc khi bị nghèo khổ, tôi trộm cắp mà làm ô danh Thiên Chúa của tôi.” (Châm Ngôn 30:7-9).

Thánh Kinh Tham Khảo: Châm Ngôn 30:1-9

Câu Hỏi Thảo Luận:

1. Là con dân Chúa chúng ta nên cầu xin điều gì để được tinh khiết như Lời của Ngài?

2. Theo anh chị em, vì sao A-gu-rơ lại cầu xin Chúa cho mình vừa đủ mà không cầu xin dư dật cho mình?

3. Vì sao A-gu-rơ không xin Chúa được dư dật, rồi xin Chúa giữ lòng ông, và dùng sự dư dật giúp đỡ người khác? Qua đó chúng ta thấy lòng ông như thế nào?

4. Theo các anh chị em, hoàn cảnh sống có ảnh hưởng đến đời sống đức tin của chúng ta hay không? Và làm sao để giữ cho mình không phạm tội với Chúa, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào?

5 Theo các anh chị em, lời cầu nguyện của A-gu-rơ có thực tế và áp dụng cho con dân Chúa ngày nay không? Vì sao?

6a. Chúa khuyên dân Chúa không nên cầu xin sự giàu sang hay nghèo khổ, mà tại sao Chúa vẫn cho phép có những con dân Chúa vẫn giàu có hoặc nghèo khó?

6b. Tại sao sự giàu sang hoặc nghèo khổ lại dễ rơi vào sự phạm tội? Có phải con dân Chúa nào cứ giàu có hay nghèo khó thì sẽ đều phạm tội với Chúa?

7. Là con dân của Chúa, chúng ta có nên cầu xin Thiên Chúa ban cho sự giàu có hay không? Vì sao?

8. Theo các anh chị em, thế nào là một lời cầu xin đẹp ý Chúa?

9. Vì sao A-gu-rơ cầu xin Chúa đem xa khỏi sự vô ích và những lời dối trá, và xin Chúa chớ cho ông sự nghèo khổ hoặc sự giàu sang, nhưng xé cho ông phần bánh đủ dùng mà không là những điều khác?

One Reply to “Lời Cầu Nguyện của A-gu-rơ”

Để lại một bình luận