
Câu Gốc:
“Hỡi Ép-ra-im, thế nào Ta bỏ được ngươi? Hỡi I-sơ-ra-ên, thế nào Ta lìa được ngươi? Thể nào Ta sẽ đãi ngươi được như Át-ma, hay là làm cho ngươi như Sê-bô-im? Lòng Ta rung động trong Ta; lòng thương xót của Ta cả đều nóng nảy.” (Ô-sê 11:8).
Thánh Kinh Tham Khảo: Ô-sê 11.
Câu Hỏi Thảo Luận:
1. Vì sao Đức Chúa Trời có lòng thương xót đối với dân mình mà lại nóng nảy?
2. Vì sao Chúa lại yêu thương chúng ta nhiều đến vậy?
3. Thiên Chúa có lòng thương xót đối với dân Ngài. Vậy không phải là dân của Ngài thì Ngài có thương xót họ không?
4. Là con dân Chúa, các anh chị em đã kinh nghiệm được lòng thương xót của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình như thế nào? Và điều đó đem lại ích lợi gì cho đức tin của các anh chị em?
5. Tại sao Chúa yêu dân I-sơ-ra-ên nhiều đến vậy mà sao họ không trở lại với Ngài?
6. Anh chị em hình dung điều gì khi Đức Chúa Trời nói “Lòng Ta rung động trong Ta”?
7. Qua câu Thánh Kinh này, chúng ta rút được bài học gì về Chúa và chúng ta ngày nay?
8. Theo anh chị em, bởi vì đâu mà Đức Chúa Trời vẫn thương xót dân Ngài dẫu không ít lần họ quay lưng từ bỏ Ngài?

One Reply to “Lòng Thương Xót của Đức Chúa Trời Đối Với Dân Ngài”