Môi-se Cầu Thay Cho Dân Sự

61 lượt xem

Câu Gốc:

“Vậy, Môi-se trở lên đến Đấng Tự Hữu Hằng Hữu mà thưa rằng: Ôi! Dân sự này có phạm một tội trọng, làm cho mình tượng Thiên Chúa bằng vàng; nhưng bây giờ xin Chúa tha tội cho họ! Bằng không, xin xóa bỏ tên tôi khỏi sách Ngài đã chép đi.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:31-32).

Thánh Kinh Tham Khảo: Xuất Ê-díp-tô Ký 32.

Câu Hỏi Thảo Luận:

1. Theo anh chị em, khi chúng ta phạm tội với Thiên Chúa, chúng ta ăn năn tội, thì Thiên Chúa có tha thứ cho chúng ta hay không?

2. Các anh chị em học được điều gì từ việc Môi-se cầu thay cho dân sự?

3. Theo anh chị em, dân sự đã phạm tội gì với Đấng Tự Hữu Hằng Hữu? Tại sao Môi-se phải cầu thay cho họ?

4. Anh chị em nhìn thấy đức tính gì của Môi-se qua lời cầu nguyện của ông?

5. Theo các anh chị em, việc cầu thay có tầm quan trọng như thế nào trong đời sống của con dân Chúa? Hãy kể ra 1 việc mà sự cầu thay của anh chị em mang lại kết quả lớn trong đời sống đi theo Chúa của mình.

6. Các anh chị em có cảm nhận gì trước câu nói “Bằng không, xin xóa bỏ tên tôi khỏi sách Ngài đã chép đi.” của ông Môi-se?

7. Anh chị em thường làm gì trước sự phạm tội của người lân cận mình?

8. Theo các anh chị em, Môi-se có phải vì bổn phận và trách nhiệm mà ông cầu thay cho dân sự, hay vì xuất phát từ điều gì khác?

9. Ngày nay chúng ta có thể cầu nguyện hy sinh như Môi-se không? Vì sao?

10. Việc Chúa nhận lời cầu thay của một người cho thấy được điều gì?

One Reply to “Môi-se Cầu Thay Cho Dân Sự”

Để lại một bình luận