![]()
Câu Gốc:
“Nhưng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Sa-mu-ên rằng: Chớ xem bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì Ta đã bỏ nó. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu chẳng xem điều gì loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu nhìn thấy trong lòng”. (I Sa-mu-ên 16:7).
Thánh Kinh Tham Khảo: I Sa-mu-ên 16:1-13.
Câu Hỏi Thảo Luận:
1. Chúng ta nhìn xem bằng thần trí bằng cách nào? Điều gì khiến cho con dân Chúa chúng ta không thể nhìn xem bằng thần trí?
2. Tại sao Đấng Tự Hữu Hằng Hữu không nhìn bề ngoài của loài người mà lại nhìn trong lòng? Làm sao để chúng ta học được cách nhìn người khác bằng cách nhìn của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, thay vì cái nhìn tự nhiên của con người? Việc Chúa “nhìn thấy trong lòng” cho biết Ngài có thẩm quyền gì?
3. Theo anh chị em, cách nhìn của loài người khác với cách nhìn của Đức Chúa Trời như thế nào qua bài học này?
4. Anh chị em đã có bao giờ xem bề ngoài mà đánh giá sai lầm một người không? Khi đó anh chị em sẽ làm gì? Khi một anh chị em nào đó làm chưa tốt theo “cách nhìn” của mình, thì mình có nên góp ý liền với anh chị em đó hay phải làm như thế nào mới đúng theo ý Chúa?





Users Today : 1
Users This Year : 1213
Total Users : 18331
Views Today : 1
Views This Year : 1619
Total views : 28590
Who's Online : 0
One Reply to “Nhìn Xem Bằng Thần Trí”