AN0001 Thiên Chúa là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu

Cô Nghĩa mến chào các con! Các con thương  mến!

Khi các con nhìn ngắm những bông hoa xinh đẹp và lại có mùi hương thật thơm, nhìn thấy những chú cá xinh xắn nhiều màu sắc biết tung tăng bơi lội, nghe thấy tiếng chim hót líu lo, chắc là các con rất vui và rất thích đúng không? Cô cũng rất thích được nhìn ngắm những loài vật, được ngửi những mùi hương từ các loại hoa lá và được nghe những tiếng chim hót như các con vậy đó. Mỗi lúc như vậy cô thường nghĩ đến Thiên Chúa, cô thấy Ngài thật khéo léo tài tình, cảm tạ Chúa vì Ngài đã tạo ra những điều tuyệt vời như thế để ban cho loài người chúng ta vui hưởng.

Có lẽ các con sẽ muốn hỏi cô rằng: “Cô ơi, Thiên Chúa là ai vậy?”

Để cô nói cho các con biết nhé!

Thiên Chúa là Đấng Tự Có và Còn Đến Mãi Mãi, nghĩa là không ai sinh ra Ngài và cũng không có gì đã tạo ra Ngài cả, tự Ngài có và Ngài cũng sẽ không bao giờ mất đi các con ạ!

Vì vậy, Ngài có danh xưng là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Các con có thể hiểu từ “danh xưng” có nghĩa là tên, còn “tự hữu” chính là “tự có, tự tồn tại” và “hằng hữu” cũng chính là “còn đến mãi mãi” đấy các con!

Thiên Chúa chính là Đấng đã tạo dựng nên muôn loài vạn vật, trong đó có cả con người chúng ta nữa!

Như vậy, bây giờ nếu có ai hỏi các con rằng: “Thiên Chúa là ai?” thì các con đã có câu trả lời rồi nhỉ?

“Dạ! Thiên Chúa là Đấng Tự Có và Còn Đến Mãi Mãi, hay còn gọi là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Ngài là Đấng đã tạo nên muôn loài vạn vật ạ !” – Chúng mình sẽ nói như vậy phải không nào?

Chắc có bạn sẽ thốt lên rằng: “Ôi! Thiên Chúa thật là giỏi quá!”

Đúng vậy các con ạ! Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu rất là giỏi và tuyệt vời, lần sau cô sẽ cùng các con tìm hiểu thêm những điều tuyệt vời về Ngài nhé các con!

Cô Nghĩa mến chào tạm biệt các con nhé!