Grace Christian Nguyen
Câu gốc: “Luật pháp của miệng Chúa phán là quý cho tôi hơn hằng ngàn đồng vàng và bạc.” (Thi Thiên 119:72).
Câu Hỏi Suy Ngẫm Trước:
1/ Các con có nhận xét như thế nào qua việc chúng ta cần thời gian hai tuần để chỉ học hai câu Thánh Kinh sách Sáng Thế Ký 32:1-2? (Vì chúng ta học quá chậm hay vì Lời Chúa quá sâu nhiệm nên chúng ta cần dành thời gian, tâm sức để suy ngẫm hầu cho các con có thể hiểu đúng và biết áp dụng đúng đắn Lời Chúa vào đời sống?)
2/ Lời Chúa có khiến cho các con thích thú, vui thỏa khi được học hỏi và khám phá ra những ý nghĩa thuộc linh quan trọng không? Vì sao?
3/ Qua sự sâu nhiệm của Lời Chúa. Điển hình như chỉ qua hai câu Thánh Kinh sách Sáng Thế Ký 32:1-2 chúng ta đã học thật nhiều bài học thuộc linh quan trọng. Các con sẽ có thái độ như thế nào trong việc học Lời Chúa trong thời gian tới? (Hết lòng, vui mừng ăn nuốt lấy Lời Chúa hay mệt mỏi, lấy làm nặng nề, học vì bị bắt buộc…)
4/ Các con hãy chia sẻ sự ích lợi mà Lời Chúa đem lại cho các con trong đời sống theo Chúa.
Nguyện kính xin Đức Thánh Linh ban ơn trên quý phụ huynh và ban cho các cháu sự khôn ngoan thông sáng trong việc học, suy ngẫm và sống theo Lời Chúa.
Bài Chia Sẻ
Các con thương mến,
Kính dâng lời cảm tạ ơn Chúa ban cho chúng ta tuần qua học về ý nghĩa về những cái tên mà con dân Chúa đặt cho những nơi được gặp Chúa, hoặc được gặp thiên sứ của Chúa mục đích tôn cao danh Chúa và nhắc nhở, dạy dỗ cho con cháu nhiều ngàn đời ghi nhớ những việc lớn lao tay Chúa đã làm ra trên con cái loài người. Hôm nay cậy nhờ ơn Chúa cô sẽ giải thích ý nghĩa tên của các bạn thiếu nhi trong phòng nhóm theo Lời Chúa, chia sẻ ý muốn của Chúa trên các con qua cái tên mà các con đang mang, đồng thời giúp các con nhận biết bổn phận và trách nhiệm của các con khi các con là một người mang danh Chúa, là người đại diện hình ảnh của Đức Chúa Trời, là người chiếu ra sự vinh hiển của Chúa, là người thể hiện được sự cao trọng của một công dân nước trời, là chứng nhân chân thật của Tin Lành Yêu Thương của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa yêu dấu của chúng ta.
Giờ thì chúng ta cùng đến với ý nghĩa tên của từng bạn. Cô sẽ bắt đầu từ bạn:
1/ Kim Oanh:
Theo từ điển tiếng việt có thể hiểu: Kim là vàng, là loại kim loại quý giá. Oanh là một loài chim nhỏ bé, xinh đẹp và có tiếng hót lảnh lót, dịu dàng mang lại niềm vui cho người nghe.
Khi kết hợp hai từ lại với nhau tên “Kim Oanh” mang ý nghĩa của một người nữ quý giá, có lời nói dịu dàng, biết an ủi và khích lệ người khác, như chim oanh cất tiếng hót ngợi tôn Đấng Tạo Hóa. Khi ba mẹ đặt tên cho con là Kim Oanh, có thể ba mẹ đã gửi gắm ước mong con lớn lên xinh tươi, đáng yêu, có tiếng nói dịu dàng, có tâm hồn trong sáng, mong con trở thành một người có đời sống mang lại niềm vui tươi, sự khích lệ như chú chim oanh bé nhỏ đáng yêu, ngày ngày cất tiếng hót lảnh lót, vang dậy đánh thức núi rừng trên đại ngàn hùng vĩ để cùng ca tôn bàn tay sáng tạo của Thiên Chúa trên muôn loài vạn vật. Tên con là Kim Oanh còn mang ý nghĩa lời nói quý báu, nhẹ nhàng đem phước hạnh cho người khác.
Vậy nên trong Thiên Chúa, tên con hàm chứa ý nghĩa con là báu vật quý giá trong tay Chúa, và Chúa muốn môi miệng con nói lời yêu thương, nâng đỡ, khích lệ người khác bằng Lời Hằng Sống của Chúa, biết cảm tạ, tôn vinh và ngợi ca Thiên Chúa. Người yêu mến Chúa là báu vật quý giá, và miệng họ sẽ nói lời ngọt ngào, đầy ân điển. Như tấm gương của hoàng hậu Ê-xơ-tê đã dùng lời nói khôn ngoan, êm dịu cứu cả dân tộc mình (Ê-xơ-tê 7). Lời Chúa có chép:
“Lưỡi hiền lành giống như Cây Sự Sống.” (Châm Ngôn 15:4a).
Nguyện kính xin Chúa cho con, Kim Oanh có môi miệng êm dịu, đầy tình yêu thương và chân thật. Nguyện kính xin Chúa dùng con để nói ra lời nâng đỡ và làm sáng danh Ngài.
2/ Xuân Mai:
Xuân Là mùa Xuân, sự tươi mới, niềm hy vọng. Mai là tên một loài hoa kết nụ trong mùa Đông và nở khi Xuân về, biểu tượng cho sức sống tươi mới, bền bỉ.
Tên “Xuân Mai” nói đến một đời sống tươi mới trong Chúa, một sức sống mãnh liệt vượt qua mọi nghịch cảnh như hoa mai bé nhỏ nở rộ huy hoàng ngay trong những ngày đông lạnh giá. Có lẽ khi đặt tên cho con là Xuân Mai, với ước mong con sẽ đem đến hy vọng, sự đổi mới, và là hình ảnh đẹp về sự sống kết quả khi gắn bó với Đấng Sống. Bởi con đến với ba mẹ như là một dấu hiệu của sự bắt đầu tươi mới, như hoa đầu xuân báo hiệu một năm mới đang đến. Trong Chúa, tên con là Xuân Mai mang ý nghĩa con là niềm vui, niềm hy vọng, là ánh sáng nhỏ bé giữa thế gian, là biểu tượng của sức sống bền đỗ và không bị gục ngã, là sự vững vàng trong đức tin, trong nếp sống làm tỏa sáng danh vinh hiển của Thiên Chúa. Vì Chúa làm cho mọi sự trở nên mới, và ban hi vọng cho người tin kính Ngài. Như có chép:
“Người công chính sẽ trổ như cây chà là, sẽ lớn lên như cây hương nam tại Li-ban. Những ai được trồng trong nhà của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ trổ hoa trong các hành lang của Thiên Chúa chúng ta.” ( Thi Thiên 92:12-13).
Vì tên con mang ý nghĩa sự tươi mới và sống động trong Chúa. Nên Chúa muốn con trở thành người trong danh Chúa mang đến cho nhiều người sức sống mới, niềm hy vọng, tình yêu, đức tin, sự trông cậy vào trong Thiên Chúa.
Nguyện kính xin Chúa dùng đời sống của con để chuyển tải tình yêu Ngài, sức sống tươi mới từ Thiên Chúa đến bất cứ nơi nào con hiện diện, như bông hoa vàng rực rỡ của mùa xuân thuộc linh đến cho mọi người. Như nàng Ru-tơ hiếu thảo, dịu dàng, nhân ái và trung tín biết nương náu mình dưới bóng toàn năng của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, như hoa nở lại sau mùa đông, khiến cho con được phước đời đời trong Thiên Chúa và trở nên một nguồn phước cho nhiều người.
3/ Thủy Tiên:
Thủy có nghĩa là nước, tượng trưng cho sự thanh sạch, sự sống, sự sinh sôi nảy nở và sự phát triển. Tiên biểu tượng của những hình ảnh đẹp đẽ, nhẹ nhàng, thanh cao. Theo Thánh Kinh nước là biểu tượng của sống phước hạnh đời đời trong Chúa. Có thể khi ba mẹ đặt tên cho con là Thủy Tiên, vì trong lòng ba mẹ con như bông hoa nhỏ bé lóng lánh đáng yêu với mong ước con là một người con dịu dàng, đẹp đẽ, thuần khiết.
Trong Thiên Chúa con được sinh ra như một bông hoa tinh khiết giữa thế gian, mềm mại nhưng mạnh mẽ nhờ dòng nước sự sống là Lời của Thiên Chúa. Theo ý nghĩa thuộc linh, tên con là người được Chúa kêu gọi giữ tấm lòng trong sạch, biết nói lời yêu thương và có nếp sống đẹp lòng Chúa, để con chiếu ra sự sáng và mang lại nguồn nước sự sống từ Thiên Chúa đến cho nhiều người như một bông hoa bé nhỏ mọc lên bên dòng nước thiêng liêng, không héo úa trong thử thách, mà ngày càng rực rỡ trong sự khôn ngoan thiên thượng.
Nguyện kính xin Chúa ban cho có tấm lòng khao khát Chúa, biết trao dồi mình bằng Lời Hằng Sống của Chúa, giúp con ngày càng gần gũi Chúa, không héo mòn trong thử thách, nhưng như cây trồng gần dòng nước bốn mùa xanh tươi. Nguyện kính xin Chúa cho con có nếp sống đẹp như hoa, vững vàng và kết quả cho nhà Chúa.
“Phước cho người nào chẳng đi trong mưu kế của những kẻ ác, chẳng đứng trong đường lối của những tội nhân, không ngồi trong chỗ của những kẻ nhạo báng; Nhưng sự vui thỏa của người ấy ở trong luật pháp của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và trong luật pháp của Ngài, người ấy suy ngẫm ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây được trồng gần các dòng nước. Cây ấy sinh trái của nó trong mùa của nó. Lá của nó sẽ chẳng tàn héo. Mọi sự người ấy làm sẽ thịnh vượng.” (Thi Thiên 1:1-3).
4/ Đức Hiếu:
Đức nói đến đức hạnh, đời sống đạo đức, công chính là những phẩm chất tốt lành, đẹp lòng Thiên Chúa. Hiếu là sự hiếu thảo, tôn kính Thiên Chúa, kính trọng cha mẹ và các bậc trên trước.
Như vậy, khi đặt tên cho con là Đức Hiếu có thể ba mẹ mong con biết vâng lời và tôn kính người trên, đặc biệt là biết kính sợ Đức Chúa Trời, sống trọn đạo làm con trong nhà Chúa và trong gia đình. Qua tên con ba mẹ muốn chuyển tải ước mong và nhắc nhở chính mình nếp sống vâng phục Đức Chúa Trời, hiếu kính ông bà, cha mẹ, làm gương tốt giữa vòng người ngoại, để đem tình yêu thương và chiếu ra sự tốt lành trọn vẹn của Thiên Chúa đến cho mọi người xung quanh.
Trong Chúa, tên con Đức Hiếu không chỉ là một danh xưng đẹp, mà còn là một lời nhắc nhở sống động rằng người sống hiếu kính với một tấm lòng công chính thì sẽ nhận phước và trở nên nguồn phước. Lời Chúa trong Thánh Kinh cho thấy người sống hiếu kính và công chính không chỉ được Chúa ban phước riêng, mà còn mang ơn phước đến cho cả gia đình và dân tộc. Như tấm gương Giô-sép, người có đời sống công chính và kính sợ Đức Chúa Trời, nên “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu vì Giô-sép ban phước cho nhà người; sự ban phước của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu bủa khắp mọi vật của người làm chủ, hoặc trong nhà, hoặc ngoài đồng.” (Sáng thế Ký 39:5).
Nguyện kính xin Chúa ban ơn trên con và giúp con có nếp sống của một người trọn đời kính sợ và vâng phục Thiên Chúa, hiếu kính cha mẹ, thuận thảo với anh em, để con trở nên ánh sáng, lời cầu thay, nguồn ơn phước cho mọi người quanh con, để con luôn hưởng được mọi phước lành mà Chúa hứa ban cho những người con hiếu thảo cha mẹ trong Chúa của mình. Như có chép:
“Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, vì điều đó là công chính. Hãy tôn kính cha và mẹ của ngươi! Đó là điều răn thứ nhất với một lời hứa, để ngươi được phước và được sống lâu trên đất.” (Ê-phê-sô 6:1-3).
5/ Trung Tín:
Trung là lòng ngay thẳng, thành thật, tận tâm, không thay đổi. Tín là đáng tin cậy, giữ lời hứa.
Khi ba mẹ đặt cho con cái tên Trung Tín nói lên lòng khao khát của ba mẹ trên con, mong con trở nên một người con có tánh tình ngay thẳng, trung thực và biết giữ lời hứa. Trong Chúa tên Trung Tín mang ý nghĩa thuộc linh cao đẹp nói về một người sống thành thật, ngay thẳng, trong sáng, kiên định trong đức tin, giữ trọn lời hứa đối với Thiên Chúa, đối với người khác, là người vâng phục và luôn vừa muốn vừa làm y theo mọi thánh ý tốt lành của Chúa. Như vậy điều Chúa muốn trên con là con hãy sống là người hiếu nghĩa, biết giữ gìn và làm trọn lời hứa, biết làm điều ngay thẳng đúng đắn ngay cả khi không có ai nhìn thấy. Như có chép:
“Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất công trong việc rất nhỏ thì cũng bất công trong việc lớn.” (Lu-ca 16:10).
Thiên Chúa rất yêu quý người trung tín vì chính Ngài là Đấng Thành Tín.
Nguyện kính xin Chúa ban ơn và gìn giữ con, giúp cho con có nếp sống xứng đáng là người đầy tớ ngay lành trung tín của Chúa, có một đức tin vững vàng không thay đổi, không dời lay dẫu trong thuận cảnh hay trong nghịch cảnh, biết bước đi một cách phải lẽ giữa vòng người ngoại để chiếu sáng danh vinh hiển của Chúa và mang ơn lành của Chúa đến cho nhiều người.
6/ Anh Thư:
Anh là ưu tú, dũng cảm. Thư nói lên sự nữ tính, mềm mại, dịu dàng, có tri thức, có học thức và kiến thức.
Tên con không chỉ đơn thuần là ba mẹ chọn cho con một cái tên đẹp về âm thanh mà còn chuyển tải và nói lên nỗi niềm yêu thương ước mong của ba mẹ trên con, mong Chúa cho con là một người con dễ thương, dịu dàng, đoan trang, khôn ngoan thông sáng, nhưng cũng đầy sự mạnh mẽ, kiên định và can đảm.
Theo ý nghĩa Lời Chúa, tên Anh Thư của con nói lên một người nữ lý tưởng của Chúa. Con là người nữ thật đáng yêu đáng chuộng của Chúa, người vừa có đức hạnh vừa có sự can đảm trong thuộc linh, vừa là người khiêm nhường, mềm mại, nhu mì biết tôn kính Thiên Chúa, mà cũng là người đầy sự khôn ngoan thông sáng, đảm đang, trung tín.
Như Lời Chúa chép:
“Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trội hơn châu ngọc.” (Châm Ngôn 31:10)
“Có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, nhưng nàng trội hơn hết thảy. Duyên là giả dối, sắc lại hư không; nhưng người nữ nào kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ được tôn vinh.” (Châm Ngôn 31:29-30).
Nguyện kính xin Chúa ban ơn trên con ngày càng hơn trong nếp sống tin kính, khiến con trở thành người nữ tài đức trọn vẹn trong Chúa như nàng Ru-tơ đức hạnh vẹn toàn, như nữ tiên tri Đê-bô-ra can đảm và mạnh mẽ, như hoàng hậu Ê-xơ-tê khôn ngoan dịu dàng trung tín.
Nguyện con cứ hết lòng yêu kính Thiên Chúa, can đảm trong đức tin vì cớ danh Ngài và cứ trung tín trong mọi việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho con.
7/ Anh Duy:
Anh là người ưu tú, tài giỏi, can đảm, người đi trước, người làm gương. Duy thường mang nghĩa là duy nhất, đặc biệt, tinh tế, sáng suốt, kiên tâm và trung kiên.
Khi Chúa ban cho con đến với ba mẹ trong thế gian, trong niềm phước hạnh vô biên ba mẹ đã đặt tên cho con là Anh Duy không chỉ là một cái tên thật đẹp mà còn hàm chứa tấm lòng kỳ vọng, lời chúc phước, và đức tin sâu xa ba mẹ dành cho người con trai đầu lòng yêu dấu của mình. Ba mẹ mong con là người sống xứng đáng với ơn phước Chúa ban, là người có tư cách, biết yêu thương, sống mẫu mực và gây ảnh hưởng tốt cho bạn bè, với các em nhỏ và cả người lớn xung quanh. Tên con gói trọn niềm hy vọng rằng con sẽ trưởng thành thành người có tâm hồn cao thượng, nhân hậu và khôn ngoan, như ánh sáng giữa thế gian.
Theo Lời Chúa, tên con hàm chứa ý nghĩa nói lên một người sống kiên định, trung thực, có lập trường, biết chọn điều đúng, biết đứng vững trong lẽ thật, một lòng yêu kính Thiên Chúa, chuyên tâm theo đuổi mọi điều tốt lành theo ý muốn Chúa, biết giữ lòng đơn sơ và vâng phục Chúa trong cả những điều nhỏ nhất. Có thể nói mỗi lần gọi tên con là một lời chúc phước, là lời kêu gọi con kiên định bước đi trong sứ mạng thuộc linh, và lời cầu thay âm thầm cho cuộc đời con, mong con luôn sống đẹp lòng Chúa, luôn được ơn trước mặt mọi người, luôn là tấm gương sáng cho người khác và giữ lòng trung tín cho đến cuối cùng. Vì tên con còn mang ý nghĩa con được Chúa kêu gọi để trở thành người mạnh mẽ, trung kiên trong đức tin, giữ lòng trọn vẹn đối với Thiên Chúa, biết phân biệt điều đúng và sai, biết chọn con đường ngay thẳng để sống cho Chúa và soi sáng cho người khác. Như tấm gương của Đa-ni-ên là một người tài giỏi, được vua khen là người có thần linh thông sáng của Thiên Chúa, có lòng trung tín, ngay thẳng sáng ngời khiến cho không một ai dù có lòng ganh ghét đố kỵ cũng không thể tìm ra được điều gì có thể trách được ở ông. Khiến đến Đa-ri-út một người vua ngoại ban cũng phải thốt lên:
“Nguyện cho sự bình an các ngươi được thêm lên! Ta ban chiếu chỉ rằng, trong khắp các miền nước ta, người ta phải run rẩy kính sợ trước mặt Thiên Chúa của Đa-ni-ên; vì Ngài là Thiên Chúa Hằng Sống và còn mãi. Nước Ngài không bao giờ bị hủy diệt, và quyền thế Ngài sẽ còn đến cuối cùng. Ngài cứu rỗi và giải thoát, làm những dấu lạ sự lạ ở trên trời dưới đất, đã cứu Đa-ni-ên khỏi quyền thế sư tử.” (Đa-ni-ên 6).
Nguyện kính xin Chúa cứ làm ơn trên con và ở cùng con, ban cho con ngày càng thêm lên lòng can đảm, sự trung tín, đức tin và tình yêu đối cùng Thiên Chúa. Nguyện Lời Chúa ứng nghiệm trên con:
“Hỡi con! hãy làm gương cho những tín đồ trong lời nói, trong sự cư xử, trong tình yêu, trong thần trí, trong đức tin, trong sự tinh sạch.”(I Ti-mô-thê 4:12b).
Vì tên hai con Thiên Ban và Thiên Minh đã được cô giải thích tuần trước nên giờ cô sẽ không lập lại. Vì vậy cô sẽ không nhắc lại. Tuy nhiên cô cũng sẽ cầu nguyện và chúc phước cho hai con:
Con Thiên Ban: con là món quà, là ân điển quý báu ban cho từ trời.
Nguyện kính xin Chúa luôn ở cùng, ban ơn, ban sự khôn ngoan thông sáng, ban năng lực dẫy đầy trong Thiên Chúa, giúp cho con không chỉ là niềm vui, là sự phước hạnh ngọt ngào mà con còn là nhân chứng sống động về tình yêu thương, sự từ ái, sự ban cho rời rộng từ Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân trên những ai kính sợ Ngài, như dấu chỉ ân điển của Thiên Chúa giữa đời này.
Nguyện kính xin phước ân đến từ nơi cao, từ Cha sáng láng mà xuống, chảy tràn trên con và từ nơi con lan tràn đến cho mọi người xung quanh con khiến con trở nên một mối phước cho nhiều người.
Con Thiên Minh: Tên con có ý nghĩa sự sáng từ trời, là ánh sáng thiên thượng, là người có sự khôn ngoan, thông sáng từ Đức Chúa Trời.
Nguyện kính xin Chúa ban ơn, soi dẫn giúp con luôn sống trong lẽ thật, bước đi trong ánh sáng Lời Chúa, giúp con trở thành người khôn ngoan, thông sáng, hiểu biết, chính trực và chiếu sáng như ánh sáng giữa nơi tối tăm khiến cho nhiều người tỉnh thức mà tìm về lẽ thật và biết thờ phượng Thiên Chúa để họ cũng nhận được ơn cứu rỗi của Chúa.
Nguyện lời ca tiếng hát từ môi miệng con, đời sống con và sự sáng con làm chiếu ra sự vinh quang của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa kính yêu của chúng ta từ nay cho đến mãi mãi khôn cùng khiến cho cả thế gian phải cất tiếng tôn vinh Cha của chúng ta, Đấng ở trên trời.
Các con thương mến,
Sau khi các con học hiểu tên của mình theo ý nghĩa Lời Chúa, cô mời các con hãy cùng cô suy ngẫm bổn phận và trách nhiệm của một người mang danh là con Thiên Chúa nhé!
Các con biết không, khi một người tin nhận Chúa, được Chúa tha thứ tội lỗi và cứu chuộc họ trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, được trở thành con cái của Đức Chúa Trời, người ấy được mang Danh Cao Quý của Chúa, được gọi là “Cơ Đốc Nhân”, nghĩa là người thuộc về Đấng Christ, người theo Đấng Christ, người sống cho Đấng Christ, người đại diện cho hình ảnh của Đấng Christ… Đây là một đặc ân cao quý không chi sánh nỗi mà các con đang được ban cho từ Thiên Chúa. Vì vậy người mang danh là “Con cái Đức Chúa Trời” hay “Cơ Đốc Nhân” có bổn phận và trách nhiệm sống xứng đáng với danh xưng ấy, để không làm hoen ố danh Chúa, không khiến cho danh Chúa có cớ bị nói phạm trong vòng người ngoại. (Rô-ma 2:24). Nhưng làm rạng danh Ngài qua lời nói, hành động, việc làm và nếp sống. Vì vậy các con hãy luôn luôn ghi nhớ bổn phận và mục đích đời sống của các con:
– Thứ nhất bày tỏ được hình ảnh cao quý, thánh khiết của Thiên Chúa giữa đời.
“Các anh chị em như con cái biết vâng lời, đừng buông mình theo sự tham muốn cũ trong sự vô tri của các anh chị em. Nhưng, như Đấng gọi các anh chị em là thánh, thì các anh chị em cũng phải nên thánh trong mọi cách ăn ở; bởi có chép rằng: Ngươi hãy nên thánh, vì Ta là thánh!” (I Phi-e-rơ 1:14-16).
– Thứ hai lan tỏa tình yêu thương, sự công chính, sự chân thật trong sạch của Chúa đến cho người khác trong thế gian.
“Bởi điều này mọi người sẽ biết rằng, các ngươi là những môn đồ của Ta: Nếu các ngươi có tình yêu trong nhau.” (Giăng 13:35).
– Thứ ba chiếu sáng sự vinh quang, vinh hiển của Chúa qua nếp sống trung tín, tin cậy và vâng phục Thiên Chúa trong mọi sự khiến cho thế gian nhìn thấy Chúa ở trong chúng ta.
“…những kẻ xưng bằng tên Ta, Ta đã sáng tạo họ vì vinh quang Ta; Ta đã tạo thành và đã làm nên họ.” (Ê-sai 43:7b)
“Hãy nghĩ đến những sự ở trên trời, thay vì những sự ở trên đất.” (Cô-lô-se 3:2).
“Nhưng các anh chị em là dòng dõi được lựa chọn, là chức thầy tế lễ của nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Ngài, để cho các anh chị em rao giảng sự trọn lành của Đấng đã gọi các anh chị em ra khỏi sự tối tăm, vào trong sự sáng láng lạ lùng của Ngài.” (I Phi-e-rơ 2:9).
Nguyện kính xin Lời Chúa qua bài học hôm nay Chúa giúp mỗi một các con biết sống xứng đáng với sự vinh quang, vinh hiển, sự cao trọng, sự yêu thương đầy dẫy của Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu mà các con đang mang.
Nguyện đời sống của các con mãi mãi là bài ca tôn vinh danh Chúa. Như Lời Chúa phán:
“Ta đã làm nên dân này cho Ta, nó sẽ hát tôn vinh Ta!” (Ê-sai 43:21).
Nguyện kính xin danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời!
Nguyện vinh quang, quyền phép, sự tôn quý cùng hết thảy mọi lời ca khen chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đời đời cho đến vô cùng!
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi
Grace Christian Nguyen
Thiếu Nhi Suy Ngẫm Lời Chúa
Đang tải tin nhắn...