Câu Chuyện Về Các Loài Động Vật

 Nguyễn Thị Thu Thủy

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://od.lk/d/MV8xMTUxMDczNjJf/20151010_NTTT_CauChuyenVeCacDongVat.pdf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://od.lk/fl/MV8xMDQ4Njg5Ml9qbWhPSA

Những kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Chẳng có Thiên Chúa!
Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghét;
Chẳng có ailàm điều lành.”
(Thi Thiên 14:1)

Bài Giảng

Chị Thủy mến chào các em thiếu nhi. Hôm nay, chị sẽ kể cho các em nghe về các loài động vật mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên trên trái đất này. Và, trước tiên cho chị hỏi các em có ai thích động vật không nào? Bạn nào trong phòng nhóm của chúng ta có nuôi con vật nào trong nhà không nhỉ? Thường thì ở nhà chúng ta nuôi con mèo này, con chó này, và một số con vật khác nữa đúng không các em? Nhiều lúc chúng có những hành động thật đáng yêu, rất dễ thương phải không nào?

Chị rất thích động vật các em ạ. Và Chúa của chúng ra cũng vậy đấy các em, bởi chính Ngài đã làm ra hàng triệu loài vật khác nhau.
Trong ngày hôm nay, chị sẽ kể cho các em nghe các câu chuyện về động vật nhé. Những câu chuyện của chị kể được dựa theo cuốn sách “Những Động Vật Kì Diệu Của Đức Chúa Trời” của nữ tác giả Allegra Mcbirney, xin mời các em cùng theo dõi nhé.

Trước tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đi gặp một vài con vật tuyệt vời của Chúa trong chuyến viếng thăm lần này nhé các em. Chúng ta sẽ gặp anh Hươu Cao Cổ này và tìm hiểu lý do tại sao Chúa tạo nên anh là một con vật có chiều cao của một ngôi nhà hai tầng như vậy. Và chúng ta sẽ thăm gia đình của anh đại bàng trong ngôi nhà trên tầng thượng của họ nằm trên vách núi cao cao nhé. Rồi chúng ta còn biết những chú đại bàng con khi không vâng lời thì bị đại bàng bố và đại bàng mẹ kỷ luật thế nào này.
À, chúng ta cũng sẽ được gặp một chú chim có thể bay giật lùi nữa đấy các em ạ và cả một con vật có ba trang phục nữa. Chúng ta sẽ gặp tất cả các tạo vật đáng yêu này và một số các con vật khác nữa.

Nhưng có một điều là những con vật hiện nay có con lại rất dữ dằn và nguy hiểm, vậy liệu có phải rằng Chúa đã tạo nên chúng dữ dằn như vậy không các em? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé các em, vào lúc ban đầu khi Chúa tạo nên tất cả động vậy thì chúng không dữ dằn và nguy hiểm như chúng ta thường thấy ngày nay đâu các em.

“Thiên Chúa lại phán rằng: Đất phải sinh ra linh hồn sống tùy theo loại: súc vật, côn trùng, và vật sống của đất tùy theo loại; thì có như vậy. Thiên Chúa làm nên vật sống của đất tùy theo loại, và côn trùng trên đất tùy theo loại, Thiên Chúa thấy điều đó là tốt lành.” (Sáng Thế Ký 1:24).

Ngài không muốn chúng giết hại lẫn nhau hay là làm con người tổn thương. Tất cả những điều đó chỉ bắt đầu khi tội lỗi đi vào thế gian.

Người đầu tiên được Chúa tạo dựng nên là ông A-đam và bà Ê-va đã không vâng lời Chúa. Sau đó, do tội lỗi của họ, và hậu quả kéo theo, đã làm thay đổi tất cả mọi điều và ngay cả tính cách của các con vật nữa các em ạ. Bản chất hiền lành mà Chúa đã đặt trong những tạo vật đó không còn như ban đầu, thay vào đó loài vật trở nên hung dữ và nguy hiểm.

Chúa vốn không tạo nên chúng như vậy, các con vật đầu tiên đều rất hiền lành. Và Ngài thiết kế mỗi con vật đều đặc biệt. Ngài định cho mỗi con một kích cỡ, hình dạng, màu sắc riêng và ban cho chúng những đặc điểm đặc biệt phù hợp để đáp ứng nhu cầu đặc biệt của riêng chúng. Ví dụ như Ngài biết trước rằng con voi sẽ sống ở những nơi rất nóng. Vì vậy, các em thử đoán xem đặc điểm đặc biệt nào Ngài ban cho nó các em nhỉ? À, đó chính là một hệ thống làm mát, chính là một cái điều hòa đặc biệt đấy các em ạ. Và Chúa Ngài cũng biết rằng con lạc đà sẽ phải di chuyển nhiều trên sa mạc đầy cát và nóng nực, vì vậy Chúa ban cho con lạc đà gan bàn chân dày, để bảo vệ nó khỏi cát bỏng. Ngài cũng ban cho nó đôi lông mi dài không phải để làm đẹp nhưng để bảo vệ mắt của lạc đà không bị cát bay vào đấy các em. Ngài cũng ban cho nó một bình nhiên liệu siêu lớn để trong hành trình dài đến trạm “tiếp nhiên liệu” kế tiếp lạc đà không bị rơi vào tình trạng “hết nhiên liệu” dọc đường.

Các em thân mến, đó chỉ là những ví dụ cho sự trang bị rất đặc biệt mà Chúa đã làm cho tất cả các loài vật tuyệt vời của Ngài. Chúa biết mọi điều thậm chí cả những điều chưa xảy ra. Ngài biết ngay cả khi Ngài tạo ra động vật rằng tội lỗi sẽ vào thế gian, và những tạo vật hiền lành của Chúa sẽ trở nên hung dữ, chống lại nhau và chống lại con người. Và như vậy Ngài đã lên kế hoạch cho sự bảo vệ chắc chắn cho động vật, để chúng được an toàn.
Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những sự bảo vệ này và những điểm khác nhau nữa trong sự kiến tạo diệu kì những vật trên đất và những loài chim bay,… những điều chứng tỏ sự vĩ đại, lớn lao của Chúa là đã Đấng tạo ra chúng.

Nhưng các em thân mến, như các em cũng đã biết, không phải mọi người đều tin chính Chúa là Đấng đã tạo nên thế giới, Đấng đã tạo nên thế giới và tất cả tạo vật kì diệu trong đó.
Một vài người chọn việc tin rằng mọi vật bao gồm cả trái đất, các loài vật, chim trời và con người đều là tự có, không cần có ai kiến tạo, không cần Đấng Tạo Hóa, không cần Đức Chúa Trời. Những người này không muốn tin vào bản ký thuật thật của Chúa. Ngài làm ra thế giới và mọi vật trong đó, như Ngài đã nói cho chúng ta biết một cách đơn giản qua Thánh Kinh. “Vào lúc ban đầu, Thiên Chúa sáng tạo các tầng trời và đất”  (Sáng Thế Kí 1:1).

Con người bằng cách nào đó nghĩ rằng họ biết nhiều hơn Ngài. Nhưng ai đã ở đó khi mọi vật được tạo nên, họ hay Chúa, tất nhiên là Chúa của chúng ta rồi phải không các em.
Thật lạ lùng là con người không muốn tin vào những gì Chúa nói. Con người thậm chí lại không tin rằng có một Đức Chúa Trời. Họ nghĩ rằng sự vô tín của họ là một dấu hiệu của sự thông minh vĩ đại. Họ nghĩ rằng không tin Chúa là rất thông minh. Nhưng các em thấy đấy, điều ngược lại mới đúng. Thánh Kinh nói rằng: “Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời” (Thi Thiên 14:1). Chúa muốn chúng ta hiểu rõ điều này, Ngài đã nhắc lại nó một lần nữa trong Thi Thiên 53:1. Vì vậy, chúng ta đừng để những người với những lời nói chống lại Chúa làm chúng ta bị xao lòng các em nhé. Chúng ta hãy nhớ rằng, Chúa không gọi họ là “những thiên tài” nhưng là “những kẻ ngu dại”.

Thật vô lý khi nói rằng thế giới và tất cả những động vật, chim trời, con người đều tự có, không ai làm ra, rằng tất cả mọi sự chỉ là sự tình cờ. Điều đó buồn cười như thể việc con người nói rằng những chiếc xe buýt là “tự có”, không ai thiết kế hay làm ra chúng, nhưng chỉ đơn giản tự hình thành trải qua nhiều thế hệ.
Chúng ta hãy tưởng tượng có ai đó cố gắng nói với chúng ta rằng hàng triệu năm trước đây, chiếc xe buýt bắt đầu hình thành từ một miếng kim loại nhỏ, đột nhiên ra khỏi khoảng không, và từng chút một, trải qua hàng triệu năm, bắt đầu lớn lên to hơn và sinh ra những chiếc bánh xe, và sau vài triệu năm nữa, một cỗ máy hình thành, và bộ số, bánh lái. Sau nhiều thời đại nữa những ghế ngồi, đèn pha xuất hiện. Trọn bộ nhân lên và những vật thể biến đổi thành những màu sắc khác nhau và một vài sự phát triển nữa thành chiếc xe hai tầng. Đó là cách xuất hiện của những chiếc xe buýt hiện nay. Liệu trong chúng ta có ai tin vào điều đó không? Chắc chắn là không thể nào đúng không?
À, đương nhiên là không rồi. Mỗi chúng ta đều biết rằng cần phải có những người giỏi mới có thể thiết kế ra chiếc xe buýt, và những con người khéo léo mới có thể làm ra nó.
Khi chúng ta nhìn vào thế giới và tất cả những tạo vật diệu kỳ trong nó, thật dễ dàng nhận ra phải có một cái đầu vĩ đại mới có thể thiết kế ra tất cả điều đó, và quyền năng vĩ đại để khiến những ý tưởng đó thành những vật sống động.
Chỉ có Chúa mới có thể thiết kế ra những điều đó và quyền năng để biến bản thiết kế thành hiện thực.
Thực ra trong số những người không tin Ngài, có nhiều người được gọi là nhà khoa học,… mặc dù khoa học là để tìm kiếm lẽ thật. Những người này nói rằng, thế giới không đến từ Chúa, các loài vật đó đều tự có và con người được tiến hóa từ một loài vật.
Tất cả những điều đó là sự lừa dối của Sa-tan. Sa-tan không muốn chúng ta tin rằng Chúa có thật và Ngài tạo nên chúng ta, bởi vì điều đó đem vinh quang cho Ngài. Sa-tan cũng không muốn chúng ta biết rằng Chúa tạo nên con người rất khác biệt với loài vật. Chúa ban cho chúng ta linh hồn.
Và bởi vì chúng ta có linh hồn, chúng ta sẽ sống mãi mãi nếu chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus là cứu Chúa của chúng ta, chúng ta sẽ sống mãi mãi với Ngài trên Thiên Đàng; nếu không chúng ta phải chịu hình phạt vì tội lỗi mình, và bị phân cách với Ngài mãi mãi.

Sa-tan làm mọi việc có thể đã khiến con người không nhận biết và tin cậy Chúa Jesus Christ, và nó bắt đầu với lời nói dối chống lại Chúa là Đấng Tạo Hóa. Nếu Sa-tan có thể khiến con người không tin rằng Chúa thực sự là Đấng Tạo Hóa, họ cũng không tin rằng Ngài là Đấng cứu rỗi. Sa-tan không muốn ai tin cậy Chúa Jesus. Vì khi tin cậy Chúa Jesus người đó được thoát khỏi sự kiểm soát của Sa-tan, và họ được ở trong sự chăm sóc an toàn của Chúa Jesus. Chắc chắn Sa-tan không muốn điều đó, vì vậy nó lan truyền sự dối trá và cả những người chống lại Chúa là Đấng Tạo Hóa nữa.

Con người và các loài vật không tự có, những chiếc xe buýt cũng không tự có. Trong chuyến viếng thăm kế tiếp chị và các em sẽ gặp một số tạo vật kì diệu mà Chúa đã tạo nên. Chúng ta sẽ gặp chị chim nhỏ nhất của Chúa (chỉ nặng không hơn một phần tư thìa đường) và trái ngược lại một con vật nặng tới 270 kg ngay khi vừa chào đời. Chúng ta cũng sẽ làm quen với nhiều tạo vật khác của Chúa nữa các em nhé.

Chị hy vọng chuyến viếng thăm những tạo vật kì diệu này sẽ đem lại nhiều sự tán dương cho Chúa của chúng ta, Đấng đã có ý tưởng và tạo nên chúng từng con một. Và con vật đầu tiên trong câu chuyện của chị sẽ là một con vật có chiều cao bằng với ngôi nhà hai tầng. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau nhé.

Nguyễn Thị Thu Thủy
10/10/2015