Câu Gốc Mỗi Tuần (04/09/2021)

Các cháu thiếu nhi thân mến,

Lời Chúa trong Sáng Thế Ký 1:1-15 khẳng định rằng Thiên Chúa là Đấng sáng tạo nên các tầng trời và đất. Lúc ban đầu, là lúc mọi thứ là vô hình và trống không tức là không có gì cả. Kể cả một hòn đá, một giọt nước, một ngọn cây, một tia sáng, một con vật cũng không có.

Các con thử hình dung xem, nếu một nơi như thế thì chúng ta có thể sống được hay không? Cây cỏ và loài vật có thể sống được không? Chắc chắn là không rồi.

Nhưng hiện bây giờ đây, chúng ta có thể thấy được mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, các con vật, côn trùng, loài chim, đất đai, núi đồi, cây cỏ, mọi thứ đó đều là do Thiên Chúa tạo dựng nên. Nhờ có những điều đó mà chúng ta sống được, chúng ta có ngày để làm việc, có đêm để nghỉ ngơi, có thức ăn, nước uống.

Vì nếu Chúa không làm ra đất đai, cây cối, các loài vật. Nếu Chúa không tạo ra sự sáng thì chúng ta sẽ không thấy gì. Loài người chúng ta sẽ không thể sống được…Mọi sự Chúa sáng tạo đều rất ích lợi và cần thiết đối với chúng ta, đó là lí do vì sao mà mỗi ngày chúng ta cần phải biết dâng lời cảm tạ ơn Chúa.

Và qua phân đoạn này chúng ta còn thấy được một điều nữa là Chúa làm việc có thứ tự, Ngài sắp xếp mọi việc có trật tự, gọn gàng, nề nếp. Thứ mấy Ngài làm gì, Ngài tạo dựng nên cái gì trước, cái gì sau.

Vậy nên chúng ta là con dân của Ngài, chúng ta cũng phải học theo Ngài như vậy. Chúng ta cũng cần sắp xếp mọi việc và làm mọi việc cách có thứ tự, trật tự, gọn gàng, nề nếp. Trong cuộc sống chúng ta cũng biết sắp xếp, ưu tiên việc nào trước, việc nào sau.

Và để sắp xếp và làm tốt thì trước hết các con hãy tập liệt kê xem lại công việc hằng ngày các con có những việc gì?

Chẳng hạn như các con có những việc như là: Cầu nguyện, đọc Thánh Kinh, chép câu gốc, suy ngẫm câu gốc hoặc suy ngẫm Lời Chúa thì các con cần chia ra buổi sáng, buổi trưa, buổi tối.

Các con có thể phân chia ra để làm, sẽ dễ hoàn thành và đỡ dồn việc hơn.

Ví dụ:

Bạn Mai biết sắp xếp công việc của mình và làm theo một cách tự giác, nghiêm túc như thế này:
Mai thức dậy lúc 7h sáng, sau đó bạn cầu nguyện rồi đi ăn sáng.
8h bạn đọc Thánh Kinh
9h phụ giúp ba mẹ, nấu cơm, giữ em rồi vui chơi giải trí.
11h ăn cơm
12h thì nghỉ trưa
Đến 2h chiều thì bạn chép câu gốc, đọc câu gốc, vui chơi giải trí, phụ giúp ba mẹ cơm chiều.
Đến sau khi cơm nước thì 7h – 9h tối thì bạn dành thời gian để suy ngẫm Lời Chúa vì buổi sáng đọc Thánh Kinh, buổi trưa chép câu gốc thì đã có thời cả ngày để ngẫm nghĩ nên sẽ rất tốt cho việc suy ngẫm.
Xong thì ngủ đúng giờ.
Khi bạn chia ra như vậy thì bạn dễ dàng hoàn thành, đúng giờ đúng giấc.

Còn bạn Đào do không có sự sắp xếp nào nên bạn ngủ đến 9-10h. Rồi bạn mãi chơi đến trưa, ăn uống không đúng giờ giấc, ngủ cũng vậy nên chiều đến thì mệt mỏi, các việc học Lời Chúa cũng chưa và bổn phận phụ giúp ba mẹ cũng không làm được. Khi công việc bị dồn lại, thấy nhiều thì sinh ra làm biếng. Đó là điều mà các con nên tránh.

Chú có một lời khuyên dành cho các con là mỗi buổi sáng thức dậy thì chúng ta nên dành thời gian bắt đầu một ngày mới với việc cầu nguyện, đọc Thánh Kinh, sau đó chúng ta mới làm các công việc khác. Một ngày có được ơn Chúa, có được Lời Chúa trước thì chúng ta sống sẽ tốt hơn rất nhiều.

Cũng giống như việc Chúa dựng nên đất đai, nước, ánh sáng rồi Chúa mới dựng nên cây cỏ vậy, khi như vậy thì cây cỏ mới sinh sôi và phát triển tốt được.

Nếu các con có kế hoạch cụ thể kia, các con trung tín trong những việc nhỏ nhỏ như thế thì các con sẽ trở nên rất giỏi. Đó là một thói quen rất tốt. Chú tin là các con sẽ được lớn mạnh trong Chúa mà việc nhà cũng giỏi giang.

Các cháu nhỏ thì có thể nhờ ba mẹ giúp cho mình lập một thời gian biểu cụ thể, còn các cháu lớn hơn thì có thể cầu nguyện với Chúa rồi tự lập lên sau đó nhờ ba mẹ góp ý. Nếu các con có tấm lòng Chúa sẽ hướng dẫn cho các con.

“Hãy hết lòng tin cậy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Trong mọi đường lối của con, hãy nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” (Châm Ngôn 3:5-6).

Khi các con làm tốt mọi việc, đúng giờ đúng giấc, bản thân các con tốt thì ba mẹ các con sẽ đỡ vất vả hơn, đó cũng là cách mà các con giúp đỡ ba mẹ khi tuổi còn nhỏ. Đó cũng là cách các con thể hiện lòng biết ơn Chúa, cũng là sự hầu việc Chúa của các con, Chúa sẽ ban thưởng cho các con, ba mẹ sẽ rất vui.

Vậy, qua phân đoạn này, chúng ta học biết được rằng:

Thiên Chúa là Đấng sáng tạo nên các tầng trời, đất và muôn vật trên đất bao gồm: đất, biển, núi đồi, cây cỏ, hoa lá, mặt trời, mặt trăng, các loài vật…mọi sự do Chúa tạo dựng nên rất tốt lành, có ích lợi.

Và chúng ta học thêm được một bài học đó là Chúa làm việc có thứ tự, trật tự. Chúng ta học theo Ngài. Chúng ta làm việc cũng phải có thứ tự, trật tự, sắp xếp cụ thể thì mới đạt được kết quả tốt.

Qua bài học này chú mong rằng các con sẽ ghi nhớ được. Chú xin chúc cho các con luôn sống đẹp lòng Chúa, biết ơn Ngài vì Ngài đã tạo dựng nên mọi thứ tốt đẹp cho mình và biết cách sắp xếp, làm việc có trật tự để mỗi ngày đời sống được lớn mạnh và kết quả trong Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Lâm Việt Thành.