Những Người Thuộc Về Vương Quốc Trời

Những Người Thuộc Về Vương Quốc Trời 

Nguyễn Thị Trinh 

Các con thương mến,

Tuần này chúng ta cùng nhau học Lời Chúa qua câu gốc Ma-thi-ơ 21:43

“Bởi vậy, Ta phán với các ngươi, Vương Quốc của Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi, và cho một dân khác là dân sẽ có kết quả của nước đó.”

Câu gốc tuần này là lời Đức Chúa Jesus nói với các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân.

Chữ “Vương Quốc” được nói đến trong câu gốc là để chỉ về một đất nước được cai trị bởi vua, vua có quyền hành lớn nhất trong đất nước đó.

Vương Quốc của Đức Chúa Trời hay còn gọi là Vương Quốc của Chúa, Vương Quốc Trời hoặc Thiên Đàng, là đất nước được cai trị bởi vua là Thiên Chúa của chúng ta.

Tiếp theo, cô sẽ giải thích cho các con hiểu một số chi tiết trong hai ví dụ mà chúng ta vừa đọc qua.

Trong ví dụ đầu về hai người con trai:

  • Người cha trong câu chuyện, là người muốn sai hai đứa con đi ra làm vườn nho, chính là tiêu biểu cho Đức Chúa Trời, Cha trên trời của chúng ta.
  • Đứa con “vâng, rồi không đi” là tiêu biểu cho những người chỉ nói vâng lời trên môi miệng, nhưng thực tế không hề làm theo Lời Chúa.
  • Đứa con mà lúc đâu nói “không muốn đi” nhưng sau hối tiếc rồi đi, là tiêu biểu cho những người có đời sống ban đầu vốn là tội lỗi, chống nghịch Chúa. Nhưng khi được Chúa kêu gọi thì đến cuối cùng họ đã hối tiếc rồi ăn năn tội, sống một đời sống vâng theo lời Chúa.

Qua đây Chúa muốn dạy cho chúng ta về sự: vâng lời Chúa là phải vâng lời bằng hành động chứ không phải chỉ trên môi miệng.

Trong ví dụ thứ hai về người đến thuê vườn nho:

  • Người chủ vườn nho là tiêu biểu cho Đức Chúa Trời.
  • Những việc mà chủ vườn nho đã làm trong câu chuyện như: trồng nho, rào chung quanh, đào hầm ép rượu và cất một ngọn tháp canh; đây là tiêu biểu cho sự Đức Chúa Trời đã làm tất cả những gì mà một Đấng Toàn Năng như Ngài có thể làm, để mang loài người chúng ta vào trong sự cứu rỗi của Ngài.
  • Những người đến thuê vườn nho, là những người chẳng những không nộp lại hoa lợi cho chủ mà còn đánh giết các đầy tớ của chủ, rồi cuối cùng là giết luôn đứa con kế tự của chủ. Họ là tiêu biểu cho những người khi nghe đến Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời thì chẳng những họ không tin nhận mà còn bắt bớ, đánh đập, ném đá hoặc giết chết những người đến rao giảng cho họ nghe. Cuối cùng họ cũng giết luôn cả Con Một của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Jesus.
    Ở đây chính là nói đến các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân, là những người đang nói chuyện với Đức Chúa Jesus để bắt bớ Ngài đây.
  • Còn những kẻ trồng nho khác đến mướn, là kẻ sẽ nộp hoa lợi lúc đến mùa là tiêu biểu cho những người tin nhận Tin Lành, đời sống của họ được thay đổi, rồi họ mang Tin Lành của Chúa đi rao giảng cho nhiều người khác nữa, để nhiều người cũng được cứu rỗi giống như họ.
    Đó chính là họ đã kết quả cho Vương Quốc của Đức Chúa Trời.

Ví dụ thứ hai này dạy cho chúng ta biết rằng, Đức Chúa Trời đã làm mọi điều có thể làm để mang loài người chúng ta đến với sự cứu rỗi của Ngài. Ngài mong muốn loài người tin nhận để được vào trong sự cứu rỗi đó, để từ đó mà kết quả cho Chúa.

Chủ đề cô muốn cùng học hỏi với các con qua câu gốc và đoạn Thánh Kinh trên là:
Những Người Thuộc Về Vương Quốc Trời.

Những người thuộc về Vương Quốc Trời là những người trước hết cần phải vào được vào trong Vương Quốc Trời trước. Sau đó là người đó cần giữ mình để được ở lại trong Vương Quốc Trời cho đến mãi mãi. Như vậy thì họ mới trọn vẹn là người thuộc về Vương Quốc Trời.

Câu hỏi được đặt ra là:

Làm sao để chúng ta có thể được vào Vương Quốc Trời và ở lại đó mãi mãi?
Làm sao để chúng ta không bị cùng chung một số phận với những thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân kia, là kẻ mà Đức Chúa Jesus phán là “Vương Quốc của Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi”?

Chúng ta cùng đến với hai ý chính sau:

1/ Ý thứ nhất để trả lời cho câu hỏi: Làm sao để được vào Vương Quốc Trời?

Trong ví dụ thứ nhất:

“Đức Chúa Jesus phán với họ rằng: Quả thật, Ta nói với các ngươi, những kẻ thu thuế và phường đĩ điếm sẽ được vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời trước các ngươi. Vì Giăng đã theo đường công chính đến với các ngươi, nhưng các ngươi không tin, còn những kẻ thu thuế và phường đĩ điếm đã tin người; và các ngươi, khi đã thấy điều ấy, sau cũng không hối tiếc để tin người.” (Ma-thi-ơ 21:31b-32).

Sự rao giảng của Giăng mà Chúa nói ở đây là sự rao giảng vào trong sự ăn năn tội, như lời mà Giăng đã kêu gọi:

“Trong những ngày ấy, Giăng Báp-tít đến rao giảng trong đồng vắng xứ Giu-đê: Người nói: Các ngươi hãy ăn năn, vì Vương Quốc Trời đã đến gần!” (Ma-thi-ơ 3:1-2).

Những người thu thuế và phường đĩ điếm được xem là những người tội lỗi, xấu xa nhất trong xã hội thời bấy giờ. Đời sống của họ công khai chống nghịch lại điều răn, luật pháp của Chúa. Nhưng khi họ nghe Giăng giảng dạy thì họ đã tin, họ đã thay đổi đời sống của mình bằng những hành động cụ thể. Họ biết hối tiếc về tội lỗi mà họ đã phạm và quyết tâm thay đổi, nếp sống của họ dần trở nên thánh khiết hơn, không còn phạm tội mà biết gớm ghét tội, tránh xa tội. Chính vậy mà Đức Chúa Jesus phán về họ rằng, họ sẽ được vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời trước.

Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 7:21 cũng có chép:

“Chẳng phải hễ ai nói với Ta rằng: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Thì sẽ được vào trong Vương Quốc Trời, nhưng ai làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên trời.”

Câu Thánh Kinh này khẳng định: Chỉ có người thật lòng ăn năn tội và thay đổi đời sống trong sự làm theo Lời Chúa thì mới được vào trong Vương Quốc Trời.

Chúng ta ngày nay cũng vậy, muốn được vào Vương Quốc Trời thì mỗi chúng ta cũng cần thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, biết ghét tội và từ bỏ tội, theo đuổi nếp sống thánh khiết theo điều răn của Chúa.

2/ Ý thứ hai để trả lời cho câu hỏi: Làm sao để được mãi mãi ở lại trong Vương Quốc Trời?

Trong câu gốc, Đức Chúa Jesus có phán:

Vương Quốc của Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi, và cho một dân khác là dân sẽ có kết quả của nước đó”.

Câu này giúp cho chúng ta hiểu, Vương Quốc Trời vốn dĩ được sắn sẵn và ban cho những người I-sơ-ra-ên này, nhưng sau vì họ không kết quả, nên Chúa đã cất đi và ban cho một dân khác, là dân sẽ có kết quả cho Vương Quốc Trời.

Trong ẩn dụ khác, ở sách Giăng 15:1-2 cũng có chép lại lời của Chúa Jesus ví những người không kết quả như những nhánh nho không mang trái, số phận của chúng là sẽ bị chặt bỏ, không còn thuộc gốc nho thật là Chúa nữa:

“Ta là gốc nho thật. Cha của Ta là người trồng nho. Bất cứ nhánh nào trong Ta mà không mang trái, thì Ngài chặt bỏ nó; và bất cứ nhánh nào mang trái, thì Ngài tỉa nó, để nó mang trái nhiều hơn”

Chúng ngày nay cũng vậy. Cho dù chúng ta đã tin nhận Chúa rồi, đã được vào trong Vương Quốc Trời rồi, nhưng đời sống không sinh ra kết quả tốt lành trong sự cứ trung tín sống theo Lời Chúa cho đến cuối cùng, thì chúng ta cũng sẽ bị chặt bỏ, bị quăng ra ngoài, không còn được ở Vương Quốc của Chúa nữa.

Các con cũng cần hiểu, sự kết quả mà Chúa Jesus nói qua câu gốc, không phải được tính theo số lượng những người đã tin nhận Chúa qua sự làm chứng của các con, nhưng kết quả được Chúa tính qua sự các con đã có những thay đổi như thế nào khi tin Chúa:
Các con có còn ham thích quá độ cho sự xem tivi, xem những chương trình và các trò chơi trên điện thoại không?
Các con có còn hay nóng nảy, cáu gắt khi có sự gì không hài lòng các con không?
Các con có vâng lời cha mẹ không?
Các con có biết thương yêu, nhường nhịn anh chị em trong gia đình mình không?
Các con có tấm lòng ham mến học Lời Chúa, cầu nguyện với Chúa mỗi ngày không?…

Câu trả lời cho những câu hỏi này sẽ cho thấy: Các con đã thật sự kết quả cho Vương Quốc Trời chưa?

Và còn một lẽ thật nữa là: Sự kết quả cho Chúa thì tự mình chúng ta không thể làm được, như Lời Chúa có nói:

“…Như nhánh nho không thể từ chính mình kết quả, trừ khi nó cứ ở trong gốc nho, thì các ngươi cũng không thể như vậy, trừ khi các ngươi cứ ở trong Ta.” (Giăng 15:4b).

Bởi vậy, chúng ta cần luôn luôn ở trong sự cầu nguyện, suy ngẫm Lời Chúa, xin Chúa dẫn dắt mình để trung tín trong nếp sống sống theo Lời Chúa cho đến cuối cùng. Đó mới thật sự là cứ ở trong Chúa, để được kết quả cho Chúa và luôn được ở lại trong Vương Quốc của Ngài.

Rút ra bài học thực tế cho chúng ta ngày nay, các con cần ghi nhớ các điều sau:

  • Đời sống của các con là con cái Chúa thì cần được thay đổi trong sự làm theo lời dạy của Chúa bằng những việc làm cụ thể như là: không còn ham mê tivi, điện thoại nữa, không nói tục, chửi thề, biết lễ phép và vâng lời, biết yêu thương và nhường nhịn đối với mọi người, cầu xin Chúa giúp mình biết yêu mến giờ đọc, học Lời Chúa, yêu mến thời gian được cầu nguyện với Chúa… Đó mới chính là người thật sự vâng lời Chúa, kết quả cho Chúa, là người thuộc về Vương Quốc của Chúa.
  • Cứ trung tín sống theo Lời Chúa như vậy cho đến cuối cùng, để chiếu sáng ra nếp sống tốt đẹp của một người con cái Chúa đối với mọi người xung quanh. Khi có cơ hội thì có thể nói về Chúa cho những người chưa biết Chúa. Đó cũng là kết quả cho Vương Quốc Chúa, để được ở lại trong Vương Quốc của Chúa cho đến mãi mãi.

Qua đoạn Thánh Kinh này và câu gốc thì các con có thể nhận thấy, nếu không kết quả cho Chúa, không thuộc về Chúa thì Chúa sẽ từ bỏ chúng ta, và cuối cùng chúng ta sẽ bị tiêu diệt bởi chính Ngài.

Nên các con hãy luôn biết tự ý thức để gìn giữ mình. Chính đời sống các con cứ cẩn thận vâng theo lời Chúa thì đó mới là những quả lành mà các con đã sinh ra trong nhà Chúa. Đó cũng là lời chứng tốt nhất về Chúa cho những người xung quanh các con. Để khi mọi người nhìn vào các con, thì sẽ nhìn thấy sự khác biệt tốt lành từ các con là những con cái của Chúa. Còn nếu mọi người nhìn vào các con mà thấy các con cũng giống như những bạn chưa tin Chúa thì như vậy các con vẫn chưa thật sự vâng lời Chúa, chưa kết quả cho Chúa và các con không thuộc về Vương Quốc của Đức Chúa Trời.

Nguyện xin Chúa qua bài học hôm nay giúp các con ghi nhớ một người như thế nào mới là một người thật sự thuộc về Vương Quốc của Chúa.

Cô chúc các con luôn luôn là người thuộc về Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Trinh