Câu Gốc Mỗi Tuần (05/10/2019)

Nơi Bí Mật Của Lòng

Nguyễn Thị Thùy Linh

“Này, Ngài muốn sự chân thật ở các nơi bên trong. Trong {nơi} bí mật {của lòng tôi} Ngài sẽ khiến tôi biết sự khôn sáng.”
(Thi Thiên 51:6)

Các con thương mến,

Tuần này chúng ta sẽ cùng nhau học Thánh Kinh trong Thi Thiên 51:6 là một trong những lời xưng tội của vua Đa vít. 

“Này, Ngài muốn sự chân thật ở bên trong”. Chân thật là một tính từ thể hiện sự không gian dối, không nói dối, không có sự dối trá, giả hình. Bên trong là vị trí ở giữa, chính giữa. Đối với con người là bản ngã, là tấm lòng của chúng ta. Câu này cho chúng ta hiểu rằng, Chúa muốn sự chân thật bên trong tấm lòng của chúng ta. Chúa muốn mọi việc chúng ta làm, điều chúng ta nghĩ, lời chúng ta nói tất cả điều thể hiện sự chân thật bên trong tấm lòng của chúng ta. 

Chúa muốn chúng ta hầu việc Chúa bởi một tấm lòng thật sự yêu kính Chúa, kính sợ Chúa. 

Như những lúc các con hát tôn vinh Chúa, học câu gốc, viết bài chia sẻ…Chúa muốn các con làm với tấm lòng thật sự muốn hát ngợi tôn Chúa, các con thật sự ham thích học Lời Chúa với tấm lòng tự nguyện chứ không phải làm cho có lệ, cho xong, cho ba mẹ hay các cô vui lòng.

Chúa muốn các con lòng thật sự muốn gần gũi với Chúa, hướng lòng về Chúa mà tự giác học, đọc suy ngẫm Lời Chúa chứ không đợi ai nhắc nhở hay hối thúc. 

Nhưng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Sa-mu-ên rằng; Chớ xem bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì Ta đã bỏ nó. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu nhìn thấy trong lòng.” (I Sa-mu-ên 16:7).

Ngài muốn sự chân thật bên trong cũng có nghĩa là Ngài muốn nhìn thấy tấm lòng ăn năn thống hối, hối tiếc cho sự phạm tội của chúng ta, chúng ta thật sự đau buồn cho sự phạm tội của mình và rất muốn từ bỏ nó, chứ không phải chúng ta chỉ xưng tội chung chung rồi lại tiếp tục tái diễn sự phạm tội đó mà chúng ta phải kết quả cho sự ăn năn của mình. 

Những tội mà ở độ tuổi các con thường xuyên vấp phải đó chính là, nói dối, tham lam, tà dâm và không vâng lời ba mẹ. 

Trong nơi bí mật của lòng tôi ý nói lên những điều sâu kín trong lòng chúng ta, bí mật là những sự mà chỉ một mình mình biết không ai biết. Chúng ta hãy tra xét lại sâu thẫm trong mỗi tấm lòng của chúng ta còn những điều gì chưa đẹp lòng Chúa, còn chất chứa những ham thích của thế gian mà chúng ta biết đó là tội, còn những điều gì mà chúng ta chưa hết lòng với Chúa. 

Ai trong các con còn ham chơi hơn là gần gũi Chúa?

Ai trong các con còn hay nói dối, còn thích chơi game, còn lo chú tâm vào những việc vô ích, còn không vâng lời cha mẹ, còn ghét anh chị em của mình, còn xem những phim ảnh ô uế…Thì hãy ăn năn với Chúa, xin Chúa tha thứ và xin Chúa giúp các con từ bỏ được những thói hư tật xấu đó. Có thể người khác không nhìn thấy, không biết nhưng Chúa là Đấng biết hết tất cả mọi sự, Ngài biết trong mỗi các con suy nghĩ gì và muốn gì. 

Thi Thiên 139:1-4

1 Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Ngài đã dò xét tôi và Ngài biết!

2 Ngài đã biết sự ngồi xuống của tôi và sự đứng dậy của tôi. Từ xa, Ngài đã hiểu rõ ý tưởng của tôi.

3 Ngài xét nét lối đi của tôi và sự nằm xuống của tôi. Ngài quen biết mọi hành trình của tôi.

4 Vì chưa có một lời trên lưỡi của tôi… Kìa! Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Ngài đã biết hết thảy! 

Trong mỗi một người chúng ta Chúa ban cho sự khôn sáng, biết phân biệt điều tốt điều xấu, biết phân định đúng sai. Chúa ban cho con người sự thông minh trong học tập cũng như trong cuộc sống, nếu tận sâu trong lòng của chúng ta vẫn còn những điều tội lỗi xấu xa thì chúng ta chỉ khôn ngoan theo xác thịt, khôn ngoan theo thế gian, nhưng nếu trong lòng chúng ta kính sợ Chúa, đầu phục Chúa thì Ngài sẽ khiến chúng ta biết sự khôn sáng. Biết sự khôn sáng ở đây là biết được đường lối của Chúa, biết được những sự mầu nhiệm mà Chúa bày tỏ cho chúng ta. Chúa sẽ ban cho chúng ta sự khôn sáng trong sự hiểu biết về Chúa. 

Như khi các con học câu gốc, chia sẻ sự hiểu của mình khi các con thật sự hết lòng và để tâm vào bài làm của mình thì Đức Thánh Linh sẽ dẫn dắt, dạy dỗ các con giúp các con hiểu đúng ý nghĩa của câu Thánh Kinh mà Chúa muốn dạy dỗ. Kết quả là bài chia sẻ của các con khi đọc vào sẽ thấy được sự dẫn dắt của Chúa và có sự khôn sáng trong đó, sự hiểu đúng Lời Chúa. Còn nếu các con chỉ làm để có bài để gửi mà trong để tâm, không ham mến thì đọc bài chia sẻ các con chỉ nhận thấy sự sơ sài, không hiểu đúng Lời Chúa, hiểu sai, lạc đề. Không có sự sâu sắc. 

Các con thương mến,

Bài học ngày hôm nay thật sự rất ích lợi cho chúng ta, vì chúng ta biết được ý muốn của Chúa trên đời sống của chúng ta, đó là Ngài muốn sự chân thật bên trong của chúng ta. Đó là sự hết lòng, hết sức, hết linh hồn của mình mà thờ phượng Chúa. Bài học ngày hôm nay lại một lần nữa nhắc nhở chúng ta tra xét lại chính bản thân mình, tra xét lại thật sự sâu bên trong tấm lòng mình có thật sự yêu Chúa hay không, kính sợ Chúa hay không. 

Đời sống của một người thật sự kính sợ Chúa và yêu Chúa người ấy dễ dàng chiến thắng được những cám dỗ vì người ấy không muốn phạm tội, không muốn làm Chúa buồn lòng và không muốn bị hình phạt từ nơi Chúa, họ run sợ trước quyền năng và sự hiện hữu của Thiên Chúa. 

Ngày Đức Chúa Jesus Christ yêu dấu của chúng ta trở lại rất là gần, nên các con hãy thật sự tỉnh thức, cẩn thận trong tấm lòng của mình, Chúa là Đấng dò xét trong tấm lòng của mỗi một chúng ta và Ngài muốn sự chân thật bên trong tấm lòng của mỗi chúng ta. 

Nguyện xin Chúa ban năng lực cho các con và giúp các con luôn có nếp sống mới, đẹp lòng Chúa, kính sợ Chúa bằng cả tấm lòng. 

Câu hỏi: 

1/ Chúa muốn sự chân thật bên trong là:

a/ Gắng sức, hết lòng cho việc thể dục thể thao.

b/ Hết lòng theo đuổi những phong trào ở thế gian.

c/ Tấm lòng bên trong thật sự yêu kính Chúa. Thật lòng ăn năn tội, kết quả xứng đáng cho sự ăn năn. 

2/ Những điều bí mật bên trong lòng của chúng ta vẫn còn là: 

a/ Những điều sâu kín trong lòng của chúng ta.

b/ Những tội lỗi còn chất chứa chưa từ bỏ được.

c/ Sâu bên trong tấm lòng chưa thật sự yêu kính Chúa. 

d/ Cả 3 câu điều đúng.

3/ Hãy nêu sâu bên trong tấm lòng của bạn còn những điều gì chưa thể từ bỏ? 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh