Câu gốc Mỗi Tuần (05/12/2020)

Hãy đầy dẫy Thánh Linh (phần 03)

Nguyễn Thị Thùy Linh

Các con thương mến!

Trước khi chúng ta bắt đầu vào bài mới chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại một chút về bài cũ. Trong 2 bài học trước chúng ta đã học về Lời Kêu gọi của Chúa lời kêu gọi thứ năm. Đó là hãy đầy dẫy thánh linh. 

Trong phần 01 chúng ta đã học về phân biệt giữa Đức Thánh Linh và linh hoặc là thánh linh. Đức Thánh Linh là thiên Chúa ngôi ba là một thân vị, còn linh hoặc thánh linh là năng lực và thẩm quyền ra từ Đức Thánh Linh. Mà trong bài học Hãy đầy dẫy thánh linh phần 02 mà chúng ta đã học qua. Lời kêu gọi đầy dẫy thánh linh là lời kêu gọi con dân Chúa hãy đầy dẫy năng lực và thẩm quyền từ Thiên Chúa. Đầy dẫy thánh linh để làm gì. 

Khi chúng ta ăn năn tội và hoàn toàn tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì lập tức Chúa tái sinh chúng ta, khi chúng ta được tái sinh được tha tội thì Chúa ban cho chúng ta những chức vụ như làm tiên tri để rao giảng Tin Lành, vua, để cai trị chính mình và sẽ đồng trị với Đức Chúa Jesus Christ trong vương quốc của Đức Chúa Trời;  thầy tế lễ, để mỗi ngày dâng chính thân thể mình lên Đức Chúa Trời, thờ phượng Thiên Chúa, và cầu thay cho con dân Chúa, là Hội Thánh của Chúa. Đức Thánh Linh lập tức tái sinh chúng ta, ban cho chúng ta mọi thẩm quyền và năng lực của Thiên Chúa để chúng ta trung tín hoàn thành các chức vụ. Rồi ban cho chúng ta những ân tứ để chúng ta sống phụng sự Chúa. Nếu như chúng ta không đầy dẫy thánh linh thì chúng ta không thể trung tín hoàn thành tốt và chúng ta có thể làm theo ý riêng của mình mà không theo ý Chúa dẫn đến kết quả của sự hầu việc Chúa không được Chúa đẹp lòng.

Để làm sao chúng ta có thể được đầy dẫy thánh linh và đầy dẫy thánh linh bằng cách nào thì chúng ta cùng nhau đến với bài học ngày hôm nay: Hãy đầy dẫy Thánh Linh (phần 03)

Khi nói đến sự đầy dẫy, sự được đổ đầy là chúng ta nói đến sức chứa được tận dụng để chứa đựng một vật gì đó cách tối đa, hết mức, tràn trề, ví dụ như một cái thùng chứa đầy nước, một hộp giấy đựng đầy bánh kẹo hay một cái bình xăng chứa đầy xăng…Chúa muốn chúng ta hãy đầy dẫy thánh linh có nghĩa là Chúa muốn trong chúng ta phải được chứa đầy thánh linh ở bên trong tâm thần của chúng ta. Nghĩa là bên trong chúng ta phải chứa đầy năng lực và thẩm quyền từ Chúa. Điều này thật khó cho chúng ta có thể hình dung được làm sao chúng ta có thể đầy được thánh linh và làm sao chúng ta biết được khi nào chúng ta đầy hay chúng ta thiếu? Vì chúng ta không nhìn thấy được thánh linh hình dạng như thế nào, hình vuông hay hình tròn hay màu sắc gì, xanh, đỏ, tím vàng thì làm sao chúng ta nhận biết được đúng không nào. 

Nhưng chúng ta có cách để nhận biết điều đó, đó là bằng Thánh Kinh. 

“vì cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả nơi bụi gai, hay là trái nho nơi chòm kinh cước”. (Lu-ca 6:44)

Có nghĩa là cây gì thì sẽ sinh ra trái đó. Chúng ta có bao giờ thấy cây ớt ra trái xoài chưa nào, hay cây xoài ra trái ớt chưa? 

Đúng vậy, khi chúng ta được đầy dẫy thánh linh thì qua đời sống của chúng ta sẽ thể hiện ra những bản tính của Thiên Chúa, những điều tốt đẹp của Thiên Chúa người khác nhìn vào sẽ nhận biết được ngay. Khi chúng ta được đầy dẫy thánh linh thì mọi việc chúng ta làm, điều chúng ta nghĩ, lời chúng ta nói điều được sự dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh. Đó là những trái mà những người đầy dẫy thánh linh thể hiện:

Trái của tâm thần là gì? Thánh Kinh trong Ga-la-ti 5: 22-23:

22 Nhưng trái của tâm thần là: tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự nhân từ, sự ngay lành, đức tin, 📜

23 sự nhu mì, và sự tiết độ. Không có luật pháp nào nghịch lại các sự đó.

Và khi theo Chúa chúng ta được Chúa ban cho năng lực để chúng ta chiến thắng mọi cám dỗ và thử thách, ban năng lực cho chúng ta làm tốt những điều mà chúng ta dường như thấy thật khó khăn và mệt mỏi. Lời Chúa đã khẳng định cho chúng ta biết điều đó trong 

Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự”. (Phi-líp 4:13).

Ví dụ cụ thể như việc bác Tim muốn chúng ta mỗi ngày học 10 lần và chép 10 lần câu gốc. hay những bài chia sẻ sự hiểu mỗi tuần. Nhưng khi chúng ta thực hiện thì như thế nào, chúng ta thấy mệt mỏi quá, mất thời gian quá, làm biếng qua…rốt cuộc có tuần thì chép đủ, có tuần thì chép thiếu, có tuần thì không chép, hoặc làm trong sự ép buộc hay làm nhanh cho xong chứ không ham thích gì hết. Đó là một ví dụ điển hình nhất mà các con đang gặp hôm nay. 

Nhưng nếu chúng ta được đầy dẫy thánh linh thì sẽ khác, chúng ta ham thích làm điều đó, trung tín làm và thấy vui khi làm nữa. Vì Chúa thêm sức cho chúng ta, 

Bây giờ chúng ta sẽ học tiếp đầy dẫy thánh linh bằng cách nào nhé. 

Bạn nào đã chuẩn bị cho mình 2 chai 1 chai đựng đầy đá sỏi và 1 chai không đựng gì hết như cô đã dặn nào. 

Bây giờ các con hãy đổ nước vào hai chai đó. 

Kết quả như thế nào?

Có phải chai đựng nhiều sỏi đá sẽ đựng được ít nước hơn là chai không đựng gì hết không các con?

Qua thí dụ trên, chúng ta hiểu rằng, thánh linh đã được Đức Thánh Linh ban cho mỗi con dân Chúa, nhưng mỗi con dân Chúa phải tự đem các sự yêu thích thế gian ra khỏi lòng mình, để lòng mình chỉ hoàn toàn yêu thích những sự thuộc về trên trời, thì khi đó, đời sống của con dân Chúa mới được đầy dẫy thánh linh, tức là đầy dẫy thẩm quyền và năng lực của Thiên Chúa. Ngày nào lòng chúng ta còn hướng về thế gian, còn yêu thích những sự thuộc về thế gian, thì ngày ấy chúng ta vẫn chưa được đầy dẫy thánh linh. Chúng ta càng yêu thích những sự thuộc về thế gian bao nhiêu, thì đời sống chúng ta càng thiếu đi thẩm quyền và năng lực của Chúa bấy nhiêu.

một người được đầy dẫy thánh linh chính là một người hoàn toàn không còn yêu thích những sự thuộc về thế gian, mà chỉ yêu thích những sự thuộc về Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Một người được đầy dẫy thánh linh là một người vừa muốn, vừa làm theo ý muốn tốt lành của Thiên Chúa (Phi-líp 2:13). Từ đó, chúng ta có thể hiểu rằng, sự đầy dẫy thánh linh hoàn toàn tùy thuộc về phía con dân Chúa.

Tại sao các con có thể chơi game, xem điện thoại hằng tiếng đồng hồ mà các con không thấy chán? Sao các con chỉ dành vài phút để học Lời Chúa, suy ngẫm Lời Chúa thì chúng ta đã thấy mệt mỏi? có phải chúng ta yêu thích việc chơi game, xem điện thoại hay không? Nếu vậy thì thời gian nào dành cho Chúa, thời gian nào suy ngẫm Lời Chúa? Một khi chúng ta yêu mến thế gian, vui thú với những gì làm thỏa mãn sở thích của mình thì khi đó chúng ta không thể đầy dẫy thánh linh được. Muốn nhận được nhiều hay ít hay không nhận luôn là sự lựa chọn của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng hãy nhớ rằng, nếu chúng ta không có năng lực đến từ Chúa thì chúng ta rất dễ phạm tội, sa vào cám dỗ và hậu quả của tội lỗi là gì? Chính là sự hư mất đời đời nơi hỏa ngục. 

“Vậy, hãy làm chết các chi thể của các anh chị em, {là} những sự ở trên đất: tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam, ấy là sự thờ hình tượng”. (Cô-lô-se 3:5)

Chính là câu gốc mà chúng ta đã học trong tuần này. Làm chết là chúng ta làm cho nó không thể hoạt động được, bị tê liệt đi. Chúng ta phải thật sự từ bỏ đi hết những ham mến thế gian, thì lúc đó chúng ta mới có thể nhận lãnh được đầy dẫy thánh linh từ Chúa. Chúng ta hãy đem ra khỏi chúng ta những sỏi đá là những sự ham thích thế gian, ham thích những thứ vô ích. 

Chúng ta hãy tự trá xét lại mình xem rằng mình đã thật sự từ bỏ hết những ham mến thế gian hay chưa? Chúng ta có đã được đầy dẫy thánh linh hay chưa? Nếu chưa thì su bài học này, chúng ta có muốn nhận đầy dẫy thánh linh như lời kêu gọi của Chúa không?

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh