Câu Gốc Mỗi Tuần (07/03/2020)

Bảy Lời  Kêu Gọi của Chúa
Lời Kêu Gọi Thứ Hai

Tại Sao Phải Đến Với Chúa (Phần 01)

Các con thương mến

Tuần này chúng ta học về lời kêu gọi thứ 2 của Chúa. Trong những bài học trước chúng ta đã học về lời kêu gọi thứ nhất của Chúa là Hãy Ăn Năn. Chúng ta đã được học qua những bài

Tội Lỗi và Sự Cứu Rỗi

 ăn năn nghĩa là gì

Thay đổi với Tội Lỗi

Thay đổi tâm trí

Thay đổi thái độ và thay đổi mục đích

Đó là cách thức để chúng ta chiến thắng và từ bỏ được tội lỗi, kết quả cho sự ăn năn theo như lời kêu gọi thứ nhất của Chúa. 

Tuần  này chúng ta sẽ học về lời kêu gọi thứ 2 của Chúa với chủ đề: Hãy đến với Ta (Phần 1) Tại Sao Phải Đến Với Chúa?

Câu gốc tuần này trong 

28 Hãy đến với Ta! Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ. (Ma-thi-ơ 11:28) 

Các con thương mến

Loài người chúng ta bị nhiễm tội từ A-đam, kể từ đó tội lỗi vào trong thế gian, Thiên Chúa là Đấng gớm ghiếc tội và Ngài cũng là Đấng công bình, tội lỗi thì phải có hình phạt, nhưng Thiên Chúa Ngài yêu chúng ta, không muốn cho tất cả chúng ta chịu hình phạt, xa cách mặt Chúa chịu hư mất linh hồn nơi hỏa ngục. 

 Vì tiền công của tội lỗi {là} sự chết; nhưng ân điển của Đức Chúa Trời {là} sự sống vĩnh cửu trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta. (Rô ma 6:23)

Chính vì vậy mà Đức Chúa Jesus Christ đã bằng lòng nhập thế làm người xuống thế gian để chết thay cho chúng ta, để hễ những ai tin nhận huyết chuộc tội của Ngài thì được sự sống đời đời, như đã hứa trong giăng 3:16. Và cũng chính vì thế mà loài người chúng ta mới được có cơ hội ăn năn tội, được tha tội được phục hòa với Đức Chúa Trời. Phục hòa có nghĩa là được gắn kết lại, được giao thông lại, không còn bị ngăn cách, cản trở nữa. 

Vậy thì sau khi đã được phục hòa với Thiên Chúa thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta đến với Chúa đó là lời kêu gọi thứ hai của Chúa. Vì lúc đó chúng ta đã được tự do tương giao với Chúa, được xứng đáng dâng lên Chúa lời cầu nguyện, lời van xin. Lý do vì sao chúng ta đến với Chúa là vì chúng ta vẫn còn sống trong thế gian này, còn rất nhiều những thử thách, khó khăn, mệt mỏi trong cuộc sống, những nguy hiểm, bệnh tật chính vì thế mà chúng ta rất cần có Chúa bên cạnh chúng ta, dìu dắt chúng ta, giúp đỡ, chữa lành và ban phước cho chúng ta. Có 4 ly do để chúng ta đến với Chúa

1/ Vì chúng ta đã được dạn dĩ đến với Chúa mà không còn bị ngăn cách bởi tội lỗi

2/ Vì đó là điều Chúa muốn

3/ Vì đến với Chúa giúp cho mối tương giao của chúng ta và Chúa trở nên mật thiết hơn

4/ Vì đến với Chúa để chúng ta kêu cầu, nương dựa và thể hiện đức tin của mình với Chúa.

Chúa muốn chúng ta đến với Ngài để nhận được sự yêu thương cứu giúp và được Ngài che chở. 

 Sự tiếp trợ của chúng ta ở trong danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Đấng dựng nên các tầng trời và đất (Thi Thiên 124:8)

 Dạy chúng ta rằng: “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.” (I Phi-e-rơ 5:7)

Mục đích lời kêu gọi của Chúa, là Ngài ban cho chúng ta sự yên nghỉ. Mặc dầu khi chúng ta ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Chúa, thì lập tức chúng ta được Ngài tha tội và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Tuy nhiên, gánh nặng về các nhu cầu trong đời sống vẫn còn đó. Gánh nặng về các nhu cầu trong đời sống là một phần của hậu quả tội lỗi. Liền ngay sau khi loài người phạm tội,

Đối với độ tuổi của các con cũng sẽ nhiều mệt mỏi về áp lực học tập, áp lực với những người xung quanh, có bạn thì bị gia đình bắt bớ, đau yếu, bệnh tật, cám dỗ phạm tội…Nhỏ thì gánh nặng việc nhỏ, lớn thì có những gánh nặng của việc lớn. Chính vì vậy chúng ta phải cần đến với Chúa, vì chỉ duy nhất có Chúa mới có thể giải quyết hết tất cả những nhu cầu, khó khăn của chúng ta. 

Thiên Chúa Ngài là Đấng toàn năng, Ngài có thể ban cho chúng ta hơn những gì chúng ta cầu xin Ngài, hơn cả gì chúng ta suy nghĩ. Ví dụ như các con xin Chúa ban cho các con xin Chúa cho các con một chiếc xe đạp để đi học, đến khi Chúa ban cho chiếc xe đạp mà còn có tiền mua thêm một bộ sách nữa…

 Đấng có thể làm trội hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng bởi năng lực tác động trong chúng ta, (Ê-phê-sô 3:20)

Ví dụ nhà trường thông báo với học sinh là vào sáng mai nhà trường sẽ phát miễn phí cho mỗi bạn 10 cái khẩu trang để học sinh có thể mang trong những ngày dịch bệnh. Vậy thì nếu muốn nhận khẩu trang thì phải làm sao? Học sinh phải đến trường thì mới nhận được đúng không nào? 

Thế thì trong Chúa cũng  vậy, chúng ta phải đến với Ngài thì chúng ta nhận được sự ban cho đến từ Chúa. Trong bài học tới chúng ta sẽ học cách đến với Chúa như thế nào để chúng ta biết cách áp dụng vào trong cuộc sống của mình các con nhé. 

Nguyện xin Đức Thánh Linh giúp các con hiểu được bài học ngày hôm nay, Xin Chúa nuôi lớn các con bằng Lời Hằng Sống của Ngài. Chúc các con luôn là những đứa con trai, con gái ngoan của Thiên Chúa. 

Câu hỏi:

1/ Vì sao chúng ta phải đến với Chúa?

2/ Hiện tại bạn đang có những khó khăn, mệt mỏi nào không? 

3/ Bạn đã từng đến với Chúa cầu xin Chúa, dâng lên Chúa những nan đề trong cuộc sống chưa? 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh