Môi Miệng Tôn Vinh Chúa

Môi Miệng Tôn Vinh Chúa

Nguyễn Thị Trinh

Các con thương mến,

Phân đoạn Thánh Kinh chúng ta học trong tuần này nói về sự Chúa Jesus được ca ngợi, được tung hô như một vị vua tại thành Giê-ru-sa-lem bởi dân chúng và trẻ con trong thành.

Điều đó đã xảy ra làm ứng nghiệm những lời tiên tri về Ngài như được nói đến ở câu 5 và câu 16 của phân đoạn Ma-thi-ơ 21 này. Mà nguyên văn của các lời tiên tri ấy như sau:

“Hỡi con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ lớn! Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy trỗi tiếng reo vui! Này, Vua ngươi đến với ngươi, Ngài là công chính và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cưỡi lừa, tức là con của lừa cái.” (Xa-cha-ri 9:9).

“Vì những kẻ thù nghịch Ngài, Ngài do miệng trẻ thơ và những con đang bú, mà lập nên sức mạnh Ngài, khiến cho kẻ thù nghịch và kẻ báo thù phải nín lặng.” (Thi Thiên 8:2).

Khi đọc toàn phân đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 21:1-17, chúng ta sẽ nhận thấy rằng: Những người tung hô Chúa, tôn vinh Ngài là con trẻ và dân chúng, là những người rất đơn sơ và ít sự hiểu biết về Chúa hơn. Họ tôn vinh Chúa bằng cách trải áo và chặt những nhánh cây rải ra trên đường để Chúa cưỡi lừa đi ngang qua. Họ tung hô bằng việc cùng nhau kêu lên rằng: “Hô-sa-na con Vua Đa-vít! Đáng tôn vinh cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!” Và chữ Hô-sa-na này có nghĩa là: Lạy Chúa! Xin hãy cứu. Có nghĩa là họ đang công nhận Đức Chúa Jesus chính là Đấng Cứu Rỗi, là vua của họ.

Trong khi đó các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo là những người đầy sự hiểu biết về Thánh Kinh, về Thiên Chúa thì họ lại không nhận biết được Đấng Christ, là Đấng được Thiên Chúa xức dầu để làm thầy tế lễ, làm tiên tri và làm vua cai trị họ. Bởi không nhận biết được nên họ cũng không tôn vinh Ngài, ngược lại họ còn tức giận, tìm cách tra hỏi để bắt bớ Ngài. Họ tiêu biểu cho những người chỉ hiểu biết Chúa bởi lý trí nên không biết vâng phục Chúa.

Câu gốc tuần này các con học ở Ma-thi-ơ 21:16c

“Vậy các ngươi chưa hề đọc lời này: Chúa đã được tôn vinh bởi miệng con trẻ và con đang bú, hay sao?”

Đây là lời nhắc nhở cho các con về sự Chúa luôn sử dụng những ai đơn sơ yêu mến Chúa để hoàn thành ý muốn của Ngài. Bởi vì con trẻ và con đang bú khiến cho chúng ta liên tưởng đến sự yếu đuối về sức lực và ít ỏi về sự hiểu biết, nhưng Chúa lại dùng chính những người như vậy để tôn vinh danh Ngài, để lập nên sức mạnh của Ngài.

Sự đơn sơ là một đặc tính tiêu biểu, đáng quý ở lứa tuổi thiếu nhi của các con, đây là điều các con nên gìn giữ và quý trọng.

Ngài nay các con không có Chúa Jesus bằng xương bằng thịt đi ngang qua để các con reo lên, tung hô Ngài, tôn vinh Ngài. Nhưng chúng ta ngày nay có thể tôn vinh Chúa qua lời nói và nếp sống mỗi ngày của mình.

Như khi xưa các bạn trẻ con trong Thánh Kinh đơn sơ nhận biết Chúa, tôn vinh Ngài thế nào, thì ngày nay các con cũng cần đơn sơ hiểu Lời Chúa thế nào thì tôn vinh Chúa qua lời nói, qua nếp sống của mình như vậy.

Đơn sơ trong Chúa là gì? Là nhận biết thế nào thì đơn giản làm theo như vậy, không tìm lý do, quanh co để không vâng theo.

Ví dụ như các con biết các con còn nhỏ thì khi gặp người lớn phải biết lễ phép, chào hỏi thưa trình. Như vậy, khi gặp người lớn dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào thì các con cũng nên lễ phép chào hỏi. Các con không nên vì mải chơi hay nghĩ là mình còn quá nhỏ, mà bỏ qua việc thưa trình, chào hỏi này. Đây là việc làm tưởng chừng như rất đơn giản, rất nhỏ nhưng thực ra đây là việc làm tôn vinh Chúa của các con.

Hay như việc các con không học theo các bạn không tin Chúa trong sự các bạn nói tục, nói dối, chửi thề; nhưng các con luôn biết nói những lời chân thật, những lời thể hiện sự lễ phép, biết dạ, thưa với người lớn…

Tất cả những điều đó đều là cách các con ứng dụng Lời Chúa qua câu gốc tuần này: Dùng môi miệng của mình để tôn vinh Chúa.

Tóm lại, một tấm lòng đơn sơ biết vâng phục, làm theo sẽ được Chúa đẹp lòng và sử dụng. Mỗi một ngày trôi qua, các con cần ghi nhớ câu gốc tuần này, gìn giữ để mọi lời các con nói ra đều tôn vinh danh Chúa, điều đó cũng tương tự như sự dạy dỗ trong sách Hê-bơ-rơ dành cho những con dân Chúa rằng:

“Vậy, chúng ta hãy bởi Ngài hằng dâng tế lễ của sự tôn vinh lên Đức Chúa Trời, tức là bông trái của môi miệng cảm tạ danh của Ngài.” (Hê-bơ-rơ 13:15).

Nguyện Lời Chúa dạy dỗ các con sống đẹp lòng Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Trinh