Câu Gốc Mỗi Tuần (08/02/2020)

Bảy Lời Kêu Gọi của Chúa
Lời Kêu Gọi Thứ Nhất
Thay Đổi với Tội Lỗi (Phần 03)

Tuần này chúng ta sẽ tiếp tục học  lời kêu gọi thứ nhất của Chúa, bài số 03 với chủ đề: Thay Đổi với Tội Lỗi.

Câu gốc tuần này trong:

“Nếu con mắt ngươi làm cho ngươi rơi vào tội lỗi, thì hãy móc mà ném cho xa ngươi đi; vì thà ngươi một mắt mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng vào lửa hỏa ngục”. (Ma-thi-ơ 18:9)

Các con thương mến,

Trong bài học tuần lần trước chúng ta học bài số 02 với chủ đề là Hãy Ăn Năn. 

Đó là điều kiện đầu tiên.

Ăn năn là hình thức thể hiện bằng sự đau buồn cho tội lỗi của mình, hối tiếc vì mình đã phạm tội. Cảm thấy gớm ghiếc tội và không muốn tại phạm lại nữa. 

Ăn năn còn là chúng ta thay đổi tâm trí lẫn thái độ đối với tội lỗi, mà trong bài học tới chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn.

Trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nghĩa của từ thay đổi và tội lỗi là gì? 

Thay đổi có nghĩa là một động từ nói lên một sự đổi khác, trở nên khác đi ví dụ như thay áo khác, thay đổi ý định, thay đổi thời tiết…Ví dụ như mỗi ngày các con đi học bằng xe đạp nhưng hôm nay ba mẹ các con sẽ chở các con đi học bằng xe máy. Hoặc là theo như hôm nay là đến chị Khánh Tâm dẫn chương trình nhóm nhưng vì một số lý do nên bạn Hoàng Anh dẫn chương trình…

Tội lỗi là sự trái với luật pháp, trái với đạo đức con người hành động gây ra những điều xấu xa gọi là phạm tội. Trong Chúa tội lỗi là tất cả những điều gì trái với luật pháp điều răn của Thiên Chúa và trái với ý muốn của Chúa thì điều là tội lỗi. Để biết được điều răn luật pháp của Thiên Chúa thì phải thường xuyên đọc Thánh Kinh, suy ngẫm Lời Chúa, đọc, nghe các bài giảng, cầu nguyện tương giao với Chúa. Vậy nếu chúng ta phạm tội thì chúng ta phải chịu hình phạt nơi hỏa ngục.

“Vì tiền công của tội lỗi {là} sự chết; nhưng ân điển của Đức Chúa Trời {là} sự sống vĩnh cửu trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta”. (Rô-ma 6:23).

“giữa ngọn lửa hừng, giáng hình phạt trên những kẻ chẳng nhận biết Thiên Chúa và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt hư mất mãi, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài,” (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:8-9).

Vậy chúng ta phải làm gì để không bị phạm tội với Chúa? Điều đầu tiên là chúng ta phải đáp lại lời kêu gọi của Chúa đó là hãy ăn năn, ăn năn có nghĩa là quay lại, đau buồn cho sự phạm tội của mình, không muốn tái phạm nữa và thật lòng mong muốn từ bỏ con người cũ xấu xa muốn trở nên người mới trong Chúa có nếp sống đẹp lòng Chúa. 

Để có thể thoát ra khỏi quyền lực của tội lỗi và hậu quả của sự phạm tội, thì một người cần tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Để có thể tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì một người cần phải ăn năn tội, tức là thay đổi tâm trí, thay đổi thái độ, và thay đổi mục đích đối với tội lỗi.

1/ Thay đổi tâm trí là không còn ưa thích tội, không còn suy nghĩ những thú vui, không còn suy nghĩ đến những phương cách phạm tội để thỏa mãn những nhu cầu trong đời sống hay những ham muốn bất chính của xác thịt.

Ví dụ như các con không còn muốn suy nghĩ đến việc đi chơi bỏ học, hay không muốn suy nghĩ xem nói dối như thế nào để xin ba mẹ đi chơi hay không muốn tham gia, không muốn đi chơi cùng các bạn xấu, chơi những trò chơi xấu, không muốn nói tục chửi thề hay là không muốn nghĩ đến việc lên mạng tìm hiểu tìm kiếm những phim ảnh khiêu dâm, khiêu gợi nữa…

2/ Thay đổi thái độ là luôn cảnh giác, tránh xa những gì có thể khiến cho mình nghĩ đến tội hoặc phạm tội. Sẵn sàng trả mọi giá để thoát ra khỏi môi trường có thể khiến cho mình nghĩ đến tội hoặc phạm tội. Không tìm cách lý luận, bào chữa để có thể ở lại trong môi trường của sự cám dỗ. Không tò mò, muốn biết xem sự cám dỗ sẽ đến như thế nào.

Ví dụ một bạn bị dị ứng với sữa bò, thì tất cả những món ăn nào có sữa bò thì các con phải tránh không được ăn, mặc dù rất là thèm ăn nhưng mình biết mình ăn vào là sẽ bị dị ứng bị ngứa, nổi mẩn đỏ, mình phải loại bỏ ngay những món đó trong các món ăn hằng ngày. Hoặc những bạn nào có tính nghiện game thì các con tránh xa những nơi có sự cám dỗ để chơi game như các quán, các cửa tiệm internet, các điểm tụ tập chơi game. Các con tránh xa những trang mạng có những hình ảnh hở hang, khiêu gợi và không tò mò bấm vào đó để xem nó như thế nào. Các con có nhớ câu chuyện ông Giô-sép chép trong sách Sáng Thế Ký chương 39: khi bị vợ của chủ mình cám dỗ để nằm cùng bà ấy nhưng ông Giô-sép đã cởi áo bỏ chạy mặc dù ông phải chịu bị bỏ tù chứ ông không phạm tội với Chúa và ông đã bỏ chạy khỏi nơi cám dỗ đó để ông không bị phạm tội. Đó là tấm gương tốt mà chúng ta cần phải noi theo. 

Có như vậy chúng ta mới có thể chiến thắng được những cám dỗ xung quanh, mỗi ngày hai bận cầu nguyện dâng lên Chúa thân thể của mình như của lễ sống và thánh, và xin Chúa bảo vệ chúng ta.

Hai điều trên đây là những điều khi một người ăn năn tội phải có, và phải thực hiện, nhưng con người chúng ta thì không thể nào làm được nếu không có sức toàn năng của Chúa, Thánh Kinh cho chúng ta biết.

“Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự. (Phi-lip 4:13).

“Nếu con mắt ngươi làm cho ngươi rơi vào tội lỗi, thì hãy móc mà ném cho xa ngươi đi; vì thà ngươi một mắt mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng vào lửa hỏa ngục.” (Ma-thi-ơ 18:9).

Câu Thánh Kinh này Chúa dạy chúng ta phải tránh xa tội lỗi, tránh xa những cám dỗ khiến mình phải phạm tội. Chúng ta phải trả mọi giá để không bị phạm tội với Chúa, giống như Lời Chúa là nếu con mắt ngươi làm cho ngươi rơi vào tội lỗi, thì hãy móc mà ném cho xa ngươi đi; để được vào nước thiên đàng. Cho chúng ta thấy rằng sự phạm tội rất nghiêm trọng ảnh hưởng đến sự sống đời đời của chúng ta và chúng ta phải tránh xa, cảnh giác và cắt đứt hết những gì cám dỗ chúng ta, xúi giục chúng ta phạm tội. 

Nguyện xin Chúa giúp các con ghi nhớ bài học ngày hôm nay, nguyện xin Chúa ban cho các con có tấm lòng kính sợ Chúa, không muốn phạm tội và ban năng lực cho các con để các con chiến thắng mọi cám dỗ xung quanh. 

Câu hỏi tình huống:

Hôm nay mẹ bảo Sơn đi sau khi tan trường về nhà mẹ có việc cần Sơn giúp, Sơn đi được nữa đường thì gặp bạn Nam rủ Sơn đi chơi game, Sơn nói không, vì mẹ bảo về nhà có việc, nhưng Nam nói: chỉ cần chơi một chút không sao đâu. Sau khi suy nghĩ hồi lâu thì Sơn quyết định đi với Nam, Sơn nghĩ sẽ đi một chút thôi cũng không sao, nhưng đến chiều Sơn mới về đến nhà vì mãi chơi game, vì Sơn vốn dĩ rất thích chơi game. 

1/ Bạn Sơn làm như vậy có phạm tội hay không? 

2/ Bạn Sơn đã phạm những tội gì?

3/ Thay đổi tâm trí Là không còn ưa thích tội, không còn suy nghĩ những thú vui, không còn suy nghĩ đến những phương cách để phạm tội. Vậy Sơn đã có thay đổi tâm trí chưa? 

4/ Vì sao Sơn lại dễ dàng phạm tội như vậy

a/ Sơn không vâng lời mẹ

b/ Sơn không tránh xa môi trường cám dỗ, không cảnh giác trước cám dỗ

c/ a và b điều đúng

5/ Nếu là em thì em sẽ làm như thế nào?

 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh