Câu Gốc Mỗi Tuần (11/05/2019)

 

Làm Như Làm cho Chúa

Nguyễn Thị Thùy Linh


“Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm,
như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người”.

(Cô-lô-se 3:23)

Các cháu thiếu nhi thương mến!

Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học bài học thứ năm có chủ đề: Làm Như Làm Cho Chúa.

Tuần trước chúng ta học bài học số 4 với chủ đề: Vì Sự Vinh Quang của Thiên Chúa Mà Làm.

Hôm nay trước khi học bài mới cô sẽ nhắc tóm gọn lại bài học trước để chúng ta cùng nhau ôn lại.

Bài học tuần trước Chúa dạy chúng ta dù bất cứ làm việc gì cũng hãy vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm. Có nghĩa là trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta dù có làm những việc nhỏ nhất cũng phải vì sự vinh quang của Chúa mà chúng ta làm, chúng ta chọn làm những việc chiếu ra vinh quang của Chúa, chọn làm những việc lành, có ích, gây dựng cho người xung quanh chúng ta, để họ nhìn vào chúng ta mà không nói xấu danh Chúa, mà họ còn nhận biết sự khác biệt giữa người tin Chúa và không tin Chúa.

Vì: có nghĩa là chúng ta thà chọn làm sáng danh Chúa cho dù chúng ta có phải chịu thiệt thòi hay bị ghét, bị cô lập, hoặc chúng ta sẽ không được thoải mái trong cuộc sống chẳng hạn, nhưng chúng ta vẫn tự nguyện chọn làm việc đó vì để chiếu ra vinh quang của Chúa, như câu chuyện cô đã kể cho các con nghe về ông Giô-sép đã vì không muốn phạm tội với Chúa mà từ chối nằm cùng vợ của chủ mặc dù ông phải chịu bỏ tù, như bạn Minh Quốc vì không muốn phạm tội với Chúa mà từ chối không tham gia đánh nhau với các bạn, mặc dù như vậy sẽ bị các bạn nghỉ chơi. Và như bạn Phúc Hưng nhắc nhỡ bạn quay cóp thì đương nhiên nguời bạn bị nhắc nhở đó sẽ không vui mà còn có thể ghét Phúc Hưng.

Đó là những việc lành mà chúng ta vì sự vinh quanh của Chúa mà chúng ta làm đó các con. Các con rất thích đi đến công viên nước chơi nhưng vì ở đó toàn hình tượng ô uế nên các con bỏ đi ý định đi đến đó, mặc dù mình rất là thích nhưng thà không đi còn hơn phạm tội với Chúa đó là những điều thực tế diễn ra hằng ngày trong cuộc sống của các con mà các con  phải ghi nhớ bài học này mà có những suy nghĩ và hành động đúng như Lời Chúa dạy.

Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài học ngày hôm nay mà một người con dân Chúa phải bước đi như chính Đấng Christ Jesus đã bước đi các con nhé.

Hôm nay, cô sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện ngụ ngôn.  “Ngụ ngôn” là một từ Hán Việt, tức là tiếng Việt được nói theo cách phát âm của tiếng Trung Quốc. Ngụ có nghĩa là: gửi gắm. Ngôn có nghĩa là: lời nói. Chuyện ngụ ngôn là chuyện gửi vào trong lời nói một lẽ thật về đạo đức hoặc đức tin, để dạy dỗ người nghe. Mà bác Tim đã có lần giải thích cho các con trong phòng học này rồi.

Nào bây giờ các con hãy thật chú ý lắng nghe nhé. Và theo dõi xem câu chuyện ngày hôm nay cô kể có liên quan gì và sự dạy dỗ gì cho câu gốc ngày hôm nay nhé.

Một người giàu có kia mang theo hai đầy tớ của mình để cùng đi sang thành phố khác để tham quan và dạo chơi. Khi ba người đi đến một cánh đồng kia khá rộng và có nhiều bóng cây nên người nhà giàu quyết định ngồi lại nghỉ mệt và uống nước sau một chặng đường đi dài. Người nhà giàu khát nước nên bảo hai đầy tớ của mình mang nước đến, hai người đi và quay lại tay không, chủ ngạc nhiên hỏi? Thế nước của ta đâu?

Hai người cùng đồng thanh thưa lại với chủ rằng: “Nước đã hết rồi ạ.”

Người chủ nói với hai đầy tớ: “Vậy hai ngươi đi tìm nước cho ta uống đi.”

Hai người đầy tớ nhìn xung quanh cánh đồng rồi thưa với chủ: “Thưa ông, ở đây là cánh đồng rộng, không có chổ bán nước uống mà chỉ có mấy con suối nhỏ thôi.”

Người nhà giàu đáp lời hai đầy tớ: “Vậy hai ngươi đi lấy nước suối cho ta uống cho đỡ cơn khát đi.”

Thế là hai người chia nhau ra để đi tìm nước cho chủ mình, sau một hồi tìm kiếm thì hai người cũng đã trở lại với người chủ. Trên tay hai người cùng mang một bác nước đầy. Người chủ vui mừng nhận lấy hai bát nước chuẩn bị uống thì đột nhiên ông ta dừng lại nhìn vào bát nước và nhìn về phía 2 người đầy tớ của mình.

Bát của người đầy tớ thứ nhất là một bát nước đầy, bát của người đầy tớ thứ hai cũng vậy nhưng bát của người thứ hai thì trong hơn, sạch hơn. Người nhà giàu cất tiếng hỏi người đầy tớ thứ hai: “Tại sao ngươi quần áo lắm lem thế kia, ngươi đã đi múc nước ở đâu?”

Người đầy tớ thứ hai nghe hỏi bộ run rẩy trả lời: “Thưa ông, Vì đi múc nước cho ông uống nên tôi phải đi ra xa ra con suối kia để tìm dòng nước nào trong nhất và sạch nhất để ông uống, vì xa và sâu nên tôi phải cố gắng tìm múc nước sạch cho ông nên tôi bị ngã.”

Người nhà giàu yên lặng một lúc  rồi quay sang hỏi người đầy tớ thứ nhất, hỏi: “Thế tại sao quần áo ngươi sạch thế?”

Người đầy tớ thứ nhất trả lời: “Vì tôi múc nước trong chỗ cạn, gần tôi nhất nên tôi không bị ngã như anh kia.”

Người nhà giàu lại yên lặng một lúc rồi nhìn vào hai bát nước. Một bát thì nước rất trong và sạch, một bác thì lẫn chút rong rêu và bụi. Ông lại quay sang hỏi người đầy tớ thứ hai: “Tại sao ngươi lại ra xa múc nước cho ta, ngươi không sợ nguy hiểm sao?”

Người đầy tớ thứ hai trả lời: “Dạ thưa ông tôi có sợ, nhưng vì tôi làm việc cho ông thì tôi cũng hết lòng mà làm như tôi làm cho Đức Chúa Trời của tôi, nên mặc dù nước hơi sâu và bị ngã lắm lem quần áo nhưng tôi vẫn muốn tìm nguồn nước nào tốt nhất cho ông uống.”

Ông nhà giàu gật gù rồi quay sang hỏi người đầy tớ thứ nhất. Vậy còn ngươi?

Người đầy tớ thứ nhất thản nhiên  trả lời: “Vì ông khát nước nên hễ tôi thấy chỗ nào có nước thì tôi múc thôi.”

Người nhà giàu yên lặng rồi bưng chén nước của người đầy tớ thứ hai lên uống một cách ngon lành.

Sau chuyến đi đó trở về, ông nhà giàu giao cho người đầy tớ thứ hai cai quản hết gia tài của mình và ban thưởng nhiều thức ăn ngon và quần áo đẹp. Còn người đầy tớ thứ nhất thì ông không cho làm việc nữa và đuổi ra khỏi nhà của mình.  

Các con thương mến,

Việc làm của người đầy tớ thứ hai đã cho chúng ta thấy, anh ta làm việc một cách hết lòng, anh ta không nghĩ là đang đi múc nước cho chủ cũng là người như anh  ấy, mà anh ta nghĩ như là đang múc nước cho Chúa của mình nên đã không ngại nguy hiểm, tốn công mà tìm cách tốt nhất cho chủ của mình.

Hết lòng mà làm có nghĩa là chúng ta làm một cách hết mình, hết sức làm với tin thần tự nguyện và vui vẻ, tự giác để đặt được kết quả tốt nhất. Mà  không làm chiếu lệ, hoặc lười biếng, làm cho xong bổn phận.

Làm như làm cho Chúa có nghĩa là các con làm việc gì các con cũng nghĩ là đang làm cho Chúa. Nhưng trước hết, các con phải có tấm lòng thật sự yêu Chúa và kính sợ Chúa thì các con mới thực hiện được.

Vì khi các con yêu Chúa, các con mong muốn làm điều gì tốt nhất cho Chúa, đẹp nhất cho Chúa để được Chúa vui lòng, và yêu các con. Các con kính sợ Chúa thì các con làm việc trong sự cẩn thận, tập trung và siêng năng để không bị Chúa buồn lòng và trách phạt các con.

Tại sao Chúa lại so sánh là làm cho Chúa và cho người ta?

Bởi vì loài người là vật thọ tạo, còn Thiên Chúa là Thần, Ngài là Đấng toàn tại Ngài có ở khắp mọi nơi, Ngài là Đấng Toàn Tri biết rõ trong mỗi tấm lòng, mỗi suy nghĩ của các con, không có gì dấu được Chúa cả. Đối với con người các con có thể qua mặt, hay nói dối hay làm cho xong bổn phận, con người vẫn không biết, nhưng đối với Chúa thì Ngài biết tất cả, nên nếu các con  làm như làm cho Chúa thì các con khó có thể mà làm không hết lòng được.

Điều Chúa muốn dạy chúng ta nữa là chúng ta phải trung thực và có trách nhiệm, uy tín kèm theo tình yêu đối với người lân cận của mình, không phải riêng về chủ của mình mà thôi nhưng đối với tất cả những người xung quanh mình. Lời Chúa dạy được chép trong Ê-phê-sô 6: 5-7:

“Hỡi những người làm tôi tớ! Hãy kính sợ mà vâng phục những người chủ của mình theo phần xác, trong sự thật thà của lòng mình, như đối với Đấng Christ.Không phải làm cho thấy trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng như những tôi tớ của Đấng Christ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, từ trong lòng lấy ý tốt mà phục vụ như cho Chúa chứ không phải cho loài người.”

Như trong cuộc sống hằng ngày, các con đi học, thì các con phải có suy nghĩ là học cho Chúa, chứ không phải học cho thầy cô, học cho ba mẹ,

Các con về nhà, ăn uống, tắm gội, vệ sinh, phụ giúp ba mẹ cũng phải nghĩ là làm cho Chúa.

Khi các con học câu gốc, chia sẻ bài học hay tập hát tôn vinh Chúa, các con cũng phải làm với tinh thần là làm cho Chúa, chứ không phải làm vì ba mẹ thúc giục hay làm cho có bài để nộp cho các cô.

Các con làm việc với thái độ là dâng của lễ lên cho Chúa chứ không phải các con làm để được tiếng khen của loài người.

Và khi các con thực hiện như vậy thì kết quả công việc của các con sẽ thành công một cách tốt đẹp và được sự quý mến và tin tưởng của người khác. Thiên Chúa sẽ rất đẹp lòng và ban thưởng cho các con.

Nguyện bài học ngày hôm nay giúp các con từ nay về sau luôn ý thức làm việc các hết lòng. Nguyện Chúa nuôi lớn các con bằng Lời Hằng sống của Ngài, Nguyện Ngài ghi chép Lời Ngài vào trong tấm lòng của các con để các con luôn có nếp sống như Đấng Christ Jesus của chúng ta đã bước đi. A-men!

Nguyễn Thị Thùy Linh
11/05/2019

Câu hỏi:

1/ Các con cho cô biết vì sao người đầy tớ thứ 2 lại không ngại nguy hiểm mà ra xa múc nước sạch cho chủ mình vậy các con?

2/ Điều gì đã khiến cho anh ta làm như vậy?

3/ Các con học được bài học gì qua câu chuyện hai người đầy tớ kia? (Câu hỏi bài tập).

4/ Các con đã từng làm việc gì hết lòng mà làm như làm cho Chúa chưa?