Loài Người: Tâm Thần (Phần 04)

Loài Người: Tâm Thần (Phần 04)

Nguyễn Thị Thùy Linh

Các con thân mến, 

Tuần này chúng ta tiếp tục học loạt bài tâm thần, chúng ta học phần 04. 

Theo như đã định cho loài người: Chết một lần, sau đó là sự phán xét.” (Hê-bơ-rơ 9:27).

Câu Thánh Kinh này Chúa cho chúng ta biết là loài người phải chết một lần. Không có ai sống mãi mãi trên đất này mà không chết, người sống lâu nhất cũng chỉ đến 100 đến 120 tuổi thôi, rồi cũng bị bệnh, già và chết đi. 

Đó chính là lần chết thứ nhất. Khi một người tắt hơi thở, rồi thân xác này trở về bụi đất, tâm thần và linh hồn sẽ trở về với Đức Chúa Trời. Nhưng điều này chỉ xảy ra cho người tin Chúa và được cứu rỗi. Còn người không tin Chúa, sống trong tội, phạm tội mà không thật lòng ăn năn thì khi chết đi, tâm thần trở về với Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó, rồi linh hồn thì bị giam trong âm phủ, chờ ngày sống lại bị phán xét. 

Ngày sống lại bị phán xét, rồi bị quăng vào hỏa ngục, đó là sự chết thứ hai. 

Các con còn nhớ bài học về linh hồn không?

Linh hồn chính là chúng ta đây, chính là mỗi một người chúng ta đây. Thiên Ban là một linh hồn, Trí Dũng là một linh hồn, Anh Duy là một linh hồn, cô Thùy Linh là một linh hồn. Linh hồn thì có cảm xúc, có suy tư và có quyết định. 

Cho nên nếu linh hồn bị giam trong âm phủ thì sẽ bị làm sao các con?

Có còn biết buồn không?

Biết khóc không?

Biết đau không?

Vẫn còn nhận biết và khi đó linh hồn phải ở đó chờ ngày sống lại rồi bị phán xét những tội lỗi của mình, rồi bị quăng vào hỏa ngục đời đời. 

Còn những ai tin nhận Chúa, được cứu rỗi thì khi chết đi, tâm thần và linh hồn đều được vào thiên đàng với Chúa. Vui hưởng Chúa vô cùng bình an và phước hạnh. 

Hôm nay chúng ta tiếp tục học về sự tái sinh của tâm thần. 

Tái sinh là gì. 

Là làm cho sống lại, làm mới lại. Tái có nghĩa là làm lại, chế biến lại. 

Một lon co-ca, người ta sử dụng xong vứt vào đi, rồi người khác lượm ve chai nhặt lại đem bán cho chỗ tái chế, người ta dùng đồ cũ đó làm lại một món đồ mới khác. 

Đồ vật cũ, hư hỏng, bỏ đi, đem đi làm lại, chế biến lại gọi là tái chế. 

Một người tội lỗi, xấu xa, được làm sạch tội, biến đổi thành người mới thì gọi là tái sinh. 

Sự tái sinh là hành động của Thiên Chúa qua thân vị Đức Thánh Linh [1]. Một người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, và bằng lòng sống theo Lời Chúa, xưng nhận ra bằng lời nói (Rô-ma 10:10), thì lập tức người ấy được Đức Chúa Jesus Christ dùng máu của Ngài rửa cho sạch tội (Khải Huyền 1:5), được Đức Chúa Trời tha tội, và linh hồn, cùng thân thể thiêng liêng của người ấy, tức tâm thần, được Đức Thánh Linh tái sinh. Được trở nên người mới, sạch mọi tội lỗi. 

Nhờ được tái sinh như vậy mà những ai tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ không bị chịu sự chết lần thứ hai. 

II Cô-rinh-tô 5:17 dạy rằng:

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi. Này, mọi sự đã trở nên mới.

Từ ngữ “tạo vật mới” nghĩa là một vật được Thiên Chúa làm cho mới lại. Sự Thiên Chúa làm cho một người ở trong Đấng Christ thành ra mới được Đức Chúa Jesus Christ gọi là “được sinh từ trên cao” (Giăng 3:3) mà các bản dịch Thánh Kinh thường dịch là “sự tái sinh” hoặc “được sinh lại”.

Một người được tái sinh là người đó được dựng nên mới, trở nên một con người mới, mới ở đây là mới ở bản tính, chứ không phải mới là đang già biến thành trẻ, đang còn bé trở nên người lớn hoặc đang lùn trở thành cao về thể xác. Mà là người mới từ bản tính. 

Người được dựng nên mới là người biết yêu kính Chúa, biết vâng theo Lời Chúa dạy, sống theo Lời Chúa dạy. Biết ngoan ngoãn, vâng lời luôn làm vui lòng Chúa. 

Những sự cũ là những tội lỗi xưa cũ của con người cũ như là tham lam, ích kỷ, nói dối, lười biếng, ghen ghét…Khi chúng ta được dựng nên mới thì tất cả những sự cũ đó sẽ qua đi. 

Ai còn không ngoan, còn không vâng lời, nói tục, tham lam, không biết nhường nhìn, yêu thương là người đó chưa được dựng nên mới. Mà chưa được dựng nên mới thì không được cứu, Đức Chúa Jesus đến sẽ bị bỏ lại. 

Bạn nào còn thói hư tật xấu nào không?

Các con biết không, nhờ tâm thần được tái sinh nên mới được tương giao với Chúa và được ở gần Chúa, vì Thiên Chúa là thánh khiết, khi chúng ta còn tội lỗi là chúng ta không được đến gần Chúa, lời cầu nguyện của chúng ta Chúa cũng không nghe và không ban phước, bảo vệ chúng ta. 

Các con nên ghi nhớ, tâm thần và linh hồn là hai phần, chứ không phải là một các con nhé. 

Linh hồn là chính chúng ta đây, còn tâm thần là phần thân thể thiêng liêng vô hình mà Chúa ban cho loài người để loài người tương giao với Chúa. Hai phần này khác nhau. Nếu ai cho rằng tâm thần và linh hồn là một thì là sai nhé. 

Có giáo phái họ cho rằng, tâm thần chỉ là sự sống hay sức sống trong thân thể của mình thôi, điều này đúng hay sai các con? Là sai.

Tâm thần hoàn toàn là một thân thể thiêng liêng mà mắt chúng ta không nhìn thấy được, không phải chỉ là năng lực hay sức sống, sự sống của thân thể chúng ta nhé. 

Loài người là một vật sống do Thiên Chúa dựng nên cách lạ lùng theo hình Ngài và giống như Ngài trong thế giới thuộc thể lẫn thế giới thuộc linh. Vì thế, loài người có hai thân thể,  thân thể vật chất lẫn thân thể thiêng liêng. Thân thể thiêng liêng của loài người được gọi là tâm thần. Thân thể xác thịt nhận thức và sinh hoạt trong thế giới vật chất như thế nào thì tâm thần cũng nhận thức và sinh hoạt trong thế giới thuộc linh như thế ấy.

Tội lỗi khiến cho tâm thần bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa, bị Ma Quỷ dẫn dụ thông công với thế giới của tà linh và thờ phượng tà linh. Sự phân rẽ của tâm thần ra khỏi Thiên Chúa tức là sự chết thuộc linh.

Khi một người thật lòng ăn năn tội, tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ thì tâm thần được tái sinh, mối tương giao với Thiên Chúa được phục hồi. Nhờ đó, loài người có năng lực sống theo Lời Chúa và hiểu biết Thiên Chúa càng hơn, có thể thờ phượng Thiên Chúa theo như ý muốn của Thiên Chúa. Người đó được tái sinh, được tha tội nên không phải chịu sự chết thứ hai, là sự chết đời đời trong hỏa ngục. 

Qua loạt bài tâm thần này chúng ta học được như thế nào là tâm thần, tâm thần có những tính chất gì, chỉ loài người mới có tâm thần, và tâm thần giúp chúng ta có thể tương giao với Thiên Chúa. Chúng ta dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã thật yêu thương loài người chúng ta, Ngài dựng nên chúng ta như hình và tượng Ngài, ban cho chúng ta sự sống, ban cho chúng ta hơi thở, cứu chuộc chúng ta khỏi sự chết đời đời. Chúng ta thật biết ơn Chúa. 

Nguyện xin Thiên Chúa ban năng lực cho chúng ta để chúng ta luôn sống đẹp lòng Ngài, để khi Ngài Đức Chúa Jesus Christ trở lại đón chúng ta được cùng đi với Ngài mà không một ai bị bỏ lại. A-men!

Ghi chú:

Bài giảng thiếu nhi được tổng hợp từ bài giảng của người chăn Huynh Christian Timothy:

Loài Người (03): Tâm Thần