Câu Gốc Mỗi Tuần (13/03/2021)

Các em thiếu nhi thân mến,

Khi chúng ta còn sống trong xác thịt này, không tránh khỏi những lúc chúng ta yếu đuối, cảm thấy mệt mỏi và chán chường. Câu Thánh Kinh tuần này như một lời khích lệ cho hết thảy chúng ta về sự đời đời mà chúng ta sẽ được lãnh nhận ngày sau, nếu hôm nay chúng ta cứ tiếp tục vững lòng, bền chí, trung tín trong đức tin cho đến cuối cùng.

“Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha mình.” (Ma-thi-ơ 13:43a).

Vậy, Người Công Bình là người như thế nào?

Theo từ điển Thánh Kinh chúng ta được biết, Người Công Bình là:

  1. Người đã được Thiên Chúa tha thứ mọi sự vi phạm các điều răn của Ngài.
  2. Người hành động không phạm các điều răn của Thiên Chúa.

Một người được xưng công bình là nhờ vào lòng ăn năn tội và đức tin vào trong sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Người được xưng công bình là người được Đức Chúa Trời tha tội và được Đức Chúa Jesus Christ làm cho sạch tội bởi sự người ấy thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, chứ không phải do người ấy không làm ra điều gì sai trái. Vì sự không làm gì sai trái của một người chỉ xảy ra trong một giai đoạn nào đó. Vẫn có những lúc người ấy phạm tội. Và quan trọng hơn hết, cho dù một người không làm gì sai trái thì người ấy vẫn có sự suy nghĩ sai trái theo bản tính tội lỗi. Bản tính tội lỗi từ tổ phụ của loài người là A-đam đã tiêm nhiễm cho bất cứ người nào được sinh ra trong cuộc đời này; ngoại trừ Đức Chúa Jesus, vì Ngài được Đức Chúa Trời sinh ra trong lòng trinh nữ Ma-ri. Ngài là người duy nhất không nhiễm bản tính tội từ A-đam nhưng có bản tính tốt lành hoàn toàn như A-đam và Ê-va khi vừa được dựng nên.

Và lời Chúa trong Ga-la-ti 3:11 cũng khẳng định:

“Rõ ràng là trước Đức Chúa Trời không một ai được xưng công bình bởi luật pháp. Vì người công bình sẽ sống bởi đức tin. [Ha-ba-cúc 2:4]” (Ga-la-ti 3:11).

Bởi vậy, khi chúng ta còn sống trong xác thịt này thì chúng ta phải luôn luôn ở trong đức tin tuyệt đối vào tình yêu và ân điển của Đức Chúa Trời, qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

Mỗi khi các em mệt mỏi khi sống trong môi trường đầy những sự tội lỗi, xấu xa, độc hại. Các em hãy nhớ về Vương Quốc Trời sẽ đến trong tương lai cùng những điều chúng ta được nhận lãnh trong nước của Cha mình. Chị khích lệ các em hãy đọc lại hai phân đoạn Thánh Kinh trong Khải Huyền 21 và 22 nói vương quốc đời đời sau này, là nơi người công bình ăn ở, để khích lệ đức tin chính mình. Lời Chúa sẽ giúp các em có thêm niềm trông cậy trong Chúa.

Cuối cùng chị xin mượn Lời Chúa trong Rô-ma 5:1-2 để nhắc nhở, gửi gắm sự trông cậy phước hạnh trong Đức Chúa Trời đến với các em:

“Vậy, chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì chúng ta có sự bình an bên Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, qua Đấng ấy, chúng ta cũng bởi đức tin có sự đạt đến ân điển này, là trong ơn mà chúng ta đứng vững và vui mừng trong sự trông cậy về sự vinh quang của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 5:1-2).

Nguyện câu gốc tuần này luôn ở với tấm lòng của các em, giúp các em luôn đứng vững trong đức tin, trong sự trông cậy của mình nơi Đức Chúa Trời.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Trinh.