Câu Gốc Mỗi Tuần (13/04/2019)

Hãy Yêu Lẫn Nhau

Nguyễn Thị Thùy Linh

Các con thương mến,

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học tiếp bước thứ 3 trong loạt bài, Bước đi trong Đấng Christ Jesus. Trong loạt bài này chúng ta đã học được 2 bài cũng là 2 bước đi đầu tiên là những bước đi cơ bản mà con dân Chúa phải có trên bước đường theo Chúa. và học cách bước đi như Đấng Christ Jesus đã bước đi.

Bài đầu tiên với chủ đề là: Đừng Phạm Tội Nữa.

Bài thứ hai mà tuần trước chúng ta đã học với chủ đề là: Phải Yêu Kính Thiên Chúa.

Hôm nay chúng ta học tiếp bước thứ 3 với chủ đề: Hãy Yêu Lẫn Nhau.

Câu gốc tuần này rất là dễ học và rất là quen thuộc đúng không các con, đó là câu mà mỗi tuần chúng ta cùng nhau ôn lại trong mỗi buổi nhóm thờ phượng Chúa.

Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu hơn và cùng nhau học về lời phán của Đức Chúa Jesus các con nhé.

Đây là điều răn của Ta, rằng: “Các ngươi hãy yêu lẫn nhau như Ta đã yêu các ngươi.” Là lời Đức Chúa Jesus phán với các môn đồ của Ngài trước khi Ngài chịu đóng đinh trên cây thập tự, trước khi Đức Chúa Jesus chịu chết thì Ngài dạy dỗ, khuyên dạy các môn đồ rất nhiều điều. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học một trong các điều ấy mà Đức Chúa Jesus đã hai lần phán dặn các môn đồ. Lần thứ nhất được chép trong Giăng 13:34

“Ta ban cho các ngươi một điều răn mới: Các ngươi hãy yêu lẫn nhau. Như Ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy.”

và trong Giăng 15:12

“Đây là điều răn của Ta, rằng: Các ngươi hãy yêu lẫn nhau như Ta đã yêu các ngươi.”

Cho chúng ta thấy đây là điều rất quan trọng và phải thực hiện, lần thứ hai Đức Chúa Jesus nhấn mạnh với các môn đồ rằng: “Đây là điều răn của Ta” Điều răn có nghĩa những điều quy định, nội quy, luật lệ do cấp trên ban ra để cấp dưới thực hành.

Ví dụ: Khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm, không được lái xe trên vỉa hè, khu vực người đi bộ, hoặc là không được nói chuyện trong giờ học… đó là những nội quy mà nhà nước, nhà trường đưa ra để cho những người dân thực hiện, nếu làm trái quy định sẽ có hình phạt.

Vậy đây là điều răn mới mà Đức Chúa Jesus đã hai lần nhắc với các môn đồ, cho chúng ta thấy rằng đây là điều rất quan trọng và chúng ta phải thực hiện, vì đây không phải là một lời khuyên thông thường mà là một mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus ban ra. Mệnh lệnh đó là gì vậy các con? Đó là hãy yêu lẫn nhau. Mà không phải yêu thông thường mà là yêu như Chúa đã yêu chúng ta.

Vậy yêu là gì? Yêu là một cảm xúc tự nhiên có trong mỗi con người, yêu là là chúng ta luôn nghĩ đến người đó, nhớ người đó, quan tâm, lo lắng, muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người đó, muốn làm cho người đó vui lòng, và không muốn làm cho người mình yêu buồn lòng hay thất vọng. Yêu là chúng ta sẵn lòng và muốn làm những điều tốt nhất cho người mình yêu, Yêu là một từ được hiểu với nghĩa rộng và được chia theo đối tượng. Các bật cao hơn mình như yêu Chúa, yêu ba mẹ, yêu thầy cô, yêu người chăn, yêu cô chú, anh, chị. Còn ngang bằng và thấp hơn thì có bạn bè và em nhỏ tuổi hơn mình.

Vậy yêu như Chúa yêu chúng ta thì phải yêu làm sao cho đúng vậy các con?

Bây giờ chúng ta sẽ suy ngẫm xem Chúa đã yêu chúng ta như thế nào nhé.

Thiên Chúa yêu chúng ta bằng một tình yêu tuyệt đối, tuyệt đối có nghĩa là cao nhất. Đức Chúa Trời đã thương xót chúng ta, không muốn chúng ta bị hư mất linh hồn trong hỏa ngục đời đời, mặc dù chúng ta đây không xứng đáng để được thương xót. và Ngài đã ban chính con một của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ xuống thế gian để chết thay cho chúng ta. Được chép trong:

Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để cho bất cứ ai tin nơi Con ấy thì không bị hư mất, mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16).

Đức Chúa Jesus Christ đã yêu chúng ta nên Ngài bằng lòng nhập thế làm người đó là đã hy sinh chết thay cho chúng ta, Vì yêu chúng ta mà Ngài đã từ bỏ sự vinh quang cao trọng mà trở nên một người xác thịt thấp hèn, chịu khổ, chịu nhục và chịu đau đớn thậm chí chịu chết vì chúng ta. Thánh Kinh chép:

được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự.” (Phi-líp 2:8).

Ê-sai 53: 3-6

3 Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì.

4 Thật! Người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại nghĩ rằng, Người đã bị Thiên Chúa đánh và đập, và làm cho khốn khổ.

5 Nhưng Người đã vì những sự phản nghịch của chúng ta mà bị đâm, vì những sự gian ác của chúng ta mà bị thương tích. Sự sửa phạt để chúng ta được bình an đã {giáng} trên Người, và bởi những lằn roi của Người mà chúng ta được lành bệnh.

6 Hết thảy chúng ta đều như chiên đi lạc, mỗi người đi theo đường lối mình. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người.

“Chẳng ai có tình yêu {nào} lớn hơn điều này, ấy là một người phó sự sống của mình cho các bạn hữu của mình.” (Giăng 15:13).

Đức Thánh Linh yêu thương chúng ta, Ngài luôn ở bên cạnh chúng ta, an ủi, cáo trách, nhắc nhở, ban năng lực và bảo vệ, giải cứu chúng ta, cầu thay cho chúng ta. Thánh Kinh chép:

Nhưng khi Đấng An Ủi sẽ đến, Đấng Ta sẽ sai đến với các ngươi từ Đức Cha, Đấng Thần Linh của Lẽ Thật, Đấng ra từ Cha, Ngài sẽ làm chứng về Ta”. (Giăng 15:26).

“Cũng vì vậy, Đấng Thần Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, vì {chúng ta} chẳng biết sự {chúng ta} phải xin như {chúng ta} cần. Nhưng chính Đấng Thần Linh cầu khẩn thay cho chúng ta những sự than thở {mà chúng ta} không thể nói thành lời. Đấng dò xét những tấm lòng hiểu biết ý tưởng của Đấng Thần Linh là thế nào. Vì Ngài cầu thay cho các thánh đồ theo {ý muốn} của Thiên Chúa.” (Rô-ma 8: 26-27).

Các con thương mến,

Trên đây chúng ta đã học biết Thiên Chúa đã yêu chúng ta như thế nào rồi đúng không các con? Vậy thì chúng ta yêu lẫn nhau như Chúa yêu chúng ta thì yêu như thế nào?

Chúng ta yêu như Chúa yêu chúng ta là chúng ta phải có lòng thương xót, anh chị em của mình, khi anh chị em có lỡ phạm lỗi với mình, khi anh chị em đó đã xin lỗi mình thì mình vui lòng tha thứ cho họ như Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta,  khi anh chị em mình gặp khó khăn thì mình giúp đỡ, cứu giúp khi anh chị em gặp nguy hiểm, luôn động viên, an ủi khi anh chị em gặp nan đề hay có điều gì buồn, cầu thay cho họ, khi họ phạm lỗi, phạm tội với Chúa thì khuyên bảo, nhắc nhỡ người đó đến ăn năn với Chúa, Nếu phạm lỗi với mình thì nhẹ nhàng khuyên dạy, sẵn lòng tha lỗi và bỏ qua. Như Đức Chúa Jesus Christ và Đức Thánh Linh đã yêu ta như vậy.

Luôn quan tâm, lo lắng cho anh chị em mình, chia xẻ những gì mình có, như hôm nay mình được ăn cái bánh ngon thì chúng ta làm gì nào?  thì để phần cho anh mình hoặc em mình. Làm anh chị lớn thì phải nhường nhịn em nhỏ tuổi hơn mình, không tranh giành đồ chơi hay quà bánh, còn các em nhỏ thì phải biết nhường nhịn và vâng lời anh chị lớn tuổi, không được bắt nạt hay giành hết phần về mình. Khi thấy anh chị em của mình làm sai Lời Chúa dạy thì phải thẳng thắn chỉ ra lỗi đó và khuyên dạy người đó. Tình yêu không giả vờ; gớm ghét sự dữ; gắn bó {với} sự lành; yêu quý lẫn nhau bằng tình yêu anh chị em; dẫn dắt nhau {với} sự tôn trọng (Rô-ma chương 2).

Vì sao chúng ta lại phải yêu nhau vậy các con?

Vì khi chúng ta yêu thương nhau thì chúng ta sẽ luôn hòa thuận với nhau, cuộc sống của chúng ta luôn hạnh phúc và vui vẻ. Còn nếu chúng ta không yêu thương thì điều gì sẽ xảy ra nè? Thường xuyên đánh nhau, tranh giành đồ chơi với nhau, hoặc quà bánh, rồi cự cãi với nhau, hơn thua với nhau, thậm chí đánh nhau, vậy thì có vui không các con?

Sứ Đồ Phao-lô khuyên chúng ta như sau:

“Hãy ở với nhau cách nhân từ, dịu dàng thương xót. Hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho các anh chị em trong Đấng Christ vậy.” (Ê-phê-sô 4:32).

Và lời cảnh báo của ông Phao-lô như sau:

Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: Ngươi hãy yêu người lân cận như mình. Nhưng nếu các anh chị em cắn nuốt lẫn nhau, thì hãy coi chừng, kẻo các anh chị em bị diệt bởi nhau.” (Ga-la-ti 5: 14-15).

Chúng ta thấy rằng quả thật tình yêu rất quan trọng đối với chúng ta, nếu không có tình yêu thì chúng ta không thể nào sống đẹp ý Chúa và đời sống của chúng đầy dẩy những sự hận thù, ganh ghét, cãi lẫy, giết chóc lẫn nhau.

“Nên bây giờ còn lại ba điều này: đức tin, sự trông cậy, và tình yêu; nhưng điều lớn hơn hết trong các điều ấy, là tình yêu.” (I Cô-rinh-tô 13:13).

Bài học rút ra:

Chúng ta phải yêu thương lẫn nhau bằng tình yêu mà Thiên Chúa đã yêu mình, cư xử với nhau, yêu thương, tha thứ, quan tâm và cầu thay cho nhau như Lời Chúa đã phán dạy chúng ta. Có như vậy chúng ta vừa làm theo Lời Chúa dạy mà còn được vui thỏa, bình an trong Chúa và trong tình yêu đối với  người lân cận mình. Cầu xin Chúa giúp các con ghi nhớ bài học ngày hôm nay và cẩn thận áp dụng vào đời sống của mình. Nguyện xin tình yêu, ân điển và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ các con. A-men!