Câu Gốc Mỗi Tuần (13/07/2019)

 

Sự Cầu Nguyện Của Con Dân Chúa

Nguyện kính xin qua bài học lời Chúa hôm nay các con sẽ tự tra xét và có câu trả lời cho chính mình để nhận biết tình yêu, lòng tôn kính và sự biết ơn của mình đối với Chúa ra sao trong mối quan hệ yêu thương giữa mình với Thiên Chúa.

Bài học hôm nay gồm có bảy đề mục chính như sau:

1.    Vì sao con dân Chúa phải dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa?

2.    Chúng ta phải cầu nguyện Chúa với thái độ như thế nào?

3.    Lời cầu nguyện của chúng ta thông thường bao gồm những nội dung gì?

4.    Có mấy cách cầu nguyện và chúng ta có thể cầu nguyện ở đâu?

5.    Khi nào Chúa nhậm lời cầu nguyện của chúng ta?

6.    Phước hạnh nào dành cho người luôn hết lòng tìm kiếm Chúa qua sự cầu nguyện?

7.    Điều gì ngăn trở sự cầu nguyện của chúng ta?

Mời các con cùng tìm hiểu Lời Chúa dạy qua từng đề mục chính nhé!

I. Vì sao con dân Chúa phải dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa?

Có rất nhiều nguyên nhân và mục đích mà một con dân Chúa phải thường xuyên dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa, nhưng trong sự giới hạn của bài học và thời gian buổi nhóm, nên trong bài học hôm nay cô xin phép được nêu ra 7 nguyên cớ nền tảng lý do con dân Chúa phải cầu nguyện như sau:

1/ Vì Chúa là Thiên Chúa. Con dân Chúa dâng lời cầu nguyện để tôn vinh Thiên Chúa là Đức Chúa Trời, là Đấng Chủ Tể, là Cha Trời của mình. Cầu nguyện là thờ phượng Thiên Chúa, là hành động rao truyền sự vinh quang vĩ đại của Thiên Chúa, rao truyền những công việc lớn lao lạ lùng tay Ngài làm ra và sự cầu nguyện của con dân Chúa là sự bày tỏ lòng biết ơn, kính sợ, tôn vinh danh thánh của Thiên Chúa mình.

Lời Chúa chép:

“Hỡi Vua, là Thiên Chúa tôi, tôi sẽ tôn cao Ngài, Chúc tụng danh Ngài đến đời đời vô cùng. Hằng ngày tôi sẽ tôn kính Chúa. Tôn vinh danh Chúa đến đời đời vô cùng. ” (Thi Thiên 145:1-2).

“Tôi sẽ tôn kính Đấng Tự Hữu Hằng Hữu luôn luôn. Sự tôn vinh Ngài hằng {ở} nơi miệng tôi.” (Thi Thiên 34:1).

2/ Cầu nguyện với Thiên Chúa là một đặc ân dành cho con dân Ngài. Vì chỉ những người đã được Chúa rửa sạch bằng nước trong, đã được xóa bôi mọi tội lỗi và làm cho nên thánh bằng dòng huyết vô tội của Đức Chúa Jesus Christ, đã được mặc lấy Đấng Christ trong sự công bình, thánh sạch, yêu thương, đã được Đức Thánh Linh ngự trong tâm thần, linh hồn và thể xác mới có được đặc ân kết nối lại mối tương giao với Thiên Chúa Quyền Năng qua sự cầu nguyện. Hê-bơ-rơ 10:19-20 và 22 dạy cho chúng ta biết như vậy.

“Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy có sự dạn dĩ {mà} vào trong Nơi Rất Thánh bởi máu của Đức Chúa Jesus; {bởi} đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn cho chúng ta, tức là xác thịt của Ngài;”

“Chúng ta hãy đến gần với lòng chân thật trong đức tin vững chắc, {với} những tấm lòng đã được tưới sạch khỏi lương tâm xấu và những thân thể đã được rửa bằng nước tinh khiết.” 

3/ Cầu nguyện là một bổn phận của con dân Chúa trong địa vị làm vua, làm thầy tế lễ cho Ngài.

Lời Chúa phán:  

“Hãy nhận mão của sự cứu rỗi và gươm của Đấng Thần Linh, là Lời phán của Thiên Chúa. Trong mọi lúc, hãy cầu nguyện với mọi lời cầu nguyện và khẩn xin trong thần trí! Hãy tỉnh thức về điều ấy, và với mọi sự kiên trì mà cầu thay cho tất cả thánh đồ,” (Ê-phê-sô 6:17-18).

“Sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Vậy, các anh chị em hãy {có} tâm trí sáng suốt mà cầu nguyện. (I Phi-e-rơ 5:7).

4/ Cầu nguyện là mệnh lệnh và là ý muốn của Chúa trên con dân Ngài vì cầu nguyện là phương cách tốt nhất đem một người đến gần Chúa hơn trong mối tương giao gần gũi yêu thương, cậy trông và đầy sự tôn kính đối với Chúa. Sự luôn luôn cầu nguyện làm kết nối mối quan hệ thông công thông suốt để con dân Chúa nghe được tiếng Chúa phán truyền và được Chúa nghiêng tai, lắng nghe và nhậm lời kêu cầu của dân sự Ngài. Thi-thiên 145:18-19 dạy cho chúng ta biết như vậy.

“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ở gần mọi người cầu khẩn Ngài. Tức ở gần mọi người có lòng thành thực cầu khẩn Ngài. 19 Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài; Cũng nghe tiếng kêu cầu của họ, và giải cứu cho.” 

Là con dân Chúa chúng ta không những phải khôn ngoan, tỉnh thức cầu nguyện mà còn phải bền lòng cầu nguyện không thôi vì đó chính là thánh ý của Chúa đối với con dân Ngài. Như có chép rằng:  

“Hãy luôn luôn cầu nguyện! Các anh chị em hãy tỉnh thức trong sự ấy, trong sự tạ ơn.” (Cô-lô-se 4:2).

“Hãy cầu nguyện không thôi! Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em.” (Tê-sa-lô-ni-ca 5:17-18).

5/ Cầu nguyện là noi theo tấm gương của Đức Chúa Jesus Christ, học theo Đức Chúa Jesus Christ, mặc lấy Đức Chúa Jesus Christ và bước đi theo Ngài trong thần trí. Khi Đức Chúa Jesus Christ làm người đi lại giữa chúng ta Ngài đã cho chúng ta thấy Ngài đã đặt sự cầu nguyện với Đức Chúa Cha làm điều ưu tiên và quan trọng trong đời sống của Ngài qua bốn sách Tin Lành như sau:

Sau khi chịu phép báp-têm Ngài đang cầu nguyện thì trời mở ra (Lu-ca 3:21).  

Ngài kiêng ăn và cầu nguyện suốt 40 ngày đêm trong đồng vắng trước khi thi hành chức vụ (Ma-thi-ơ 4:2; Mác 1:12-13; Lu-ca 4:1-13).

Ngài lên núi và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời trước khi quyết định chọn 12 sứ đồ đầu tiên (Lu-ca 6:12).

Trong suốt thời gian thi hành chức vụ Ngài thường: Sáng sớm cầu nguyện, thức thâu đêm cầu nguyện, lên núi cầu nguyện, đi vào nơi vắng vẻ cầu nguyện, một mình cầu nguyện…

Ngài cầu nguyện xin Chúa Cha thêm sức trước khi Ngài chịu thương khó thiết đến nổi mồ hôi Ngài như những giọt máu lớn rơi xuống (Ma-thi-ơ 26:36-44; Mác 14:32-50; Lu-ca 22:39-53).

Ngài cầu nguyện và dâng lời chúc tạ khi làm phép lạ hóa bánh, chữa bệnh, đuổi quỷ, gọi người chết sống lại…

Ngày nay, vì tình yêu thương Ngài vẫn hằng ngồi bên phải của Đức Chúa Cha để cầu thay cho chúng ta mỗi khi chúng ta yếu đuối, khờ dạy, thiếu hiểu biết hay vô ý mà phạm tội để chúng ta luôn được Đức Chúa Cha nhìn nhận như một người công bình qua máu thánh của Ngài giúp chúng ta được đặc ân ra mắt Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu mà thờ phượng và dâng lời cầu nguyện lên Ngài.

Đức Chúa Jesus đầy quyền năng trong thần tính của Ngài, Ngài là Thiên Chúa, là Con Một rất yêu dấu của Đức Chúa Trời, Ngài có quyền khiến gió và biển phải yên lặng nhưng Ngài vẫn luôn dâng lời cầu nguyện lên Đức Chúa Cha trong mọi sự, thì những con người yếu đuối đầy sự vấp phạm của chúng ta ngày nay cần phải luôn luôn hết lòng cầu nguyện, cần phải sốt sắng và bền đổ trong sự cầu nguyện nhiều hơn biết bao nhiêu? Nếu chúng ta xưng nhận Đức Chúa Jesus Christ là Chúa, là Chủ của mình mà chúng ta không học theo Ngài trong sự dâng vinh hiển và sự tôn kính lên Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện y theo tấm gương mà Ngài đã để lại cho chúng ta noi theo thì chúng ta thật không đang bước đi như Ngài đã bước đi.  

6/ Cầu nguyện là chìa khóa mở cửa mọi nguồn ơn phước từ Thiên Chúa trên dân sự Ngài trong quyền năng biến đổi, trong sự chữa lành, trong sự giải cứu khỏi cơn khốn khó, trong sự được chỉ dạy tránh khỏi đường lầm lạc, cho tội lỗi được tha linh hồn được cứu, cho quyền lực của các thế lực đen tối của sự chết phải lui xa, cho mưa sa thấm nhuần, cho đất sinh sản hoa màu… Gia-cơ 5: 13-18; I Các-vua 17:1; 18:1 và 41; 45.

7/ Cầu nguyện là bày tỏ lòng biết ơn, là bày tỏ đức tin một cách hoàn toàn, là bày tỏ lòng tin cậy và ngưỡng trông tha thiết được nương náu mình dưới quyền năng tể trị, dưới sự quan phòng chăm sóc, giữ gìn, ban ơn của Thiên Chúa đời đời, và là việc lành mà Chúa sắm sẵn cho con dân Ngài qua việc cầu thay cho nhau, cầu thay cho các thánh đồ, cầu thay cho những người chưa biết lẽ thật, cầu thay cho kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho chính mình để bông trái thánh linh đâm hoa kết quả, cho năng lực Thánh Linh tuôn trào giúp con dân Chúa nên thánh trong mọi cách ăn nếp ở của mình. Vì nếu không nên thánh thì không ai được gặp mặt Đức Chúa Trời.

Như Lời Chúa phán: 

Nhưng, như Đấng gọi các anh chị em {là} thánh, {thì} các anh chị em cũng {phải} nên thánh trong mọi cách ăn ở; bởi có chép rằng: Ngươi hãy nên thánh, vì Ta là thánh!” [Lê-vi Ký 11:44-45; 19:2; 20:7, 26.] (I Phi-e-rơ 1:15-16).

II. Chúng ta phải cầu nguyện Chúa với thái độ như thế nào?

Có bốn điều chúng ta cần ghi nhớ đó là:

  1. Trước một Đấng Thiên Chúa Uy Nghi Cao Cả con dân Chúa phải ra mắt thờ phượng Chúa qua sự cầu nguyện hằng ngày với thái độ cung kính, khiêm nhường, và thành thật.
  2. Lời Cầu nguyện của con dân Chúa phải xuất phát từ sự biết ơn sâu sắc đối với Thiên Chúa vì được có Chúa làm Đức Chúa Trời mình và với tấm lòng khao khát tìm cầu ý Chúa. (Chứ không phải chỉ vì những ơn phước Chúa ban cho mình mà thôi, bởi vì nếu một người đến với Chúa chỉ vì muốn được phước không thôi thì khi khó khăn, thử thách, hoạn nạn đến người đó sẽ dễ dàng từ bỏ Chúa.)
  3. Khi dâng lời cầu nguyện lên Chúa chúng ta phải có một đức tin vững chắc và trọn vẹn vào Thiên Chúa. Như tấm lòng ông Gióp mà các con đã học biết được chép trong sách Gióp 13:13b và 15a “Mặc dù xảy đến cho ta điều gì, Dù Ngài sẽ giết ta, ta {vẫn} sẽ tin cậy Ngài.”
  4. Con dân Chúa phải luôn dâng lời cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ.

“Lời Đức Chúa Jesus phán với ông: Ta là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống. Không ai đến cùng Cha nếu chẳng bởi Ta.” (Giăng 14:6).

“Mặc dù các anh chị em nói hay làm, cũng phải trong danh Đức Chúa Jesus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha.” (Cô-lô-se 3:17). 

III. Nội dung thông thường khi chúng ta cầu nguyện gồm những gì?

Chúng ta không thấy Thánh Kinh nêu nguyên tắc riêng cho lời cầu nguyện. Tuy nhiên, thông thường lời cầu nguyện của con dân Chúa bao gồm 4 điểm chính như sau: Tôn vinh. Tạ ơn. Ăn năn xưng tội. Dâng trình những nan đề, những nhu cầu và dâng lời cầu thay.

  1. Tôn vinh: Tôn vinh ca ngợi quyền năng sáng tạo, quyền năng tể trị và những thiên tính tốt lành của Thiên Chúa như sự công bình, thánh khiết, yêu thương của Thiên Chúa.
  2. Tạ ơn: Cảm tạ ơn Chúa về những phước lành Chúa ban và cảm tạ Chúa trong mọi sự Chúa cho phép xảy ra trên đời sống mình vì biết rằng mọi việc hiệp lại có ích cho những ai yêu kính Chúa.
  3. Ăn năn: Tra xét xưng ra những lỡ lầm, lâm vấp, những sai phạm trong lời nói, hành động, việc làm và suy nghĩ của mình, ăn năn xưng tội để được Chúa tha thứ kể cả những tội chúng ta phạm mà không biết đó là tội hoặc những tội chúng ta đã phạm mà không còn nhớ để xưng nhận ra và cậy nhờ ơn Chúa giúp giữ cho mình không tái phạm lại tội cũ.

“Nếu chúng ta xưng nhận những tội lỗi của mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha thứ cho chúng ta những tội lỗi của chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều không công bình.” (I Giăng 1:9).

4. Dâng trình những nan đề, những nhu cầu và dâng lời cầu thay cho dân tộc I-sơ-ra-ên, cho quê hương đất nước, cho dân tộc Việt Nam, cho những bậc cầm quyền, cho ông bà cha mẹ, cho người chăn, cho anh em trong Chúa của mình và cho những người thân chưa tin nhận Chúa. Cầu nguyện kính xin Chúa ban ơn mở đường, cất khỏi những gánh nặng về những nan đề và những nhu cầu của anh chị em trong Chúa, của người khác và của chính mình về thuộc thể lẫn thuộc linh, nguyện xin Chúa dẫn dắt để chúng ta luôn biết làm theo ý muốn Chúa trong mọi sự và luôn nguyện kính xin ý Chúa được nên không theo ý riêng của mình.

Lời Chúa chép:

Hãy trao mọi điều lo lắng của các anh chị em cho Ngài, vì Ngài chăm sóc các anh chị em.” (I Phi-e-rơ 5:7).

“Nếu chúng ta xưng nhận những tội lỗi của mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha thứ cho chúng ta những tội lỗi của chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều không công bình.” (I Giăng 1:9).

“Vậy, ta khuyên rằng, trước hết, hãy làm những sự khẩn xin, những sự cầu nguyện, những sự hiệp nguyện, những sự tạ ơn cho mọi người: cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được sống một đời yên tĩnh và bình an trong mọi sự tin kính và thành thật. Ấy {là} một sự lành và đẹp mắt Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu của chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật.” (I Ti-mô-thê 2:1-4).

IV. Chúng ta có thể cầu nguyện ở đâu và có mấy cách cầu nguyện?

Con dân Chúa có thể cầu nguyện bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu vì ngày nay thân thể của con dân Chúa cũng chính là đền thờ của Thiên Chúa. Tuy nhiên trong địa vị là vua là thầy tế lễ của Chúa con dân Chúa ít nhất phải dâng lên Chúa lời cầu nguyện hai lần một ngày vào mỗi sáng sớm và mỗi buổi tối.

Theo lời Chúa phán dạy thì có hai cách cầu nguyện đó là:

  • Cầu nguyện riêng với Chúa trong nơi kính nhiệm. 

Khi các ngươi cầu nguyện, đừng như những kẻ giả hình; vì họ thích đứng cầu nguyện trong các nhà hội và tại các góc đường phố, để được người ta nhìn thấy. Thật vậy! Ta nói với các ngươi, họ đã được phần thưởng của họ. Nhưng ngươi, khi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng của ngươi, đóng cửa của ngươi lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, Đấng ở nơi kín nhiệm; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi cách công khai.” (Ma-thi-ơ 6:5-6).

  • Cầu nguyện chung trước Hội Thánh, trong buổi nhóm, phòng nhóm, trong gia đình …

Thật vậy! Ta lại nói với các ngươi rằng, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin bất cứ điều gì, thì điều ấy sẽ được làm cho họ bởi Cha Ta, Đấng ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 18:19).

V.Khi nào Chúa nhậm lời cầu nguyện của chúng ta?

1, Khi chúng ta đặt đức tin trọn vẹn vào nơi Chúa, khi chúng ta cứ ở trong tình yêu của Ngài và luôn bền đổ trong sự cầu nguyện. Như lời Chúa phán:

“Nếu các ngươi cứ ở trong Ta, và những lời của Ta vẫn ở trong các ngươi; nếu các ngươi cầu xin điều các ngươi muốn thì {điều ấy} sẽ xảy ra cho các ngươi.” (Giăng 15:7). 

2, Khi lời cầu nguyện của chúng ta phải lẽ (Ma-thi-ơ 6:7-13).

3, Khi lòng chúng ta không chú về tội ác. Lời Chúa chép: 

Nếu lòng tôi hướng về tội ác, Chúa sẽ chẳng nghe {tôi}.” (Thi Thiên 66:18 và Ê-sai 1:15).

VI. Phước hạnh nào dành cho người luôn hết lòng tìm kiếm Chúa qua sự cầu nguyện?

Mối thông công mật thiết giữa chúng ta đối với Thiên Chúa giúp chúng ta nghe được tiếng Chúa, được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn Chúa với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng cùng nhận được năng lực từ Chúa để luôn vừa muốn vừa làm mọi việc lành theo thánh ý của Ngài. Hầu cho chúng ta có nếp sống xứng đáng với Chúa, làm đẹp lòng Chúa mọi đường và ngày càng hiểu biết thêm lên về Thiên Chúa là Đấng chúng ta tôn thờ. Luôn luôn cầu nguyện giúp con dân Chúa như một chiến sĩ khôn ngoan mặc áo giáp và cầm gươm thánh linh sẵn sàng tỉnh thức nhận diện và chiến thắng mọi âm mưu của kẻ dữ. Bền lòng trong sự cầu nguyện giúp chúng ta trải nghiệm được sự thực hữu, sự lắng nghe, nhậm lời và ban ơn từ Thiên Chúa. Đó chính là phước hạnh lớn lao không sao tả hết được của một người theo Chúa, vì được nghe tiếng Chúa, được Chúa lắng nghe và nhậm lời. Như lời Chúa phán:

“Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhận lời. 13 Các ngươi sẽ tìm và gặp được Ta, khi các ngươi hết lòng tìm kiếm Ta.” (Giê-rê-mi 29:12-13).

 “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ở gần mọi người cầu khẩn Ngài. Tức ở gần mọi người có lòng thành thực cầu khẩn Ngài. Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài; Cũng nghe tiếng kêu cầu của họ, và giải cứu cho.” (Thi Thiên 145:18-19).

 VII. Điều gì ngăn trở sự cầu nguyện của chúng ta?

Có 4 nguyên nhân cơ bản chính ngăn trở sự cầu nguyện của chúng ta:

1, Tội lỗi: Lời Chúa phán rằng:

“Này, tay của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu chẳng ngắn mà không cứu được; tai của Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được. 2 Nhưng ấy là sự gian ác của các ngươi đã phân cách các ngươi khỏi Thiên Chúa của các ngươi; và những tội lỗi của các ngươi đã che khuất mặt {Ngài} khỏi các ngươi, mà Ngài không nghe {các ngươi nữa}.” (Ê-sai 59:1-2).

2, Lòng ích kỷ, và lời cầu xin trái lẽ vì chỉ chăm vào lợi riêng của mình mà không nghỉ đến ích lợi của người khác. Sách Gia-cơ 4:3 có chép: 

“Các anh chị em cầu xin mà không nhận được, vì các anh chị em cầu xin trái lẽ, để dùng theo sự ham muốn khoái lạc của mình.”

3, Khi đang có mối bất hòa với anh em mình. 

“Vậy, nếu ngươi đem của lễ của ngươi đến trước bàn thờ, và tại đó, nhớ lại rằng, anh chị em cùng Cha của ngươi có điều gì nghịch lại ngươi, thì hãy để của lễ của ngươi tại đó, trước bàn thờ, trở về làm hòa với anh chị em cùng Cha của ngươi trước, rồi mới đến và dâng của lễ của ngươi.” (Ma-thi-ơ 5:23-24).

4, Khi lòng chúng ta khước từ Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. 

“Người nào xây tai không chịu nghe luật pháp, Lời cầu nguyện người ấy cũng là một sự gớm ghiếc.” (Châm Ngôn 28:9).

Ma quỷ và những điều ác luôn vây phủ tấn công hòng bắt lấy con dân Chúa khi con dân Chúa xao lãng trong sự cầu nguyện, chúng luôn tìm cách ngăn trở con dân Chúa tương giao và đến gần Ngôi Ơn Phước của Thiên Chúa qua sự cầu nguyện vì hơn cả chúng ta, ma quỷ hiểu biết và ý thức rằng sự cầu nguyện thông công gần gũi là phương cách đem chúng ta ngày càng gần Chúa hơn, ngày càng làm cho bền chặt mối yêu thương giữa chúng ta với Thiên Chúa và là vũ khí thuộc linh sắc bén, vô cùng hiệu nghiệm và có năng lực để đánh đuổi và chiến thắng mọi âm mưu của chúng. Vậy khi con dân Chúa không thường xuyên cầu nguyện, thậm chí là không thèm cầu nguyện là tự mình người đó từ chối những ơn phước thiêng liêng lớn lao mà Thiên Chúa đã biệt riêng, đã dành sẵn và là một đặc ân Thiên Chúa ban cho con dân Ngài, là người đó tự mình cắt khỏi sự thông công tương giao với Thiên Chúa và vô tình nộp linh hồn mình cho sự tấn công của kẻ dữ cho dù người đó có ý thức và nhận biết được hay không sự nguy hiểm nghiêm trọng cho thuộc linh của mình trong việc không cầu nguyện.

Sự không thường xuyên cầu nguyện hoặc không thích cầu nguyện của con dân Chúa làm thương tổn đến tình yêu cao quý và ân điển bao la của Thiên Chúa đã ban cho mình, Thiên Chúa chắc chắn không đẹp lòng và không nhậm lời khi con dân Chúa chỉ cầu nguyện với Ngài những lúc gặp khó khăn, hoạn nạn hoặc khi có việc cần cầu xin sự đáp ứng và cứu giúp của Ngài nếu như người đó không hằng nghe và làm theo Lời Chúa, mà trước nhất là tìm kiếm Chúa và đến gần Ngôi Ơn Phước qua sự cầu nguyện. Như Lời Chúa phán: 

“Bởi vì ta kêu gọi, mà các ngươi không chịu nghe, Ta giơ tay ta ra, lại chẳng có ai chú ý; Nhưng các ngươi đã bỏ hết lời khuyên dạy Ta, Không chịu lời quở trách Ta; Nên trong lúc các ngươi bị tai nạn, Ta cũng sẽ chê cười, Khi sự sợ hãi giáng cho các ngươi, ắt Ta sẽ nhạo báng; Khi sự sợ hãi các ngươi xảy đến như sự tàn hại, Tai nạn xông vào các ngươi như cơn trốt, Và sự ngặt nghèo, khốn cực giáng trên các ngươi. Bấy giờ chúng nó sẽ kêu cầu cùng Ta, nhưng Ta sẽ không đáp lời; Sáng sớm chúng nó sẽ tìm Ta, nhưng không gặp được. Ấy bởi vì chúng nó ghét sự tri thức, Không chọn lấy sự kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Cũng không muốn theo sự khuyên dạy Ta, Và chê bai các lời quở trách Ta;” (Châm Ngôn 1:24-30). 

Nguyện Lời Chúa qua bài học hôm nay như một lời nhắc nhở, cáo trách, dạy dỗ, dẫn dắt và ban năng lực cho các con để từ nay các con nhận biết rằng được ra mắt thờ phượng Thiên Chúa Toàn Năng qua sự cầu nguyện là một phước hạnh lớn lao và là điều không thể thiếu hay không được xem trọng trong đời sống theo Chúa của mình.

Nguyện kính xin Chúa giúp các con luôn có tấm lòng kính sợ, biết ơn và yêu kính Chúa trên hết mọi sự qua nếp sống luôn vâng phục và hết lòng làm y theo mọi lời Chúa phán dạy, bắt đầu từ sự tha thiết muốn được đến gần với Thiên Chúa yêu thương ngày càng hơn qua sự sốt sắng dâng lời cầu nguyện.

Các con thương mến,

Các con hãy suy gẫm cẩn thận nhiều lần, sau đó trả lời 4 câu hỏi sau đây và gửi bài làm về phòng nhóm thiếu nhi nhé, các con có hai tuần để suy gẫm và làm bài tập nầy:

Câu hỏi:

1.     Các con hãy nêu những lý do vì sao con dân Chúa phải luôn luôn dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa?

2.     Các con hãy cho biết vì sao ma quỷ và các thế lực đen tối luôn ra sức ngăn trở sự cầu nguyện của con dân Chúa?

3.     Ngoài những sự đánh phá từ kẻ dữ thì những nguyên nhân nào ngăn trở sự cầu nguyện của con dân Chúa?

4.     Vì sao nói cầu nguyện là một phước ân lớn lao của người theo Chúa?

Nguyện mọi quyền phép, sự cao quý và hết thảy mọi lời suy tôn duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu đời đời cho đến vô cùng!

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
GraceNguyen

13/07/2019