Câu Gốc Mỗi Tuần (13/11/2021)

Bấm “Play” nghe phần âm thanh tại đây:

Các con thương mến,

Qua tất cả những câu hỏi và phần đáp án mà chúng ta vừa học cùng nhau trên đây, các con đã hiểu được phần nào sự dạy dỗ của Chúa dành cho chúng ta:

Như sự những người làm công đến làm và dành trọn thời gian để phục vụ chủ vườn nho như thế nào, thì chúng ta cũng cần đến và dành trọn thời gian còn lại của đời mình để phục vụ Chúa của chúng ta như thế ấy.

Sự Chúa Jesus ví dụ về việc tiền công được chủ vườn nho trả cho những người tới làm công đều như nhau với giá một đơ-ni-ê, thì chủ của chúng ta ở trên Trời cũng kêu gọi và ban cho sự cứu rỗi mỗi người là như nhau.

Dù là một ông già, bà già tuổi cao mới tin Chúa, hay là như các con tuổi nhỏ tin Chúa, đều được hưởng sự cứu rỗi như nhau. Vì thế, bất cứ ai trong các con đều cũng không nên có lòng khó chịu, ganh tị với anh chị em khác. Các con cần tập trung lo làm việc mà Chúa giao cho cách cẩn thận. Đừng vì nghĩ là mình tin Chúa sớm từ nhỏ, mình đã phục vụ, đã sống tốt đẹp như vậy là đủ rồi mà thiếu sự hết lòng để sống cho Chúa.

Sự các con sống cho Chúa mỗi ngày không phải chỉ có những việc như là đọc – suy ngẫm Thánh Kinh, hoặc là lúc các con cầu nguyện, hát tôn vinh Chúa mới là lúc các con phục vụ Chúa. Các con cũng đừng nghĩ là các con còn nhỏ tuổi, các con không thể làm ra được việc gì to tát để được tính là các con đang sống và hầu việc Chúa. Các con phải ghi nhớ rằng: Chúa luôn sử dụng các con cho những công việc của nhà Ngài khi các con biết vâng lời Ngài, vì Chúa xem các con là quý báu và đáng yêu chuộng. Như những Lời Thánh Kinh sau:

“Vì những kẻ thù nghịch Ngài, Ngài do miệng trẻ thơ và những con đang bú, mà lập nên sức mạnh Ngài, khiến cho kẻ thù nghịch và kẻ báo thù phải nín lặng.” (Thi Thiên 8:2).

“Nhưng Đức Chúa Jesus phán: Hãy để yên những con trẻ, đừng ngăn cấm chúng nó đến với Ta! Vì Vương Quốc Trời thuộc về những ai giống như chúng.” (Ma-thi-ơ 19:14).

Và câu Thánh Kinh mà cô nghĩ là nhiều bạn đều quen thuộc đó là:

“Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người.” (Cô-lô-se 3:23).

Nên, khi các con ăn một món ăn thì các con biết cúi đầu cầu nguyện, cảm tạ Chúa và ăn với lòng biết ơn, với sự quý trọng đồ ăn thức uống Chúa ban cho mình, đó là sự các con hầu việc Chúa, làm vinh hiển danh Chúa rồi.

Hay ví dụ, bạn Hiếu bạn Tín biết nhường nhịn khi cùng chơi với nhau, biết vâng lời ba mẹ, ông bà và các các cô chú trong Hội Thánh, thì việc làm đó sẽ dần dần làm gương tốt để em Khải Huyền noi theo, Chúa ghi nhận điều đó ở các con và rất là đẹp lòng Ngài.

Hoặc Anh Duy luôn biết lễ phép, vâng lời rồi dạy cho em Anh Thư cũng biết sống nếp sống như vậy thì chẳng những là làm vui lòng ba mẹ mình, mà còn khiến cho những người hàng xóm, lân cận gia đình mình và cả những bạn bè của mình đều thấy được, các con theo Chúa thật là tốt đẹp. Như vậy danh Chúa được vinh hiển qua chính việc làm nhỏ của các con. Đó là các con đang phục vụ chủ của mình là Thiên Chúa.

Hay như các bạn Kim Thoa, Mỹ Linh, Trần Diễm, Ánh Duyên, bạn Phước, dù các con ở vùng xa xôi, nhiều sự cản trở; nhưng nếp sống các con mỗi ngày trong sự vâng lời ba mẹ, nhường nhịn nhau và khuyên bảo nhau sống theo Lời Chúa, đấy là việc lành Chúa sắm sẵn cho các con làm. Hoặc là việc các con đều đặn tham gia phòng nhóm, luôn có sự chuẩn bị kĩ càng cho việc cầu nguyện mở đầu, đọc điều răn và tôn vinh Chúa, rồi cầu nguyện kết thúc khi đến lượt mình, đó chẳng phải là những việc các con có thể hết lòng hầu việc Chúa, làm vui lòng Chúa và vui lòng những ông bà, cô chú, anh chị em cùng tham gia nhóm với các con trong mỗi tuần nhóm lại hay sao?

Đấy là những ví dụ cụ thể, gần gũi để các con biết thế nào là những việc lành Chúa sắm sẵn cho độ tuổi của các con làm để phục vụ Chúa là chủ của mình.

Bất cứ một việc làm nào dù là nhỏ bé đến đâu đi nữa, hay là mỗi giây phút ngắn ngủi mình còn sống khi mình tiếp nhận ân điển cứu rỗi của Chúa, thì các con hãy nhận biết rõ ràng rằng: Đó là những giây phút các con đang sống cho chủ của mình, đang làm việc trong sự hết lòng phục vụ chủ mình là Thiên Chúa. Ngài là Đấng cao cả ở trên các từng trời, là Đấng dò xét trong trí và thử nghiệm trong lòng, nhìn thấy hết tất cả mọi việc làm, ý nghĩ của chúng ta và báo trả xứng đáng cho chúng ta.

Hãy học thái độ phục vụ hết lòng của những người làm công trong vườn nho trong bài học tuần này, dù là đến làm sớm hay làm muộn thì cũng hết lòng mà làm để phục vụ chủ mình. Còn chúng ta dù mới tin Chúa, mới tham gia phòng nhóm hay đã tin Chúa và tham gia phòng nhóm lâu, thì các con cũng luôn cần có sự sốt sắng, hết lòng trong nếp sống của mình như vậy. Để đến ngày cuối cùng, tất cả chúng ta đều được Chúa ban cho sự cứu rỗi mà không ai bị trật mất phần ân điển này.

Câu gốc của các con học:

“Hãy lấy của ngươi mà đi đi; ta muốn trả cho kẻ sau cùng này bằng như đã trả cho ngươi vậy.” (Ma-thi-ơ 20:14).

Như là lời nhắc nhở để chúng ta nhớ rằng, việc ban cho cơ hội vào trong sự cứu rỗi là sự ban cho của Chúa dành cho mỗi chúng ta mà không tùy thuộc vào bất cứ điều gì của chúng ta cả. Vậy, việc chúng ta hết lòng làm việc, phục vụ Chúa là việc làm đương nhiên để giữ chúng ta được luôn ở trong sự cứu rỗi đó, chúng ta không được đòi hỏi Chúa điều gì cả. Còn những điều Chúa ban thưởng thêm cho là sự Chúa xét theo tấm lòng phục vụ của từng người có hết lòng với Chúa không, theo sự toàn tri của Ngài. Việc của chúng ta là cứ hết lòng phục vụ Chúa mình và tin vào sự toàn tri của Ngài với lòng biết ơn Ngài trong mọi sự.

Nguyện Đức Thánh Linh giúp các con ghi nhớ bài học và sự dạy dỗ qua Lời Chúa hôm nay. Để các con biết cẩn thận áp dụng vào trong nếp sống theo Lời Chúa qua từng việc làm nhỏ của mình mỗi ngày. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Trinh