Câu Gốc Mỗi Tuần (16/03/2019)

 

Đừng Phạm Tội Nữa

Nguyễn Thị Thùy Linh

“Kìa, ngươi đã được lành! Đừng phạm tội nữa! Kẻo sự xấu sẽ đến với ngươi.”
(Giăng 5:15b)

 

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
OpenDrive: 
https://od.lk/d/MV8xNzMyODkxOTdf/TDT_08_BatNatVaBiBatNat.mp3
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/tdt_08_batnatvabibatnat
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/dh6sis2z796uhcm/TDT_08_BatNatVaBiBatNat.mp3/file

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
Amazon Drive: 
https://www.amazon.com/clouddrive/share/EERPUwTASJiTF0aRyt5inO35U3LZbPYs8qE7kOvo5oU
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Các cháu thiếu nhi thân mến,

Bài học hai tuần trước chúng ta đã học về cách bước đi như chính Đấng Christ Jesus  đã bước đi, tức là trong nếp sống của chúng ta hằng ngày, trong lời nói, tư tưởng, hành động phải như chính Đức Chúa Jesus Christ đã bước đi khi Ngài đi lại trên đất thực hiện chương trình cứu chuộc loài người khỏi sự chết.  Trong hai tuần trước cô cũng có chia sẻ với các con về 7 điều cơ bản của một con dân Thiên Chúa cách để chúng ta bước đi như thế nào và áp dụng vào đời sống ra sao.

Và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào mỗi điều cơ bản mà con dân chân thật của Chúa, phải học và làm theo. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học và suy ngẫm về điều đầu tiên. Các con hãy trật tự và chú ý lắng nghe nhé.

Hôm nay chúng ta cùng học về điều thứ nhất như sau:

Các con không được vì bất cứ lý do gì mà chọn phạm tội với Chúa, phạm các điều răn của Thiên Chúa, điều răn của Thiên Chúa bao gồm Mười  Điều Răn của Đức Chúa Trời, và điều răn của Đức Chúa Jesus Christ và điều răn của Đức Thánh Linh.

Phạm tội còn gọi là những hành động vi phạm luật pháp, nội quy mà cấp trên đặt ra, ban hành ra, có tính chất nghiêm cấm, không được vi phạm nếu vi phạm sẽ có hình phạt. Người phạm tội, phạm quy là có những hành động trái với luật pháp, luật lệ hoặc nội quy.

Ví dụ: Phạm nội quy nhà trường là hay leo trèo hàng rào, tụ tập đánh nhau, đi học trễ, nói chuyện trong lớp,…là phạm quy của lớp học.

Khi vi phạm hình thức kỷ luật là sẽ bị, hạ hạnh kiểm, viết tường trình, bị đình chỉ học tập…

Vi phạm các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa là phạm tội.

Phạm tội là chúng ta làm ra những hành động, suy nghĩ, lời nói nghịch lại với các điều răn, luật pháp và ý muốn của Thiên Chúa.

Hậu quả của sự phạm tội là sự chết, hư mất linh hồn trong hỏa ngục (Rô-ma 6:23).

Điều răn luật pháp của Thiên Chúa là bao gồm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, một điều răn của Đức Chúa Jesus Christ và một điều răn của Đức Thánh Linh mà mỗi tuần chúng ta cùng nhau ôn lại. Cô xin tóm gọn lại như sau:

1/ Không thờ phượng bất cứ thần nào khác ngoài Thiên Chúa.

2/ Không làm ra những vật trên trời hay dưới đất và không thờ lạy hay hầu việc chúng nó.

3/ Không lấy danh của Thiên Chúa mà làm ra vô ích.

4/ Nhớ đến ngày nghỉ là ngày Sa-bát.

5/ Hiếu kính cha mẹ.

6/ Sẽ không giết người.

7/ Sẽ không ngoại tình.

8/ Sẽ không trộm cắp.

9/ Sẽ không nói dối.

10/ Sẽ không tham muốn bất cứ đồ vật gì của người lân cận.

Điều răn của Đức Chúa Jesus Christ là : Hãy yêu lẫn nhau như Chúa đã yêu chúng ta.

Điều răn của Đức Thánh Linh là: Kiêng ăn của cúng thần tượng, thú vật chất ngộp và tránh sự tà dâm.

Các con có phát hiện ra sự khác biệt giữa bản hiệu đính mới mà bác Tim đã dịch xác nghĩa và bản cũ hay không?

Điểm khác biệt mà bác tim đã hiệu đính lại xác nghĩa với bản dịch cũ đó là từ “sẽ” còn bản dịch cũ là từ “chớ”. Bản dịch cũ khi chúng ta đọc chúng ta hiểu là Chúa ngăn cấm một cách nghiêm khắc và có sự bắt buộc. Nhưng trong bản dịch mới này cho chúng ta thấy Chúa cho chúng ta quyền chọn lựa. Có nghĩa là chúng ta sau khi nhận ân điển, tin huyết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, được Chúa giải cứu khỏi tội lỗi và sự chết thì chúng ta biết ơn Chúa, yêu kính Chúa mà chọn “sẽ” không phạm tội nữa vì bất cứ lý do gì. Không muốn làm trái luật pháp của Chúa, nói cách khác là chúng ta tự nguyện, vui lòng, sẵn sàng vâng giữ luật pháp của Thiên Chúa. Tức là chúng ta chọn không phạm tội nữa, dù là nhỏ hay vô ý.

Chúng ta còn sống trong xác thịt giữa thế gian đầy cạm bẫy, cám dỗ chúng ta thì yếu đuối, bất toàn, hèn mọn và thiếu hiểu biết nên chúng ta không thể tránh khỏi những tội, những lỗi vì không biết đó là tội, hoặc vì do yếu đuối nhất thời. Nhưng là con dân Chúa đã tin nhận huyết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, đã được nhận ân điển thì không thể nào chọn phạm tội, cố ý phạm tội, vui thích khi phạm tội và muốn phạm tội. Thánh Kinh Chép:

“Vì {nếu} chúng ta cố ý phạm tội sau khi đã nhận lãnh tri thức về lẽ thật, {thì} không còn tế lễ chuộc tội chừa lại {cho chúng ta}.” (Hê-bơ-rơ 10:26).

Cố ý phạm tội là biết điều mình làm ra là tội lỗi. là phạm luật pháp của Thiên Chúa, là điều Chúa không đẹp lòng nhưng vẫn muốn làm ra việc đó và thấy thích thú trong việc đó.

Ví dụ: Các con biết Thiên Chúa gớm ghét hình tượng và những nơi thờ cúng hình tượng nhưng vì thích đi chơi cùng bạn bè vui nên các con vẫn muốn đi.

Các con biết đánh nhau là sai là phạm tội nhưng vì chiều lòng các bạn nên các con cũng tham gia.

Các con biết nói dối là phạm tội nhưng các con vì sợ ba mẹ la mắng, đánh đòn nên các con chọn nói dối.

Các con biết phạm tà dâm là phạm tội nhưng các con vẫn lên mạng tìm tòi, tò mò về những sự mới lạ, tìm kiếm những điều liên quan đến tà dâm, hình ảnh đồi trụy để thỏa cái sự tò mò của mình.

Tội tà dâm là tìm kiếm những khoái cảm với người khác giới với mình không phải là vợ hoặc chồng mà trong loạt bài tìm hiểu tính dục và tình dục và loạt bài tuổi dậy thì mà bác Tim đã dạy dỗ rất chi tiết và rõ ràng mà chúng ta đã học qua, nếu các con không nhớ thì các con hãy tìm đọc và nghe lại các bài giảng ấy để hiểu rõ và tránh xa tội này.

Đọc qua các điều răn mà bác Tim đã hiệu đính thật xác nghĩa này cho chúng ta thấy Thiên Chúa Ngài thật bao dung và từ ái. Ngài muốn chúng ta yêu Ngài nhưng Ngài không bắt buộc hay cưỡng chế mà Ngài muốn chúng ta yêu Ngài bằng sự tự nguyện, vì yêu Ngài mà chúng ta vui lòng, sẵn sàng vâng giữ  luật pháp, vâng giữ mọi lời dạy dỗ, khuyên bảo của Chúa. Vì yêu Ngài mà chúng ta chọn không phạm tội nữa dù bất cứ lý do gì. Vì khi chúng ta chọn phạm tội thì chúng ta bị xa cách mặt Chúa, Ngài sẽ không bên vực, bảo vệ, không ban phước và không lắng nghe lời chúng ta cầu nguyện nữa, trừ những lời ăn năn tội. Nhưng một điều rất quan trọng mà các con nên nhớ Thiên Chúa gớm ghét tội lỗi, Ngài không chấp nhận hay bao che cho tội lỗi, Ngài là Đấng Thành Tín, Ngài thành tín với những lời hứa và thành tín với những lời cảnh báo và hình phạt dành cho những ai có nếp sống tội lỗi, nghịch lại với luật pháp và thánh ý của Thiên Chúa. Thành tín có nghĩa là Ngài nói thì Ngài chắc chắn sẽ làm, sẽ thực hiện. Thánh Kinh chép:

“Ngài yêu sự công bình và Ngài ghét sự phạm pháp. Bởi cớ ấy, hỡi Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời của Ngài xức dầu cho Ngài với dầu vui mừng, bên cạnh những người cùng dự phần của Ngài.” (Hê-bơ-rơ 1:9). [Thi Thiên 45:6-7]

Châm Ngôn 6:16-19

16 Có sáu điều Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ghét, Và bảy điều Ngài lấy làm gớm ghiếc:

17 Con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, Tay làm đổ máu vô tội

18 định những mưu ác, Chân vội vàng chạy đến sự dữ,

19 Kẻ làm chứng gian và nói điều dối, Cùng kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em.

Kết luận:

Một con dân của Chúa thì không vì bất cứ lý do gì mà chọn phạm tội với Thiên Chúa, con dân Chúa không thể vui thích trong tội, cố ý phạm tội khi đã được cứu chuộc bằng giá cao, bằng chính huyết của Đức Chúa Jesus Christ đã đổ ra vì tội chúng ta. Hãy nhớ lời kêu gọi tha thiết của Thiên Chúa nhưng cũng nghiêm khắc là “Đừng phạm tội nữa”. Nếu không cơn giận của Thiên Chúa sẽ đến với những người khinh lờn huyết chuộc tội của Đấng Christ, như đã được chép trong:

“Bởi những sự ấy mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục.” (Cô-lô-se 3:6).

Khi lỡ phạm lỗi, phạm tội phải lập tức ăn năn với Thiên Chúa, cầu xin sự tha thứ, và xin Chúa ban năng lực để giúp chúng ta không tái phạm nữa. Điều quan trọng là các con phải có tấm lòng “quyết tâm” không muốn phạm tội nữa.

Nguyện bài học hôm nay như lời thức tỉnh các con, nhắc nhỡ các con về tình yêu, ân điển của Thiên Chúa và sự thành tín của Ngài. Mến chúc các con luôn biết kính sợ Chúa, gớm ghét tội, cầu xin Thiên Chúa nuôi lớn các con bằng Lời Hằng Sống của Ngài. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần trả lời câu hỏi cho bài học hôm nay nhé.

Câu hỏi:

1/Con dân Chúa có được chọn phạm tội không?
a/ Được.

b/ Không được.

c/ Phạm một tội nhỏ không sao.

Đáp án: b

2/Chúng ta phải có thái độ như thế nào đối với tội lỗi?

a/ Thích tội.

b/ Ghét tội.

c/ Bình thường.

Đáp án: b

3/Khi chúng ta cứ miệt mài ham thích trong tội thì Thiên Chúa sẽ:

a/ Rất vui và ban phước cho chúng ta.

b/ Vì tình yêu nên Chúa sẽ bỏ qua và không hình phạt chúng ta.

c/ Thiên Chúa sẽ giáng cơn giận và hình phạt trên những kẻ không tin kính.

Đáp án: c