Câu Gốc Mỗi Tuần (17/7/2021)

Các em thiếu nhi thân mến,

Câu gốc tuần này của chúng ta trong Ma-thi-ơ 17:22b-23

“Con Người sẽ bị nộp trong tay người ta. Họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Các môn đồ lo buồn lắm.”

Đây là câu Thánh Kinh ngắn gọn để tóm tắt lại sự chết, sự phục sinh của Chúa và thái độ phản ứng của các môn đồ của Chúa lúc đó khi nghe Ngài nói về sự này.

Có hai điều rất rõ ràng mà được nhấn mạnh trong câu gốc ngày hôm nay.

1/ Chúa đã chịu chết cái chết trong xác thịt bởi tay của loài người. Nhưng sự chết không thắng được Ngài. Ngài đã sống lại.

Đây là lẽ thật căn bản của Tin Lành mà chúng ta đang tin cậy. Bởi vì, chỉ có trong Thiên Chúa mới có phép lạ của sự phục sinh vinh hiển theo chương trình đã được định sẵn và tiên tri trước trong các thời đại mà các tôn giáo khác không có.

Và khi con người chúng ta khi đối diện với sự chết xác thịt thì theo lẽ thường sẽ có sự đau buồn, khóc lóc. Chính Chúa Jesus đã nói trước với các môn đồ về sự đó trong Tin Lành Giăng 16:20 rằng:

“Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, các ngươi sẽ khóc lóc, than vãn, còn người đời sẽ mừng rỡ; các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn các ngươi sẽ đổi làm vui vẻ.” (Giăng 16:20).

Đây chính là điều Chúa Jesus nói về sự môn đồ đau buồn khi sự chết của Chúa xảy ra.

Điều đáng chú ý và ghi nhớ là sự đau buồn về sự chết xác thịt chỉ là tạm thời để mở ra một sự vui mừng mãi mãi trong sự sống đời đời. Và thật, các lời tiên tri nói đã được ứng nghiệm đúng như vậy. Để ngày hôm nay chúng ta nhận được mọi phước hạnh trong đức tin khi tin vào sự chết chuộc tội của Ngài và sự sống lại trong con người mới bởi năng lực phục sinh của Ngài.

Lời Chúa có chép rất rõ qua sứ đồ Phi-e-rơ.

I Phi-e-rơ 1:3-9

3 Tôn vinh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Bởi lòng thương xót lớn của Ngài mà Ngài khiến cho chúng ta được tái sinh vào trong sự trông cậy sống, qua sự sống lại từ trong những kẻ chết của Đức Chúa Jesus Christ,

4 vào trong cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, và không suy tàn, được để dành trong các tầng trời cho các anh chị em,

5 là những người bởi đức tin, nhờ năng lực của Thiên Chúa giữ gìn cho sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ cuối cùng!

6 Trong sự đó, các anh chị em vui mừng, dù hiện nay, nếu cần thì các anh chị em phải chịu nhiều sự thử thách khác nhau, khiến cho phải buồn bã ít lâu;

7 để cho sự thử thách đức tin của các anh chị em quý hơn vàng hay hư nát, dù đã bị thử lửa, sinh ra sự khen ngợi, tôn trọng, và vinh quang cho các anh chị em trong sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ.

8 Ngài là Đấng các anh chị em không thấy mà yêu; dù bây giờ các anh chị em không thấy Ngài, nhưng các anh chị em tin Ngài. Các anh chị em vui mừng trong niềm vui đầy sự vinh quang, không thể tả được,

9 nhận lãnh sự cuối cùng của đức tin các anh chị em, là sự cứu rỗi linh hồn mình.

Bởi vậy, chúng ta nay là những người nhờ đức tin mà sống thì chúng ta phải sống như thế nào?

Đó chính là điều thứ 2 chúng ta học được qua câu gốc:

2/ Sống cuộc sống hướng về những sự đời đời, đừng để cảm xúc xác thịt lấn át mình.

Ngày xưa, khi Chúa Jesus nói với môn đồ về việc Ngài sẽ bị giết chết, ba ngày sau Ngài sẽ sống lại. Các môn đồ lúc này chỉ chăm vào vế trước của câu Chúa nói là Chúa sẽ bị giết chết, mà không còn tâm trạng để chăm vào vế sau Chúa nói là Ngài sẽ sống lại. Bởi vậy nên họ mới lo buồn.

Họ đã quên đi việc cần phải để cho sự suy nghĩ của mình hướng về chương trình đời đời của Chúa hơn là những suy nghĩ của việc trong xác thịt. Đó chính là vấn đề mà môn đồ ngày xưa mắc phải.

Còn chúng ta ngày nay, chúng ta có bị mắc phải những vấn đề tương tự như vậy khi đối diện với mọi điều trong cuộc sống không? Đó chính là cách chúng ta đối diện với thánh ý của Chúa mỗi ngày thì thái độ của chúng ta là như thế nào?

Chị lấy một ví dụ rất điển hình là rất nhiều lúc các em bị ba mẹ hoặc anh chị trong Chúa hoặc các cô chú trong Hội Thánh nhắc nhở mình.

Mục đích của những sự nhắc nhở đó là vì muốn các em được trở nên tốt đẹp, trọn vẹn hơn trong Chúa. Vì nói những lời khen ngợi, yêu thương các em thì dễ hơn là nói lời tỉa sửa. Nhưng người lớn sẵn sàng nói lời tỉa sửa chính là vì linh hồn của các em, là vì lo nghĩ đến sự đời đời của các em. Vậy thì, thái độ cần có của chúng ta là nên vui mừng tiếp nhận, chứ không phải khó chịu, rồi không làm theo. Đó chính là sự suy nghĩ cho những sự đời đời.

Đôi khi bị tỉa sửa như vậy chúng ta có bị buồn một chút trong cảm xúc của mình, nhưng mình không được để sự buồn đó kéo dài trong suy nghĩ của mình mà cần biết cảm tạ Chúa, xin Chúa cất nó ra khỏi để mình luôn được vui mừng trong sự sống theo ý Chúa.

Hoặc là Chúa cho mình trải qua những thử thách, khó khăn trong cuộc sống để rèn tập sự tin cậy Chúa, sự nhẫn nại trong mọi hoạn nạn, đó cũng là sự Chúa đang rèn giũa chúng ta mỗi ngày. Nên chúng ta đừng vì những sự khó khăn trước mắt mà cứ đau buồn, nhưng hãy luôn hướng tâm trí của mình đến sự đời đời nơi thiên Đàng để dẫn mọi cảm xúc tiêu cực của mình đến với sự vâng phục Chúa, luôn biết cảm tạ Chúa và vui mừng trong mọi sự Chúa cho phép xảy ra mới là cảm xúc đúng.

Lời Chúa trong Rô-ma 8:5-6

 “Vì những kẻ ở theo xác thịt thì nghĩ đến những sự thuộc về xác thịt; còn những người theo thần trí thì nghĩ đến những sự thuộc về Đấng Thần Linh. Vì sự suy nghĩ theo xác thịt thì chết, nhưng sự suy nghĩ theo thần trí thì sống và bình an.” (Rô-ma 8:5-6).

Qua câu gốc tuần này, chúng ta càng nhận thấy sự cần thiết của việc nhận biết thánh ý Chúa và cần bắt mọi ý tưởng của mình vào trong sự vâng phục thánh ý Ngài. Để những chương trình bình an của Chúa dành cho mỗi chúng ta được thành toàn, và chúng ta sẽ được đời đời ở với Chúa trong Thiên Đàng là kết quả mà mỗi chúng ta đều hướng tới.

Cầu xin Chúa dùng câu gốc này nhắc nhở các em luôn trong sự giữ cho cảm xúc của mình được đẹp thánh ý Chúa. Việc nhận biết Thánh ý của Chúa là trên hết và sống theo thánh ý của Ngài luôn luôn cần được đặt lên hàng đầu trong cuộc đời của tín đồ Đấng Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

Nguyễn Thị Trinh.