Câu Gốc Mỗi Tuần (25/01/2020)

Mặc Lấy Áo Giáp của Sự Sáng

Nguyễn Thị Thùy Linh

Các con thương mến,

Hôm nay buổi nhóm đầu năm mới chúng ta sẽ cùng nhau học Lời Chúa với chủ đề: Mặc Lấy Áo Giáp của Sự Sáng.

“Đêm đã khuya, ngày gần đến! Vậy, chúng ta hãy lột bỏ những việc của sự tối tăm mà mặc lấy áo giáp của sự sáng.” (Rô-ma 13:12).

Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học về câu Thánh Kinh của tuần này nhé. 

“Đêm đã khuya” chỉ về sự tối tăm do tội lỗi mang đến trong thế gian đã sắp đầy trọn. Có nghĩa là những tội lỗi, nhưng điều xấu xa, những điều ác ở thế gian này đã đầy dẫy, tràn lan khắp nơi, mỗi ngày một tệ hại hơn, đạo đức của con người dần mất đi và càng ngày sự gian ác của con người càng tăng lên. Như các con cũng biết là bây giờ kẻ xấu rất nhiều đúng không nào, họ bắt cóc, giết người, cướp của, tranh giành, ghen ghét lẫn nhau…

“Ngày gần đến” chỉ về sự Đấng Christ sắp tái lâm trên đất, tiêu diệt tất cả những ai không thật lòng ăn năn, không thật lòng tin nhận sự cứu rỗi của Ngài. Những người không thật lòng ăn năn là những người chỉ ăn năn trên môi miệng, ăn năn có hình thức nhưng không thật sự thấy đau buồn cho những tội lỗi mình làm ra, người ấy vẫn phạm đi phạm lại tội đó và thậm chí phạm những tội khác nữa. Ví dụ như các con ăn năn với Chúa và với ba mẹ từ nay con sẽ không dám nói dối nữa, xin Chúa tha thứ cho con xin ba mẹ tha thứ cho con, nhưng các con vẫn cứ tái phạm tội đó, hoặc là các con cãi lời ba mẹ, không vâng lời ba mẹ các con cứ tiếp tục tái phạm thì đó là không thật lòng ăn năn vì các con không có sự ghét tội.  không thật lòng tin nhận sự cứu rỗi của Ngài là người đó không hoàn toàn tin vào sự cứu rỗi của Chúa, người đó còn trông cậy vào đời này, trông cậy vào tiền bạc hoặc những tà thần khác, không thật lòng tin Chúa và phó thác đời sống của mình lên Chúa. Người đó chỉ tin Chúa bằng lý trí mà thôi. Ví dụ như một người nói tôi tin Chúa có thật, tôi tin vào sự cứu rỗi của Chúa nhưng người ấy gặp khó khăn hay thử thách thì nản lòng và bỏ Chúa, hay người ấy ham thích tội lỗi đời này, ham tiền bạc, ham lối sống rồi bỏ Chúa, xa lìa Chúa, đó chính là những người không thật lòng tin nhận sự cứu rỗi của Chúa. 

Chúng ta hãy lột bỏ những việc của sự tối tăm mà mặc lấy áo giáp của sự sáng Chúng ta là những con dân chân thật của Chúa thì phải sốt sắng từ bỏ nếp sống cũ tội lỗi, những việc của sự tối tăm, của tội lỗi, của sự chết, để sống nếp sống mới yêu thương, thánh khiết, công chính mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Nếp sống ấy được gọi là áo giáp của sự sáng vì nếp sống ấy bảo vệ chúng ta khỏi mọi cám dỗ của tội lỗi, mọi sự hãm hại của ma quỷ.

Từng ý nghĩ, lời nói, việc làm của chúng ta đều theo thánh ý của Thiên Chúa và vì sự vinh quang của Thiên Chúa.

Trong chúng ta bạn nào thích được mặc những chiếc áo mới nào? 

Ai trong chúng ta cũng thích mặc những chiếc áo đẹp không bị dính bụi bẩn hay đã cũ, ai cũng muốn, mặc đồ mới hết. Vậy thì chiếc áo giáp mới mà Chúa cũng muốn chúng ta mặc nữa, đó là chiếc áo thánh khiết là không bị nhiễm tội, công bình là chúng ta sống vâng lời Chúa, vâng lời ba mẹ thầy cô, yêu thương là chúng ta luôn giúp đỡ những ai yếu sức hơn, cầu thay và lam những điều có ích cho người lân cận mình. 

Trong năm mới này chúng ta hãy thật sự thay đổi nếp sống của mình, điều gì xấu biết là không tốt là tội thì phải từ bỏ, cầu nguyện xin Chúa giúp mình từ bỏ vì những điều đó không đẹp lòng Chúa. 

Trong chúng ta bạn nào còn nói dối, còn ham chơi, còn không vâng lời ba mẹ, còn lười biếng học Lời Chúa thì ngay hôm nay hãy xin Chúa giúp mình từ bỏ nhé, nhưng lòng các con thật sự muốn từ bỏ thì Chúa mới giúp chúng ta. Ngày Chúa trở lại rất là gần, chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng nên phải cẩn thận và vâng lời Chúa các con nhé. 

“Chẳng phải hễ ai nói với Ta {rằng}: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Thì sẽ được vào trong Vương Quốc Trời, nhưng ai làm {theo} ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 7:21).

Đây là câu Thánh Kinh quen thuộc mà chúng ta đã nghe qua rất nhiều lần rồi đúng không nào? Vậy chúng ta đã biết muốn vào trong Vương Quốc Trời phải làm gì các con? 

Ý muốn của Cha là những gì? Tất cả điều nằm trong quyển Thánh Kinh cả. 

Hằng ngày các con hãy tập đọc 1 đoạn Thánh Kinh và mỗi ngày hai bận cầu nguyện với Chúa, buổi sáng trước khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. 

Mỗi ngày đọc 10 lần câu gốc mỗi tuần như tuần trước bác Tim có hướng dẫn cho chúng ta rồi đó các con. 

Nguyện qua bài học này các con thật sự biết kính sợ Chúa và làm theo những gì Chúa dạy. Và làm theo những gì bác Tim dạy các cô dạy dỗ các con nhé, có như vậy các con mới được phước trên con đường mình, được Chúa bảo vệ và ban phước cho các con, và khi Chúa trở lại sẽ đem các con về Vương Quốc Trời với Chúa.