Câu Gốc Mỗi Tuần (25/05/2019)

 

Tránh Khỏi Điều Ô Uế

Nguyễn Thị Thùy Linh

Câu gốc: “Bởi vậy, Chúa phán: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, các ngươi hãy phân rẽ, đừng đụng đến đồ ô uế, thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi.” (II Cô-rinh-tô: 6:17).

Các con thương mến!

Bây giờ thì cô và các con cùng nhau học câu gốc tuần này, suy ngẫm xem Chúa dạy dỗ chúng ta điều gì các con nhé.

Trước khi chúng ta bắt đầu học câu này cô sẽ đọc hai câu Thánh Kinh trong II Cô-rinh-tô 6:15-16.

15 Có sự hiệp ý nào giữa Đấng Christ với Bê-li-an? Hay là người tin có phần gì với kẻ chẳng tin? [Bê-li-an có nghĩa là không có giá trị và là một danh hiệu dùng cho Sa-tan.]

16 Có sự đồng thuận nào giữa đền thờ của Thiên Chúa với các thần tượng? Vì chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa Hằng Sống, như Đức Chúa Trời đã phán: Ta sẽ ở trong họ và đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân Ta.

Khi chúng ta đọc hai câu Thánh Kinh trên thì chúng ta sẽ hiểu được câu Thánh Kinh ngày hôm nay chúng ta học.

Câu “Bởi vậy, Chúa Phán”

Bởi vậy là cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ nguyên nhân – kết quả. Cặp quan hệ từ kết nối vế câu với nhau. Như trong hai câu Thánh Kinh cô vừa đọc và câu gốc các con học hôm nay có liên quan với nhau. Chỉ về nguyên nhân và kết quả.

Ví dụ: Sáng nay dậy trễ, bởi vậy tôi đi học muộn

Ăn uống không giữ vệ sinh, bởi vậy bị đau bụng

Do không học bài, bởi vậy bị điểm kém.

Trong câu gốc hôm nay chúng ta học vì sao Chúa phán là hãy ra khỏi giữa chúng nó? Hãy phân rẽ chúng nó?

Nguyên nhân là: Thiên Chúa và ma quỷ không đồng thuận, không liên quan, không can hệ gì với nhau, còn gọi là trái nghịch nhau không thể hòa hiệp được.

Cô lấy ví dụ như nước và lửa. Hai vật này không thể hòa cùng nhau được, các con thấy khi một đám lửa cháy người ta dùng nước dội vào thì lửa tắt ngay. Hoặc khi chỗ nào có nước thì lửa không cháy đến chỗ đó.

Hoặc khi các con lấy cục nam châm hít vào miếng nhựa thì nó sẽ không bao giờ hít lại được với nhau. Vì nam châm và nhựa kỵ nhau.

Đối chiếu với câu Thánh Kinh chúng ta học hôm nay, cô xin diễn ý lại cho các con dễ hiểu như sau:

Vì Đức Chúa Trời và Bê-li-an không can dự gì với nhau, Thiên Chúa và hình tượng không đồng thuận với nhau, Bởi vậy, Chúa phán: “Hãy ra khỏi giữa chúng nó, các ngươi hãy phân rẽ, đừng đụng đến đồ ô uế. Thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi.”

“Hãy ra khỏi giữa chúng nó, các ngươi hãy phân rẽ, đừng đụng đến đồ ô uế” Đây là một mệnh lệnh của Thiên Chúa. Ba động từ: Hãy ra khỏi. Hãy phân rẽ, đừng đụng đến cho chúng ta hiểu được là phải tách rời ra.

Các con hình dung một người bị bệnh gẻ lở, hay những bệnh có tính chất lây lan thì người ta thường hay cách ly người bệnh đó với người khỏe mạnh để không bị lây lan. Các con hãy hình dung ra một người chăn nuôi gia súc. Khi những con vật như gà hoặc lợn bị bệnh dịch, thì người ta sẽ lập tức tách riêng các con bị dịch sang chuồng khác mà không nhốt cùng một chuồng với các con khỏe mạnh kia. Bởi vì những con bị bệnh kia chúng sẽ lây bệnh sang những con khỏe mạnh. Thánh Kinh trong Lê-vi Ký chương 13 Khi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Môi-se và A-rôn khi một người nào có 1 đốm trắng ở trên người là phải đem người đó đến cho ông A-rôn khám xem có phải bệnh phung hủi hay không, Phong hủi còn gọi là bị bệnh cùi,  và giam riêng người đó trong vòng 7 ngày. Các con thấy đó, tác hại của những sự ô uế mà từ ngàn xưa Chúa đã phán dạy phải lập tức tách khỏi.

Vậy những điều ô uế là gì vậy các con?

Vật ô uế là vật mà Thiên Chúa gớm ghiếc, ô uế là những vật dơ bẩn, thối rửa, hôi thối…Chắc các con cũng đã từng thấy những con vật trong nhà chúng ta như con chuột hay con chó mèo …khi nó bị chết mà chúng ta không biết đấy, là nó sẽ bốc mùi hôi thối, rồi xác nó thối rữa ra, nhìn rất là gớm ghiếc. Rồi khi con người mình chết, tắt hơi thở đi thì xác chết đó cũng là vật ô uế. Nói dễ hiểu hơn vật ô uế là vật mà chúng ta chẳng muốn lại gần, chẳng muốn nhìn đến nó.

Đối với Thiên Chúa, vật mà Ngài gớm ghiếc nhất là những hình tượng tà thần.

Hiện nay trong phòng này cô tin rằng trong các con không có ai đang thờ cúng tà thần hay thờ lạy hình tượng, nhưng khi chúng ta đi ra ngoài hoặc chúng ta sinh sống cũng không tránh khỏi những hình tượng.

Như khi các con đi vào những khu vui chơi, các con cũng nhìn thấy rất là nhiều hình tượng mà người ta trưng bày ở đó, thâm chí là những món đồ chơi. Những hình tượng chúng ta thường gặp nhất là những con vật như hưu cao cổ, gấu, chim cò, lợn…rất là nhiều. Còn những món đồ chơi cũng đầy những hình tượng trên đó, như chó, mèo, bướm, cá…Tất cả những vật được khắc, trạm, trổ, đúc ra, bằng gỗ, nhựa, inox, thâm chí trên những món ăn như bánh kem, bánh ngọt, kẹo đều có những hình tượng trên đó cả.

Các con nên nhớ Thiên Chúa Ngài gớm ghiếc hình tượng nên chúng ta là con dân của Chúa chúng ta hãy: Đừng đụng đến những đồ ô uế đó. Bằng cách các con không đến những chổ có nhiều tượng để chơi, không cỡi lên những tượng đó, không chụp hình cùng, không mua chúng về chơi, không mua để ăn. Nhất là các bạn nam cô bắt gặp các bạn chơi những món đồ chơi bằng thẻ có hình những con rồng hoặc là những hình ảnh ghê rợn, qua bài học này nếu bạn nam nào đang chơi những thẻ đó phải lập tức nhân danh Chúa vứt bỏ ngay.

Còn những bạn nữ, thường có những kẹp tóc, búp bê, hay đồ chơi nào có hình con vật hoặc hình người thì phải lập tức nhân danh Chúa đem bỏ ngay, vì tất ca những vật đó lấy làm gớm ghiếc cho Thiên Chúa, chúng ta là con cái Chúa chúng ta không đem chúng về nhà và không chơi cùng chúng.

Chớ xoay về hình tượng và cũng chớ đúc tượng tà thần: Ta là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của các ngươi”. (Lê-vi Ký 19:4).

“Ta sẽ hủy diệt những nơi cao các ngươi, phá đổ những hình mặt trời, và để thây các ngươi chồng trên thây của hình tượng mình, linh hồn Ta sẽ ghê gớm các ngươi“. (Lê-vi Ký 26:30).

Trước khi các con mua một vật gì ăn, hoặc mua đồ chơi, hoặc đi ra bên ngoài, các con phải thật lưu ý và cẩn thận trước khi lựa chọn. Các con phải cầu nguyện xin Chúa giúp các con ý thức được điều này, để các con luôn thức tỉnh mà không mở đường cho ma quỷ. Còn một việc cô cũng muốn nhắc các con là khi các con tìm bài hát trên mạng để tập hát tôn vinh Chúa, thì tuyệt đối không được chọ những bài nào có hình ông tóc dài còn gọi là hình Chúa thì các con không nên tập hát trong đó, thà các con hát không có nhạc, còn hơn các con hát trong bài nhạc có những hình ảnh ô uế, của lễ các con dâng lên Chúa cũng sẽ bị ô uế. Rồi khi các con con lên mạng, có những hình ảnh khiêu gợi, ăn mặc hở hang, các con cũng không được xem những hình ảnh đó mà phải mau chóng thoát ra khỏi những trang web đó. Vì tất cả những điều đó lấy làm gớm ghiếc cho Thiên Chúa.

Đó là về hình tượng, còn một điều nữa mà Thiên Chúa lấy làm gớm  ghiếc nữa là bản tính tội lỗi của mỗi chúng ta. Thiên Chúa Ngài là Đấng Thánh Khiết, Ngài là Thiện thì khi các con xưng nhận là con dân của Chúa mà đời sống các con không giống như Chúa, các con mỗi ngày vẫn làm ra tội. Các con vẫn nói dối, vẫn tham lam, vẫn nói lời tục tĩu, vẫn ăn cắp vẫn tà dâm, thiếu tình yêu thương, ganh tỵ, ghét anh em mình đó chính là những điều ô uế đối với Thiên Chúa.

“Vậy, hãy làm chết các chi thể của các anh chị em, {là} những sự ở trên đất: tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam, ấy là sự thờ hình tượng“. (Cô-lô-se 3:5).

Ngày hôm nay nếu trong các con còn bạn nào vẫn thường xuyên phạm những tội đó thì các con phải lập tức ăn năn với Chúa và xin Chúa giúp các con từ bỏ,

Vì Ta là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của các ngươi; Ta là thánh, nên các ngươi phải nên thánh, thì sẽ được thánh. Các ngươi chớ vì một con nào của loài côn trùng trên mặt đất mà làm lây ô uế cho thân mình“. (Lê-vi Ký 11:44).

“thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi”. Đây là một lời hứa của Thiên Chúa cho những ai thực hiện mệnh lệnh của Ngài là tránh xa những điều ô uế, thì Thiên Chúa sẽ tiếp nhận các con, Nếu ngược lại Ngài sẽ từ bỏ và không nhận các con làm con nữa. Tiếp nhận có nghĩa là Ngài vui nhận các con, làm chủ, làm Chúa trên đời sống các con, và Ngài sẽ ở giữa các con. Bảo vệ các con.

“Vì các anh chị em biết rõ điều này: kẻ làm đĩ đực, hoặc kẻ ô uế, hoặc kẻ tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không được dự phần kế nghiệp Vương Quốc của Đấng Christ và Thiên Chúa”. (Ê-phê-sô 5:5).

Thiên Chúa là Đấng Thành Tín nên Ngài sẽ thực hiện đúng những gì Ngài đã hứa, Ngài hứa ban tiếp nhận, ban thưởng thì Ngài sẽ chắc chắn thực hiện, và những lời cảnh cáo của Ngài, Ngài cũng sẽ chắn chắn thực hiện.

Qua bài học ngày hôm nay, cô mong rằng các con sẽ ý thức hơn cho mình trong nếp sống của các con, các con phải cận thận trong việc ăn uống, sinh hoatj, sao cho không phạm tội với Chúa và chiếu ra vinh quang của Thiên Chúa.

Câu hỏi:

1/ Bạn hiểu như thế nào là đồ ô uế?

2/ Một người cứ làm ra tội thì có gọi là ô uế không?

3/ Là con dân Chúa thì phải có thái độ như thế nào khi đối diện với đồ ô uế?

4/ Thiên Chúa sẽ làm gì nếu một người không biết tránh xa điều ô uế?

5/ Bạn sẽ hành động như thế nào qua bài học này?

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh