Người Được Chọn

Người Được Chọn

Nguyễn Thị Trinh

Các con thân mến,

Ví dụ về tiệc cưới mà Chúa nói ở phân đoạn Thánh Kinh này là muốn nói đến những người được chọn để được vào và ở lại trong nước Thiên Đàng.

Trước hết, cô sẽ giải thích để các con hiểu rõ về ý nghĩa của ví dụ này.

Vị vua trong câu chuyện là tiêu biểu cho Đức Chúa Trời.

Lúc đầu, vua mời một số người trong thành đến dự tiệc mà họ không đến, đó là tiêu biểu cho việc Đức Chúa Trời đã ban Tin Lành cứu rỗi cho dân tộc I-sơ-ra-ên, gọi họ vào trong ân điển cứu rỗi qua sự tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

Việc những người được gọi lúc ban đầu này đã không quan tâm đến lời vua mà cứ đi đường riêng của mình: Kẻ này đi ra ruộng, kẻ kia buôn bán; còn những kẻ khác bắt đầy tớ của vua, mắng chửi và giết đi, đó là tiêu biểu cho sự dân I-sơ-ra-ên đã không tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ để được vào trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, mà chính họ là người đã giết Chúa Jesus.

Bởi vậy nên vua mới sai đầy tớ đi khắp các ngã tư, gặp bất cứ người nào bất luận lành hay dữ cũng gọi mời họ vào dự tiệc cưới. Đó là tiêu biểu cho sự Đức Chúa Trời kêu gọi tất cả mọi dân tộc trong thế gian, trong đó có chúng ta, vào trong sự cứu rỗi qua Đức Chúa Jesus để được vào trong Thiên Đàng.

Hình thức đến và mặc áo lễ để vào dự tiệc là tiêu biểu cho những người hoàn toàn tin cậy vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ để được vào trong sự cứu rỗi. Cũng là tiêu biểu cho người mặc lấy con người mới sau khi tin nhận Chúa.

Còn người vào dự tiệc mà không chịu mặc áo lễ là để nói về những người dựa vào sự công bình riêng của mình, dựa vào những việc làm tốt của mình để vào Thiên Đàng. Cũng là tiêu biểu cho những người vẫn cứ giữ lại con người cũ xấu xa của mình mà không chịu mặc lấy con người mới trong Chúa. Những người này thì số phận của họ là bị trói chân và quăng ra ngoài, là nơi có khóc lóc và nghiến răng, đó là chính là hỏa ngục đời đời cho những ai không tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, dựa vào sức riêng, việc làm lành của riêng mình mà mong muốn vào trong Thiên Đàng.

Câu gốc chúng ta học hôm nay là một lời kết luận và cũng là một lời cảnh bảo:

“Vì nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn.”

Chủ đề cô muốn học cùng các con ngày hôm nay là: NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN

Qua ví dụ và qua câu gốc chúng ta biết, có 2 việc mà mỗi người cần biết và làm theo để trở thành người được chọn:

1/ Người đó phải hoàn toàn tin cậy vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

Điều chúng ta được chọn bất luận chúng ta xấu hay tốt, nhỏ tuổi hay lớn tuổi là điều an ủi chúng ta, qua đó nhìn thấy được sự thương xót lớn Chúa dành cho mỗi người. Chúng ta chỉ cần hoàn toàn tin cậy sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì Chúa chọn chúng ta, ban cho chúng ta sự cứu rỗi.

Thế nào là hoàn toàn tin cậy?

Hoàn toàn tin cậy có nghĩa là chỉ cần tin trọn vẹn một điều đó thôi, không cần làm thêm hay tin thêm vào bất cứ điều gì nữa.

Thánh Kinh có chép:

“Vì nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu bởi đức tin. Điều đó không đến từ các anh chị em mà là sự ban cho của Thiên Chúa.” (Ê-phê-sô 2:8).

Câu Thánh Kinh này khẳng định chắc chắn cho chúng ta là: Chúng ta được cứu là bởi đức tin mà chúng ta tin vào ân điển của rỗi của Đức Chúa Trời, qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta được cứu rỗi không phải bởi việc làm gì từ nơi chúng ta cả. Nên chúng ta không cần phải làm thêm bất cứ một việc gì để được cứu. Chỉ cần tin Đức Chúa Jesus Christ đã chết thay, chuộc tội cho mình thôi là đủ để mình được cứu rỗi. Đó chính là đáp ứng lời mời của vị vua mà mặc áo lễ vua ban để vào dự tiệc cưới.

2/ Mặc lấy nếp sống mới để được ở lại trong Thiên Đàng

Trong ví dụ lúc nãy cô có giải thích nói rõ, có những người đã vào trong tiệc cưới rồi mà vẫn bị trói và ném ra ngoài vì không chịu mặc áo lễ vua ban cho, vẫn mặc áo của mình thì không được ở lại dự tiệc cưới.

Đó chính là chúng ta ngày nay đã được Chúa cứu rồi thì phải đổi mới theo nếp sống thánh khiết mà Chúa muốn, chứ không thể giữ mãi nếp sống cũ của con người khi chưa có Chúa được. Như vậy sẽ bị quăng ra khỏi Thiên Đàng.

Lời Chúa ở Hê-bơ-rơ 12:14 có nói rõ là:

“Hãy theo đuổi sự bình an với mọi người, cùng theo đuổi sự thánh khiết. Vì nếu không bởi đó thì chẳng người nào sẽ thấy Chúa.” (Hê-bơ-rơ 12:14).

Mình không sống thánh khiết thì thấy cũng không thấy được Chúa nữa chứ đừng nói gì là được ở lại với Chúa.

Làm sao để chúng ta được tinh sạch, thánh khiết?

Lời Chúa dạy rằng:

“Giờ đây, các ngươi được tinh sạch bởi Lời mà Ta đã phán với các ngươi.” (Giăng 15:3).

Vậy, chúng ta biết, chúng ta được nên thánh khiết là bởi sự chúng ta làm theo Lời Chúa.

Khi đã được dạy về những điều này rồi, thì trong đời sống hằng ngày các con sống và theo Chúa, các con cần ý thức rõ ràng 2 điều sau đây, là bài học cô rút ra để các con ghi nhớ, áp dụng:

  • Các con đã được Chúa kêu gọi và các con đã được chọn vào trong Hội Thánh, vì các con có đức tin vào sự chết chuộc tội của Chúa. Vậy hãy luôn ghi nhớ, không phải các con xứng đáng, cũng không cần các con phải làm thêm một việc làm tốt nào để các con được cứu rỗi.
  • Khi đã được cứu rồi thì các con luôn cần giữ để mình được thánh sạch, được ở lại luôn trong Thiên Đàng bằng cách làm theo Lời Chúa.

Cần ghi nhớ kĩ điều này: Mọi việc chúng ta làm sau khi tin Chúa đều phải xuất phát từ lòng biết ơn Chúa, làm vì mình yêu kính Chúa và yêu anh chị em như lời Chúa dạy. Chứ chúng ta không thể dựa vào việc làm tốt của mình mà ở lại trong Thiên Đàng, cũng không phải làm mọi việc để chứng tỏ mình tốt, mình giỏi.

Ví dụ như việc các con vâng lời ba mẹ, tập làm công việc nhà, phụ giúp ba mẹ chăm sóc em, yêu thương em là vì các con yêu ba mẹ mình, thì các con cứ hết lòng mà làm nó, không kể công, không than phiền. Đó cũng là vì các con yêu Chúa, yêu anh chị em của mình vậy.

Nguyện xin Lời Chúa giúp các con luôn sống đẹp lòng Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Trinh