Câu Gốc Mỗi Tuần (26/06/2021)

“Vì một người được ích lợi gì, nếu {người ấy} thu thập cả thế gian mà mất linh hồn của mình? Hay là một người sẽ trao ra gì {để} chuộc lại linh hồn của mình?” (Ma-thi-ơ 16:26).

Các em thiếu nhi thân mến,

Cảm tạ ơn Chúa vì câu gốc ngày hôm nay mà chúng ta cậy nhờ ơn Chúa để ghi khắc vào trong lòng mình rằng: Linh hồn của chúng ta là quý giá nhất, và không có bất kỳ điều gì có thể dùng để so sách, đổi lấy được giá trị của một linh hồn.

Linh hồn ở đầy là chỉ về phần vô hình thuộc linh của con người, tức bản ngã của chúng ta. Và theo Lời Chúa, chúng ta biết khi thân thể xác này chết đi thì mỗi linh hồn sẽ không vì thế mà tan biết, nhưng linh hồn tồn tại đời đời, linh hồn sẽ nhận được sự thưởng hoặc phạt tùy những việc mà lúc người đó con sống làm ra. Đối với chúng ta là những Cơ Đốc Nhân, là những người tin Chúa thì chúng ta biết, không phải bởi việc làm mà có thể nhận được sự cứu rỗi cho linh hồn, mà bởi đức tin nơi Cứu Chúa Jesus Christ. Chữ đức tin ở đây là nói về những người tin, sống và làm theo Lời Chúa phán dạy trong Thánh Kinh.

Chúng ta cũng biết, Chúa tạo ra chúng ta và ban cho chúng ta sự sống. Bởi vậy, sự sống là đến từ Chúa và chỉ có thể được sống khi ở trong Ngài. Nên, nếu chúng ta hiểu biết được ý muốn của Chúa và làm theo thì chúng ta được sống.

Ở đoạn Thánh Kinh này Chúa Jesus nhấn mạnh đến sự một người phải đặt thánh ý của Chúa lên trên hết mọi sự, chứ đừng để những sự thuộc về xác thịt như tình cảm cá nhân, cảm xúc cá nhân lấn át đi ý muốn Chúa.

Nói rộng ra, nếu mỗi ngày chúng ta biết từ bỏ chính mình, chính là từ bỏ những gì là “sự yêu thích của tôi, niềm vui theo ý tôi, cảm xúc của tôi…” và sẵn sàng chịu khổ, chịu thương khó thậm chí là trả giá bằng mạng sống của mình khi tin theo Chúa thì chúng ta được sống. Chúng ta có những sở thích cá nhân, cá tính riêng, cảm xúc riêng… Chúa không cấm chúng ta có những điều gì, nhưng Ngài muốn chúng ta đặt tất cả nhưng điều đó vào trong tay Ngài để Ngài biến đổi, lèo lái chúng ta sống được đúng như vốn chúng ta phải có vậy. Vì lương tâm con người đã nhiễm tội nên tất cả đã bại hoại, không thể tự mình làm cho nó trở lại thánh khiết như thuở ban đầu được. Chỉ có Chúa mới có thể cứu rỗi, tái sinh chúng ta thành người mới trong sự thánh khiết, công bình và dẫn dắt chúng ta luôn bước đi trong sự cứu rỗi đó mà thôi.

Hãy làm như Lời Chúa trong I Phi-e-rơ 4:19

“Vậy, những ai chịu khổ theo ý muốn của Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng Tạo Hóa Thành Tín.”

Và trong lời Phi-e-rơ giảng ở Công Vụ Các Sứ Đồ 2:25-28

25 Vì Đa-vít nói về Ngài rằng: Tôi đã thấy trước, Chúa hằng ở trước mặt tôi. Vì Ngài ở bên tay phải của tôi để tôi chẳng bị rúng động.

26 Bởi đó, lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ. Hơn thế nữa, xác thịt tôi cũng sẽ yên nghỉ trong sự trông cậy.

27 Vì Ngài sẽ chẳng bỏ rơi linh hồn tôi nơi âm phủ; Ngài cũng sẽ chẳng trao ra Đấng Thánh của Ngài để thấy sự hư nát.

28 Ngài đã cho tôi biết các con đường của sự sống. Ngài sẽ làm cho tôi đầy sự vui mừng với mặt Ngài. [Thi Thiên 16:8-11]

Chúa Jesus chính là trái đầu mùa của sự sống lại và sự sống. Những ai tin nơi Ngài, làm theo Ngài thì sẽ vượt khỏi sự chết mà vào sự sống.

Tóm lại: Tất cả vật chất thể gian mà mắt chúng ta thấy này sẽ qua đi, kể cả xác thịt hay chết này cũng đang chờ đợi ngày qua đi và phục sinh bằng thân thể mới vinh quang. Vì chúng ta biết và thấy trong cuộc sống rằng: Ai ai cũng có ngày chết đi. Chúng ta đừng sống vì những điều chóng qua đó. Vì dù chúng ta có được cả thế gian mà linh hồn bị hư mất thì sẽ chẳng ích gì. Cũng đừng tìm và chạy theo sự làm cho thân thể xác thịt này được thỏa mái bất chấp Lời Chúa. Vì chẳng có điều gì có thể đổi lại được linh hồn mình nếu mình đánh mất đi nó bởi sự làm theo ý riêng mình.

Khi chúng ta còn sống thì chúng ta mới còn có cơ hội ăn năn. Sau khi chết đi thì mọi việc làm của bất kỳ ai cũng không thể làm thêm điều gì để đổi lại được linh hồn. Nên chúng ta phải tự xét lấy mình, sống sao cho đẹp lòng Chúa. Đừng tự tìm cách cứu rỗi mình mà phải biết tin vào Chúa, sống vì Chúa.

“Vì bất cứ ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất nó, còn bất cứ ai vì Ta mà mất sự sống mình, thì sẽ tìm được nó.” (Ma-thi-ơ 16:25).

Nguyện xin Lời Chúa nhắc nhở các em mỗi ngày trong sự sống sao cho đẹp lòng Chúa, tự mình ý thức canh giữ linh hồn mình.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Trinh.