Sáng Thế Ký 3:1-7

Sáng Thế Ký 3:1-7

Grace Nguyen.

1 Trong các loài thú đồng mà Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu đã làm nên, có con rắn là giống khôn khéo hơn hết. Nó nói với người nữ rằng: Này! Thiên Chúa có phán dặn, các ngươi không được phép ăn trái của các cây trong vườn sao? 

2 Người nữ đáp lời con rắn: Chúng ta được ăn trái của các cây trong vườn,

3 nhưng về trái của cây mọc giữa vườn, Thiên Chúa có phán rằng, các ngươi sẽ chẳng ăn đến, các ngươi cũng sẽ chẳng đụng đến, kẻo các ngươi chết.

4 Rắn nói với người nữ: Các ngươi sẽ chẳng chết đâu;

5 nhưng Thiên Chúa biết rằng, trong ngày các ngươi ăn, mắt của các ngươi sẽ mở ra, và các ngươi sẽ như Thiên Chúa, biết điều thiện và điều ác.

6 Người nữ thấy cây ấy trái ăn ngon, lại đẹp mắt, là cây đáng chuộng vì để mở trí khôn, thì hái trái, ăn, rồi cũng trao cho chồng ở gần mình, chồng cũng ăn.

 7 Kế đó, mắt của họ đều mở ra, họ biết rằng họ trần truồng. Họ kết lá cây vả làm thành khố che thân.

Các con thương mến,

Để giúp các con tập làm quen với sự suy ngẫm và tìm ra ý nghĩa Lời Chúa phán dạy khi được nghe hoặc khi tự đọc Lời Chúa. Trước tiên, Cô mời các con cùng tìm đáp án đúng cho các câu hỏi sau: 

Câu hỏi:

1/ Trong phân đoạn Thánh Kinh trên. Ai đang nói chuyện với người nữ?

A, Thiên Chúa.

B, Thiên sứ.

C, Ông A-đam.

D, Con rắn. (Là loài thú đồng được Chúa dựng nên có sự khôn khéo hơn hết và Chúa ban cho loài người quyền quản trị nó.)

Đáp án: D

2/ Con rắn đã nói với người nữ điều gì?

A, Hãy vâng phục và làm y theo Lời Chúa phán dạy vì Ngài là Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên chúng ta: Vậy nên, các ngươi không nên ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác.

B, Các ngươi hãy làm bất cứ điều gì theo lòng mình, vì Chúa ban cho các ngươi quyền tự do.

C, Các ngươi sẽ chẳng chết đâu, nhưng Thiên Chúa biết rằng, trong ngày các ngươi ăn, mắt của các ngươi sẽ mở ra, và các ngươi sẽ như Thiên Chúa, biết điều thiện và điều ác.

Đáp án: C

3/ Sa-tan qua con rắn đã:

A, Lập lại Lời Chúa một cách trung thực.

B, Bẻ cong Lời Chúa.

C, Thêm bớt Lời Chúa.

Đáp án: B và C

4/ Vì sao Sa-tan qua con rắn đã bẻ cong Lời Chúa, thêm bớt Lời Chúa và nói nghịch lại Lời Chúa?

A, Khiến cho loài người nghi ngờ Chúa và phạm tội đối với Chúa.

B, Khiến cho Chúa đau lòng khi loài người chống nghịch Chúa.

C, Vì yêu thương loài người.

Đáp án: A và B

5/ Người nữ đã:

A, Luôn luôn tin và làm y theo Lời Chúa phán dạy mình.

B, Không tiếp tục nói chuyện với con rắn khi nó nói nghịch lại lời của Thiên Chúa mình.

C, Nghe, tin và làm theo lời của con rắn.

Đáp án: C

6/ Vì sao người nữ nghe, tin và làm theo lời con rắn?

A, Vì biết ơn Chúa, kính sợ Chúa, vâng phục Chúa và muốn làm đẹp lòng Chúa.

B, Vì ham muốn được ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác khi nghĩ rằng: trái nó ngon, lại đẹp mắt và là cây đáng chuộng vì để mở trí khôn.

C, Vì muốn mình có sự khôn ngoan hiểu biết bằng Đức Chúa Trời.

Đáp án: B và C

Cảm tạ ơn Chúa, cám ơn các con đã sốt sắng tìm đáp án đúng cho các câu hỏi trên. Qua các câu trả lời của mình chắc các con phần nào nắm được những ý chính trong sách Sáng Thế Ký 3:1-7 của bài học hôm nay. 

Các con nên chuyên cần tập rèn phương pháp mà người chăn đã hướng dẫn khi học và suy ngẫm Lời Chúa là hãy đặt những câu hỏi và tìm cho mình câu trả lời ví dụ như: 

Ai hay việc gì đang được nói đến trong câu hay trong phân đoạn Thánh Kinh?

Câu chuyện đó đã xảy ra như thế nào?

Vì sao việc đó đã xảy ra theo cách như vậy?

Việc đã xảy ra có làm tôn vinh danh Chúa, có làm cho Chúa vui lòng không? 

Có làm cho chúng ta đến gần Chúa hơn hay bị xa cách Chúa nếu chúng ta hành động giống như nhân vật trong câu chuyện Thánh Kinh? .v.v.

Nếu làm như vậy các con sẽ nhận biết hai nội dung chính nổi bật cần ghi nhớ qua phân đoạn Thánh Kinh trong bài học hôm nay như sau:

1/ Sự cám dỗ và môi trường cám dỗ.

2/ Sự phạm tội và nguyên nhân phạm tội.

Nào, Giờ chúng ta cùng tìm hiểu từng phần nội dung vừa nêu nhé! 

1/ Sự cám dỗ, và môi trường cám dỗ.

Trước tiên mời các con cùng theo dõi Lời Chúa chép trong sách Sáng Thế Ký 3:1-5

1 Trong các loài thú đồng mà Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu đã làm nên, có con rắn là giống khôn khéo hơn hết. Nó nói với người nữ rằng: Này! Thiên Chúa có phán dặn, các ngươi không được phép ăn trái của các cây trong vườn sao? 

2 Người nữ đáp lời con rắn: Chúng ta được ăn trái của các cây trong vườn,

3 nhưng về trái của cây mọc giữa vườn, Thiên Chúa có phán rằng, các ngươi sẽ chẳng ăn đến, các ngươi cũng sẽ chẳng đụng đến, kẻo các ngươi chết.

4 Rắn nói với người nữ: Các ngươi sẽ chẳng chết đâu;

5 nhưng Thiên Chúa biết rằng, trong ngày các ngươi ăn, mắt của các ngươi sẽ mở ra, và các ngươi sẽ như Thiên Chúa, biết điều thiện và điều ác.

Chúng ta học biết rằng mọi việc Thiên Chúa sáng tạo nên đều rất tốt lành. Và ở đây Lời Chúa xác định trong các loài thú đồng mà Chúa dựng nên, Ngài ban cho con rắn sự khôn khéo hơn hết. 

Tuy nhiên, con rắn đã không sử dụng sự khôn khéo của nó đúng theo thánh ý của Chúa từ buổi đầu sáng tạo. Trái lại nó đã chịu sự tác động của Sa-tan là kẻ chống nghịch Thiên Chúa, dùng sự khôn khéo Chúa ban cho mình vào mục đích phỉnh gạt lừa dối loài người. 

Ngay từ khi con rắn đặt mình dưới sự điều khiển của Sa-tan nó đã thuộc về Sa-tan, nó đã biến mình thành công cụ của Sa-tan và từ đây chính nó cũng trở thành Ma Quỷ, trở thành kẻ chống nghịch Thiên Chúa. 

Như có chép:

“Tôi thấy một thiên sứ xuống từ trời, có chìa khóa của vực sâu không đáy và một dây xích lớn trong tay. Người bắt con rồng, là con rắn xưa, tức là Ma Quỷ, là Sa-tan, xích nó lại trong một ngàn năm.” (Khải- Huyền 20:1-2).

Thay vì vâng phục Chúa, phục tùng sự quản trị của loài người để cùng loài người vui hưởng đời sống phước hạnh trong khu vườn Ê-đen. Con rắn đã làm tay sai cho Sa-tan dùng sự khôn khéo của mình thêm bớt Lời Chúa, làm sai lệch sự thật Lời Chúa, nó đã giả bộ gần gũi thân mật rồi quyến dụ loài người phạm tội chống nghịch Thiên Chúa.  

Sa-tan qua con rắn ngạo mạn vu khống sự chân thật của Lời Chúa và gian ác gieo vào tâm trí loài người sự nghi ngờ tình yêu của Thiên Chúa đối với mình. Chúa phán dạy loài người rằng: “Ngươi được tự do ăn từ mọi thứ cây trong vườn; nhưng về Cây Biết Điều Thiện và Điều Ác thì ngươi sẽ không ăn đến; vì trong ngày ngươi ăn thì ngươi chắc sẽ chết.” (Sáng Thế Ký 2:16-17).

Chúa phán: “… trong ngày ngươi ăn thì ngươi chắc sẽ chết.”

Nhưng ở đây Sa-tan qua con rắn trắng trợn dối trá nói nghịch lại Lời Chúa ngụ ý rằng: Các ngươi sẽ chẳng chết đâu chỉ vì Thiên Chúa biết rằng, trong ngày các ngươi ăn, mắt của các ngươi sẽ mở ra, và các ngươi sẽ như Thiên Chúa, biết điều thiện và điều ác, nên Ngài cấm các ngươi ăn đó.

Các con thương mến,

Vì yêu loài người, Thiên Chúa ban cho loài người sự vinh hiển khi Ngài tạo dựng nên họ theo hình và tượng của Ngài, Ngài lại đặc biệt thổi hơi linh để tâm thần loài người có thể tương giao mật thiết với Ngài. 

Sa-tan lên mình kiêu ngạo phạm tội chống nghịch Chúa nay vì lòng ghen tị nó muốn bẻ gãy mối tương giao giữa loài người với Thiên Chúa, bằng cách xui khiến loài người trở lòng với Đấng Tạo Dựng nên mình, Đấng yêu thương mình. 

Vì là kẻ chống nghịch Chúa, muốn nhắc mình lên cao và làm ra mình bằng Đức Chúa Trời, muốn Chúa đau lòng, muốn loài người mà Chúa yêu phải quy phục và thờ phượng nó, nên Sa -tan đã quỷ quyệt dối trá quyến dụ loài người chìu theo sự say mê của mắt, sự tham muốn của lòng và sự kiêu ngạo của đời, để từ đó nghi ngờ Chúa, không vâng phục Chúa. Như có chép: (Giăng 8:44b)

“Nó đã là kẻ giết người từ lúc ban đầu; chẳng đứng vững trong lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó. Khi nó nói dối, nó nói bởi chính nó, vì nó là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối.”

“Hỡi Lu-xi-phe, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thế nào! Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhấc ngai ta lên trên các ngôi sao Thiên Chúa. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương bắc.Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng Đấng Rất Cao.” (Ê-sai 14:12-14).

Về phần loài người: Tổ phụ chúng ta đã đặt mình vào sự cám dỗ, vào môi trường cám dỗ khi đến gần cây biết điều thiện và điều ác, có lẽ bà Ê-va đã tỏ sự tò mò khi đứng gần ngắm nghía, trầm trồ trước vẻ đẹp và sự hấp dẫn của trái cây biết điều thiện và điều ác, có lẽ họ cũng tỏ sự mong muốn được nếm thử nữa. Nhân cơ hội đó, Sa-tan qua con rắn đã đến gần chào hỏi, tâm tình và thực hiện mục đích của mình. Nó đã nói nghịch lại Lời Chúa, vu khống Chúa, gieo hoang mang nghi ngờ vào lòng loài người, gián tiếp thúc đẩy loài người đi đến quyết định hành động trái nghịch lại Lời Chúa phán dặn mình.

Các con thương mến, các con còn nhớ khi cùng bắt đầu học Lời Chúa trong sách Sáng Thế Ký cô có nhắc các con cần ghi khắc suốt cuộc đời theo Chúa của mình một bài học quan trọng nhất đó là: 

Đối với chúng ta, Lời Chúa có thẩm quyền tuyệt đối. Và chúng ta chỉ tin, nghe và làm y theo mọi Lời phán dạy của Thiên Chúa mà thôi. 

Chúng ta không lý luận theo sự khôn ngoan hiểu biết hạn hẹp của mình và càng không bao giờ nghe theo bất cứ ai, bất cứ một sự giảng dạy nào nghịch lại Lời Chúa.

Ở đây, một lần nữa qua phân đoạn Thánh Kinh trên bài học rút ra về nguyên tắc bất di bất dịch này, để chúng ta không sập bẫy tinh vi gian ác của Ma Quỷ là kẻ dối trá và giết người từ buổi ban đầu.

Và hôm nay thêm một bài học thứ hai là chúng ta phải biết sử dụng những ơn phước, những ta lâng Chúa ban cho chúng ta đúng mục đích đúng ý nghĩa nhằm phục vụ Chúa, tôn cao danh Chúa. Bởi nếu chúng ta sử dụng ơn Chúa ban sai mục đích hoặc để phục vụ cho tư dục bất chính của mình thì chúng ta rất dễ sập bẫy của ma quỷ, dễ biến mình thành tay sai, thành công cụ của Sa-tan, của Ma Quỷ, nghĩa là chúng ta có thể trở thành người đứng về phía những kẻ chống nghịch Thiên Chúa giống như con rắn ngày xưa.

Nguyện Lời Chúa giúp các con ghi nhớ và biết cảnh tỉnh, biết nhắc nhở mình không tự đặt mình vào môi trường cám dỗ, không thông công giao tiếp thân mật với những người không tin kính, các con phải ghi nhớ là mình không cần nói hay trao đổi những điều riêng tư của chúng ta và của Hội Thánh cho người ngoại biết vì sự hiểu của các con còn giới hạn. Vì vậy các con chỉ nên nói lời làm chứng về ơn thương xót và ơn cứu rỗi của Thiên Chúa cho họ mà thôi.

Nào, Chúng ta tiếp tục tìm hiểu ý chính thứ hai là:

2/ Sự phạm tội và nguyên nhân phạm tội.

Sáng Thế Ký 3:6 chép rằng:

“Người nữ thấy cây ấy trái ăn ngon, lại đẹp mắt, là cây đáng chuộng vì để mở trí khôn, thì hái trái, ăn, rồi cũng trao cho chồng ở gần mình, chồng cũng ăn.”

Thánh Kinh ghi rõ rằng: Người nữ  thấy cây ấy trái ăn ngon, lại đẹp mắt, là cây đáng chuộng vì để mở trí khôn, thì hái trái, ăn, rồi cũng trao cho chồng ở gần mình, chồng cũng ăn.

Dù loài người vẫn nhớ Lời Chúa phán dạy và biết rất rõ mình không được ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác vì ngày nào ăn thì mình chắc sẽ chết. 

Nhưng vì lòng kiêu ngạo muốn được mở trí khôn, muốn có sự hiểu biết điều thiện điều ác cho bằng Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mình. Khi không còn nhớ đến những ân huệ và những yêu thương của Thiên Chúa dành cho mình và vì lòng tham muốn bất chính, muốn thỏa mãn trí tò mò về hương vị của trái cây mà Chúa cấm không được ăn lớn hơn lòng biết ơn Chúa, kính sợ Chúa và sự vâng lời Chúa.

Bà Ê-va quyết định phớt lờ lời răn dạy của Chúa, hái trái của cây biết điều thiện và điều ác ăn và đưa cho chồng cùng ăn.

Đây là bài học sâu sắc về sự: Nếu chúng ta quên Thiên Chúa, quên những ân tình yêu thương Chúa đã ban xuống cho mình, chìu theo tư dục và làm thoả nó một cách bất chính theo tính xác thịt, theo những sự ở thế gian đời này thì ngay khi đó chúng ta đã chống nghịch Chúa, làm điều ác, chọn sự ác.

Chúa ban cho chúng ta quyền chọn tin cậy Chúa, yêu kính Chúa, vâng phục Chúa hoặc tự do chìu theo bản ngã xác thịt của mình mà đứng về phía kẻ dữ chống nghịch Chúa. Chúa cho phép mọi sự xảy ra để rèn tập thử luyện giúp chúng ta bày tỏ tấm lòng biết ơn của chúng ta đối với Đấng Tạo Hoá mình. Mỗi người phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với kết quả hoặc hậu quả, với phước lành hoặc với sự rủa sả và sự bị đoán phạt trong việc chọn lựa của mình. Thiên Chúa sẽ tùy theo sự lựa chọn và tấm lòng của chúng ta đối với Ngài mà ban thưởng hay sửa phạt.

Cô xin đưa ra một ví dụ cụ thể để các con dễ hình dung nhé: 

Một hôm, ba mẹ có việc bận phải đi ra ngoài nên dặn bạn A rằng: con ở nhà trông nhà giúp ba mẹ, học bài và nhớ đừng chơi điện tử, lát ba mẹ về, ngoan ba mẹ sẽ thưởng quà. 

Khi ba mẹ đi rồi, chợt B là một người sống gần nhà ghé qua rủ A mở máy tính để hai đứa cùng chơi game. 

Ban đầu A từ chối vì nhớ lời ba mẹ dặn mình không được chơi điện tử.

Nhưng B thuyết phục: Không sao đâu, tụi mình chơi một chút xíu thôi, hôm nay có game mới rất hay, nếu chiến thắng sẽ có phần thưởng lớn lắm, mình cùng chơi đi, chúng ta sẽ tắt máy sớm trước khi ba mẹ bạn về, ba mẹ bạn sẽ không biết đâu. 

Chần chừ một lát rồi A vui vẻ mở máy để cùng B chơi game. 

Bởi chính sự ham muốn chơi game trong chính tấm lòng của A, sự không hoàn toàn yêu kính ba mẹ, biết vâng lời ba mẹ của mình. Thế là A bỏ qua lời ba mẹ dặn, đã cùng bạn B tham gia vào trò chơi mới với suy nghĩ nó hấp dẫn và mình sẽ chinh phục trò chơi, sẽ đạt được giải thưởng.

Các con thương mến, 

Một khi bạn A nghe theo sự xúi giục của bạn B cùng làm ra một hành động mà ba mẹ đã dặn mình không nên làm, chứng tỏ bạn A đã không thật sự biết yêu thương, kính trọng và vâng lời ba mẹ mình, là người đã dành tất cả điều tốt nhất để nuôi nấng, yêu thương, chăm sóc, lo lắng và dạy dỗ bạn A. Là người sẽ rất đau buồn khi bạn A không ngoan, không vâng lời.

Khi chìu theo sự ham muốn của xác thịt đồng ý chơi game cùng bạn B, là bạn A có toan tính trong lòng sự dối gạt đối với ba mẹ mình một cách tinh vi là sẽ tắt máy trước khi ba mẹ về như vậy ba mẹ sẽ không biết, chính lúc suy nghĩ và hành động như vậy cũng là lúc bạn tự đặt mình dưới quyền điều khiển của ma quỷ cùng các thế lực đen tối. 

Các con biết không? 

Chúng vì mục đích xấu xa chỉ vì kiếm tìm lợi nhuận, sẵn sàng làm băng hoại đạo đức, tư duy, lối sống của các thế hệ trẻ, chúng đã tạo ra những trò chơi vô cùng hấp dẫn khiến cho người nào không khôn ngoan tỉnh thức, không biết tránh xa sẽ dần dần trở thành một người ghiền nghiện, dẫn đến có thể bỏ học, nói dối, ăn cắp tiền của ba mẹ, lười lao động, đánh mất sức khỏe, tiền bạc, trí tuệ thậm chí là cả tương lai của mình vì sẽ không còn thời gian và sinh lực để làm ra những điều ích lợi cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. 

Và, khi nghĩ rằng mình có đủ tài năng, đủ sự khôn ngoan để chiến thắng trò chơi và đoạt giải thưởng là bạn A đã có lòng kiêu ngạo, tưởng rằng mình sẽ khôn khéo hơn người đã viết ra chương trình trò chơi hư ảo đó.

Bắt đầu từ một việc rất nhỏ là không nhớ ơn, không tôn kính, không vâng lời ba mẹ, bạn A có thể sẽ phạm rất nhiều những tội nối theo sau dẫn đến hậu quả to lớn khó lường.

Cũng vậy, là con dân của Chúa. Nếu trong chúng ta bắt đầu nhen nhóm một ý tưởng nghi ngờ Lời Chúa, không vâng phục và không kiên định làm y theo những gì Chúa phán dạy, quên đi những ơn phước, những ân huệ mà Chúa đã làm ra trên đời sống mình là chúng ta tự đặt bước chân mình trên con đường của sự chết, tự đặt mình đứng về phía ma quỷ, về phía Sa-tan trở thành kẻ thù nghịch Thiên Chúa.

Các con hãy suy ngẫm bài học hôm nay để biết kính sợ Chúa, biết hoàn toàn tin cậy, vâng phục Chúa trong mọi sự, biết vâng lời người chăn, người chăm sóc dạy dỗ, biết vâng lời ba mẹ và những người lớn trong gia đình, biết tự nhắc mình luôn tỉnh thức trước âm mưu thâm độc của Sa-tan và những ma quỷ của chúng.

 Câu hỏi giúp các con tự tra xét mình:

1/ Các con có còn đặt mình vào môi trường cám dỗ phạm tội không? 

Ví dụ như thích giao du với bạn bè là những người không tin kính Chúa, bằng lòng nghe họ nói những lời nói tục chửi thề, những lời phạm thượng danh Chúa, như kêu Trời vô cớ. Các con có dứt khoát tránh xa các trang mạng, các trò chơi mà ở nơi đó dễ dàng xuất hiện những hình ảnh ô uế, những lời nói thô tục bông lơn tầm phào không.

2/ Các con có biết sử dụng ta lâng Chúa ban để làm tôn vinh danh Chúa, để phục vụ Chúa?

 Như các ta lâng về sức khỏe, thời gian, tiền bạc…thay gì ham chơi điện tử, mê lướt web hoặc thích theo dõi các trang mạng làm mất thời gian vô ích, làm yếu mệt thân thể là đền thờ của Chúa, làm ô uế tâm hồn mình trong những trò chơi vô bổ, trong những mối quan hệ không ích lợi thuộc linh.

3/ Các con có nghi ngờ Lời Chúa? Có không tin cậy Chúa và không hết lòng làm theo Lời Chúa?

Nếu các con còn có những vấp phạm như đã nêu ở trên mà không hạ mình thống hối ăn năn, dứt khoát từ bỏ, kêu cầu Chúa giải cứu và giúp mình tránh xa hoàn toàn sự phạm tội, là các con đang tự đặt mình vào môi trường phạm tội, là các con đang tự mình đứng về phía kẻ chống nghịch Chúa, tự biến mình thành công cụ không công bình trong tay kẻ dữ.

Nguyện rằng qua bài học hôm nay, Lời Chúa cảnh tỉnh nhắc nhở và thánh hoá các con, giúp các con biết giữ mình thánh sạch và biết sống đẹp lòng Chúa, xứng đáng với địa vị làm con cái vinh hiển của Chúa, làm những vua và những thầy tế lễ cho Ngài, sẵn sàng cho ngày Đức Chúa Jesus Christ yêu kính của chúng ta trở lại.

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!