Câu Gốc Mỗi Tuần (29/12/2018)

Điều Thiên Chúa Thỏa Lòng

Nguyễn Thị Thùy Linh

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
Amazon Drive: 
https://www.amazon.com/clouddrive/share/EERPUwTASJiTF0aRyt5inO35U3LZbPYs8qE7kOvo5oU
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Câu gốc tuần này là:

Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thỏa lòng về những người kính sợ Ngài, về những người trông đợi sự từ ái của Ngài.” (Thi Thiên 147:11).

Chúng ta cùng nhau phân tích từ trong câu Thánh Kinh này nhé.

Thỏa lòng là đạt được những gì mình mong ước, mình vui về điều đó.

Ví dụ: Các con muốn điểm thi khá, giỏi thì khi các con đạt được số điểm mà các con mong ước đó thì các con vui mừng và cảm thấy thỏa lòng về điều đó.

Kính sợ là kính là sự nể phục, kính trọng, tôn quý. Sợ là run sợ, sợ hãi. Kính sợ là một động từ sử dụng cho những cấp bật cao hơn mình.

Ví dụ: Kính sợ Chúa.

Trông đợi nghĩa là chúng ta chờ đợi, mong đợi, trông chờ một điều gì đó.

Ví dụ: Trông đợi mau mau đến ngày Sa-bát, trông đợi bố mẹ về nhà…

Sự từ ái là một tính từ nói lên lòng yêu thương, thương cảm, thương xót, ân huệ, làm ơn…

Ví dụ: Sự từ ái của Thiên Chúa. Lòng thương xót của Thiên Chúa.

Các con thân mến bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm  ý nghĩa của câu Thánh Kinh mà hôm nay chúng ta đã học thuộc nhé.

“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thỏa lòng về những người kính sợ Ngài”  Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là tên, danh hiệu của Thiên Chúa có nghĩa là Ngài tự có đã có hiện có và còn có cho đến mãi mãi. Đấng ấy thỏa lòng về những người kính sợ Ngài. Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa đã tạo dựng nên muôn loài vạn vật, trong đó loài người chúng ta là đặt biệt hơn hết. Vì con người được Chúa dựng nên như hình ảnh của Ngài và Ngài trực tiếp thổi linh sự sống vào con người. Khiến con người có sự sống và có tâm thần để tương giao với Thiên Chúa. Khi loài người phạm tội Chúa ban cho loài người Điều Răn Luật Pháp và những lời khuyên dạy khác được chép lại trong Thánh Kinh để con người học biết về Chúa và làm theo mạng lệnh mà Chúa đã ban ra. Chúa muốn loài người kính sợ, thờ phượng Chúa và làm theo mọi điều mà Chúa đã phán dạy. Nên Thiên Chúa vui lòng về những ai như thế.

Các con thử nghĩ xem khi Thiên Chúa vui lòng thì chúng ta sẽ được những gì nào? Một Thiên Chúa toàn năng vĩ đại mà vui lòng về chúng ta thì các con nghĩ xem chúng ta sẽ phước hạnh như thế nào đúng không các con? Điều đầu tiên nhất chúng ta nhận được đó là sự sống đời đời bên Chúa, vui hưởng Thiên Đàng với Chúa. Tiếp theo là mọi ơn phước khác Ngài sẽ ban cho chúng ta cách dư dật. Vì Thiên Chúa của chúng ta là Đấng giàu có. Các con thử tưởng tượng xem một người ăn xin kia nghèo đói, không nhà ở và bệnh tật, được nhà vua thương xót đem về ở trong cung vua và dạy cho người ăn xin ấy những quy luật trong cung. Khi người ăn xin đó kinh sợ vua, luôn tuân thủ đúng luật và làm tốt mọi việc mà vua giao cho thì nhà vua sẽ vui lòng về người ấy và ban cho người ấy thật nhiều đồ ăn ngon, nhà đẹp và được ở lại trong cung để hầu việc cho vua, sống cuộc sống đầy đủ mà không bị đói bị lạnh nữa. Tương tự Thiên Chúa của chúng ta còn vĩ đại, quyền năng hơn ông vua ấy nữa. Thì những ơn phước Ngài ban cho chúng ta còn gấp nhiều lần hơn vị vua ấy.

Các con thương mến,

Ngày nay chúng ta đây cô và các con là những người được biết Chúa, được nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Chúng ta sống nếp sống đẹp lòng Chúa, kính sợ Chúa thì chúng ta sẽ làm tốt những gì mà Chúa dạy chúng ta. Như Chúa dạy chúng ta không được nói dối, thì chúng ta  kính sợ Chúa mà chúng ta không làm. Chúa dạy chúng ta không được tham lam thì chúng ta vì kính sợ Chúa mà không làm. Và tất cả mọi điều mà Chúa ngăn cấm. Bên cạnh đó chúng ta hầu việc Chúa bằng cách làm những việc lành mà Chúa muốn chúng ta làm. Ví dụ như các con yêu thương mọi người, giúp đỡ bạn học khó khăn hơn các con, yếu sức hơn các con. Các con ngoan vâng lời bố mẹ, phụ giúp bố mẹ việc nhà..  Các con luôn hướng lòng, thờ phượng Chúa. Thờ phượng như thế nào? Là các con hằng ngày cầu nguyện với Chúa, đọc Thánh Kinh học Lời Chúa qua các bài chia sẻ của các cô và bác Tim. Các con hát tôn vinh Chúa, học thuộc câu gốc và suy ngẫm về câu gốc đó Chúa muốn dạy chúng ta điều gì rồi các con cẩn thận làm theo và sốt sắng trong việc hát tôn vinh, chia sẻ, làm chứng… đó là các con đang thờ phượng Chúa. Cô tin chắc rằng khi các con hết lòng làm như thế là các con đang kính sợ Chúa mà trong câu Thánh Kinh trên đây cho chúng ta biết Thiên Chúa thỏa lòng về các con. Khi ấy Chúa ban cho các con thật là nhiều phước, ban cho các con sự khôn sáng, thông minh trong học tập luôn được kết quả tốt. Thánh Kinh còn cho chúng ta biết những ai kính sợ Chúa thì được Chúa bảo vệ và giải cứu họ nữa đó các con.

“Kìa, mắt của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ở trên những người kính sợ Ngài, ở trên những người trông cậy sự từ ái của Ngài,” (Thi Thiên 33: 18).

“Thiên sứ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đóng trại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài, Và giải cứu họ.” (Thi Thiên 34:7).

Thánh Kinh còn cho chúng ta biết sự kính sợ Thiên Chúa là khởi đầu sự khôn ngoan đó các con.” 

“Sự kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu {là} khởi đầu sự khôn sáng; bất cứ người nào làm như vậy thì có trí hiểu. Sự tôn vinh Ngài còn đến đời đời.” (Thi Thiên 111:10).

Chúng ta cùng học vế tiếp theo nhé , Về những người trông đợi sự từ ái của Ngài.” Chúng ta vừa học về người kính sợ Thiên Chúa bây giờ chúng ta sẽ học về người trông đợi sự từ ái của Thiên Chúa.

Như phần giai thích từ ngữ phía trên chúng ta vừa học qua về sự trông đợi. Trông đợi là chúng ta chờ đợi, mong đợi, trông chờ một điều gì đó. Thì trong câu Thánh Kinh hôm nay chúng ta học là trông đợi sự từ ái của Thiên Chúa. Từ ái có nghĩa là tình yêu, lòng thương xót, làm ơn của Thiên Chúa. Cô lấy một ví dụ để các con dễ hiểu hơn nhé.

Cô và các con đây ai cũng có ba mẹ và chúng ta biết chắc chắn rằng ba mẹ rất là yêu thương chúng ta. Khi chúng ta gặp một nan đề nào khó khăn chúng ta cũng nói với ba mẹ để ba mẹ giúp cho chúng ta, khi chúng ta gặp nguy hiểm chúng ta cũng muốn ba mẹ đến cứu giúp, giải cứu chúng ta. Khi chúng ta buồn hay vui hay bất cứ việc gì các con không làm được các con cũng nói với ba mẹ và trông chờ sự giúp đỡ của ba mẹ. Ví dụ như Ksordoanh có một chiếc xe đồ chơi bị hỏng, chính con không thể sửa được nó con sẽ mang đến cho bố của con để xin bố sửa chữa giúp cho con. Vì sao Ksordoanh làm như vậy? Vi bạn biết bố rất thương bạn và chắn chắn sẽ giúp bạn ấy sửa chiếc xe đồ chơi đó.

Cũng tương tự như vậy, khi các con gặp những nan đề khó khăn trong cuộc sống, như là các con lo lắng về việc học, việc thi, hoặc khi các con học yếu một môn học nào, hoặc khi các con có trí nhớ kém, hoặc khi các con không hiểu bài giảng trong lớp. Nếu các con yêu kính Chúa và các con có đứt tin là khi các con cầu nguyện với Chúa, xin Chúa thì Chúa sẽ giúp cho các con, thì ngay lúc ấy các con sẽ cầu nguyện ngay với Chúa. Chúa ơi, xin giúp con học tốt, xin ban cho con có trí óc khôn sáng, hiểu bài, học tốt môn mà con đang yếu kém. Và khi các con gặp nguy hiểm, gặp kẻ xấu, hay gặp tai nạn hay các con bị đau ở đâu trong người các con vẫn hướng lòng về Chúa cầu nguyện xin Chúa giải cứu và chữa lành cho các con. Vì Thiên Chúa là Đấng toàn năng Ngài làm được hết tất cả mọi sự, không có việc gì khó với Chúa. Vì Thiên Chúa là tình yêu, sự từ ái của Ngài thật lớn lắm Ngài sẽ lắng nghe và đáp lời những điều cầu xin phải sẻ của các con. Không phải Thiên Chúa không biết việc các con làm hay những khó khăn, nguy hiểm của các con, Chúa biết trước hết tất cả, nhưng Chúa lấy làm vui và thỏa lòng về những ai biết trông đợi nơi Chúa, Trông đợi sự từ ái của Thiên Chúa là chúng ta mong chờ tình yêu, lòng thương xót của Thiên Chúa ban cho chúng ta, đó cũng là điều chúng ta thể hiện đức tin của mình với Thiên Chúa.

Vua Đa-vít là một vị vua tài giỏi, khôn sáng, được Thiên Chúa chọn và sức dầu cho ông làm vua. Tuy nhiên vua Đa-vít vẫn luôn phải kính sợ Chúa, cầu hỏi ý muốn của Thiên Chúa và trông đợi vào sự ban phước cho ông, trông đợi sự giải cứu của Thiên Chúa khi bị quân thù bao quanh. Và khi ông phạm tội ông cũng chỉ duy nhất trông đợi vào sự từ ái, lòng thương xót của Thiên Chúa mà xin Chúa tha thứ, bôi xóa hết tội lỗi của ông.

Các con thương mến,

Ngày nay chúng ta là những con dân của Thiên Chúa, các con là những con trai con gái của Thiên Chúa, chúng ta hãy noi gương vua Đa-vít mà luôn hướng lòng về Thiên Chúa, kính sợ Chúa, và trông đợi Chúa, bởi sự từ ái lớn lao của Ngài mà chúng ta được cứu khỏi sự chết, khỏi sự hư mất linh hồn trong hỏa ngục. Chúa sẽ thỏa lòng về chúng ta khi chúng ta biết kính sợ Ngài. Chúa hứa như sau:

“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài.” (Ca Thương 3:25).

“Nhưng những ai trông đợi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thì sẽ được sức mới, họ sẽ cất cánh bay cao như chim ưng, họ sẽ chạy mà không mệt nhọc, họ sẽ đi mà không mòn mỏi.” (Ê-sai 40:31).

“Dầu vậy, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu còn chờ đợi để làm ơn cho các ngươi; Ngài sẽ được tôn lên mà thương xót các ngươi; vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Thiên Chúa công nghĩa. Phước thay cho mọi kẻ trông đợi Ngài!” (Ê-sai 30:18).

Cảm tạ Chúa, Ngài đã yêu thương con người nhỏ bé chúng ta, đến nỗi hy sinh mạng sống vì chúng ta. Không có thần nào giống như Chúa.

Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Cô mến chúc các con sẽ luôn là những con ngoan của Thiên Chúa, luôn biết kính sợ Chúa, trông đợi vào Thiên Chúa mà có một nếp sống đẹp lòng Chúa. Nguyện bài học hôm nay giúp các con càng yêu Chúa hơn, kính sợ Chúa hơn và có thêm đức tin nơi Chúa mà đặt trọn đời sống các con trong tay Chúa và  chỉ luôn trông đợi vào sự từ ái của Thiên Chúa kính yêu của chúng ta mà thôi.

Các câu hỏi.

  1. Thiên Chúa thỏa lòng về điều gì?
  2. Kính sợ Chúa là gì?
  3. Trông đợi sự từ ái của Thiên Chúa là gì?
  4. Qua bài học này các con học được điều gì?
  5. Trông suốt thời gian qua các con có:

a/  Kính sợ Chúa không?
b/ Có  có trông đợi Thiên Chúa điều gì không?
c/  Các con hãy chia sẻ lại sự các con đã kính sợ Chúa và t rông đợi Chúa mà các con đã làm trông thời gian qua.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh