Câu Gốc Mỗi Tuần (3/4/2021)

Lê-vi Ký Chương 11

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

Lê-vi Ký chương 11 ghi chép lại lời phán dặn của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu với Môi-se và A-rôn. Đó cũng là luật lệ dành cho dân I-sơ-ra-ên về loài súc vật, loài chim trời, các sinh vật bơi dưới nước, và các loài côn trùng trên mặt đất, để phân biệt con thú không sạch với con thú tinh sạch, con thú ăn được với con thú không ăn được (Lê-vi Ký 11:46-47).

Con thú không sạch là những con thú bị Thiên Chúa định là ô uế, gớm ghiếc. Thịt của nó không phải là thức ăn lành mạnh cho loài người. Thiên Chúa không cho phép ăn những con thú không sạch. Con thú tinh sạch là con thú không bị định là ô uế, là thức ăn lành mạnh cho loài người, và Thiên Chúa cho phép ăn.

Thiên Chúa không cho phép dân I-sơ-ra-ên ăn những con vật không tinh sạch, Ngài không muốn họ bị làm cho lây sự ô uế. Ngài muốn họ nên thánh, mà nên thánh thì phải tránh xa, không đụng đến những thứ ô uế.

Ngày nay trong thời kỳ Tân Ước, chúng ta không còn phân biệt con thú tinh sạch và con thú không tinh sạch. Bởi vì chính Đức Chúa Trời đã làm cho chúng trở nên tinh sạch (Công Vụ Các Sứ Đồ 10:11-16).

Thế nhưng không phải vì thế mà câu gốc trong Lê-vi Ký 11:45 không còn áp dụng cho chúng ta. Qua câu gốc, chúng ta có thể hiểu rằng xứ Ê-díp-tô biểu trưng cho sự nô lệ của tội lỗi, chính Chúa là Đấng đã đem chúng ta ra khỏi nơi đó, tức là đem chúng ta ra khỏi ách nô lệ cho tội lỗi. Vì thế chúng ta phải nên thánh, tức là tránh xa khỏi những sự ô uế, tội lỗi, vì Chúa là thánh.

Vậy chúng ta phải nên thánh như thế nào?

“Nhưng, như Đấng gọi các anh chị em {là} thánh, {thì} các anh chị em cũng {phải} nên thánh trong mọi cách ăn ở” (I Phi-e-rơ 1:15).

Trong mọi cách ăn ở có nghĩa là từ suy nghĩ, thái độ, lời nói, cử chỉ, hành động, việc làm đều không dính dấp gì đến tội lỗi. Mỗi khi chúng ta định làm gì, thì hãy cẩn trọng đặt câu hỏi việc làm này có vì sự vinh quang của Thiên Chúa hay không? Nếu câu trả lời là không thì đừng làm. Ví dụ như suy nghĩ muốn nói dối, thái độ bực bội khi bị ba mẹ sửa phạt, lời nói cãi trả khi được nhắc nhở, cử chỉ vội vàng, hấp tấp, hành động, việc làm qua loa, không hết lòng.

Chẳng những vậy, chúng ta còn cần tránh xa những nơi ô uế,  những điều dễ khiến chúng ta phạm tội với Chúa như chùa chiền, quán game, cuộc nói chuyện với bạn bè hay nói tầm phào và kêu Trời vô cớ, giao lưu với các bạn xấu…. Chúa dạy dân I-sơ-ra-ên chẳng những không ăn thịt các con vật không tinh sạch, mà còn không đụng đến nó luôn, phải coi là gớm ghiếc để luôn tránh xa.

Chúng ta phải ghi nhớ rằng:

“Phải nên thánh thì mới thấy được mặt Chúa. Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:14).

Nguyện rằng qua bài học hôm nay, các em luôn ghi nhớ làm như Lời Chúa dạy, nên thánh trong mọi cách ăn ở để được thấy mặt Chúa, trong ngày Đức Chúa Jesus Christ quay trở lại đón chúng ta. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy