Câu Gốc Mỗi Tuần (30/03/2019)

Phải Yêu Kính Thiên Chúa

Nguyễn Thị Thùy Linh

“Ngươi phải hết lòng mình, hết linh hồn mình,
hết sức mình mà yêu Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi.”
(Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:5)

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
OpenDrive: 
https://od.lk/d/MV8xNzMyODkxOTdf/TDT_08_BatNatVaBiBatNat.mp3
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/tdt_08_batnatvabibatnat
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/dh6sis2z796uhcm/TDT_08_BatNatVaBiBatNat.mp3/file

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
Amazon Drive: 
https://www.amazon.com/clouddrive/share/EERPUwTASJiTF0aRyt5inO35U3LZbPYs8qE7kOvo5oU
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Các con thương mến,

Trong 7 bước cơ bản của một con dân Chúa bước đi theo Chúa qua nếp sống của mình thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học đề bước thứ 2 đó là “phải yêu kính Thiên Chúa”. Tuần trước chúng ta đã học về bài đừng phạm tội nữa đó là bước đi đầu tiên nhất của một người theo Chúa, có nghĩa là trước nhất chúng ta phải thật lòng ăn năn tội, từ bỏ tội, chán ghét tội không muốn phạm tội nữa. Thì Thiên Chúa mới vui lòng tiếp nhận chúng ta. Sau khi được Thiên Chúa tiếp nhận thì chúng ta tiếp tục bước tiếp bước thứ hai.

Hôm nay chúng ta cùng nhau học về như thế nào là phải yêu kính Thiên Chúa để chúng ta hiểu rõ hơn, sâu hơn để áp dụng vào đời sống của chúng ta trên đất này các con nhé.

Phục truyền luật lệ ký là quyển sách thứ năm của ông Môi-se viết ra, trong sách này có tất cả ghi những luật lệ, điều răn, những lời khuyên dạy cho dân sự I-sơ-ra-ên ngày xưa. Trong chương thứ sáu này ông viết những lời ông khuyên dân sự phải yêu mến Chúa, chớ quên các điều răn luật pháp của Thiên Chúa và phải biết ơn Chúa.

Chương 6 gồm có 25 câu và ngày hôm nay chúng ta học một trong hai mươi lăm câu mà ông Môi-se đã khuyên dạy dân I-sơ-ra-ên  mà cũng là những lời khuyên dạy cho tất cả những ai tin nhận Chúa ngày nay.

Trong câu này có 3 ý:

  • Hết lòng
  • Hết linh hồn
  • Hết sức

Bây giờ thì chúng ta sẽ lần lượt suy ngẫm từng ý một nhé.

Hết lòng: chúng ta làm việc gì đó với tất cả khả năng mình có và làm một cách nhiệt tình. Làm việc với thái độ tích cực, vui vẻ.

Ví dụ: Khi có 1 người đi đường bị lạc đường, người ấy lại hỏi chúng ta đường đi và nhờ chỉ giúp. Nếu con đường đó chúng ta biết và thành thạo thì chúng ta chỉ dẫn cặn kẽ cho người đó, dặn dò và hướng dẫn hết sức có thể để người ấy đi đúng đường mà người ấy cần tìm.

Một người không hết lòng là như thế nào. Khi người ta lại hỏi đường mình thì mình chỉ nhưng chỉ qua loa, hoặc là cứ kêu người ta đi đến đâu thì hỏi đến đó, dù người cần giúp đó có lạc đường hay như thế nào thì cũng không quan tâm.

Trong thuộc linh cũng tương tự, mỗi tuần các con học câu gốc, tập hát tôn vinh Chúa hay viết bài chia sẻ. Các con học một cách kỹ càng, kiên trì và chịu khó học hỏi thêm, suy ngẫm thêm. Nói chúng các con học một cách nhiệt tình, vui vẻ , hăng say, vận dụng hết khả năng các con có được, các con tự giác mà không đợi ba mẹ nhắc nhở, giục thì mới làm, mà có làm thì cũng làm cho qua, cho xong, làm cách chiếu lệ…

Hết linh hồn: Linh hồn chính là bản ngã của chúng ta, thuộc thế giới thiêng liêng mà mắt chúng ta không nhìn thấy được. Sau khi chúng ta chết đi thì thân thể trở về bụi đất, còn linh hồn sẽ về với Chúa nếu người đó tin nhận Chúa, ngược lại nếu không tin Chúa thì linh hồn về âm phủ chờ ngày phán xét. Linh hồn giúp chúng ta nhận thức đúng sai, thiện ác, tâm tư tình cảm, tư tưởng và quyết định, nói cách dễ hiểu đó chính là tấm lòng của chúng ta.

Vậy hết linh hồn có nghĩa là tấm lòng dành trọn cho Thiên Chúa, luôn luôn hướng về Chúa, chọn sống đẹp lòng Chúa, cho dù có phải chịu bắt bớ hay bị ghen ghét, dù nghịch cảnh khó khăn vẫn luôn một lòng yêu Chúa, kể cả hy sinh mạng sống của mình.

Ví dụ: Như các con ý thức được các con là con của Thiên Chúa, các con sẽ không vì thú vui nào hay sở thích nào mà chọn phạm tội với Chúa, vì biết như vậy Chúa sẽ rất đau lòng, chúng ta không muốn Chúa đau lòng. Các con muốn Chúa vui lòng nên các con quyết tâm sống đời sống mới, vâng theo Lời Chúa dạy và làm mọi điều để Chúa vui lòng.

Hết sức: Có nghĩa là chúng ta yêu Chúa bằng tất cả khả năng sức lực của mình, tận dụng mọi thời gian, điều kiện, sức khỏe…để yêu kính Chúa.

Ví dụ: Như dù các con có bận việc gì đi chăng nữa, trong một ngày các con cũng dành thì giờ ra cho Chúa, tương giao với Chúa, học lời Chúa.

Nói tóm lại ba ý trên là Chúa muốn dạy chúng ta phải yêu Chúa trên hết mọi sự, bằng hết khả năng, bằng hết tình cảm, tấm lòng và hết cả sức lực mà mình có.

Vì sao chúng ta phải làm như vậy?

“ Bởi vì người nào yêu mến ta, ta sẽ giải cứu người; Ta sẽ đặt người lên nơi cao, bởi vì người biết danh ta.” (Thi Thiên 91:14).

Hỡi những kẻ yêu mến Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, hãy ghét sự ác: Ngài bảo hộ linh hồn của các thánh Ngài, Và giải cứu họ khỏi tay kẻ dữ.” (Thi Thiên 97:10).

Đấng Tự Hữu Hằng Hữu bảo hộ những kẻ yêu mến Ngài, Nhưng hủy diệt những kẻ ác.” (Thi Thiên 145: 20).

Chúng ta hãy noi gương ông Giop đã hết lòng yêu kính Chúa mặc dù có bao nhiêu tại họa xảy đến với ông.

Dù Ngài sẽ giết ta, ta {vẫn} sẽ tin cậy Ngài”. (Gióp 13:15).

Đây là bước thứ hai trong bảy bước cơ bản mà chúng ta cần ghi nhớ trên bước đường theo Chúa.

Khi chúng ta thật lòng ăn năn tội, từ bỏ tội có nghĩa là chúng ta quay đầu với thế gian và trở lại với Thiên Chúa, nhưng để được sống trong tình yêu và ân điển của Chúa thì chúng ta phải yêu kính Chúa bằng trọn cả tấm lòng, trên hết mọi sự thì chúng ta mới có thể vững bước đi vì Thiên Chúa yêu mến những ai yêu mến Ngài. Ngài luôn đưa đường, ban phước, gìn giữ, ban năng lực và giải cứu chúng ta trước mọi điều dữ, khi chúng ta yêu Chúa lúc đó chúng ta vâng giữ điều răn luật pháp của Thiên Chúa không là nặng nề, khó nhọc nữa, mà các con vâng giữ với lòng tự nguyện, vui thỏa trong sự đó.

Ví dụ như trong tất cả nhưng môn các con học ở lớp, môn nào mà các con yêu thích đó, thì khi đến tiết học đó các con rất thích thú và vui khi học và học rất giỏi môn ấy.

Cho nên nếu chúng ta muốn luôn đi trong đường lối của Chúa, muốn sống đẹp lòng Ngài vâng giữ điều răn thì chúng ta phải yêu kính Thiên Chúa chúng ta mới thực hiện một cách hăng say, hết lòng, bằng cách thể hiện qua những việc làm.

Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta.” (Giăng 14:15).

Yêu kính Thiên Chúa cũng là điều các con tỏ lòng biết ơn đến Thiên Chúa, biết ơn Chúa đã tạo dựng nên chúng ta, cứu chuộc chúng ta, vì đáng lẽ ra chúng ta phải chịu hư mất đời đời. Biết ơn Chúa vì Chúa ban cho chúng ta được nhận ân điển, được làm con nuôi của Ngài. Và tất cả mọi điều tốt đẹp nhất mà Ngài dành cho những ai yêu mến Ngài.

Thánh Kinh khẳng định cho chúng ta biết:

Ta yêu mến những người yêu mến ta, Bất cứ ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta.” (Châm Ngôn 8:17).

“Và làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến Ta và giữ các điều răn Ta.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:10).

Vậy nên, phải nhận biết rằng Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi, là Đức Chúa Trời, là Thiên Chúa Thành Tín, giữ sự giao ước và từ ái đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:9).

Các con thấy không, Thánh Kinh đã ghi rất rõ những lời hứa của Thiên Chúa cho những ai yêu mến Ngài. Nếu chúng ta không đọc và suy ngẫm Thánh Kinh, thì làm sao chúng ta biết được những ơn phước lớn lao mà Ngài dành ban cho những kẻ Ngài yêu. Giô-suê 1:8 là câu Thánh Kinh các con phải luôn ghi khắc vào trong lòng, đó là bí quyết để chúng ta sống đúng như Chúa muốn. Bên cạnh đó các con cần phải học hỏi thêm qua những bài giảng để trau dồi thêm sự hiểu biết Lời Chúa. Các con có muốn được Chúa yêu không? Sự lựa chọn yêu kính Thiên Chúa là sự lựa chọn không ngoan nhất. Vì có Ngài chúng ta sẽ có tất cả.

Bài học ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cầu xin Chúa nuôi lớn các con bằng Lời Hằng Sống của Ngài và giúp các con yêu mến Ngài, dẫn dắt các con luôn đi trong đường lối của Ngài. A-men!

Câu hỏi:

  1. Các con có bao giờ làm việc gì vì yêu Chúa mà làm chưa? Đó là việc gì?