Câu Gốc Mỗi Tuần (8/5/2021)

Các em thiếu nhi thân mến,

Chúng ta tuần này cùng nhau tìm hiểu Lời Chúa qua câu gốc trong sách Ma-thi-ơ 15:8

“Dân này đến gần Ta với miệng của chúng; tôn kính Ta với môi của chúng; mà lòng của chúng thì xa cách Ta!”

Trước hết chúng ta cần phải hiểu bối cảnh của câu gốc này. Chị xin ngắn gọn trình bày lại bối cảnh như sau:

Khi những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo đến với Chúa Jesus, lên án các môn đồ của Chúa về việc không rửa tay trước khi ăn là vi phạm lời truyền khẩu của người xưa. Bởi vậy Chúa bảo họ là họ cũng vì lời truyền khẩu của người xưa mà vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời, vì họ bởi lời truyền khẩu là tất cả mọi sự hiếu kính cha mẹ đã được dâng lên trong sự thờ phượng, hầu việc Chúa rồi nên họ không cần hiếu kính Cha mẹ nữa. Rồi Chúa bảo họ là giả hình, Chúa dùng lời tiên tri của Ê-sai để đối đáp cùng họ, đó chính là câu gốc tuần nay. Sau đó Chúa cũng giải thích cho đoàn dân hiểu là bởi những sự trong lòng mà mới ra những ác tưởng, điều đó mới khiến cho một người bị dơ dáy chứ những sự đưa vào cơ thể qua việc ăn uống thì không làm dơ dáy người.

Câu gốc tuần này là lời Chúa quở trách chung cho dân I-sơ-ra-ên khi xưa, và chính lúc bấy giờ đây là nói thẳng những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo đang đối đáp cùng Chúa.

Hiểu một cách ngắn gọn, câu gốc là lời Chúa bảo những người Pha-ri-si, những thầy thông giáo này chỉ đến với Chúa bằng môi miệng qua sự thờ phượng Chúa, nói lời Chúa, ca hát tôn vinh Chúa, dùng Lời Chúa để dạy điều này điều kia, nói chung là chỉ có Chúa qua lời nói mà đời sống thì không có Chúa, lòng họ cũng không hoàn toàn hướng về Chúa.

Vậy, tại sao họ lại xa cách Chúa như vậy dù môi miệng họ thì nói Chúa?

Đơn giản là bởi lòng họ không gắn bó với Lời Chúa, như Thánh Kinh trong sách Ô-sê 8:12 có chép:

“Ta đã chép những sự lớn của luật pháp Ta cho nó, nhưng nó coi như những điều xa lạ.” (Ô-sê 8:12).

Lời Chúa trong Ê-phê-sô 4:17-18 có chép:

“Vậy, này là điều tôi nói và làm chứng trong Chúa: Các anh chị em chớ bước đi như các dân ngoại nữa. Họ bước đi trong sự hư không của tâm trí họ, bởi sự ngu dại ở trong họ. Vì sự cứng lòng của họ, nên trí khôn tối tăm, bị xa cách sự sống của Đức Chúa Trời.”

Lời này dạy cho chúng ta biết là những người ngoại họ sống theo những sự gì tâm trí họ ưu thích, lòng họ cho là phải nên bị xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Thật, một tấm lòng xa cách Chúa là hết sức nguy hiểm, nó sẽ khiến người ta bị mù lòa thuộc linh, lấy những ý tưởng mình cho là phải mà làm theo rồi dần dần sa vào hố của sự chết. Nếu chúng ta không tự giác, chuyên tâm trong sự để lòng mình hướng về Chúa, gần gũi với Chúa qua sự cầu nguyện, đọc và suy ngẫm Lời Chúa thì chắc chắn một ngày không xa, tự bản thân mình sẽ trở nên xa lạ với Chúa, cách xa sự sống thật của Ngài.

Thánh Kinh trong Gia-cơ 1:27 chép:

“Sự tin kính và thanh sạch trước mặt Đức Chúa Trời và Cha là: thăm viếng những con mồ côi và những người góa bụa trong cơn khốn khó của họ; và giữ mình không tì vết, xa cách thế gian.” (Gia-cơ 1:27).

Câu Thánh Kinh này là một trong những câu Thánh Kinh rất đáng để tâm suy ngẫm. Chính bản thân mình phải chọn sự xa cách thế gian, Chúa không làm thay điều này cho mình được.

Nói như bác Tim rằng: Ngày nay những sự cám dỗ của thế gian, của ma quỷ ở rất gần với chúng ta, đến tận phòng ngủ của chúng ta qua internet trên điện thoại. Nếu chúng ta không quyết tâm khước từ nó, xa cách nó, kêu cầu Chúa giúp mình lánh xa nó thì chúng ta sẽ bị những điều đó dần dần dẫn dụ rồi kéo chúng ta ra khỏi nhà Chúa. Rồi chúng ta sẽ ở trong tình trạng như câu gốc tuần này là chỉ có môi miệng đến với Chúa thôi, nhưng lòng thì chú vào những sự ưa thích của thế gian.

Hãy học theo tác giả Thi Thiên:

“Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi Thiên 119:11).

Các em hãy ghi nhớ, sự đến gần Chúa không phải là qua môi miệng, vì Chúa là Đấng biết rất rõ lòng mỗi người. Nhưng người đến gần Chúa là bởi tấm lòng, tấm lòng biết cất giữ Lời Chúa cho chính mình, luôn cẩn thận suy ngẫm để biết Chúa nhiều hơn và sống như ý Chúa muốn.

Lời Chúa hôm nay là lời cảnh báo dành cho tất cả những người tin Chúa, biết Chúa. Vì chỉ có người biết Chúa mới có sự phạm tội giả hình như vậy, nói về Chúa qua môi miệng mà lòng thì không có Chúa. Cầu xin Chúa nhắc nhở tất cả chúng ta là những người hiện còn trong Hội Thánh, biết tra xét chính mình mỗi ngày để mang lòng mình trở về với Chúa qua sự thật tâm tìm kiếm Ngài trong chốn riêng tư của mỗi người, chứ không phải là ba mẹ hay ai nhắc nhở thì mới làm theo.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Trinh.