Câu Gốc Mỗi Tuần (9/1/2021)

Các em thiếu nhi thân mến, tuần này chúng ta cùng nhau học câu gốc trong Ma-thi-ơ 10:30

“Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi.”

Lúc lần đầu tiên chị đọc câu Thánh Kinh này thì chị đã không chú ý lắm đến nó. Nhưng sau vài lần đọc lại thì chị thấy câu Thánh Kinh trên khích lệ chị rất nhiều. Rồi trong một bài giảng của bác Tim, bác có nói là Chúa nói tóc trên đầu của mình đã được đếm hết rồi, mỗi ngày tóc trên đầu mình bao nhiêu cộng rụng xuống mình có đếm được không? Nếu rụng ít thì mình còn có thể biết chứ rụng nhiều thì có lẽ mình cũng không đếm biết được là hôm nay mình rụng bao nhiêu tóc. Nhưng Chúa thì Ngài đếm biết hết. Khi nghe đến đây chị thật sự cảm động trong lòng vì sự quan tâm của Chúa dành cho mình sao lại quá sâu sắc. Tóc trên đầu của mình mà Chúa còn tỉ mỉ đếm xem nó có bao nhiêu thì huống hồ gì là những việc khác liên quan đến mình.

Các em hãy biết rằng, dù tình yêu thương của Chúa luôn bao phủ khắp thế gian chứ không phải chỉ dành cho những người tin Ngài, nhưng chỉ những người tin thì tình yêu của Chúa mới sinh ra những bông trái bình an, vui mừng trên đời sống của người ấy.

Bởi vậy, khi chị chia sẻ, rao bảo cho các em về sự quan tâm, chăm lo của Chúa ở đây, các em hãy ghi nhớ nơi lòng mình và tin cậy vào Lời này trong mọi hoàn cảnh thì các em mới có thể đứng vững vàng trong nhà Chúa được.

Dân tộc I-sơ-ra-ên từ xưa đến nay luôn ở trong thế thù địch với các dân tộc khác, bởi lẽ họ là tuyển dân được Chúa chọn. Trong Thánh Kinh cựu ước ghi lại rất nhiều câu chuyện về sự dân I-sơ-ra-ên bị làm nô lệ cho các nước khác vì họ phạm tội với Chúa. Nhưng dẫu trong những lúc như vậy Chúa vẫn thương xót họ, vì Chúa biết lòng họ bơ vơ, sợ hãi nên Chúa dùng các tiên tri kêu gọi họ về với sự thương xót của Ngài, để họ nhớ lại tình yêu của Ngài dành cho họ mà tìm về. Lời Chúa chép:

“Bây giờ, hỡi Gia-cốp! Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng đã dựng nên ngươi, hỡi I-sơ-ra-ên! Ngài là Đấng đã sáng tạo ngươi, phán như vầy: Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi. Ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi; ngươi thuộc về Ta. Khi ngươi vượt qua các dòng nước, Ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi.” (Ê-sai 43:1-2).

Ở đây Ngài cho họ biết đến sự vĩ đại và quyền năng của Ngài để làm yên lòng họ.

Chúng ta ngày nay là những người được thừa hưởng những lời hứa tốt đẹp đó nhờ đức tin của mình. Nên mỗi người chúng ta phải biết rèn luyện tấm lòng tin kính của mình ở chính trong chỗ riêng tư của mình với Chúa qua sự cầu nguyện và đọc Lời Chúa, để mỗi người chúng ta thật sự chiêm nghiệm được cách cá nhân về sự chăm sóc của Chúa dành cho mình.

Các em có biết tại sao mà từ người chăn là bác Tim, rồi các cô chú trong Hội Thánh hay bố mẹ là người tin Chúa của các em thường bảo các em hãy dành thời gian để cầu nguyện và đọc Lời Chúa không? Bởi vì mọi người muốn tập cho các em có một đời sống kinh nghiệm Chúa cách riêng tư. Đó là khi các em kêu cầu thì Ngài nhậm lời, Ngài bày tỏ cho các em biết Ngài vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống của các em mỗi ngày. Chỉ có như vậy thì các em mới có thể bền lòng trung tín với Chúa cho đến cuối cùng được.

Còn một điều rất đáng được khích lệ nữa là với những ai đã biết được về sự tốt lành và phước hạnh trong nhà Chúa, rồi mang Tin Lành Cứu Rỗi đó rao giảng cho những người xung quanh thì sẽ được Chúa khen ngợi như lời đã chép:

“Những kẻ đem tin lành, rao sự bình an, đem tin tốt về phước lành, rao sự cứu chuộc, bảo Si-ôn rằng: Thiên Chúa ngươi trị vì, chân của những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp là dường nào!” (Ê-sai 52:7).

Ở đây Chúa dùng cụm từ “chân của những kẻ ấy trên các núi” chứ không phải là “chân của những kẻ ấy trên những đường phố”, thật Chúa nhìn thấu và hiểu hết những gì mà con dân của Ngài đã làm ra vì danh Ngài, dù việc đó được ghi dấu ở trên những vùng núi xa xôi không ai biết thì Ngài cũng biết và khen đó là xinh đẹp.

Tóm lại:

Nếu chúng ta có một đời sống riêng tư mật thiết với Chúa, thì chúng ta sẽ càng ngày càng choáng ngợp trong sự bình an và vui mừng khi kinh nghiệm được sự ở cùng của Chúa. Lúc đó chúng ta mới có đủ năng lực để sống đẹp lòng Chúa, rao giảng Lời Chúa và trung tín đến cuối cùng.

Chị xin dùng lời Chúa để nhắc nhở và cũng là kết thúc bài chia sẻ của chị hôm nay rằng:

“Ai không vác thập tự giá của mình mà theo sau Ta, thì không đáng cho Ta. Ai tìm sự sống của mình sẽ mất nó. Ai vì cớ Ta mất sự sống của mình sẽ tìm được nó.” (Ma-thi-ơ 10:38-39).

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Trinh.