Cầu Xin Sự Khôn Ngoan

Nguyễn Thị Thu Thủy

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.opendrive.com/files/MV84NjU1MjM3OV9zenJydF84YjNj/20150228_NTTT_CauXinSuKhoanNgoan.pdf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Bài Giảng

Các cháu thiếu nhi thân mến, cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta có thời gian cùng nhau học hỏi Lời của Ngài. Trước khi cùng nhau học Lời của Chúa, cô xin hỏi các cháu một câu hỏi: Vào ngày đầu năm mới này các cháu cầu xin Chúa điều gì?

Các cháu thân mến, các cháu cũng biết những người không tin Chúa vào ngày đầu năm mới người ta thường đi chùa khấn vái, cầu xin “thần” của họ cho được mạnh khỏe, được giàu có, làm ăn gặp may mắn, mua may và bán đắt v.v. nhưng họ không biết chắc “thần” mà họ cầu xin cho nên sau câu khấn vái đó họ thường kèm theo chữ “nếu”, nếu như họ làm ăn được thì họ sẽ đến để mà tạ ơn, còn nếu năm đó họ làm không được thì sao, một câu hỏi mà không có câu trả lời.

Chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta có Chúa là Đấng quyền năng, là Vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa vì “Trước khi núi non chưa sinh ra, Đất và thế gian chưa dựng nên, Từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Thiên Chúa” (Thi Thiên 90:2). Chúng ta biết rõ Đấng mà chúng ta đang tin thì chúng ta không cầu xin giống như họ mà chúng ta cầu xin điều gì? Tác giả Thi Thiên ghi chép lời cầu nguyện của Môi-se như thế này: “Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Để cho chúng tôi được lòng khôn ngoan” (Thi Thiên 90:12).

Các cháu thân mến, sách Sáng-thế Ký 1:1 có chép “Vào lúc ban đầu, Thiên Chúa sáng tạo các tầng trời và đất. Thiên Chúa đặt tên sự sáng là ngày và sự tối là đêm, vậy có buổi tối và buổi sáng ấy là ngày thứ nhất” (Sáng-thế Ký 1:1). Một ngày được tính từ buổi tối và buổi sáng, một ngày thì có 24 giờ. Biết đếm các ngày ở đây có nghĩa là chúng ta biết sử dụng và quản trị thời gian Chúa ban cho chúng ta một cách khôn ngoan.

Cô ví dụ như: Khi các cháu làm bài kiểm tra 1 tiết, nếu như các cháu thuộc bài thì các cháu ít khi hoặc là không cần xem đồng hồ làm gì, mà các cháu cứ cậm cụi viết thật nhanh, còn nếu như các cháu không thuộc bài, giờ sắp hết rồi mà tờ giấy kiểm tra của mình chưa viết được một chữ nào, có phải các cháu hồi hộp và lo sợ lắm đúng không? Sợ mình bị điểm kém, sợ bố mẹ la, sợ các bạn cười v.v. bây giờ có sợ cũng đã muộn rồi vì nếu như mình chịu dành thời gian để học bài thì đâu phải sợ như thế này.

Thời gian không chờ đợi chúng ta, nếu như chúng ta không biết sử dụng nó đúng mục đích thì vô tình chúng ta đã bỏ đi một cơ hội tốt. Ở trong Chúa cũng vậy, nếu như các cháu lơ là hằng ngày không chịu đọc và suy ngẫm Lời của Chúa, bỏ một ngày coi như là bỏ đi một cơ hội Chúa ban cho mình hiểu biết Lời Chúa thêm một chút và nếu như bỏ nhiều ngày như vậy thì thời gian trôi qua sự gần gũi với Chúa không còn nữa, chúng ta đã không còn kính mến và trung tín với Chúa như lúc ban đầu nữa, biết đâu Chúa đã buồn vì chờ đợi chúng ta quá lâu nên Ngài đã lìa bỏ chúng ta. Như vậy thì cách mà chúng ta lựa chọn đó không có sự khôn ngoan bởi vì: “Kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng” (Châm ngôn 9:10).

II Phi-e-rơ 3:8Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày”.

Thời gian đối với chúng ta nó luôn di chuyển nhưng đối với Chúa nó là hiện tại, thời gian đối với chúng ta nó trôi qua rất nhanh cho nên chúng ta có quá khứ, hiện tại rồi tương lai. Nếu như trong quá khứ chúng ta ít đọc Lời Chúa thì hiện tại chúng ta nên đọc, suy ngẫm và làm theo Lời của Chúa thì tương lai chắc chắn là chúng ta sẽ hiểu biết Chúa càng hơn.

Chúng ta không thể đếm được tuổi tác của chúng ta sống được bao lâu vì vậy chúng ta cần phải tận dụng những ngày Chúa ban cho chúng ta trên đất này để trung tín hầu việc Chúa một cách hết lòng.

Thi Thiên 90:10 “Tuổi tác của chúng tôi đến được bảy mươi, Còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi; Nhưng sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, Vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi”.

Ngày nào chúng ta còn sống trên đất này thì chúng ta còn phải đối diện với bao nhiêu khó khăn, thử thách và cám dỗ. Nếu trên bước đường đi theo Chúa chúng ta có được sự thành công lớn, hay là bị hoạn nạn, thất bại trong đời sống, bị nghèo túng, hay bị bất cứ điều gì thì việc chúng ta phải làm là cảm tạ Chúa đã cho phép mọi sự xảy đến trong đời sống của mình và dâng trình sự việc đó lên cho Chúa, bởi vì chúng ta được Chúa ban cho sự khôn ngoan cho nên thái độ và cách cư xử của chúng ta phải giống như người khôn ngoan.

Các cháu thân mến, Vua Sa-lô-môn là một vị vua mà Đức Chúa Trời yêu mến vì ông sống đẹp lòng Chúa, hết lòng, hết ý thờ phượng và hầu việc Chúa một cách trung tín như Vua Đa-vít là Cha của ông.

I Các vua 3:8-14

8 Kẻ tôi tớ Chúa ở giữa dân của Chúa chọn, là một dân đông vô số, không thể đếm được.
9 Vậy, xin ban cho kẻ tôi tớ Chúa tấm lòng khôn sáng, để phán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành điều dữ; vì ai có thể phán xét dân rất lớn này của Chúa?
10 Lời của Sa-lô-môn đẹp lòng Chúa, vì người đã cầu xin sự đó.
11 Thiên Chúa phán với người rằng: Bởi vì ngươi đã cầu xin điều này, mà không xin sự sống lâu, không xin sự giàu có, cũng không xin mạng của những kẻ thù nghịch ngươi, nhưng xin sự thông minh để biết phán xét,
12 này, ta đã làm theo lời cầu xin của ngươi, ban cho ngươi tấm lòng khôn ngoan thông sáng đến nỗi trước ngươi chẳng có ai bằng, và sau ngươi cũng sẽ chẳng có ai ngang.
13 Ta cũng đã ban cho ngươi những điều ngươi không xin, tức là sự giàu có và sự vinh quang, đến nỗi trọn đời ngươi, trong vòng các vua, sẽ chẳng có ai giống như ngươi.
14 Lại nếu ngươi đi trong đường lối ta, như Đa-vít, cha ngươi, đã đi, thì ta sẽ khiến cho ngươi được sống lâu ngày thêm.

Chúng ta nên noi theo gương của Vua Sa-lô-môn mà cầu xin Chúa ban cho mình sự khôn ngoan để phân biệt điều nào lành thì làm còn điều nào dữ thì chúng ta phải tránh xa. Trong Ê-phê-sô 5:16 nói rằng: “Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu” (Ê-phê-sô 5:16). Cảm tạ ơn Chúa vì Chúa luôn đi lại giữa chúng ta, Lời Chúa luôn nhắc nhở chúng ta, trong những ngày sau cùng này cách khôn ngoan nhất là chúng ta nên tìm kiếm Chúa một cách hết lòng qua việc đọc và làm theo Lời của Chúa một cách trung tín, bởi vì hiện nay là thì thuận tiện, hiện nay là thì cứu rỗi. Chúng ta phải nhận thức rằng: “Các ngày chúng tôi tại trên đất, khác nào cái bóng, không mong ở lâu được” (I Sử ký 29:15b).

Một năm cũ trôi qua, đủ để chúng ta xem xét lại chính bản thân mình, bởi vì “thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” (I Giăng 2:17). Con cảm tạ ơn Chúa Thánh Linh rất nhiều vì Ngài đã dạy cho con biết thế nào là sự khôn ngoan thật trong Chúa và chính Ngài làm cho chúng con có sự khôn ngoan, thông sáng, cầu xin Chúa giúp chúng con giữ vững đức tin, hết lòng kính mến Chúa như lúc ban đầu, trung tín với Ngài cho đến hết cuộc đời này.

Nguyễn Thị Thanh Thủy
28/02/2015