Chỗ thấp mà cao

Thiếu Nhi Kể Chuyện
Nguyễn Khánh Tâm

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các câu chuyện trong Thánh Kinh do thiếu nhi kể
https://www.opendrive.com/folders?MV8xMDc3NDEzOV8ySGp3aw

Trong trang OpenDrive, bấm vào Download để tải xuống toàn bộ các bài
hoặc bấm vào các ô vuông trước các bài muốn tải xuống, rồi bấm Download.

Câu chuyện:

Vào một ngày Sa-bát nọ, Chúa Jesus được mời đến dự tiệc tại nhà một lãnh tụ thuộc phái Pha-ri-si. Chúa thấy hầu hết khách mời đều thích ngồi ở những ghế danh dự. Ngài kể một câu chuyện ngụ ngôn:

“Khi các ngươi được mời đến dự tiệc cưới, đừng vội ngồi vào chỗ danh dự, vì có thể ghế đó dành cho những vị khách mời quan trọng hơn. Nếu các ngươi ngồi vào chỗ ấy, chủ tiệc đến bảo:

-Anh hãy nhường chỗ cho vị khách này và xin vui lòng ngồi chỗ khác.

Lúc đó, các ngươi sẽ rất xấu hổ và phải ngồi xuống chỗ ghế thấp dưới cùng. Nhưng khi được mời dự tiệc thì các ngươi khiêm nhường ngồi vào ghế thấp, lại nơi không có ai để ý thì chủ tiệc nhìn thấy sẽ đề nghị:

-Xin mời quý khách lên ngồi vào ghế danh dự kia.  

Như vậy, các ngươi sẽ được vinh dự biết bao trước mặt toàn quan khách lẫn chủ tiệc. Bời vì ai tự ý nhấc mình lên sẽ bị hạ xuống còn ai tự hạ mình xuống sẽ được nhấc lên.”